Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 24/05/2006 lúc 07:44:19(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
<span class="postbody">Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. <br /><br />Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu". <br /></span>
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 02/06/2006 lúc 04:23:19(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Tình yêu long lanh như ánh mai
Cỏ hoa ca hát đón ta về
Hỡi bạn! có nghe lòng vương vấn
Đã đến đây rồi ... ở lại nghe ....

Nghe gió xuân về giữa tiết đông
Trời se se lạnh thoảng hương nồng
Biết yêusao lòng êm ả quá
Con tim ấm áp sưởi mùa đông

Chiều xuống nhuốm vàng một tiếng yêu
Đàn chim dang cánh chở ân tình
Bên nhau ta thấy lòng rạo rực
Tắm trong hạnh phúc ướp yêu thương
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#3 Đã gửi : 07/06/2006 lúc 01:14:22(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Tương Phùng mà chi hỡi Má hồng
Để rồi lở dạy trao tình ái
Một phút chơi ngông chẳng cần đời
Để em trả giá kiếp ba sinh
Tương Phùng chi hỡi Tình nhân
Để Em biết cố nhân ,sầu
Tương phùng chi để tàn phai
Một cánh hoa đào tơi tả ,gió,giông ơi
Tương Phùng lại sợ chia ly
Cho nên em mãi cu li tình nầy
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline tranhuy_tinh  
#4 Đã gửi : 08/08/2006 lúc 09:52:17(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vâng yêu là khổ mà ko yêu cũng là khổ Thế nhưng để yêu được thì cũng là khổ

                   ……Thả Hồn dong vào Đêm Khuya Tĩnh Lặng

                                Kéo Nỗi Buồn Trùm Đôi Mắt Xa Xăm

Lặng lẽ buồn Ru tình vào tiếng gió cô đơn chợt ùa về rồi lại vội vã ra đi Trong đêm khuya trái tim như gào thét ,cuộn trào khi nỗi nhớ tràn về ,nó thét gào trong vô vọng trong bao la của bốn bề trống rỗng ,trong vô vọng của trái tim .Tàn nhẫn – Tàn nhẫn quá ông trời ơi ! Kiếp trước Tôi có làm gì để mà đau thương lại trả thù nơi trái tim này? Đã ko còn Lệ máu của tâm hồn Tự bao giờ giờ nó đã thành khô cạn.Số fận Tình duyên đã lấy đi ở nơi tôi tất cả của trái ngọt Ty để giờ đây chỉ là cay đắng.Fải chăng tôi chính là Tù Nhân của Ty giữa biển đời này, chỉ được ngắm nhìn khi người ta Hp ?

Mông lung trong chua sót ồi lại Yếu mềm Về hư vô Ôi ! vòng luẩn quẩn nó đã xoay ta làm Ta ko lối thoát,Lắng đọng rồi rồi lại tan đi vì Ánh Bình Minh buổi sớm ,Yên bình rồi lại bị xô nghiêng Một giọt sương buổi sớm.

Trò đùa số fận,trò đùa Ty, Đã khi nào ta giật mình trong đêm tối của cuộc đời Vậy mà giờ đây chính ta lại Ú Tim trên nẻo đường tình ???

Niềm Tin ơi ! còn đâu chỗ cho người mà ngự trị ,Bây giờ trong lòng ta chỉ toàn nỗi đắng cay Nõi khát khao đợi chờ trong mong mỏi,Niềm hy vọng ta trở nên xa vời và nhạt nhào vào tiềm thức.Niềm tin yêu chỉ còn là trong dĩ vãng Đã biết rồi sao còn làm ta chết lặng ???

Giờ ta biết trách ai? Trách ai khi chính ta lầm tưởng Lầm tưởng với chính ảo ảnh của Ty Ta trách ta sao quá dại khờ ,Một trò đùa Ty người ta mang tới mà ta lại ko hề hay biết ta lại tin tưởng như chính niềm tin nới ta vào CS. Ta ngu xuẩn quá ,ngốc ngếch quá và hoang tưởng thành nhầm lẫn.Cũng chỉ tại ta Tất cả là tại ta ,ta đã quá ư là vội vàng trong tiềm thức Ty,hình như sau giấc ngủ dài của Ty cay đắng Ta chợt tỉnh dậy khi tiếng lòng ai như đánh thức ta.Ta đã quá vội vàng khi ko nhìn lại chính mình,Quá vội để rồi quên mất ngắm “Gương Soi” thân fận.

