  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-06-2010(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: con tim
|
tình là gì mà mình lại đau khổ như thế này. mình không biết rồi đây mình sẽ ra sao khi thiếu đi một niềm hạnh phúc. tại sao ông trời lại bắt mình phải buồn phải khổ sở như thế này. mình rất đau khổ và cô đơn, mình phải làm sao để ng nói và chấp nhận tình cảm của mình. ai có thể cho mình 1 tình yêu, ai giúp mình quên đi quá khứ để chở thành người bình thường như bao người khác? không ? không có ai cả. thế giới của mình toàn là niềm đau và tuyệt vọng.để có một niềm vui, một niềm hạnh phúc sao lại quá khó như vậy. mình hận bản thân, hận ông trời, hận tất cả mọi thứ. trời sinh ra mình nhưng đâu cho mình quền được sống, quền được hạnh phúc. nếu như sống lúc nào cũng đau khổ, luc nào cũng xuy nghĩ thì có nên sống tiếp nữa không. mình không trách ng nhưng thực sự lúc này mình rất cần sự quan tâm của ng. tại sao ông trời cho mình quen ng mà không cho mình cái quền được ng yêu thương chăm sóc. ng là người bình thường nên chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của mình. thiếu ng mình buồn lắm, mình chỉ muốn được nói chuyện cùng ng thôi, có như vạy mình cũng hạnh phúc lắm rồi. nếu ng đọc được tâm sự của thảo thì mong ngọc hãy gọi cho thảo dù chỉ một lần thôi. thảo cầu xin ng hãy cho thảo một cơ hội được nói chuyện với ng. thảo nhớ và yêu ng nhiều lắm. hãy cho thảo gửi theo gio nụ hôn và được hôn lên má ng. thảo yêu ngọc.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
cogaidiudang.muonyeu đã viết:tình là gì mà mình lại đau khổ như thế này. mình không biết rồi đây mình sẽ ra sao khi thiếu đi một niềm hạnh phúc. tại sao ông trời lại bắt mình phải buồn phải khổ sở như thế này. mình rất đau khổ và cô đơn, mình phải làm sao để ng nói và chấp nhận tình cảm của mình. ai có thể cho mình 1 tình yêu, ai giúp mình quên đi quá khứ để chở thành người bình thường như bao người khác? không ? không có ai cả. thế giới của mình toàn là niềm đau và tuyệt vọng.để có một niềm vui, một niềm hạnh phúc sao lại quá khó như vậy. mình hận bản thân, hận ông trời, hận tất cả mọi thứ. trời sinh ra mình nhưng đâu cho mình quền được sống, quền được hạnh phúc. nếu như sống lúc nào cũng đau khổ, luc nào cũng xuy nghĩ thì có nên sống tiếp nữa không. mình không trách ng nhưng thực sự lúc này mình rất cần sự quan tâm của ng. tại sao ông trời cho mình quen ng mà không cho mình cái quền được ng yêu thương chăm sóc. ng là người bình thường nên chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của mình. thiếu ng mình buồn lắm, mình chỉ muốn được nói chuyện cùng ng thôi, có như vạy mình cũng hạnh phúc lắm rồi. nếu ng đọc được tâm sự của thảo thì mong ngọc hãy gọi cho thảo dù chỉ một lần thôi. thảo cầu xin ng hãy cho thảo một cơ hội được nói chuyện với ng. thảo nhớ và yêu ng nhiều lắm. hãy cho thảo gửi theo gio nụ hôn và được hôn lên má ng. thảo yêu ngọc.
|
Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.