Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang«<678910>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#141 Đã gửi : 21/03/2010 lúc 05:09:54(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Thầy ơi,...! 
 
21/03/2010 2:11 (TNO) 



Minh họa: DAD

Theo yêu cầu của gia đình bị hại, ngày 18.3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xử kín vụ án từng gây xôn xao dư luận cả nước vào đầu tháng 10.2009...

7 giờ sáng, rất đông giáo viên của một số trường học ở huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh tập trung trước cổng trụ sở TAND tỉnh Hà Tĩnh, để theo dõi. Hàng chục cảnh sát đã được điều động đến sớm để bảo vệ phiên tòa.

Tầm 8 giờ, người đàn ông chừng 45 tuổi bế cô con gái nhỏ trên tay, khuôn mặt mang vẻ u sầu nặng trĩu, người phụ nữ đi bên cạnh bước lặng lẽ, cả ba vội vã vào “phòng xét xử số 2”. Đám đông bên ngoài dõi theo họ cho đến khi cánh cửa phòng xử án đóng sập lại. Một người phụ nữ, người nhà của họ, nói: “Bố mẹ bé Q. đó, thật thương tâm cho con nhỏ”.

Yêu râu xanh

Không được trực tiếp dự phiên tòa nhưng những câu hỏi của các vị trong Hội đồng xét xử thỉnh thoảng vẫn vọng ra từ các khe cửa. Bởi vậy câu chuyện về một người thầy hiếp dâm học sinh của mình, tuy xử kín, cũng đã làm cho đám đông bên ngoài phẫn nộ. Những đồng nghiệp của bị cáo chỉ biết thở dài, xót xa. “Chúng tôi không còn gì bình phẩm về người đồng nghiệp tội lỗi này. Giờ chúng tôi chỉ chờ đợi kết quả tuyên án của tòa”, một chị nói.

Vụ án đã từng gây chấn động dư luận tại địa phương, đặc biệt là trong ngành giáo dục, trong ngày xét xử lại được hâm nóng. Hôm ấy, khoảng 9 giờ sáng ngày 2.10.2009, em Q., là học sinh lớp 4, khi đang ngồi học trong lớp thì thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, nhờ em về phòng nội trú của thầy lấy hộ giáo án để trên giá sách. Khi em đang loay hoay tìm giáo án, thầy bỏ lớp chạy về phòng, lấy thước dây bảo em đứng yên để thầy lấy số đo may quần áo tặng em nhân dịp Trung thu.

“Thật tội nghiệp con bé, nghe thầy bảo may cho bộ quần áo mới nên mừng lắm…”, cô N.T.M, một đồng nghiệp của bị cáo, nói. Rồi cô giáo M. kể tiếp, tin thầy chủ nhiệm, Q. đứng yên, và rồi mọi chuyện đã xảy ra. Rồi cũng chính con yêu núp dưới danh nghĩa người thầy ấy đã đưa cho học trò thơ dại của mình 2.000 đồng, dặn không được nói với ai… Nhưng ngay trong buổi chiều cùng ngày, cơ quan bảo vệ pháp luật đã vào cuộc kẻ phạm pháp đã bị bắt giam.

9 giờ 30, cánh cửa phòng xử án vẫn chưa mở. Hội đồng xét xử vẫn đang làm việc. Đám đông bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Một người đàn ông tầm 50 tuổi nói với người bạn ngồi bên cạnh: “Cái thằng từng được gia đình cho ăn học đến đại học. Vậy mà!...”.

Nước mắt muộn màng

Theo luật định, Hội đồng xét xử tại phiên tòa này làm việc kín, nhưng tuyên án công khai. Gần 11 giờ trưa, khi thông báo tuyên án được loan ra, cánh cửa phòng xử được mở thì đám đông lập tức chạy xô vào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt, vóc dáng của bị cáo mà bấy lâu nay dư luận lên tiếng, chỉ trích, phê phán, thậm chí phỉ nhổ. Anh ta còn quá trẻ, mang gương mặt thư sinh nhưng sao lại nhẫm tâm đến như vậy?

Trong suốt thời gian vị chủ tọa thay mặt Hội đồng xét xử công bố bản án, anh ta gần như úp cả khuôn mặt mình xuống đất, không dám nhìn vào bất cứ ai. “Tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, buộc bị cáo bồi thường tổn thất về sức khỏe, tinh thần cho bị hại với tổng số tiền là 44 triệu đồng”. Lời vị chủ tọa vang xa, trong cái giây phút mà cả phòng xử án đều im phăng phắc, ai cũng nghe thấy, rất rõ…

Và bị cáo đã rơi những giọt nước mắt cay đắng, muộn màng. Đương nhiên, anh ta cũng sẽ còn phải khóc nhiều hơn nữa trên cả quãng đời dài còn lại. 15 năm có thể với pháp luật là một sự trừng phạt nghiêm khắc, một mức án nặng, nhưng liệu có đủ để lương tâm của anh ta thanh thản làm lại cuộc đời hay không, đủ để anh ta hiểu được cái giá mà một người, với tư cách là thầy giáo, chẳng những đã không gieo được những điều tốt đẹp cho học trò bé nhỏ của mình mà ngược lại đã nhẫn tâm cướp đi sự trinh trắng của em?

Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa sau khi tuyên án đã chia sẻ với tôi rằng, trong suốt quá trình thẩm vấn bị cáo chỉ biết khóc. Bị cáo cũng xin lỗi  gia đình bị hại, xin lỗi học trò của mình. Bị cáo đã bật ra những lời cay đắng để tự kết tội mình và thậm chí đã quỳ lạy trước bị hại để mong được tha thứ. Với luật pháp, bị cáo hoàn toàn không dám cầu xin điều gì, chỉ hứa sẽ cải tạo tốt và hoàn lương bản thân. Rồi trong một tích tắc, như sực tỉnh ra mình cũng từng là thầy giáo, bị cáo nhắn gửi: “Đừng ai lỡ bước vì phút dục vọng mà đánh mất lương tâm, giá trị đạo đức rồi làm tổn hại đến người khác, như bị cáo”.

Trương Hoa


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Tu-an  
#142 Đã gửi : 22/03/2010 lúc 05:05:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết




Yêu râu xanh lĩnh án tù chung thân
17:41:00 21/03/2010
TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm hại tình dục trẻ em vị thành niên đối với Phạm Minh Thau, 56 tuổi, trú tại thôn Xuân Đài, xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Được biết trước đó, Thau từng chịu án 14 năm tù do liên quan đến vụ giết người. Sau khi ra tù, Thau làm thợ xây tại địa phương. Do hay phải di chuyển theo các công trình ở xa nhà, Thau thường xuyên "quan hệ" với gái làng.

Vào một ngày tháng 10/2009, sau khi nghe tiếng quát mắng con gái 5 tuổi của chị Nguyễn Thị H. trú tại huyện An Lão, Thau liền sang dỗ dành rồi dẫn cháu V. đi mua quà vặt.

Khi cách nhà chị H. 100m, Thau liền có hành vi sàm sỡ cháu V. Ngay lúc đó, chị H. đã phát hiện, bắt quả tang hành vi trên của Thau, đồng thời tri hô hàng xóm giải Thau về trụ sở Công an xã Xuân Đài.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án và lời khai thành khẩn của bị cáo, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt mức án chung thân đối với Phạm Minh Thau theo khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự




Đăng Hùng

Nguồn:Tại đây
Tu-an  
#143 Đã gửi : 07/04/2010 lúc 04:42:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Án tử hình cho 'yêu râu xanh' giết bé gái 11 tuổi
Cập nhật lúc : 5:22 PM, 06/04/2010
Thấy con nhà chủ đi theo, Hội nảy sinh ý đồ đen tối nên sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Hội ném xác bé gái xuống suối rồi trở về nhà chủ, thản nhiên như không.
>> Rủ bé gái 10 tuổi đi đánh cá rồi hãm hại

TAND tỉnh Thanh Hoá vừa mở phiên toà xét xử vụ án hiếp dâm, giết người xảy ra ngày 1/6/2009 tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Bùi Văn Hội, 23 tuổi, trú tại xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, thực hiện. Nạn nhân là cháu Bùi Thị Nhung, 11 tuổi, ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, con gái anh Bùi Văn Tuyển, nơi Hội tới làm thuê.



Bùi Văn Hội tại phiên tòa xét xử.
Do quen biết từ trước nên sau thời gian lên Lạng Sơn đào vàng, Hội trở về địa phương, được vợ chồng anh Tuyển, 35 tuổi ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành thuê đến nhà làm cỏ mía cho gia đình. Từ ngày 23/5/2009, Hội đến nhà anh Tuyển làm việc và ăn nghỉ luôn tại đây.
 
Trưa 1/6/2009, sau khi ăn cơm xong, thấy “chú” Hội mang kích điện ra suối đánh cá, cháu Nhung liền đi theo nhưng cô bé mới chỉ “bám chú” được khoảng 500m đã bị kẻ này giở trò đồi bại. Bị cô bé chống cự, Hội dùng kích điện đánh vào đầu cháu Nhung, sau đó thực hiện hành vi bỉ ổi. Khi thấy cháu Nhung chết, kẻ đồi bại mang xác cô bé ném xuống suối rồi bỏ đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngay tối đó, Hội bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Xét thấy hành vi của Hội là mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại ra khỏi đời sống cộng đồng, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn mức án  tử hình.

Xuân Phong

Nguồn: Tại đây
Tu-an  
#144 Đã gửi : 07/04/2010 lúc 04:55:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Truy lùng 'yêu râu xanh' từ chiếc điện thoại

Vào tham quan hội chợ trong một sân bóng, thấy bé gái 9 tuổi đứng một mình, gã thanh niên bế thốc cháu vào nơi vắng người, thực hiện hành vi đồi bại.
>

Tối 4/4, người dân ấp An Phú, xã An Sơn, huyện Thuận An (Bình Dương) nghe tiếng kêu cứu trong góc tối gần khu vực sân bóng của xã. Đến nơi, mọi người phát hiện Hồng (9 tuổi, ngụ tại địa phương) đang ngồi khóc tức tưởi với vẻ mặt sợ hãi.

Khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, Hồng cho biết, em vào xem hội chợ thì một người đàn ông đã ôm em trèo qua hàng rào chạy thẳng về phía sau sân bóng để thực hiện hành vi đồi bại. Trên đường bỏ trốn sau đó, gã này đã đánh rơi chiếc điện thoại nên quay lại tìm nhưng không được.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã huy động hàng chục người quần nát cả khu vực để tìm chiếc điện thoại. Sau gần nửa giờ tìm kiếm, manh mối để truy lùng nghi phạm đã được tìm thấy gần hiện trường.

Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định, chủ nhân của chiếc điện thoại là Huỳnh Ngọc Hiệp (30 tuổi) cùng ngụ tại ấp An Phú, xã An Sơn. Khi cảnh sát ập đến bắt giữ, "yêu râu xanh" đang tắm tại nhà, cơ thể và quần áo của hắn vẫn còn nhiều dấu vết liên quan đến vụ án.

Hiện vụ việc đã được công an huyện Thuận An thụ lý điều tra.

