Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mongbinhyen22  
#1 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 04:55:07(UTC)
mongbinhyen22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Hà Nội

Thế là sắp đủ 3 tháng rồi...nhưng dường như tôi không dám đặt chân vào cái phòng xét nghiệm!Tôi là 1 cô gái...hồi 5 tuần từ lúc có nguy cơ tôi đi xét nghiệm và âm tính...kết quả đó làm tôi quên đi nỗi lo vài 3 tuần nhưng gần đến mốc 3 tháng tôi lại sợ,lại lo!Nhưng điều bây h tôi lo ngại nhất cho bạn trai tôi(tôi quen ý sau cái ngày xét  nghiệm 5 tuần)..vì yêu anh ý nên tôi ko dám ở bên anh ý hơn 2 tháng nay toàn kêu bận học!Nhưng tối qua tôi đã khóc và nhớ a ý phát điên...và chúng tôi đã không kìm nén đc nên tôi đã cho a ý quan hệ!Tôi đã cố đẩy a ý ra lúc đó... vì tôi chợt nhớ đến cái nguy cơ của mình...tôi ko bik a ý có nguy cơ ko!Tôi lo cho anh ý còn hơn lo cho cả tôi...và a ý đã giận tôi,nghi ngờ tôi đã yêu người khác...tôi muốn giải thích nhưng dường như khó quá vì đây có lẽ là người đàn ông tôi sẽ dừng lại!Anh ý là bến đỗ cuối cùng của tôi!Mong mọi người cho tôi bik anh ý có nguy cơ không????(lúc anh ý có ý định thì tôi đã đây anh ý ra ngay)!
Quảng cáo
Offline huu_khoa23  
#2 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 04:59:43(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
chưa jì hết thì làm sao có nguy cơ đc bạn nhỉ
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline mongbinhyen22  
#3 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:02:41(UTC)
mongbinhyen22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Hà Nội

huu_khoa23 đã viết:
chưa jì hết thì làm sao có nguy cơ đc bạn nhỉ


tôi chỉ sợ đầu dương vật anh ý tiếp xúc với dịch âm đạo thôi!vì thật ra thì tôi cũng chưa biết quá khứ của anh ý nữa...đó là lần đầu tiên tôi và anh ý có quan hệ!
Offline huu_khoa23  
#4 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:05:08(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
DV của a ấy có tiếp xúc hay ko bạn phải là ng biết rõ nhất chứ sao lại sợ.
Bạn đưa thông tin ko rõ ràng cũng khó cho mọi ng tư vấn cho bạn
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

Offline mongbinhyen22  
#5 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:11:52(UTC)
mongbinhyen22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Hà Nội

huu_khoa23 đã viết:
DV của a ấy có tiếp xúc hay ko bạn phải là ng biết rõ nhất chứ sao lại sợ.

Bạn đưa thông tin ko rõ ràng cũng khó cho mọi ng tư vấn cho bạn


Có tiếp xúc nhưng chỉ mới 1 chút xíu mik` đẩy anh ý ra ngay!
Tu-an  
#6 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:19:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
mongbinhyen22 đã viết:
Thế là sắp đủ 3 tháng rồi...nhưng dường như tôi không dám đặt chân vào cái phòng xét nghiệm!Tôi là 1 cô gái...hồi 5 tuần từ lúc có nguy cơ tôi đi xét nghiệm và âm tính...kết quả đó làm tôi quên đi nỗi lo vài 3 tuần nhưng gần đến mốc 3 tháng tôi lại sợ,lại lo!Nhưng điều bây h tôi lo ngại nhất cho bạn trai tôi(tôi quen ý sau cái ngày xét  nghiệm 5 tuần)..vì yêu anh ý nên tôi ko dám ở bên anh ý hơn 2 tháng nay toàn kêu bận học!Nhưng tối qua tôi đã khóc và nhớ a ý phát điên...và chúng tôi đã không kìm nén đc nên tôi đã cho a ý quan hệ!Tôi đã cố đẩy a ý ra lúc đó... vì tôi chợt nhớ đến cái nguy cơ của mình...tôi ko bik a ý có nguy cơ ko!Tôi lo cho anh ý còn hơn lo cho cả tôi...và a ý đã giận tôi,nghi ngờ tôi đã yêu người khác...tôi muốn giải thích nhưng dường như khó quá vì đây có lẽ là người đàn ông tôi sẽ dừng lại!Anh ý là bến đỗ cuối cùng của tôi!Mong mọi người cho tôi bik anh ý có nguy cơ không????(lúc anh ý có ý định thì tôi đã đây anh ý ra ngay)!


