Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline holiday  
#1 Đã gửi : 04/07/2010 lúc 06:02:29(UTC)
holiday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: nguyễn văn lạc-TP HCM

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
Mình tham gia diễn đàn ko lâu và củng chưa có bài viết nào
hôm nay mình chỉ kể về người thật việc thật,mà mình là nạn nhân
sớm là lần đó mình phải vào viện để mổ ruột thừa
mình sống ở vùng ven thành phố,nên phải zùng xe cấp cứu để đến bv 175
sao khi khám sơ bộ,siêu âm chụp x quang sờ mó tá lả
bs phán mình bị viêm ruột phải mổ ( hơi thừa),sau đó họ làm hồ sơ
bs hỏi mình " có bịnh gì trước đó ko?"
mình đạo công giáo,và thiết nghĩ trước bs thì củng ko có gì phải giấu
và mình đã nói thật mình có H hiện đang điều trị ARV tại bv Nhiệt Đới
ông bs ko nói thêm 1 lời nào,quay lưng đi thẳng về phòng
thái độ đó cho mình cảm giác quen thuộc khi nhận xét nghiệm HIV lần đầu tiên
chỉ 5' sau mình nhận được lệnh chuyển viện,đến bv Nhiệt Đới
khốn nạn ở chổ mình đang nằm ở phòng bệnh nhân cho nên ra cổng bv
phải đi bằng xe vận chuyển bệnh nhân của bv mà lúc đầu nó chở mình vào
cái khốn là ở chổ:lúc vào khi chưa biết mình có H thì mình nằm băng ca
nhưng khi ra củng = xe đó thằng tài xế(vì nó lái xe nhưng ko mặng áo trắng)
trước khi cho lên đã kéo băng ca ra khỏi xe và mình phải ngồi
đau ruột thừa cấp thật khủng khíp,ngồi trên xe cứ như bị tra tấn
xe chỉ chạy ra tới cổng bv,có 1 con pé y tá đi cùng
vì khi vào mình đang chuyền nước,nên trên tay vẫn còn cây kim tim
mình nhờ nó tháo giúp cây kim ra vì lúc đó ko còn truyền nữa
con pé y tá ấy vào lấy cái bao tay,rút kim ra nhung ko hề đem cho mình 1 miếng bông gòn nào
nó cho tay trái mình ấn vào vết thương,và cứ thế lên taxi đến bv Nhiệt Đới
vậy đó,họ có thể lấy bao tay để bảo vệ họ nhưng ko zám pố thí cho tôi 1 miếng bông
dù cả 2 thứ đó bv ko bao giờ thíu lúc đó cảm giác mình thật lộn xộn
vừa đau,vừa giận,vừa nhục lại vừa buồn
đó là lần thứ 2 mình nói thật mình bị H(lần đầu với gia đình)
và mình nghĩ rằng sau nay sẽ ko bao giờ còn có lần nào nữa
cho zù mình phải nói zối và mình biết nói zối là phạm tội đạo
Dù sao mình củng duoc phẩu thuật tại bv Chợ rẫy(đương nhiên là ko nói gì)

Cám ơn diễn đàn đã tạo điều kiện cho mọi người bày tỏ những vui buồn của mình!!!!!!
thanks 3 người cảm ơn holiday cho bài viết.
risser25 trên 08-07-2010(UTC) ngày, hyvong06 trên 29-07-2010(UTC) ngày, rain_nt trên 29-07-2010(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline TheTony123  
#2 Đã gửi : 08/07/2010 lúc 08:05:39(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
đã đọc dc bài của anh từ lâu ,nhưng thấy nghẹn lòng ko biết phải nói thế nào ..............
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Offline Chờ đầu thai  
#3 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 01:01:13(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Buồn thật .......
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline tanduy200  
#4 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 01:47:37(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
đọc bài của anh em cảm thấy rất buồn . Ngay cả  bác sĩ , y tá , là những người có kiến thức về hiv cũng kì thị người hiv huống chi những người dân ko có kiến thức về hiv .  Ko biết đến bao giờ xã hội này mới thực sự có 2 chữ " tình thương " đây
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline nnguyenngoc36  
#5 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 03:28:49(UTC)
nnguyenngoc36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 293
Man
Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI

