Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang<1234>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quocanh  
#41 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 06:27:25(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

songchungvoi_HIV đã viết:
Chào Bạn!
Tôi thì không dám giải đáp câu hỏi của bạn. Nhưng câu hỏi của bạn có hai vấn đề mà tôi thấy rất vô lý. Thật sự trong chuyện QHTD dù một người đàn ông (theo lời bạn) có xin đến mấy thì khi xảy ra chuyện QHTD vẫn có thể nhận biết và làm chủ tình thế như thường, nếu như bạn không hề biết trong nhận thức thì khó mà các đó của bạn có thể dương cờ, bạn phải cảm nhận và có cảm giác thì mới tiến tới QHTD được, vậy mà bạn bảo rằng bạn không hề hay biết khi có người sờ chạm vào thân thể của bạn. Tôi đồng ý có thể trong giai đoạn đầu thì có thể bạn không nhận biết, nhưng đến một thời điểm nhất định bạn sẽ tỉnh giấc và nhận biết được sự việc.
Điều thứ hai, tại sao gọi là giả sử nếu có chuyện QHTD qua đường hậu môn, nếu như bạn đang say xỉn, tôi không biết rõ về thế giới thứ ba nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng, nếu có chuyện bạn bị QHTD qua hậu môn trong say xin mà bạn không biết thì rõ ràng bạn bị mất dây cảm giác, chưa kể bị rách và chảy máu thì sẽ đau mà bạn không biết thì càn vô lý trong câu hỏi bạn đưa ra. Bạn đã không thật khi chia sẻ thì khó mà giải đáp cho bạn. Mà lạ là bạn lại vào đúng topic của thế giới thứ ba để hỏi, bạn lại còn quả quyết rằng anh chàng kia là Pê-đê. Tôi không kỳ thị nhưng bạn có gì đó không ổn.
Nếu thật sự các vấn đề bạn hỏi là thật, tôi khuyên bạn nên đến ngay bệnh viện có điều trị HIV để được tham vấn và uống thuốc phơi nhiễm đi là vừa.


Cảm ơn bạn, khi đó tôi bị say quá, tôi không biết gì cả. Ko pải tôi chủ động mà tôi sợ mình bị qhtd qua đường hậu môn.

Tôi xin lỗi các bạn ở box này, mong các bạn thông cảm, vì tôi lo lắng quá. tôi đã hết thời gian uống thuốc phơi nhiễm rồi bạn ạ.


Tôi mong được tư vấn từ các bạn.
Offline TheTony123  
#42 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 06:41:18(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
mình thấy bạn đừng lo nữa , lo cũng chả làm dc gì đâu

mà cũng ko phải ai pede thì cũng H nên bạn đừng lo quá làm gì , và xin nói rõ cho ông bạn nghe lun là nếu dv mà xìu ko có cách nào để làm kỉu hậu môn dc hết , cái này tụi bạn tui có nói và tự ông bạn suy luận cũng bik tại sao nhé
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Offline quocanh  
#43 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 06:46:57(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

TheTony123 đã viết:
mình thấy bạn đừng lo nữa , lo cũng chả làm dc gì đâu
mà cũng ko phải ai pede thì cũng H nên bạn đừng lo quá làm gì , và xin nói rõ cho ông bạn nghe lun là nếu dv mà xìu ko có cách nào để làm kỉu hậu môn dc hết , cái này tụi bạn tui có nói và tự ông bạn suy luận cũng bik tại sao nhé



Cảm ơn bạn, ý mình mình hỏi ko phải mình chủ động qh, mà là anh kia tự ý qh qua hậu môn với tôi khi tôi ngủ say không biết gì. Bạn có thể tư vấn giúp tôi với ko.
Offline TheTony123  
#44 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 06:50:35(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
cái này mình tư vấn ko tiện cho bạn ở đây vì sẽ có những từ ngữ thiếu tế nhị

bạn có thể add nich yahoo tôi : [email protected] để tôi trả lời cho bạn rõ hơn
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Offline quocanh  
#45 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 07:25:51(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Anh , anh peter tư vấn em với. gửi
Offline TheTony123  
#46 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 07:36:23(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Hôm nay anh Tuấn mẹc bận công việc rùi thì phải? ko online dc
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Tu-an  
#47 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 08:35:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
quocanh đã viết:
Anh , anh peter tư vấn em với. gửi



Chào Bạn !