Tuệ Mẫn

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.


Nguồn:Tại đây
Tu-an  
#145 Đã gửi : 19/04/2010 lúc 05:14:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết




Bắt “yêu râu xanh” 4 ngày hiếp 2 đứa trẻ
Cập nhật lúc 18h06" , ngày 18/04/2010

 

(VnMedia) - Lợi dụng mối quan hệ hàng xóm, chỉ trong 4 ngày liên tiếp, Hoàng Văn Chản đã có hành vi hiếp dâm hai đứa trẻ, một bé 10 tuổi và 1 bé 9 tuổi.
-->

(VnMedia) - Lợi dụng mối quan hệ hàng xóm, chỉ trong 4 ngày liên tiếp, tên Hoàng Văn Chản đã có hành vi hiếp dâm hai đứa trẻ, một bé 10 tuổi và 1 bé 9 tuổi.

Ngày 17/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết, vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với: Hoàng Văn Chản về hành vi hiếp dâm trẻ em.
 
Tên Hoàng Văn Chản, 17 tuổi, trú ở xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn là hàng xóm của hai nạn nhân. Lợi dụng sự ngây ngô của hai đứa trẻ, một cháu 10 tuổi và một cháu 9 tuổi, tên này đã dụ dỗ hai cháu đến chỗ vắng, giở trò đồi bại. Điều đáng nói là khoảng thời gian các cháu bị hại chỉ cách nhau 4 ngày, vào các ngày 8/4 và ngày 12/4.
 
Gia đình các cháu bé đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường (kêu đau vùng kín) nên đã gặng hỏi và các cháu đã kể lại vụ việc. Gia đình nạn nhân đã có đơn tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thông tin. Nhận thấy những dấu hiệu của một vụ án nghiêm trọng, lệnh bắt khẩn cấp tên Chản đã được ban hành.
 
Hiện tại, Công an huyện Ba Bể đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.
 

 

 

 



Toàn Trung

nguồn: Tại đây
Tu-an  
#146 Đã gửi : 21/04/2010 lúc 02:57:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Vờ biếu cau cho bà, hại đời bé gái 10 tuổi

Sau khi rủ bé gái 10 tuổi về nhà để lấy mấy quả cau, Ngô Xuân Đoá đã giở trò đồi bại rồi đưa cho cô bé 3.000 đồng.

Ngày 19/4 công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Ngô Xuân Đóa (45 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh) về tội "hiếp dâm trẻ em".



Ngô Xuân Đóa tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.L

Trước đó, khoảng giữa tháng 3, Đóa đến nhà bé gái này chơi, thấy bé ở nhà một mình. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện ý đồ xấu thì bà ngoại của bé về đến nơi.

Sau một hồi nói chuyện, Đóa xin phép bà cụ cho cô bé sang nhà mình lấy mấy quả cau cho bà. Không một chút nghi ngờ, bé gái ngoan ngoãn đi theo. Ngay khi cô bé bước vào nhà, Đóa đã bế nạn nhân lên giường rồi giở trò đồi bại. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, người này đưa cho bé gái 3000 đồng cùng hai quả cau và dặn "không được nói với ai".

Đến cuối tháng 3, gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi của Đóa với công an. Sau một thời gian điều tra và làm các thủ tục cần thiết, cảnh sát đã bắt giữ tên yêu râu xanh này.

Trường Long
nguồn:
Tại đây


Offline solohugo  
#147 Đã gửi : 22/04/2010 lúc 05:22:45(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Gã xe ôm hại đời nữ sinh lớp 7



Gã xe ôm hại đời nữ sinh lớp 7

Phùng Viết Hùng

Gặp cháu H. trên đường đi học về, Hùng dụ dỗ cháu lên xe rồi phóng một mạch vào nhà nghỉ.

Cách đây 3 tháng, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn xã Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội). Vào buổi trưa 21/1, trên đường đi học về, Nguyễn Thị H., 14 tuổi, nữ sinh lớp 7 của Trường THCS xã Tam Đồng thuộc địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) và các bạn gặp một thanh niên đi xe máy ngang qua. Thấy cô bé H. phổng phao nhất đám, gã thanh niên sà xuống hỏi chuyện.

Biết cháu đang đi bộ về nhà, gã dụ cô bé lên xe. Vốn ngây thơ, cháu H. nhận lời và trèo lên xe của gã đàn ông. Thế là gã phóng xe với tốc độ rất cao, đưa luôn cô bé vào thuê phòng của một nhà nghỉ thuộc thị xã Phúc Yên. Tại đây, gã lộ nguyên hình là con yêu râu xanh, làm hại cô bé H.

Nhận tin, lãnh đạo Công an thị xã Phúc Yên yêu cầu Đội CSĐT tội phạm về TTXH phải nhanh chóng vào cuộc điều tra, tìm ra kẻ gây án. Mấy tháng ròng rã, cuối cùng trinh sát mới tìm ra kẻ gây án là Phùng Viết Hùng, 25 tuổi, trú tại xã Thạch Đà (Mê Linh, Hà Nội), làm nghề xe ôm.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Viết Hùng về hành vi giao cấu với trẻ em.

link

Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline solohugo  
#148 Đã gửi : 22/04/2010 lúc 05:34:26(UTC)
solohugo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2009(UTC)
Bài viết: 783
Man
Đến từ: việt nam quê hương tôi

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết

Nữ sinh bàng hoàng kể chuyện thoát khỏi 2 yêu râu xanh

(Zing) - Được hai thanh niên mới quen rủ đi chơi quanh xóm, cô bé Thi đồng ý rồi bị đưa đến lều trông cá để hãm hại.