Chào Bạn !

QHTD an toàn là luôn luôn dùng BCS từ đầu trận đến cuối trận,đó là biện pháp ngừa bị lây nhiễm các bệnh tình dục trong đó có HIV,cũng có những kiểu tình dục an toàn như ôm,vuốt ve v.v.

    Bạn lưu ý ! với nữ nguy cơ lây nhiễm các bệnh sẽ cao hơn nam giới khi QHTD vì niêm mạc AĐ rộng lớn hơn,đặc biệt là người nhận tinh trùng Nam giới.

     Bạn cần cung cấp thông tin thêm vấn đề này rõ hơn,thì khi ấy tham vấn viên sẽ cùng Bạn đánh giá hành vi nguy cơ


......và chúng tôi đã không kìm nén đc nên tôi đã cho a ý quan hệ!Tôi đã cố đẩy a ý ra lúc đó... vì tôi chợt nhớ đến cái nguy cơ của mình...tôi ko bik a ý có nguy cơ ko!......

    
Offline mongbinhyen22  
#7 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:23:46(UTC)
mongbinhyen22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Hà Nội

đã viết:
mongbinhyen22 đã viết:
Thế là sắp đủ 3 tháng rồi...nhưng dường như tôi không dám đặt chân vào cái phòng xét nghiệm!Tôi là 1 cô gái...hồi 5 tuần từ lúc có nguy cơ tôi đi xét nghiệm và âm tính...kết quả đó làm tôi quên đi nỗi lo vài 3 tuần nhưng gần đến mốc 3 tháng tôi lại sợ,lại lo!Nhưng điều bây h tôi lo ngại nhất cho bạn trai tôi(tôi quen ý sau cái ngày xét  nghiệm 5 tuần)..vì yêu anh ý nên tôi ko dám ở bên anh ý hơn 2 tháng nay toàn kêu bận học!Nhưng tối qua tôi đã khóc và nhớ a ý phát điên...và chúng tôi đã không kìm nén đc nên tôi đã cho a ý quan hệ!Tôi đã cố đẩy a ý ra lúc đó... vì tôi chợt nhớ đến cái nguy cơ của mình...tôi ko bik a ý có nguy cơ ko!Tôi lo cho anh ý còn hơn lo cho cả tôi...và a ý đã giận tôi,nghi ngờ tôi đã yêu người khác...tôi muốn giải thích nhưng dường như khó quá vì đây có lẽ là người đàn ông tôi sẽ dừng lại!Anh ý là bến đỗ cuối cùng của tôi!Mong mọi người cho tôi bik anh ý có nguy cơ không????(lúc anh ý có ý định thì tôi đã đây anh ý ra ngay)!


Chào Bạn !

QHTD an toàn là luôn luôn dùng BCS từ đầu trận đến cuối trận,đó là biện pháp ngừa bị lây nhiễm các bệnh tình dục trong đó có HIV,cũng có những kiểu tình dục an toàn như ôm,vuốt ve v.v.

    Bạn lưu ý ! với nữ nguy cơ lây nhiễm các bệnh sẽ cao hơn nam giới khi QHTD vì niêm mạc AĐ rộng lớn hơn,đặc biệt là người nhận tinh trùng Nam giới.

     Bạn cần cung cấp thông tin thêm vấn đề này rõ hơn,thì khi ấy tham vấn viên sẽ cùng Bạn đánh giá hành vi nguy cơ


......và chúng tôi đã không kìm nén đc nên tôi đã cho a ý quan hệ!Tôi đã cố đẩy a ý ra lúc đó... vì tôi chợt nhớ đến cái nguy cơ của mình...tôi ko bik a ý có nguy cơ ko!......