Đầu tiên BQT nhắc nhở Bạn,không được Spam mở topic lung tung.BQT sẽ để Topic này cho Bạn và BQT sẽ xóa các topic Bạn Spam.Nếu Bạn vẫn vi phạm Spam BQT sẽ khóa nick Bạn

     Vấn đề của Bạn,hình như chiều nay đã ĐT cho .Điều mà ấn tượng nhất là cái câu Bạn nói winkingEm ngủ và say quá không biết Bạn đó có quan hệ Hậu môn em không ).Khi nghe Bạn nói câu này thật tình người tham Vấn không nên cười,Nhưng không thể nín cười câu này đó,chỉ có những người vô tri vô giác thì có lẽ mới không biết.

    khi Bạn tìm 1 tham vấn viên thì cần cung cấp thông tin chính xác,khi ấy người tham vấn viên sẽ cùng bạn đánh giá hành vi nguy cơ của Bạn đúng.nói theo kiểu Bạn (không biết người đó có QH Hậu môn hay không ) Bạn không biết thì làm sao người tham Vấn viên biết được.

   Tham vấn viên chỉ cung cấp cho Bạn thông tin là MSM QHTD qua đường Hậu môn không bảo vệ an toàn là một hành vi nguy cơ rất cao sẽ bị lây nhiễm các Bệnh về tình dục trong đó có HIV.

Link :
MSM và nguy cơ lây nhiễm HIV

                                 anh bạn kia sờ mó DV của tôi

   Những tiếp xúc thông thường không làm lây nhiễm HIV,Muốn nhiễm được vào một người thì HIV phải đi vào đường máu của người đó. Do đó, mà tiếp xúc thông thường không làm lây HIV. Tất cả các kiểu tiếp xúc như cùng ǎn uống, mặc chung quần áo, ôm ấp, hôn, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không có quan hệ tình dục!), làm việc cùng cơ quan, đi xe đạp mượn, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc... đều không làm cho ai bị nhiễm HIV của người khác.
Offline quocanh  
#48 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:19:13(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Em cảm ơn anh , lúc chiều em có gọi cho anh. Em biết qh qua hậu môn rất nguy hiểm, vì vậy em rất lo lắng. Em lo bởi vì em không biết người đó có qh cưỡng bức em hay ko? Em nói thì anh cười, mà em lo thật như vậy.
Offline Người_Rừng  
#49 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:27:26(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
quocanh đã viết:


Đúng là khi mới vào phòng, tôi mệt quá nằm xuống là anh ta lấy tay sờ vào DV tôi, tôi gạt ra, anh ta nằm bên cạnh và nói tôi ăn mà ko xuất thì sẽ khó chịu, vv nghe nói vậy thì tôi nói gằn giọng lại 1 chút tôi có bạn gái ở SG rồi, vì mệt quá nên tôi nằm ngủ đi khi nào ko biết.



Càng đọc thấy ông Tào lao quá ông,ông nói ông say không biết gì ,vậy tại sao người ta rờ cây K54 của ông,ông biết gạt tay ra, say chổ nào,ông Tào Lao

   sợ người ta quan hệ hậu môn mà không biết,ông làm như ông đã chết rồi hay sao,nếu sáng nay báo đăng có một người bị chết tại nhà nghĩ ở châu đốc thì may ra tối đó cái ông kia đưa cây K54 vào lổ ị của ông mới được.
    ông lo bò trắng răng đấy ông tào lao.
             

   
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline quocanh  
#50 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:35:51(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Người_Rừng đã viết:
quocanh đã viết:


Đúng là khi mới vào phòng, tôi mệt quá nằm xuống là anh ta lấy tay sờ vào DV tôi, tôi gạt ra, anh ta nằm bên cạnh và nói tôi ăn mà ko xuất thì sẽ khó chịu, vv nghe nói vậy thì tôi nói gằn giọng lại 1 chút tôi có bạn gái ở SG rồi, vì mệt quá nên tôi nằm ngủ đi khi nào ko biết.



Càng đọc thấy ông Tào lao quá ông,ông nói ông say không biết gì ,vậy tại sao người ta rờ cây K54 của ông,ông biết gạt tay ra, say chổ nào,ông Tào Lao

   sợ người ta quan hệ hậu môn mà không biết,ông làm như ông đã chết rồi hay sao,nếu sáng nay báo đăng có một người bị chết tại nhà nghĩ ở châu đốc thì may ra tối đó cái ông kia đưa cây K54 vào lổ ị của ông mới được.
    ông lo bò trắng răng đấy ông tào lao.
             