>> Gã 'đồ tể' hại đời một học sinh cấp hai
>> Thầy giáo hiện nguyên hình 'yêu râu xanh'

Tối 8/4, Đàm Quang Bào (SN 1992) ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1993) ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị cảnh sát bắt về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bào và Vinh đã rủ cô bé Thi đi chơi, sau đó đưa vào lều trông cá ở cánh đồng vắng thực hiện hành vi đồi bại.



Nữ sinh bàng hoàng kể chuyện thoát khỏi 2 tên yêu râu xanh

Bào và Vĩnh tại cơ quan điều tra.

Về nhà sau khi được điều trị tại khoa tâm thần, Viện 103, cháu Nguyễn Thi, 15 tuổi, đang là học sinh lớp 9 ở huyện Chương Mỹ vẫn nằm bẹp, không đi học được. Chị Phùng Thị Tam (SN 1967 mẹ cháu Thi) luôn ở nhà cùng con gái.

Chị kể: “Tối hôm đó (8/4), gia đình chúng tôi đợi cơm mãi không thấy cháu về, chạy khắp nơi đi tìm mà không thấy. Đến khoảng 9h tối, có cuộc điện thoại báo cháu gặp chuyện, không kịp cảm ơn người ta, chồng tôi vội vã phóng xe máy đi tìm. Một lúc sau, bố cháu đưa cháu về nhà, tóc tai bù xù, mặt mũi thất thần, tái xanh tái mét. Tôi nghe bố cháu và mọi người xung quanh kể cháu bị 2 thằng hãm hiếp nhưng may là cháu chạy thoát. Đêm hôm đó, cháu khóc suốt, gần như không ngủ, tinh thần hoảng loạn không dám nằm một mình".

"Những ngày sau đó, cháu luôn kêu đau đầu, sốt. Chiều 10/4, khi tôi vừa đi bán hàng về đến nhà thì thấy cháu bị ngất xỉu giữa nhà. Sợ quá, gia đình vội vàng đưa cháu vào khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 để điều trị. Sau 4 ngày, tinh thần cháu khá hơn nên bác sĩ cho phép cháu về nhà", chị Tam rân rấn nước mắt nhìn cô con gái vẫn ủ rũ ngồi tựa vào mẹ.

Cô nữ sinh lớp 9 xinh xắn vẫn chưa hết hoảng hồn sau khi bị hai yêu râu xanh hãm hại. Thi kể: “Cháu với Bào chỉ quen nhau được chưa đầy3 tuần nhưng Bào đã ngỏ lời yêu cháu nên cháu từ chối. Tối 8/4, sau khi đi hát Karaoke Hương Đồng ở đường Anh Trỗi (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ), Bào và Vĩnh đưa cháu đi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Bào bảo cháu lên xe ngồi giữa để đưa về nhà. Nhưng khi thấy Bào đi lòng vòng, cháu một mực đòi về nhà thì bị Bào dọa: “Ngồi im, đi theo bọn em. em có dao ở đây, nếu anh kêu lên, em cắt cổ vứt xuống sông luôn” nên cháu sợ hãi chỉ biết ngồi im. Đến cánh đồng Sờ (thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn), Bào nói ngọt với cháu: “Anh đùa đấy, em xuống đây cùng anh, anh tặng quà cho em” rồi đưa cháu vào túp lều của người trông cá". Cô bé như sợ hãi điều gì, cúi đầu lau nước mắt.



Nữ sinh bàng hoàng kể chuyện thoát khỏi 2 tên yêu râu xanh

Lều trông cá, nơi Thi bị hai tên yêu râu xanh lôi vào, hãm hại.

Chị Tam ôm vai con, Thi nói tiếp: " Khi cháu vừa vào đến cửa, Bào đẩy cháu lên giường, trùm kín chăn không cho cháu kêu cứu. Cháu cố vùng vẫy và kêu cứu thật to, nhưng ở giữa cánh đồng, không ai nghe thấy. Trong lúc giằng co, cháu đã cắn được vào tay Bào và vùng chạy. Chạy đến cửa thì Bào kéo cháu lại, thấy vậy, Vĩnh đứng ngoài lều liền vào giữ chân cháu để Bào cởi quần áo của cháu. Cháu sợ quá, đạp mạnh vào hai người đó rồi vơ vội chiếc áo khoác chạy vụt ra ngoài. Lúc đó cháu chỉ biết chạy thật nhanh, vừa chạy bộ, vừa khóc vừa kêu cứu. Cháu không biết tại sao cháu chạy thoát được hai kẻ đi xe máy đó. Hình như khi thấy người, cháu ngất, không biết gì."

Chị Tam đỡ lời con: “Rất may khi cháu chạy được đến khu vực chợ Sáng thì đã được người dân cứu. Hai thanh niên định làm hại cháu cũng bị công an xã bắt giữ”.