    


Vì tôi còn rất ngại..nhất là mình là con gái!Thôi...tôi nhớ lúc đó anh ý đang cho DV vào AĐ được 1 đoạn rất ngắn chừng 2 dây tầm 1 cm gì đó tôi đẩy anh ý ra ngay!
Tu-an  
#8 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:27:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
mongbinhyen22 đã viết:



Vì tôi còn rất ngại..nhất là mình là con gái!Thôi...tôi nhớ lúc đó anh ý đang cho DV vào AĐ được 1 đoạn rất ngắn chừng 2 dây tầm 1 cm gì đó tôi đẩy anh ý ra ngay!



 Chào Bạn !

 HIV có trong máu ,tinh dịch và dịch thể của người sống chúng với HIV,HIV không có trên thân DV, theo như những gì Bạn nói chỉ vậy thôi cả hai không có nguy cơ.

  Bao Cao Su sẽ bảo vệ nếu có quan hệ tình dục.
Offline mongbinhyen22  
#9 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:28:46(UTC)
mongbinhyen22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Hà Nội

đã viết:
mongbinhyen22 đã viết:



Vì tôi còn rất ngại..nhất là mình là con gái!Thôi...tôi nhớ lúc đó anh ý đang cho DV vào AĐ được 1 đoạn rất ngắn chừng 2 dây tầm 1 cm gì đó tôi đẩy anh ý ra ngay!



 Chào Bạn !

 HIV có trong máu ,tinh dịch và dịch thể của người sống chúng với HIV,HIV không có trên thân DV, theo như những gì Bạn nói chỉ vậy thôi cả hai không có nguy cơ.


Nhỡ lúc đó tinh dịch của anh ý tiết ra thì sao.....mình không biết chắc vì lúc đó DV anh ý có nước bọt!
Tu-an  
#10 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:35:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
mongbinhyen22 đã viết:

Nhỡ lúc đó tinh dịch của anh ý tiết ra thì sao.....mình không biết chắc vì lúc đó DV anh ý có nước bọt!


  Chào Bạn !

  đã cùng Bạn đánh giá hành vi nguy cơ xong
     Nguyên tắc của không tham vấn những bài đại loại như : Nếu ,thí dụ , nhỡ ,chẳng hạn .v.v.v.v khi đến tham vấn viên thân chủ cần cung cấp thông tin rõ ràng,chính xác thì người tham vấn và Bạn mới đánh giá đúng hành vi nguy cơ.

     Bài trên có nói HIV có trong tinh dịch ,Máu và dịch thể của người sống chung với HIV,Bạn đã tự đánh giá hành vi nguy cơ của hai Bạn rồi.


   
Offline tanduy200  
#11 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:36:15(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
Đọc những câu hỏi của bạn , mình thấy bạn SỢ ANH ẤY LÂY NHIỄM CHO BẠN chứ KO PHẢI bạn sợ bạn lây nhiễm cho anh ấy , dù sao thì cả 2 cũng ko có khả năng lây nhiễm cho nhau vì thời gian tiếp xúc giữa âm đạo và dương vật quá ít , và ko có giao hợp thì trầy xướt rất khó xảy ra bạn nhé
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline mongbinhyen22  
#12 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:39:24(UTC)
mongbinhyen22

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-05-2010(UTC)
Bài viết: 16
Đến từ: Hà Nội

tanduy200 đã viết:
Đọc những câu hỏi của bạn , mình thấy bạn SỢ ANH ẤY LÂY NHIỄM CHO BẠN chứ KO PHẢI bạn sợ bạn lây nhiễm cho anh ấy , dù sao thì cả 2 cũng ko có khả năng lây nhiễm cho nhau vì thời gian tiếp xúc giữa âm đạo và dương vật quá ít , và ko có giao hợp thì trầy xướt rất khó xảy ra bạn nhé