   



Em cảm ơn anh NR, khi đó mệt rồi thì em ngủ, cái em lo là khi đang ngủ ấy. Khi mới vào nhà nghỉ ngủ thì em biết 1 chút, nhưng mệt quá rồi lặng đi khi nào em ko hay.
Offline Người_Rừng  
#51 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:43:06(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
quocanh đã viết:


Em cảm ơn anh NR, khi đó mệt rồi thì em ngủ, cái em lo là khi đang ngủ ấy. Khi mới vào nhà nghỉ ngủ thì em biết 1 chút, nhưng mệt quá rồi lặng đi khi nào em ko hay.



Cũng may ông là đàn ông,nếu ông là đàn bà giờ này ông đẻ mệt nghĩ luôn,chả biết làm sao tối ngủ dậy là dính bầu.

     không chừng ngồi nói chuyện với ta ở đây,cái quần tuột xuống hồi nào không hay


     
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline quocanh  
#52 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:50:20(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Anh NR giải thích hộ em một vơi, anh nói khó hiểu quá.
Offline HIV và Tôi  
#53 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:56:06(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
quocanh đã viết:
Anh NR giải thích hộ em một vơi, anh nói khó hiểu quá.



Ý ông Người Rừng là khi đang ngủ mà bị ai đâm vào người mà ko biết thì thật sự là hoang đường.
YM: toi_va_hiv
Offline Người_Rừng  
#54 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:58:00(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
quocanh đã viết:
Anh NR giải thích hộ em một vơi, anh nói khó hiểu quá.


là ông tào lao đến nổi người ta lột quần ông quan hệ lổ ị mà không biết, ông nói chuyện giống mấy đứa mới 1 tuổi quá,3 tuổi trở lên là nó biết rồi
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#55 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 10:59:28(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

Ý ông Người Rừng là khi đang ngủ mà bị ai đâm vào người mà ko biết thì thật sự là hoang đường.



cái ông này coi bộ giỏi,ai như ông tào lao kia
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline quocanh  
#56 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 11:06:04(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

Người_Rừng đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

Ý ông Người Rừng là khi đang ngủ mà bị ai đâm vào người mà ko biết thì thật sự là hoang đường.



cái ông này coi bộ giỏi,ai như ông tào lao kia



Không phải em tào lao đâu, em rất lo lắng, trong giấc ngủ mê man thì làm sao mình biết đc.
Offline huu_khoa23  
#57 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 11:17:17(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
nếu có QH thì sau đó ông sẽ cảm thấy đau rát....như lấy kon dao cứa ngón tay
tui chỉ sợ cha pede kia chơi bẩn hơn là tự xử sau đó bắn tinh dịch vào lỗ ị ông thui...chứ có QH là ông sẽ cảm nhận đc ngay
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline TheTony123  
#58 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 11:23:41(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Người_Rừng đã viết:
quocanh đã viết:


Em cảm ơn anh NR, khi đó mệt rồi thì em ngủ, cái em lo là khi đang ngủ ấy. Khi mới vào nhà nghỉ ngủ thì em biết 1 chút, nhưng mệt quá rồi lặng đi khi nào em ko hay.



Cũng may ông là đàn ông,nếu ông là đàn bà giờ này ông đẻ mệt nghĩ luôn,chả biết làm sao tối ngủ dậy là dính bầu.

     không chừng ngồi nói chuyện với ta ở đây,cái quần tuột xuống hồi nào không hay


     

thật ko thể nhịn nổi cười với anh NR

mình đã tham vấn cho anh quocanh chiều h rùi nhưng anh ta vẫn muốn đặt bản thân vào trường hợp xấu nhất , thật chả biết sao
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Offline HIV và Tôi  
#59 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 11:27:46(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
quocanh đã viết:
Người_Rừng đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post

Ý ông Người Rừng là khi đang ngủ mà bị ai đâm vào người mà ko biết thì thật sự là hoang đường.



cái ông này coi bộ giỏi,ai như ông tào lao kia


Không phải em tào lao đâu, em rất lo lắng, trong giấc ngủ mê man thì làm sao mình biết đc.



Cũng có lý nếu trong trường hợp bạn bị cho uống thuốc mê.
YM: toi_va_hiv
Offline quocanh  
#60 Đã gửi : 11/07/2010 lúc 11:58:37(UTC)
quocanh

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 47
Đến từ: HCM

các anh cho em hỏi có khi nào em đang ngủ mà anh ta thực hiện đc hành vi qh qua hm hay ko? Với tư thế người đang ngủ. Cảm ơn các anh nhiều.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang<1234>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.