Thanks: 172 times
Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
nghỉ mà buồn
Offline meovt208  
#6 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 11:10:14(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
holiday đã viết:
Mình tham gia diễn đàn ko lâu và củng chưa có bài viết nào
hôm nay mình chỉ kể về người thật việc thật,mà mình là nạn nhân
sớm là lần đó mình phải vào viện để mổ ruột thừa
mình sống ở vùng ven thành phố,nên phải zùng xe cấp cứu để đến bv 175
sao khi khám sơ bộ,siêu âm chụp x quang sờ mó tá lả
bs phán mình bị viêm ruột phải mổ ( hơi thừa),sau đó họ làm hồ sơ
bs hỏi mình " có bịnh gì trước đó ko?"
mình đạo công giáo,và thiết nghĩ trước bs thì củng ko có gì phải giấu
và mình đã nói thật mình có H hiện đang điều trị ARV tại bv Nhiệt Đới
ông bs ko nói thêm 1 lời nào,quay lưng đi thẳng về phòng
thái độ đó cho mình cảm giác quen thuộc khi nhận xét nghiệm HIV lần đầu tiên
chỉ 5' sau mình nhận được lệnh chuyển viện,đến bv Nhiệt Đới
khốn nạn ở chổ mình đang nằm ở phòng bệnh nhân cho nên ra cổng bv
phải đi bằng xe vận chuyển bệnh nhân của bv mà lúc đầu nó chở mình vào
cái khốn là ở chổ:lúc vào khi chưa biết mình có H thì mình nằm băng ca
nhưng khi ra củng = xe đó thằng tài xế(vì nó lái xe nhưng ko mặng áo trắng)
trước khi cho lên đã kéo băng ca ra khỏi xe và mình phải ngồi
đau ruột thừa cấp thật khủng khíp,ngồi trên xe cứ như bị tra tấn
xe chỉ chạy ra tới cổng bv,có 1 con pé y tá đi cùng
vì khi vào mình đang chuyền nước,nên trên tay vẫn còn cây kim tim
mình nhờ nó tháo giúp cây kim ra vì lúc đó ko còn truyền nữa
con pé y tá ấy vào lấy cái bao tay,rút kim ra nhung ko hề đem cho mình 1 miếng bông gòn nào
nó cho tay trái mình ấn vào vết thương,và cứ thế lên taxi đến bv Nhiệt Đới
vậy đó,họ có thể lấy bao tay để bảo vệ họ nhưng ko zám pố thí cho tôi 1 miếng bông
dù cả 2 thứ đó bv ko bao giờ thíu lúc đó cảm giác mình thật lộn xộn
vừa đau,vừa giận,vừa nhục lại vừa buồn
đó là lần thứ 2 mình nói thật mình bị H(lần đầu với gia đình)
và mình nghĩ rằng sau nay sẽ ko bao giờ còn có lần nào nữa
cho zù mình phải nói zối và mình biết nói zối là phạm tội đạo
Dù sao mình củng duoc phẩu thuật tại bv Chợ rẫy(đương nhiên là ko nói gì)
Cám ơn diễn đàn đã tạo điều kiện cho mọi người bày tỏ những vui buồn của mình!!!!!!
đọc xong mà mìn hthấy buồn.
buồn cho những hành động của những người " lương y như từ mẩu ấy"
và buồn nữa,liệu điều mà bạn khuyên mọi người như trên là có đúng hay ko
bạn à.
dòng sông có chỗ trong chỗ đục
người có người tục người trong
tuy cũng là con người như nhau,nhưng ko phải ai cũng như ai đâu bạn à.Mỗi người có 1 suy nghĩ,1 hành động khác nhau.KO phải ai cũng có những hành động như bạn nói.
Ở diễn đàn này ,bạn sẽ gặp rất nhiều hình ảnh trái ngược như những gì bạn nói.
TÔi mong bạn sẽ mở lòng hơn với những chuyện này.

