  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
lovely_20 đã viết: T chưa đi xn, đến hnay mới được 3 tuần 2 ngày thôi. Nếu bạn ở NT thì cố gắng chờ đợi thêm 2 tuần nữa nhé! CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC mà. Hehe
Trong số các bạn đang chờ XN Andy tôn trọng trang nhất đó |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: Viêt Nam quê hương tôi.
Cảm ơn: 32 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
|
Thanks Andy Valez! Thật hạnh phúc khi nghe câu nói ấy của bạn... |
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy! Ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
Chọc nhau hoài a nha. Tui không phải là người như vậy NOT NOW NOT EVER  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Hổng phải Vậy đâu ,Mê trai thôi  |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
Andy Velez đã viết:
Chọc nhau hoài a nha. Tui không phải là người như vậy NOT NOW NOT EVER 
đúng Andy ko phải là ng như dậy đâu......mà phải hơn thế nữa....  |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
|
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
bạn Andy nói đúng,tr là con gái mà biết chấp nhận sự thật,và đối đầu đối đầu với nó,còn doikhimuonchet ngọc thấy lăn săn như gà mắc đẽ vậy đó,sợ thí đừng đụng,mà đụng thì đừng sợ 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
mấy bạn cứ đỗ oan cho Andy hoài..Andy không phải vậy đâu mà còn hơn thế nữa  )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  doikhimuonchet đã viết:41 ngày xn vẫn được hả mọi người em đang hoang mang quá tự nhiên bị sốt nữa làm em lo sợ quá
ừa. Sao bị sốt vậy, có phải là tắm mưa không? Ko phải anh ạ ở nha trang đâu có mưa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Bây giờ em chỉ thích buổi tối thôi mọi ngừoi ạ vì cứ hết tối lại qua một ngày mới mà như vậy thì càng mau tới ngày xn hơn đối với em ban ngày như 1 sự trừng phạt vì phải luôn sống trong tâm trạng lo sợ ông trời ơi sao con khổ thế này
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Mấy bữa nay ngủ ko được cứ trằn trọc mãi 1h sáng ngủ 6h đã dậy rồi ko biết còn phải chịu cảnh này bao lâu nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Mỗi lần nằm ngủ là lại mơ thấy mình bị mọi ngừoi xa lánh vì bị hiv giấc mơ này ám ảnh em mấy ngày nay rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Đừng để lỗi ám ảnh đánh gục bạn trước khi các căn bệnh khác đánh gục bạn
Tôi luôn bên cạnh bạn . Chúc bạn luôn vui vẻ |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Anh dautroc có ở nha trang ko mà anh có bị nhiễm H ko vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Originally Posted by: HIV và  doikhimuonchet đã viết:41 ngày xn vẫn được hả mọi người em đang hoang mang quá tự nhiên bị sốt nữa làm em lo sợ quá
ừa. Sao bị sốt vậy, có phải là tắm mưa không?
Ko phải anh ạ ở nha trang đâu có mưa
Vậy thì sốt do cảm nắng rồi. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
ở nha trang chắc tắm biển hoài lấy gì ko sốt |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
tanduy200 đã viết:ở nha trang chắc tắm biển hoài lấy gì ko sốt
Uhm, anh cũng nghĩ như em  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
tanduy200 đã viết:ở nha trang chắc tắm biển hoài lấy gì ko sốt
ông lâu lâu phán 1 câu nghe đc đó.... chứ tưổng ôg nói do vét máng cá mập nữa...chắc tui bật ghế...hehehe |
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Sao diễn đàn sáng nay vào ko được mọi người ạ làm chán nản muốn chết.Cái vụ sốt bác sĩ kêu là sốt siêu vi mới uống thuốc được 5 ngày nhưng vẫn còn sốt nên em còn sợ lắm mọi người ạ
P/s: Chờ 6 tuần xn sao mà lâu quá em định đến chân trời mới để xn nhưng mà phải chờ 7 ngày mới có kq ai ở nha trạng biết chỗ nào có xn nhanh thì chỉ giúp em với để em còn yên tâm chờ 6 tuần
To HIV và tôi: từ khi có nguy cơ tới giờ em chưa hề đi tắm biển nha mà giờ xuống biển cũng sợ lắm cứ sợ đạp phải kim tiêm thì còn nguy hơn nữa
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.