Tại trụ sở Công an xã, Bào khai nhận, tối 8/4, Bào phóng xe máy xuống nhà cô bé Thi và rủ cô đến chơi nhà người bạn của mình là Nguyễn Văn Vĩnh ở thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ. Ngồi chơi ở nhà Vĩnh được một lúc, Bào tiếp tục rủ Vĩnh và Thi đến nhà một người bạn khác tên là Huy chơi. Sau đó, Bào, Vĩnh, Huy và Thi cùng vào hát tại quán karaoke Hương Đồng ở xã Tốt Động. Ba thanh niên uống hết một chai rượu, Huy về trước. Lúc này, Bào và Vĩnh cùng nhau lên kế hoạch cưỡng hiếp cô nữ sinh đi cùng. Lừa được Thi vào lều trông cá, Bào và Vĩnh định giở trò đồi bại nhưng không ngờ Thi chống cự quyết liệt, chạy thoát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Đàm Quang Bào và Nguyễn Văn Vĩnh về hành vi hiếp dâm trẻ em.

link


Hãy là chính mình và sống với những gì mình có
Hãy sống hết mình, mình sẽ đón nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc của cuộc sống


Ya: helinhother

Offline Quỷ_Kiếm_Sầu  
#149 Đã gửi : 07/05/2010 lúc 04:28:39(UTC)
Quỷ_Kiếm_Sầu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-06-2008(UTC)
Bài viết: 66

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
Cập nhật lúc : 8:20 PM, 06/05/2010
Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm


(VOV) - Do sợ nạn nhân tố giác tội hiếp dâm, Nguyễn Thanh Dương đã bóp cổ cháu Linh (học sinh lớp 3) cho đến chết và dìm xuống ao nước.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc đối với tên Nguyễn Thanh Dương, SN 1990, ngụ ấp Trung, xã Đông Thạnh về tội hiếp dâm trẻ em, giết người. Toà tuyên phạt mức án chung hai tội tử hình và bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều ngày 6/2, khi đi nhậu về ngang nhà cháu Nguyễn Thị Linh (sinh năm 2000, học lớp 3 trường tiểu học xã Đông Thạnh), lúc này Linh đang ở nhà một mình nên Dương đã nảy sinh ý nghĩ thực hiện hành vi đồi bại. Y tìm cách rủ cháu Linh ra ngoài cánh đồng hái trái cây. Đi chừng 400m, tới khu vực ao nước, Dương đã khống chế cháu Linh để hiếp dâm. Do sợ nạn nhân tố giác nên sau đó y đã bóp cổ cháu Linh cho đến chết và dìm xuống ao nước. Chỉ trong vòng 40 giờ sau thủ phạm bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.

Cao Nguyên

Nguồn: Tội ác.
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu,càng sầu thêm
...
Offline na74  
#150 Đã gửi : 09/05/2010 lúc 03:09:57(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Nguồn gốc bắt nguồn từ văn hóa phẩm đồi trụy cả (Internet,băng đĩa sao chép lậu,sách,truyện khiêu dâm...)

Hôm nay,tôi ngoắc 2 lần những xe bán băng đĩa dạo,tôi bảo : Ông lấy cho mấy đĩa sex coi.Mắt trước mắt sau trước mặt tôi đủ cả,Á,Mĩ,Ý,Nhật...,một "lão" quảng cáo,có cả sex thú và đặc biệt phim trẻ em nữa bác ạ,các kiểu đủ hết,có 10 ngàn một đĩa thôi ạ,rẻ bèo!
(Tôi vẫn biết thừa nhiều nơi chỉ 5 ngàn/cái !)
- Có Việt Nam không ?
- Em mới hết,hôm khác có em tạt vào sau nhé.
- Ừ !
...
Chưa dám ngoắc thử các chị bán đĩa dạo vì cũng còn ngại,để khi khác,nhưng mà 10 "lão" đàn ông kinh doanh "món" này thì cả 10 có hàng "độc" ! Không tin tôi à,mời bạn thử mà xem.

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#151 Đã gửi : 13/05/2010 lúc 04:00:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bé gái 6 tuổi bị hiếp dâm
Cập nhật lúc :9:37 PM, 11/05/2010
Ngày 11/5, Công an TP Huế đã bắt được tên “yêu râu xanh” Hồ Quốc Thiện, sinh năm 1991, ở kiệt 123, đường Xuân 68, TP Huế vì tội hiếp dâm cháu bé N.T.N.Q., sinh năm 2004.

Sự việc xảy ra lúc 18h ngày 10/5, khi phát hiện cháu Q. trú cùng xóm đang ở nhà một mình, Thiện đã hiếp dâm cháu bé. Khi nghe cháu bé khóc la dữ dội, người dân chạy đến liền phát hiện hành vi đồi bại của gã này.

Vào thời điểm đó, do mất điện, trời tối, Thiện đã nhanh chóng bỏ trốn. Cháu Q. bị thương tích nên hiện vẫn cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Một người thân của cháu Q. nước mắt chảy dài cho biết, bố mẹ Q. có 4 người con thì ly dị. Chị em của Q. phải đến ở nhà bà ngoại.

Được biết, Thiện vừa ra khỏi tù giam từ ngày 30/4. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

         

Phạm Đó

Nguồn: Tại đây
Tu-an  
#152 Đã gửi : 19/05/2010 lúc 04:33:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết




Thứ ba, 18/5/2010, 16:48 GMT+7

Bé bán chè 12 tuổi bị cưỡng hiếp

Lừa cô bé bán chè vào căn chòi hoang, tên Thạch Xi Na bóp cổ cháu bé đến ngất xỉu rồi thực hiện hành vi đồi bại. Tưởng nạn nhân đã chết, "yêu râu xanh" định vứt xác em phi tang thì thấy ánh đèn nên bỏ chạy.

Chiều 23/4, sau khi tan trường, bé Kim (sinh 1997, Trà Vinh) đếm 20 bịch chè đậu do mẹ nấu xách đi bán. Mãi tới chiều tối, thấy cháu không về cả nhà đổ xô đi tìm, nhưng vẫn bặt tin. Gia đình huy động thêm người và tìm suốt đêm nhưng không có kết quả.



Căn chòi hoang nơi cháu Kim bị hãm hại. Ảnh: Trần Lũy.