thân.
Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline chuong_gio  
#7 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 11:39:49(UTC)
chuong_gio

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Quản trị box Cùng chia sẻ tâm sự, Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 273 lần
Được cảm ơn: 557 lần trong 218 bài viết
Meovt thân mến!
mình cũng từng nghĩ hay la mình cứ nói thật với mọi người là mình bị H. Nhưng sao khó quá cứ nghĩ dến ánh mắt thưong hại của mọi người khi nhìn mình thì mình lại ko còn cam đảm để nói.Thôi thì mình khoang nói ( chứ không phải dấu).
Giờ mình sống ở 2 thế giới khác nhau 1 thế giới ảo và 1 thế giới thực
Ở thế giới ảo mình cho mọi người biết mình bị H ( với những người mình tin tưởng chứ ko nói hết đâu ) và mình thấy rất là nhẹ nhàng khi biết những người bạn ấy luôn quan tâm chia sẻ cùng mình
mình mong rằng đến một lúc nào đó ng bị H được nhìn như môt ng mang môt căn bệnh bình thường nào đó không có sự phân biệt thi quả là hạnh phúc bạn nhỉ
chúc bạn vui khỏe nhe!
nhân tiên cho hỏi cái ruột thừa của bạn giờ đã ổn chưa??
8/09: 60...3/10: 272...10/10: 332...3/11: 541...8/11: 679...2/12: 819...8/12: 886...2/13: 825 ...2/2014:1505...7/2014:1260...1/2015..chưa biết
Offline hiv_aids_vn  
#8 Đã gửi : 10/07/2010 lúc 02:48:13(UTC)
hiv_aids_vn

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-12-2006(UTC)
Bài viết: 23

Được cảm ơn: 5 lần trong 2 bài viết
ko biết nói sao chi có hai từ buồn thôi tôt nhât là đừng  nói
Offline TUANBINH  
#9 Đã gửi : 26/07/2010 lúc 10:31:58(UTC)
TUANBINH

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2009(UTC)
Bài viết: 10
Đến từ: vietnam

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
cái lũ đó mà từ mẫu gì

lũ khốn nạn
Offline hyvong06  
#10 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 10:34:23(UTC)
hyvong06

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2009(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: Office

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
chuong_gio đã viết:
Meovt thân mến!
mình cũng từng nghĩ hay la mình cứ nói thật với mọi người là mình bị H. Nhưng sao khó quá cứ nghĩ dến ánh mắt thưong hại của mọi người khi nhìn mình thì mình lại ko còn cam đảm để nói.Thôi thì mình khoang nói ( chứ không phải dấu).
Giờ mình sống ở 2 thế giới khác nhau 1 thế giới ảo và 1 thế giới thực
Ở thế giới ảo mình cho mọi người biết mình bị H ( với những người mình tin tưởng chứ ko nói hết đâu ) và mình thấy rất là nhẹ nhàng khi biết những người bạn ấy luôn quan tâm chia sẻ cùng mình
mình mong rằng đến một lúc nào đó ng bị H được nhìn như môt ng mang môt căn bệnh bình thường nào đó không có sự phân biệt thi quả là hạnh phúc bạn nhỉ
chúc bạn vui khỏe nhe!
nhân tiên cho hỏi cái ruột thừa của bạn giờ đã ổn chưa??

Mình cũng mong như bạn! Hy vọng đến một thời gian gần nhất người ta coi H như là căn bệnh mãn tính!

Nhưng theo mình, với sự kỳ thị hiện tại của người VN, nếu bệnh không nặng, hoặc không liên quan đến HIV thì các bạn không nên nói cho BS biết. Xét trường hợp của holiday thì rõ, nếu lúc đó bạn không nói mình bị H, chắc chắn BS sẽ nhanh chóng điều trị cho bạn, bạn “không buồn, không nhục”… không ảnh hưởng đến vết thương thì sẽ chóng khỏi bệnh.

