Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


74 Trang«<4142434445>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tanduy200  
#841 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 03:28:40(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
em mới up lời thanks tới tất cả các anh ^^ . Các anh qua topic của em đọc chưa ?
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline alo123456  
#842 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 05:03:37(UTC)
alo123456

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 16

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
đa tạ mọi người, đa tạ anh Tuấn, anh "HIV và tôi"

Em còn nợ mọi người chầu cafe nhé, còn vài hôm lãnh lương em mời mọi người, xem như ăn mừng cục nợ hơn nữa năm nay ^^

Offline huu_khoa23  
#843 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 05:10:19(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
Đồng ý với a HIV điều 1
1. Thân thiện mới gặp lần đầu mà như đã wen từ lâu.
2. Chưa hài lòng thì e ko thấy có gì để ko hài lòng.
3. Ấn tượng với e là......tanduy mém đái trong quần.

p/s: cho e lăn tăn xí, tự nhiên đi về xong ngủ dậy, e lấy tay rờ xung wanh cổ tự nhiên nổi 2 hột gì khá nhỏ (chứ ko phải nhỏ) có thể di chuyển đc...Theo e nghĩ là hạch....hixhix
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline tanduy200  
#844 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 05:12:59(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
cha khoa này chọc quê tui hoài nha  . cũng may có Thang_mac_dich cho mượn tã
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline tanduy200  
#845 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 05:14:04(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
cha khoa này chọc quê tui hoài nha . Cũng may Thang_mac_dich cho mượn tả
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline peter  
#846 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 05:50:45(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
peter đã viết:
hihi! Kết sổ đợt này đi các AE! Ai tham gia vào sáng nay vui lòng chia sẻ cho forum nha:

1.  Điều gì bạn ấn tượng nhất?
2.  Điều gì Bạn chưa hài lòng hoặc mong muốn lần sau được tốt hơn?
3.  Điều gì còn đọng lại trong bạn sau buổi sáng nay?


đầu tiên, cho peter gửi lời cảm ơn đến anh tuanmec vì đã bỏ thời gian - công sức và tiền của cho việc...hỏng giống ai!hihihi

Cảm ơn các bạn có mặt sáng nay và đặc biệt là các bạn hôm nay xét nghiệm!

1.  ấn tượng: các bạn rất dễ thương
2.  Chưa hài lòng và mong muốn lần sau: đã trao đổi riêng với anh Tuanmec và có thể anh tuanmec sẽ là người quyết định cho lần sau các bạn sẽ vui - tốt hơn
3.  Điều đọng lại:  Tấm lòng của anh tuanmec giúp peter nhìn lại mình để thay đổi 1 chút


Cho tất cả: dù cuộc đời có thế nào thì  bản thân phải biết cách tự bảo vệ
Offline prayforall9  
#847 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 08:16:20(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
peter đã viết:
peter đã viết:
hihi! Kết sổ đợt này đi các AE! Ai tham gia vào sáng nay vui lòng chia sẻ cho forum nha:

1.  Điều gì bạn ấn tượng nhất?
2.  Điều gì Bạn chưa hài lòng hoặc mong muốn lần sau được tốt hơn?
3.  Điều gì còn đọng lại trong bạn sau buổi sáng nay?


đầu tiên, cho peter gửi lời cảm ơn đến anh tuanmec vì đã bỏ thời gian - công sức và tiền của cho việc...hỏng giống ai!hihihi

Cảm ơn các bạn có mặt sáng nay và đặc biệt là các bạn hôm nay xét nghiệm!

1.  ấn tượng: các bạn rất dễ thương
2.  Chưa hài lòng và mong muốn lần sau: đã trao đổi riêng với anh Tuanmec và có thể anh tuanmec sẽ là người quyết định cho lần sau các bạn sẽ vui - tốt hơn
3.  Điều đọng lại:  Tấm lòng của anh tuanmec giúp peter nhìn lại mình để thay đổi 1 chút

Cho tất cả: dù cuộc đời có thế nào thì  bản thân phải biết cách tự bảo vệ


Hôm nay đã thấy anh thay đổi rồi đó, hy vọng chúng ta sẽ có thể luôn cùng sát cánh cho cùng 1 mục đích.

1. Thoải mái và rất thân thiện.
2. Sẽ tiến tới chuyên nghiệp hơn.
3. Cảm giác gần gũi.

Done, ngắn gọn, khó hiểu
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline huu_khoa23  
#848 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 08:18:59(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
prayforall9 đã viết:
peter đã viết:
peter đã viết:
hihi! Kết sổ đợt này đi các AE! Ai tham gia vào sáng nay vui lòng chia sẻ cho forum nha:

1.  Điều gì bạn ấn tượng nhất?
2.  Điều gì Bạn chưa hài lòng hoặc mong muốn lần sau được tốt hơn?
3.  Điều gì còn đọng lại trong bạn sau buổi sáng nay?