Mình sợ cả hai bạn ạ..............vì cũng thấy anh ý rất đào hoa và mình cũng đã trải qua 2 mối tình!happy...cảm ơn bạn đã tư vấn!thanks...mình có thể yên tâm chờ tới cuối tháng 7 này đi xét nghiệm!
Offline tanduy200  
#13 Đã gửi : 14/07/2010 lúc 05:41:14(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
OK CHÚC BẠN ÂM TÍNH

Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline HIV và Tôi  
#14 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 08:48:04(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
mongbinhyen22 đã viết:
Thế là sắp đủ 3 tháng rồi...nhưng dường như tôi không dám đặt chân vào cái phòng xét nghiệm!Tôi là 1 cô gái...hồi 5 tuần từ lúc có nguy cơ tôi đi xét nghiệm và âm tính...kết quả đó làm tôi quên đi nỗi lo vài 3 tuần nhưng gần đến mốc 3 tháng tôi lại sợ,lại lo!Nhưng điều bây h tôi lo ngại nhất cho bạn trai tôi(tôi quen ý sau cái ngày xét  nghiệm 5 tuần)..vì yêu anh ý nên tôi ko dám ở bên anh ý hơn 2 tháng nay toàn kêu bận học!Nhưng tối qua tôi đã khóc và nhớ a ý phát điên...và chúng tôi đã không kìm nén đc nên tôi đã cho a ý quan hệ!Tôi đã cố đẩy a ý ra lúc đó... vì tôi chợt nhớ đến cái nguy cơ của mình...tôi ko bik a ý có nguy cơ ko!Tôi lo cho anh ý còn hơn lo cho cả tôi...và a ý đã giận tôi,nghi ngờ tôi đã yêu người khác...tôi muốn giải thích nhưng dường như khó quá vì đây có lẽ là người đàn ông tôi sẽ dừng lại!Anh ý là bến đỗ cuối cùng của tôi!Mong mọi người cho tôi bik anh ý có nguy cơ không????(lúc anh ý có ý định thì tôi đã đây anh ý ra ngay)!



Đang trong thời gian chờ xn thì không nên để xảy ra nguy cơ khác, nếu có qh thì dùng bcs
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#15 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 09:03:56(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Views messages in topic : 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
mongbinhyen22 đã viết:
Thế là sắp đủ 3 tháng rồi...nhưng dường như tôi không dám đặt chân vào cái phòng xét nghiệm!Tôi là 1 cô gái...hồi 5 tuần từ lúc có nguy cơ tôi đi xét nghiệm và âm tính...kết quả đó làm tôi quên đi nỗi lo vài 3 tuần nhưng gần đến mốc 3 tháng tôi lại sợ,lại lo!Nhưng điều bây h tôi lo ngại nhất cho bạn trai tôi(tôi quen ý sau cái ngày xét  nghiệm 5 tuần)..vì yêu anh ý nên tôi ko dám ở bên anh ý hơn 2 tháng nay toàn kêu bận học!Nhưng tối qua tôi đã khóc và nhớ a ý phát điên...và chúng tôi đã không kìm nén đc nên tôi đã cho a ý quan hệ!Tôi đã cố đẩy a ý ra lúc đó... vì tôi chợt nhớ đến cái nguy cơ của mình...tôi ko bik a ý có nguy cơ ko!Tôi lo cho anh ý còn hơn lo cho cả tôi...và a ý đã giận tôi,nghi ngờ tôi đã yêu người khác...tôi muốn giải thích nhưng dường như khó quá vì đây có lẽ là người đàn ông tôi sẽ dừng lại!Anh ý là bến đỗ cuối cùng của tôi!Mong mọi người cho tôi bik anh ý có nguy cơ không????(lúc anh ý có ý định thì tôi đã đây anh ý ra ngay)!



Qua các bài viết của bạn thì mình thấy bạn sẽ có nhiều nguy cơ mới, vì vậy trong mọi trường hợp trong tương lai, hãy yêu cầu đối tác dùng bcs.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.