Kinh nghiệm của mình bị vào viện mấy lần rùi, toàn những sốt xuất huyết, dị ứng thôi… nhưng lần nào vào mình cũng gửi BS “chút ít”, và khi ra viện cũng gửi BS “chút ít”, hì mình nói “đó là cốc nước trà em mời BS”. Thế là BS biết mặt, lần sau quan tâm hơn.

Thú thật, mình cũng có người quen ở một BV, nhưng không bao giờ đến BV đó khám, vì mình rất lo ảnh hưởng đến nó mặc dù nó rất quan tâm đến mình (nó biết mình có H).

Thôi, bây giờ chúng ta phải cố gắng làm việc, kiếm nhiều money để:

-         Thứ nhất: Bồi bổ sức khoẻ -> Tinh thần thoải mái

-         Thứ hai: Phòng khi ốm đau -> Chữa bệnh nhanh khỏi

-         Thứ ba: Giành dụm cho chồng, vợ, con cái (nếu có), hoặc cho cha, mẹ, anh, chị, em…

-         Thứ tư, thứ năm…. Còn nhiều thứ lắm

 

Ai đồng ý thì giơ tay nào!

thanks 2 người cảm ơn hyvong06 cho bài viết.
rain_nt trên 29-07-2010(UTC) ngày, hoangkianh30786 trên 20-10-2010(UTC) ngày
Offline rain_nt  
#11 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 02:22:11(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
     Đời là thế, phũ phàng và thực dụng. Nhưng em tin vẫn còn nhiều trường hợp ngoại lệ, sống bằng tấm lòng và trái tim... Nếu anh tạo 1 topic bên box góc tùy bút, chia sẻ cảm xúc mỗi ngày anh sẽ tìm được sự đồng cảm và nhiều người bạn chân thành thực sự...
    Chúc anh vui!

    Thân!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline holiday  
#12 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 10:55:29(UTC)
holiday

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2009(UTC)
Bài viết: 12
Đến từ: nguyễn văn lạc-TP HCM

Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
+gửi meovt208: mình củng mong là như bạn nói người có người này người kia
vì những gì mình nói ở trên là sự thật,còn tin hay ko thì mình ko cần phân bua
ở đây mình chỉ nói cách họ đối sử giữa người bệnh và người bệnh có H
mà đối tượng là BS trong BV(đương nhiên vào đó thì ko thể là lang băm đươc rồi)
mình chỉ nói lên cảm giác của mình lúc đó,những suy nghĩ ngay thời điểm đó
và bạn nghĩ họ đối với mình như vậy là đúng?
còn cảm giác và nhận biết của mình là sai?
hay mình chưa đủ tuổi để hỉu thế nào là đúng sai ?
bài mình gửi chỉ là để chia sẽ cảm giác của mình với NHỮNG NGƯỜI NHƯ MÌNH
còn như Admin thấy bài mình có gì ko đúng
có thể xóa bài đi
mình xin ngừng thảo luận ở đây
cám ơn các bạn đã chia sẽ

thân!!!
Offline fat_cats_and_me  
#13 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 08:23:40(UTC)
fat_cats_and_me

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 24-03-2010(UTC)
Bài viết: 5

Thực ra thì đa số bác sĩ Việt Nam là nhg người như vậy , Thật nực cười khi ng ta nói " Lương Y như từ mẫu " ... đi mổ , ko đưa tièn gí cho bác sĩ là thể nào cũng toi ....Bác sĩ giờ họ chỉ cần tiền thôi , còn mạng ai , ng đấy tự lo happy) Em còn nhớ có lần em được biết qua internet về vị bác sĩ ở trang thebody , ông bị HIV khi đang lấy máu 1 bệnh nhân có H . Thế mà ông ấy vẫn cống hiến cả cuộc đời để nghiên cứu về căn bệnh thế kỉ này . Ông thậm chí còn công khai mình là dân gay nữa . Thử hỏi , bác sĩ ở VN này , có ai đc như thế ko ? họ làm vậy là vì sự ích kỉ của chính họ , bo bo nghĩ đến bản thân mình , lo sợ bị nhiễm ...Theo em cái này còn lâu mới chữa được , mục dụa từ phái trong rồi happy)
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.