đầu tiên, cho peter gửi lời cảm ơn đến anh tuanmec vì đã bỏ thời gian - công sức và tiền của cho việc...hỏng giống ai!hihihi

Cảm ơn các bạn có mặt sáng nay và đặc biệt là các bạn hôm nay xét nghiệm!

1.  ấn tượng: các bạn rất dễ thương
2.  Chưa hài lòng và mong muốn lần sau: đã trao đổi riêng với anh Tuanmec và có thể anh tuanmec sẽ là người quyết định cho lần sau các bạn sẽ vui - tốt hơn
3.  Điều đọng lại:  Tấm lòng của anh tuanmec giúp peter nhìn lại mình để thay đổi 1 chút

Cho tất cả: dù cuộc đời có thế nào thì  bản thân phải biết cách tự bảo vệ


Hôm nay đã thấy anh thay đổi rồi đó, hy vọng chúng ta sẽ có thể luôn cùng sát cánh cho cùng 1 mục đích.


mục đích gì đấy nhỉ?
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline prayforall9  
#849 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 08:41:18(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
HIV_AIDS đã viết:
prayforall9 đã viết:
HIV_AIDS đã viết:
Anh gì đẹp zai có cần em gọi điện để anh khỏi ngủ quên không?


Anh nào ở đây cũng đẹp zai hết, phiền em ngày mai gọi hết 1 lượt nha

Các anh đẹp zai vui lòng để lại tin nhắn trong hộp thư cá nhân của HIV_AIDS,chắc chắn mai sẽ được nghe đt hết lượt.


Công nhận sáng nay nhận được 1 giọng nói thỏ thẻ oanh vàng dễ thương ghê, cám ơn em nha

Trích dẫn:
mục đích gì đấy nhỉ?


Mục đích gì thì anh dám chắc anh peter sẽ hiểu.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#850 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 09:37:09(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Em ơi, có tin trời sẽ sụp không em ???
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

thanks 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
peter trên 03-07-2010(UTC) ngày
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#851 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 09:40:59(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
huu_khoa23 đã viết:
Đồng ý với a HIV điều 1
1. Thân thiện mới gặp lần đầu mà như đã wen từ lâu.
2. Chưa hài lòng thì e ko thấy có gì để ko hài lòng.
3. Ấn tượng với e là......tanduy mém đái trong quần.

p/s: cho e lăn tăn xí, tự nhiên đi về xong ngủ dậy, e lấy tay rờ xung wanh cổ tự nhiên nổi 2 hột gì khá nhỏ (chứ ko phải nhỏ) có thể di chuyển đc...Theo e nghĩ là hạch....hixhix

 Kiểu này thì bótoànthân.com chứ không phải bó tay.com nữa.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline prayforall9  
#852 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 09:55:26(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Em ơi, có tin trời sẽ sụp không em ???

 
Rồi, em đã hiểu
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Tu-an  
#853 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 09:58:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
peter đã viết:


đầu tiên, cho peter gửi lời cảm ơn đến anh tuanmec vì đã bỏ thời gian - công sức và tiền của cho việc...hỏng giống ai!hihihi

Cảm ơn các bạn có mặt sáng nay và đặc biệt là các bạn hôm nay xét nghiệm!

1.  ấn tượng: các bạn rất dễ thương
2.  Chưa hài lòng và mong muốn lần sau: đã trao đổi riêng với anh Tuanmec và có thể anh tuanmec sẽ là người quyết định cho lần sau các bạn sẽ vui - tốt hơn
3.  Điều đọng lại:  Tấm lòng của anh tuanmec giúp peter nhìn lại mình để thay đổi 1 chút

Cho tất cả: dù cuộc đời có thế nào thì  bản thân phải biết cách tự bảo vệ



Người Cám ơn phải là Anh mới phải,Em đã cho anh thấy và biết những gì Anh cần biết
    Một lần nữa cám ơn Em nhiều,sau này Anh sẽ biết mình phải cần làm gì .....cho đúng,Thanks Peter Thank you
 
Offline SmileAndLive  
#854 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 10:05:18(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
KQ đúng như mình dự đoán. Tiếc là mình ở Hà Nội
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline huu_khoa23  
#855 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 10:09:40(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
prayforall9 đã viết:
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Em ơi, có tin trời sẽ sụp không em ???