Mãi đến 8 giờ sáng hôm sau, có người phát hiện em ở trong căn chòi hoang nên truy hô. Lúc này trên người bé Kim không còn áo quần, đầu tóc dính đầy chè và nằm thiêm thiếp, bên cạnh là những bọc chè vỡ tung. Đến khi người nhà bế Kim ra thì cháu rất hoảng loạn và không nhận ra cả cha mẹ. Mọi người đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa Trà Vinh cấp cứu.

Theo lời kể của Kim khi cháu tỉnh lại, Công an Trà Vinh đã tung hàng chục trinh sát truy tìm thủ phạm đã hãm hại cô học sinh lớp 6. Đến ngày 28/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được tên Thạch Xi Na (31 tuổi, trú thị xã Trà Vinh) khi anh này đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Xi Na đã khai nhận, chiều hôm đó, khi thấy cháu Kim đi bán chè đến đầu hẻm, Xi Na gọi lại mua 2 bịch chè rồi lấy cớ không có tiền kêu em vào chòi. Tại đây, anh ta đã lôi em vào trong và dùng tay bóp cổ cháu khiến Kim ngất xỉu và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, tưởng bé gái đã chết, Xi Na định quăng xác nạn nhân xuống mương thì thấy ánh đèn và tiếng gọi tìm kiếm Kim nên bỏ đi.

Theo một cán bộ công an địa phương, Thạch Xi Na vừa ra tù gần 1 năm sau khi bị kết án 10 năm tù vì hành vi làm bé gái 13 tuổi mang thai. Ra tù, Xi Na lấy ngay cô bé nạn nhân này làm vợ và vừa sinh con chừng hơn 1 tháng.

Trần Lũy

nguồn: Tại đây
Tu-an  
#153 Đã gửi : 02/06/2010 lúc 02:44:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Hại đời bé hàng xóm 9 tuổi giữa đêm khuya

01/06/2010 13:01:32

- Thấy bé T nằm ngủ một mình trên ghế salon, cửa mở, trong nhà không có ai, Khổng Chí Hùng (15 tuổi, trú tại tổ 11, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai) rón rén vào nhà thực hiện hành vi đồi bại với T.


TIN LIÊN QUAN

Sáng 1/6, thông tin từ Công an TP. Pleiku cho biết, đêm 30/5, trong lúc chờ người nhà về, bé L.T.T.T (9 tuổi) nằm ngủ tại ghế salon trong nhà (hẻm Lý Thái Tổ, tổ 11, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku).

Trong lúc bé T đang ngon giấc, Khổng Chí Hùng (15 tuổi, là hàng xóm của bé T, trú cùng hẻm Lý Thái Tổ) vô tình đi ngang qua và nhìn thấy. Lúc này khoảng 23h45, quan sát trong nhà không có người, cửa mở, tên Hùng rón rén vào nhà, tiến lại gần và hiếp dâm T. Trong lúc Hùng thực hiện hành vi đồi bại thì bé T. tỉnh giấc và tri hô. Sợ hàng xóm phát hiện, tên Hùng bỏ chạy.

Sau khi biết sự việc, người nhà của bé T. đã trình báo cho Công an phường Yên Đỗ và Công an TP.Pleiku.

Đến 10h sáng ngày 31/5, Hùng bị lực lượng công an bắt khẩn cấp tại nhà. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm bé T.

Hiện  Công an TP. Pleiku đang tạm giữ đối tượng Hùng và tiến hành giám định tổn thương đối với bé T. để điều tra làm rõ.

Nguyễn Tâm – Khắc Lịch
Nguồn:
Tại đây


Tu-an  
#154 Đã gửi : 04/06/2010 lúc 10:14:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Kết thúc điều tra vụ ông 63 "giở trò" với cô bé 12
 04/06/2010 13:04

(VTC News) – Do thường xuyên đưa đón cháu nội đi học, ông Lộc quen với cháu K (12 tuổi) và được K coi như ông. Thế nhưng, người ông này đã rủ K đi mua bim bim rồi… đưa thẳng vào nhà ngh

 

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hòa Bình vừa kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Duy Lộc (SN 1947) cưỡng bức cháu Bùi Thị K (12 tuổi, trú tại TP Hòa Bình). Trước đó, ngày 8/3 công an TP Hòa Bình được cháu Bùi Thị K (1998), học sinh lớp 6 một trường THCS tố cáo việc bị Nguyễn Duy Lộc hiếp dâm tại nhà nghỉ. Sau khi bị cháu K tố cáo, vào buổi chiều cùng ngày ông Lộc đã lên cơ quan công an đầu thú.

 

Theo điều tra, cách đây chừng hai năm ông Lộc thường xuyên đưa đón cháu nội tên là Y đi học, lúc này cháu Y có chơi với cháu K nên quen ông. Sau đó cháu K cũng thường xuyên ra chỗ ông Lộc bán nước chơi và coi người này như ông nội.

Khoảng 10h ngày 8/3, K cùng người bạn tên T ra quán nước ông Lộc. Khoảng 13h30 ông Lộc rủ cháu K và T đi siêu thị AP Plaza chơi. Tại siêu thị, ông Lộc mua kẹo, bim bim cho hai cháu bé hết 68.000 đồng.

Trên đường về, ông Lộc nảy sinh ý định đen tối. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, ông Lộc bảo T đạp xe về trước, còn ông thì đưa K về cho biết nhà. Sau khi T đạp xe về trước, ông Lộc liền đưa K đến thẳng nhà nghỉ anh Nhuệ ở tổ 16 phường Tân Thịnh ( Tp Hòa Bình).

Để tránh bị phát hiện, ông Lộc nói với nhân viên nhà nghỉ là cho hai bác cháu thuê một phòng để nghỉ. Do quen biết từ trước, nhân viên trên bảo ông nằm ở phía ngoài nhà cho đỡ mất tiền, nhưng lấy lý do là muốn yên tĩnh nên ông Lộc muốn thuê một phòng riêng.

