Đầu tiên e muốn gửi lời cảm ơn các mod ,admin ,các bậc trưởng bối và các thành viên khác đã tư vấn động viên e trong thời gian wa.
E xin vào đề luôn nhá:
30/06/2010
Như mọi ngày, báo thức lúc 5h30 dậy đi tập tạ nhưng 1 cảm giác kỳ lạ xen lẫn khó chịu. Ra đến chỗ tập tập đc mấy cái thấy đuối sức không có tinh thần tập nữa, lúc này mọi ý nghĩ trong đầu đều hướng về HIV...hixhix. Quyết định ra về sớm, về nhà tranh thủ sửa soạn chạy lên văn phòng sớm để làm 1 số việc cần thiết. Đến khoảng 9h ra khỏi cty, Da Liễu thẳng tiến cũng ko quên rủ theo 1 thằng bạn cho thêm vững vàng. Khi tới Da Liễu làm thủ tục đầu tiên và cũng hết sức wan trọng là
GỬI XE.
Tiếp theo là làm những yêu cầu của BV để đc XN như: mua sổ sức khỏe + khám bệnh để đc XN + đóng tiền XN, khi đã xong những công việc đó là bắt đầu đi đến phòng
chiết máu, lê từng bước chân đến phòng bóc số thứ tự ngồi chờ, bóc ngay số 41 nhìn lên bảng điện tử thì cũng là số 41, ặc ặc cái gì mà nhanh dậy trời.
Hix vào phòng rồi, lúc này lên ghế thì 1 ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu " hứ, ko ngờ cũng có ngày mình phải đi XN-HIV...kakaka (cười bùn)". Chiết máu xong BS hẹn 2h chiều trở lại lấy KQ. Cám ơn BS và hỏi lại h hẹn là 2h. Xong ra khỏi phòng, bắt đầu từ đây tâm lý chờ đợi lo lắng sợ hãi kéo đến.
11h bước ra khỏi BV, 2 thằng ra 1 quán cafe cóc ngồi nói xàm cho mau hết h, nhưng thể nào ko lo lắng đc. Đến khoảng 12h45 thằng bạn bận công việc phải về ngay. Ngồi cafe có 1 mình chán quá thế là lết vào BV ngồi cho thấy đông người, bây h là hơn 1h trưa đã wa h ăn trưa nhưng ko thấy đói gì cả. Ngồi ghế đá căng thẳng chờ thời gian wa mau, trong lúc chờ thấy yêu quí cuộc sống này quá đi mất............
Nhưng kì lạ càng đến gần h lấy KQ ruột gan càng sôi sùng sục, như là chúng đang đánh lộn trong đó dậy, đứng ngồi ko yên. Còn 15'.....10'.....5'.....2'.....1'.....over time.....hít 1 hơi thật sâu thở ra thật mạnh, trong đầu đã nghỉ đến tình huống xấu nhất có thể và sẽ chấp nhận tất cả, lấy hết sức can đảm còn lại đứng dậy đẩy cửa bước vào gặp BS (đứng tuổi) nhỏ nhẹ nói: "cho con lấy KQ-XN".
Nhìn lén loáng thoáng tờ KQ thấy dòng chữ:
"KHÔNG TÌM THẤY KHÁNG THỂ HIV".....hơ hơ hơ 1 cảm giác nhẹ nhõm. Cầm tờ giấy XN cám ơn BS, bước ra khỏi phòng đọc lại thêm 1 lần nữa và khi đã chắc chắn ko đọc sai chính tả thì thở 1 hơi thật dài và tự mĩm cười 1 mình...hì. Đi xuống lấy xe ra về thấy tâm trạng rũ bỏ được lo lắng dù biết mới chỉ là 6 tuần.........
Hẹn gặp lại cảm giác này vào tuần 13.....hixhix
Các bạn đi XN thì chắc cũng sẽ trải wa những tâm trạng như mình thui....nhưng mình tin và mong tất cả chúng ta cũng sẽ
AT.
THANKS FOR READING!
Sửa bởi quản trị viên 04/07/2010 lúc 09:17:24(UTC)
| Lý do: Chưa rõ