 
Rồi, em đã hiểu



có 1 ng ko hiểu là e ?????
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline prayforall9  
#856 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 10:12:39(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
đã viết:
peter đã viết:


đầu tiên, cho peter gửi lời cảm ơn đến anh tuanmec vì đã bỏ thời gian - công sức và tiền của cho việc...hỏng giống ai!hihihi

Cảm ơn các bạn có mặt sáng nay và đặc biệt là các bạn hôm nay xét nghiệm!

1.  ấn tượng: các bạn rất dễ thương
2.  Chưa hài lòng và mong muốn lần sau: đã trao đổi riêng với anh Tuanmec và có thể anh tuanmec sẽ là người quyết định cho lần sau các bạn sẽ vui - tốt hơn
3.  Điều đọng lại:  Tấm lòng của anh tuanmec giúp peter nhìn lại mình để thay đổi 1 chút

Cho tất cả: dù cuộc đời có thế nào thì  bản thân phải biết cách tự bảo vệ



Người Cám ơn phải là Anh mới phải,Em đã cho anh thấy và biết những gì Anh cần biết
    Một lần nữa cám ơn Em nhiều,sau này Anh sẽ biết mình phải cần làm gì .....cho đúng,Thanks Peter Thank you
 


Rất sâu sắc, anh Peter, em là rất ít có lời khen, hôm nay em có lời khen anh


Trích dẫn:
có 1 ng ko hiểu là e ?????

Chỉ cần anh hiểu là dc

P/s: Chắc a phải cấp thêm cho em 1 chứng chỉ nữa, spammer đại đế 
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline huu_khoa23  
#857 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 10:15:30(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
prayforall9 đã viết:
đã viết:
peter đã viết:


đầu tiên, cho peter gửi lời cảm ơn đến anh tuanmec vì đã bỏ thời gian - công sức và tiền của cho việc...hỏng giống ai!hihihi

Cảm ơn các bạn có mặt sáng nay và đặc biệt là các bạn hôm nay xét nghiệm!

1.  ấn tượng: các bạn rất dễ thương
2.  Chưa hài lòng và mong muốn lần sau: đã trao đổi riêng với anh Tuanmec và có thể anh tuanmec sẽ là người quyết định cho lần sau các bạn sẽ vui - tốt hơn
3.  Điều đọng lại:  Tấm lòng của anh tuanmec giúp peter nhìn lại mình để thay đổi 1 chút

Cho tất cả: dù cuộc đời có thế nào thì  bản thân phải biết cách tự bảo vệ



Người Cám ơn phải là Anh mới phải,Em đã cho anh thấy và biết những gì Anh cần biết
    Một lần nữa cám ơn Em nhiều,sau này Anh sẽ biết mình phải cần làm gì .....cho đúng,Thanks Peter Thank you
 


Rất sâu sắc, anh Peter, em là rất ít có lời khen, hôm nay em có lời khen anh



các bác này nói chuyện thâm sâu quá....chẳng cho ai hiểu cả.....hix
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline tanduy200  
#858 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 10:22:10(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
xin chào tất cả hôm nay mình vừa xn và kq ÂM TÍNH sau 6 tuần , haizzz . Trước hết mình xin cám ơn các anh , Peter , Prayforall9 , Toi_va_Hiv đã cùng em đi xn sáng nay , và cám ơn anh Smileandlive và cám ơn các bạn thành viên trong dđ đã giúp đỡ mình trong thời gian qua . Mình sẽ ở lại tham gia dđ để giúp đỡ những ai có hoàn cảnh giống mình . Mình có thể giúp các bạn giải tỏa stress trong thời gian xn , tuy mình ko phải là chuyên gia nhưng mình là người từng trải , mình rất hiểu cảm giác của các bạn , hy vọng mọi người có nguy cơ xn đều  ÂM TÍNH  và hãy can đảm đi xn . Một lần nữa em xin cám ơn mọi người trong diễn đàn rất rất nhiều ^^
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
thanks 2 người cảm ơn tanduy200 cho bài viết.
peter trên 03-07-2010(UTC) ngày, prayforall9 trên 03-07-2010(UTC) ngày
Offline hiv_aids  
#859 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 10:38:58(UTC)
HIV_AIDS

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC)
Bài viết: 88
Đến từ: C:\WINDOWS\system32

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Không có anh đẹp zai nào dám để lại số đt. Tiếc đứt ruột thay cho các anh
Offline huu_khoa23  
#860 Đã gửi : 03/07/2010 lúc 11:28:44(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
HIV_AIDS đã viết:
Không có anh đẹp zai nào dám để lại số đt. Tiếc đứt ruột thay cho các anh



có chứ số đt a tuấn đẹp trai dưới nick ảnh kìa
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
74 Trang«<4142434445>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.