Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline noi_buon_oi  
#1 Đã gửi : 08/07/2010 lúc 09:31:38(UTC)
noi_buon_oi

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 35
Đến từ: hanoi

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
dạo này mình cũng ít tham gia diễn đàn quá,chỉ đọc những lời tâm sự của mọi người rồi mình cũng không nghĩ được j hết,mình chỉ thấy tâm trạng không vui ,buồn thì nhiêu , vui thì ít , nhiều khi mình có cảm giác mình không muốn nói chuyện với ai cả,cứ thui thủi 1 mình , h mình còn không muốn gần chồng , dạo này chồng chạm vào người mình thấy rất khó chịu và thường cáu nữa,mình cũng không gần chồng như trước,lạnh nhạt với chồng,chẳng hiểu sao mình thấy chán nản, chỉ muốn sống 1 mình ,nhất là không muốn sống với chồng nữa vì mình vốn dĩ là con người thích được tự do,nhiêu khi đi đâu ,làm gì phải để ý đến thái độ người khác mình thấy thật là mệt ,mình đã hứa với một người là sẽ không vào diễn đàn nữa nhưng mà không biết giải bầy tâm sự với ai nên lại vào diễn đàn ,nhờ sự giúp đỡ và những lời khuyên của mọi người.......đúng là ai sinh ra cũng không bao giờ muốn mình là người như thế này, cứ phải suy nghĩ nhiều và đứng giữa 2 thứ tình cảm khác biệt như tôi
Quảng cáo
Offline cogaidiudang.muonyeu  
#2 Đã gửi : 09/07/2010 lúc 06:59:37(UTC)
cogaidiudang.muonyeu

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 27-06-2010(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: con tim

bạn đừng buồn nha? hôm nói chuyện với bạn qua điện thoại mình thấy bạn rất vui tính.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.