Đúng Tình yêu đâu chỉ là trái tim? Ty đâu chỉ có trái tim mà làm nên HP mà nó còn…….?!?!?! Ta đâu dám hay

 

http://www.nhacvangonline.info/music/index.php?loi=798

http://www.nhacvangonline.info/music/index.php?loi=514

 http://www.nhacvangonline.info/music/index.php?loi=777

Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline tranhuy_tinh  
#5 Đã gửi : 08/08/2006 lúc 10:03:17(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Bội bạc

Nhiều đêm khắc khoải, niềm ưu tư chợt đến
Cho nhớ thương đong đầy, kỷ niệm xưa còn đấy
Mà người đổi thay, chối bỏ câu hẹn thề
Để lại đây, cay đắng và thương đau
Từng đêm mưa giăng sầu
Khi nước mắt ban đầu như quà biếu cho nhau!!!

Niềm tin chớm nở, mình thương nhau từ đó
Không đắn đo e dè, để ai kia bạc bẽo
Lời thì vội quên, cũng đành thôi tạ từ
Cuộc tình như ong bướm vườn trên hoa
Để hoa kia mau tàn phai tàn,
ong bướm bay theo đàn để chọn kiếp ly tan.

Nhưng thôi nhắc lại chỉ đau đớn lòng
Vì đời mấy ai giữ được câu chung tình
Mấy ai hiểu cho mình, tay trắng đôi tay
Phận nghèo giờ đây, ngồi ôm kiếp canh dài
Chỉ buồn phận mình thôi.

Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mau tàn héo
Cho xót xa thêm nhiều, nếu xưa ta đừng quen
Lời ngọt đầu môi, chỉ là câu bội bạc
Tình đổi thay, như áo mặc qua tay
Hỏi ai chưa một lần, dang dở duyên ban đầu trọn kiếp đơn côi

Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline nhoclapucca  
#6 Đã gửi : 10/08/2006 lúc 06:38:47(UTC)
nhoclapucca

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: tphcm

cho nhóc bon ten tí,nhóc like được iu lắm nè(mặc dù đang lonely),nhóc thà chịu khổ chứ ko like chịu lỗ đâu,hihi
Khi ko có cái bạn thích,hãy thích cái bạn có
Offline makeno  
#7 Đã gửi : 10/08/2006 lúc 07:19:58(UTC)
makeno

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Ha Noi

oé- cái quân này hay nhỉ- chưa yêu hử- yêu hay lắm thử đi- (Nhưng nhớ đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi dùng) hihi-nó giống như ăn kẹo cao su ý- nhấm nháp từ từ thì còn ngọt nhai nhiều quá thì dai ngoách mà bỏ đi thì tiếc - vì vậy cho nó vào cốc nước sôi để mai ăn tiếp- nếu khéo pha thêm đường mai lại ngọt - ặc ặc
biết roài khổ lắm nói mãi
Offline nhoclapucca  
#8 Đã gửi : 10/08/2006 lúc 08:38:41(UTC)
nhoclapucca

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 13
Đến từ: tphcm

nghe thấy wảng cáo thật hấp dẫn,hihi,,,,chắc phải thử xem thế nào wá,hiih
Khi ko có cái bạn thích,hãy thích cái bạn có
Tu-an  
#9 Đã gửi : 19/11/2007 lúc 12:12:15(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
thiên thu vạn cổ,yêu là khổ.
vạn cổ thiên thu, khổ vẫn yêu,
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#10 Đã gửi : 20/11/2007 lúc 02:58:36(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Sự tình cờ của số phận mang em đến bên anh.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ anh và em gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi được bằng tên.
Luôn luôn em ở bên anh những khi anh cần có ai đó bên cạnh, luôn luôn em mang tới cho anh nụ cười những khi anh đau buồn nhất, luôn luôn là em chỉ là em thôi trong tim anh.
Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương bên nhau, đã có biết bao những ngày hạnh phúc.
Anh tự hỏi vì sao trái tim anh luôn nửa nhịp khi nhìn em cười, nghe em nói.
Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng đến thế ?
Anh cứ mãi đi tìm một nửa của mình mà không gặp được ai như em cả, đến khi mình gặp nhau thì anh lại không thể tiến thêm một bước nào về phía em nữa, anh chỉ dám đứng lại một chỗ nhìn em thinh lặng.
Vui sướng hạnh phúc có em trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với em lời yêu thương mà anh mang trong tim bao ngày qua.
Yêu dấu ơi, anh là gì giữa bề bộn đời em ?
Giờ đây, anh biết gọi em là gì đây ? Anh gọi em là bạn yêu dấu ? Là Em gái ? Hay là gì khác ?
Em mãi là người anh yêu thương, người bạn thân ái, người anh hiểu biết, người ... trong tim anh !
Em đã là tất cả. Nhưng với em, anh là gì sao em không nói? Xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương ... !
Yêu dấu ơi ... !!!

Anh ... !
st
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.