  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2006(UTC) Bài viết: 2
|
<p>mình là một thành viên mới của diễn đàn , cách đây 4 ngày nghe theo lời rủ rê của bạn bè đi chơi gái(GMD) . đến khi cao trào ( xuất tinh) thì đầu chóp của bao cao su bị bể ngay sau đó mình đã lấy kem đánh răng rửa ngay đầu xương vật ( khoảng 5-10 s ) sau . thực sự mấy ngày sau đó mình rất lo nhưng bây giò thì khác rồi. mình vẫn biết có nguy co nhiễm nhưng nếu sau này xét nghiệm có bị hay ko thì mình vẫn vui vẻ để sống vì mình đã giác ngộ phật pháp 2 năm rui`. vẫn biết cuộc sống vô thương khổ đau, con người chìm đắm trong bể khổ luân hồi , chỉ tiếc là mình đã không tránh được cám dỗ của dục vọng trần ai, chua diệt được tham-sân-si thường trực để bây giờ phải hối hận cho bản thân. trước đây mình dã có ý định xuất gia tu thành chánh quả nhưng còn vương vấn cuộc đời nhưng sau chuyện nay mình càng có quyết tâm hơn. mình viết những dòng tâm sư này muốn nhắn nhủ với ai đã bị nhiễm hay có nguy cơ lây nhiễm rằng các bạn cũng đừng buồn hay lo lắng bởi vì nếu mình đã bị thì đó cũng là nghiệp từ kiếp trước để lại muốn tránh cũng ko tránh được .kiếp người nào cũng trải qua sinh-lão-bệnh-tử , bao nhiêu danh lợi dục vọng cũng chỉ là hủ ảo . quan trọng là chúng ta giác ngộ để từ đó chứng chỉ niết bàn thoát vòng tục luỵ cua trần ai; con người hầu hết bị ba độc tham -sân-si chi phối ( tham:tham ái, tham dục, tham danh. sân: luôn có thói nghanh ghét đố kị, sân hận với người khác. si: vẫn si mê trong cuộc sống vô thường trong ái dục danh vọng mà ko tin vào các giáo pháp cho rằng chết là hết) vẫn hụp lặn trong bể khổ luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác mà ko hay biết. trong cuộc sống hầu hết đau khổ phiền não luôn đồng hành với chúng ta, phật pháp bảo rằng vui sướng và đau khổ là nguồn gốc của nhau, có vui sướng thì có đau khổ và ngựoc lại ( ví dụ như có 1 bạn có nguy cơ lây nhiễm H trong thời gian đầu rất lo lắng đau khổ va hối hận nhưng đén khi xét nghiệm thì ko có lúc đó họ vui sướng như phát điên ,...........) mình viết những dòng này chỉ mong các bạn hiểu và ko còn hối hận hay tiếc nuối nhưng gì đã mất . hay mở rộng tâm hồn tìm hiểu về phật pháp các bạn sẽ thấy rằng sống lâu hay nhanh ko quan trong , quan trọng là ở kiếp này mình đã tiến lên được gì chưa hay cũng chỉ hụp lặn trong mê muội của cõi trần. mong rằng nhưng dòng tâm sự này sẽ giúp mở rộng tâm linh của các ban , mình có hai địa chỉ web có thể sẽ giúp ích cho các bạn đó là: <a href="http://www.tamlinh.net">www.tamlinh.net</a> khi đã tìm hiểu hết về trang này thì các bạn hãy vào trang <a href="http://www.phatphap.com">www.phatphap.com</a> chúc tất cả các bạn sức khoẻ dồi dào. thân mến</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2006(UTC) Bài viết: 118
|
Không hề có kiếp này và kiếp khác gì cả, nhưng chúng ta sống nếu ko ăn năn sám hối thì chết sẽ "khóc lóc nghiến răng" còn ai sống đời sống chịu thương khó và bác ái yêu thương tha thứ mà vác "thập giá trần gian" thì sẽ được cứu rỗi...... "Ai có tai thì nghe, ai có mắt thì thấy, nhưng có những kẻ có nghe cũng không hiểu, có mắt nhìn cũng không thấy" "Ai tin sẽ được cứu rỗi, ai ko tin sẽ bị luận phạt" "Phúc cho những ai không thấy mà tin" http://www.trungtammucvudcct.com/web/bible.php?cid=3 |
Cuộc sống là thử thách ! Chết đi là kết quả ! Ai sống ăn năn sám hối chết sẽ được cứu rỗi ! Ai không sám hối chết sẽ khóc lóc nghiến răng ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: Ha Noi
|
oé- em là thành viên mới- đọc cái bài của cõi vĩnh hằng thấy: cha này "vô duyên" quá ta - đang dưng thì phật pháp làm chi vậy (gì mà nghiệp hay luân hồi...). Là con người mà có ai muốn thế đâu - cũng có ai toàn diện đâu- vấn đề là đối đầu với nó thôi chớ. Vả lại nói như cvh thì ai dính H người đó coi như bị giời đày hả cvh.mà giời đày thì cố mà chịu thuốc thang chi cho mệt - chết càng sớm càng đỡ - hê hê- em nói hơi nặng pác đừng để tâm- nhưng có lẽ quan niệm em nó khác. em chỉ nghĩ rằng: sống đối đầu với mọi thứ thôi - và đơn giản hơn: phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình-hi hi. |
biết roài khổ lắm nói mãi |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.