Sau khi vào phòng 102, ông Lộc đã thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó ông này dẫn cháu K đi mua đồ trang sức cùng 50.000 đồng rồi bắt xe ôm cho cháu K về quán của ông Lộc lấy xe đạp, còn ông đạp xe về sau, tránh bị người khác nghi ngờ.

Về phần gia đình K, do thấy con gái đi học về muộn, khi về thấy có tiền trong túi, có đồ trang sức nên mẹ cháu gặng hỏi. K đã kể lại toàn bộ câu chuyện. Ngay sau đó, mẹ K dẫn con gái lên công an phường trình báo.

Ngày 9/3, công an TP Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi hiếp dâm trẻ em và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát thành phố Hòa Bình. Ngày 10/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can vụ án hình sự số 14 và quyết định tạm giam số 16 với Nguyễn Duy Lộc về tội hiếp dâm trẻ em.

Hiện hồ sơ vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình để tiến hành xét xử.

P.H
Nguồn: Tại đây


Tu-an  
#155 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 05:17:38(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

10 năm tù cho yêu râu xanh

TP – Ngày 25-6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Văn Hưng (SN 1984, trú ở Xóm Núi 2, Phú Bình, Thái Nguyên) 10 năm tù về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đồng phạm của Hưng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1991 - hàng xóm của Hưng) bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về hành vi dâm ô với trẻ em. Hưng và Tuấn đều làm phụ hồ cho gia đình anh Sinh ở xã Liêm Mạc, huyện Từ Liêm.

Khoảng 19h30 phút, ngày 8-11-2009, Hưng rủ Tuấn đi dạo. Khi đi qua nhà cháu Tr. (12 tuổi 2 tháng), hai thợ hồ rủ cháu Tr đi chơi và cháu này đồng ý. Sau đó, Hưng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Tr.

Bắc Hà


Nguồn: Tại đây
Tu-an  
#156 Đã gửi : 29/06/2010 lúc 05:20:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
19 năm tù cho kẻ hiếp dâm hai cháu ngoại
,

 - Từng ly hôn một đời vợ rồi đi bước nữa, Nguyễn Hoàng Đông không chú tâm xây dựng mái ấm gia đình mà còn nhẫn tâm thực hiện hành vi đồi bại với hai cháu ngoại của vợ.

 

 


TIN LIÊN QUAN

 

Ngày 26/6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Nguyễn Hoàng Đông (49 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) thực hiện.

 

Theo nội dung vụ án, năm 1986, gia đình của Nguyễn Hoàng Đông tan vỡ sau một bản án ly hôn. Thời gian sau, Đông gặp bà P.T.A.N. rồi hai người quyết định “góp gạo thổi cơm chung” dù bà N. đã có hai cô con gái lớn.

 

Thời gian sau này, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con gái của bà N. phải đi làm ăn xa nên gửi hai cháu P.T.M.T.( SN 2004) và P.T.B.T (SN 2002) cho bà ngoại nuôi dưỡng. Hàng ngày, hai đứa trẻ vẫn gọi Đông là “ông ngoại” như bao gia đình khác...

 

 



Bị cáo Nguyễn Hoàng Đông (ngồi giữa) tại phiên tòa.

 

Thế rồi, ngày định mệnh xảy ra, chiều ngày 31/10/2009, sau khi uống rượu về thấy cháu P.T.B.T. đang tung tăng chơi trước cửa, cơn thú tính trong Đông nổi dậy. Bị cáo nảy sinh ý định hiếp dâm đứa trẻ. Nghe ông nói đi vào nhà tắm, T. lập tức nghe theo…

 

Hai em nhỏ lần lượt trở thành nạn nhân trong vụ án. Chỉ tới khi, các em "vô tình" kể lại sự việc cho mẹ nghe, vụ việc trên mới bị phát hiện.

 

Tính đến khi bị bắt, chỉ trong ít ngày, từ 31/10/2009 đến 9/11/2009, Nguyễn Hoàng Đông đã có 6 lần giở trò đồi bại với hai em cháu nhỏ. Rất may, theo kết luận của cơ quan giám định pháp ý, hai cháu nhỏ vẫn phát triển bình thường, không bị tổn thương về mặt sức khỏe.

 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Hoàng Đông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Hoàng Đông mức án 19 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội nhiều lần, phạm tội với trẻ em nên bản án cấp sơ thẩm tuyên là đã xem xét, đúng người, đúng tội.

 

Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt tên “yêu râu xanh” 49 tuổi này mức án 19 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

  •  Mai Phượng

Nguồn: Tại đây
Tu-an  
#157 Đã gửi : 04/07/2010 lúc 09:06:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Bắt tên hiếp dâm cháu bé 7 tuổi trong nhà tắm

(Dân trí) - Ngày 2/7/2010 Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Mai Văn Dũng (SN1992) trú tại xóm 3, xã Nam Lộc, huyện Nam tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại cơ quan điều tra Mai Văn Dũng đã khai nhận, trước đó vào một ngày cuối tháng 5/2010 y đến nhà chị G cùng xóm chơi. Khi đến nơi không thấy ai ở nhà mà chỉ thấy bé M. (SN 2003, con gái chị G) đang chơi ở sân, Dũng đã gọi M vào nhà tắm rồi bắt cháu cởi quần, thực hiện hành vi giao cấu. Vì quá sợ hãi cháu M đã không dám nói sự việc này với bố mẹ.

Thấy mọi việc êm đẹp, ngày 30/6 Dũng lại tiếp tục đến nhà chị G, sau khi quan sát không thấy ai ở nhà mà chỉ có cháu M đang chơi với em ở sân, Dũng lại gọi M vào nhà tắm, và thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, đúng lúc này chị G đi làm về và bắt quả tang.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị G đã báo cáo lên công an xã Nam Lộc.

Ngày 2/7, Công an huyện Nam Đàn đã có lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Văn Dũng về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Hiện, công an Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Mai Văn Dũng trước pháp luật.

Lê Giang
Nguồn:
Tại đây.

Tu-an  
#158 Đã gửi : 05/07/2010 lúc 11:31:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Khánh Hoà:

Cho 12.000 đồng để hiếp dâm cháu bé 11 tuổi

(Dân trí) - Lân dỗ ngon dỗ ngọt, cho cháu T. 12.000 đồng rồi bế cháu lên giường, thực hiện hành vi đồi bại. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Lân để làm rõ vụ việc.
Thông tin ban đầu từ Công an thành phố Nha Trang cho hay, ngày 4/7, chị Nguyễn Thị H. (50 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hoà) đến CATP Nha Trang tố giác việc con gái chị bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hiếp khi chị vắng nhà.
 
Theo trình báo của chị H, khoảng 9h ngày 2/7, lợi dụng chị đi vắng, Nguyễn Lân (SN 1978, thường trú thôn Phú Bình, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) đã đến nhà dụ cho con gái chị là cháu Nguyễn Thị Kim T. (11 tuổi) cho cháu 12.000 đồng rồi bế cháu lên giường thực hiện hành vi hiếp dâm.
 
Công an TP Nha Trang đã bắt khẩn cấp Lân để làm rõ. Bước đầu, Lân khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.
 
Hiện CATP Nha Trang đã chuyển vụ việc và đối tượng Lân cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh thụ lý.
 
Tiến Nguyên
nguồn :
tại đây
Tu-an  
#159 Đã gửi : 13/07/2010 lúc 11:05:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bé 6 tuổi bị bạn của bố hiếp dâm
,

– Yêu râu xanh mất nhân tính sau khi đến nhà bạn chơi đã bày mưu cưỡng bức cháu bé chỉ mới 6 tuổi.

 


TIN LIÊN QUAN

Ngày 13/7, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 2 cho biết, đã tạm giữ hình sự Lê Ngọc Quốc (SN 1988, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/7, Quốc đến nhà anh L.V.H (SN 1979, ngụ phường Bình An, quận 2) chơi.

Trong lúc này, cháu L.T.T.M 6 tuổi, con vợ chồng anh H. đang nằm chơi cạnh mẹ trong phòng. Do nảy sinh ý định hiếp dâm, Quốc đi lên gác và kêu cháu M. lên mở máy vi tính để Quốc chơi games.

Tại đây, Quốc đã bịt miệng cháu M. rồi hiếp dâm. Sau khi gây án, Quốc thản nhiên xuống tầng trệt ngủ. Do thấy cháu M khóc, vợ anh H. đã gặng hỏi thì biết sự việc trên.

Sau khi gia đình cháu M. trình báo công an phường, cơ quan CSĐT công an quận 2 đã tạm giữ Quốc lập hồ sơ chờ kết quả giám định xử lý.

Tu-an  
#160 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 09:17:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Ông dượng ‘yêu râu xanh’ 32 lần hiếp dâm cháu

(Zing) - Sau mỗi lần giở trò thú tính với cháu gái, ông dượng “yêu râu xanh” đã cho cháu tiền và hù dọa cấm kể lại với ai, nếu không sẽ giết…

Hôm nay (30/7), TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thông (36 tuổi, ngụ tại Thủ Đức) mức án 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân chính là con gái của em vợ bị cáo.

Hè năm 2008, do ba mẹ cháu Linh thường xuyên đi vắng phải gửi cháu về sống với ông bà ngoại. Lợi dụng cháu Linh đang còn nhỏ, không có ai trông coi và sống sát vách nhà mẹ vợ nên Thông thường xuyên qua đây chơi.



Ông dượng ‘yêu râu xanh’ 32 lần hiếp dâm cháu

Dẫn giải bị cáo về trại giam

Trong một lần thấy cháu Linh đang chơi trước cổng nhà bà ngoại, Thông gọi cháu vào nhà mình chơi nhưng cháu không vào. Quan sát xung quanh không có ai, nổi máu thú tính, ông dượng đành làm liều khi chạy ra ẵm cháu vào phòng, thực hiện hành vi đồi bại nhằm thỏa mãn dục vọng. Để tránh bị mọi người phát hiện, Thông cho cháu Linh 3.000 đồng và hù dọa cháu bé không được nói với ai, nếu không sẽ giết cả hai mẹ con.

Đến sáng 2/8/2009, phát hiện mẹ vợ đạp xe đi ra ngoài, Thông tiếp tục nẩy sinh ý định giở trò thú tính khi chạy sang, thấy cháu Linh đang nằm ngủ, ông dượng tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu và cho nạn nhân 20.000 đồng ăn quà.

Cùng thời điểm, bà ngoại cháu Linh quay về nhà phát hiện vụ việc nên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Thông đến cơ quan chức năng. Sau một thời gian bỏ trốn, ông dượng “yêu râu xanh” đã ra công an đầu thú và cúi đầu nhận tội.

Theo đó, từ tháng 6/2008 đến khi bị phát hiện, Thông đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu Linh tổng cộng 32 lần. Tuy nhiên, sau khi giám định, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chưa mất “cái ngàn vàng”.

(Tên nạn nhân đã thay đổi)

Nguyễn Đăng

(Tổng hợp)

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
11 Trang«<678910>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.