Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline boiyeuanhemphaixa  
#1 Đã gửi : 06/06/2006 lúc 08:46:41(UTC)
boiyeuanhemphaixa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-06-2006(UTC)
Bài viết: 10

Tôi muốn kể cho mọi người nghe về chuyện tận mắt tôi chứng kiến. Một cặp vợ chồng quê ở Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc, đưa con đi khám bệnh. Lòng vòng một hồi thì được chuyển vào phòng dành cho trẻ em co H. Hôm đó, bác sĩ vào khám, đó là bác sĩ Dương Thị Thành, khoa Lây. Trong khi cô vợ, mẹ cháu bé còn đang rất ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì thì vị bác sĩ này đã buông một tràng: Có biết vì sao phải ở phòng này khong? Ở quê à.. chắc là ở quê mát mẻ lắm nhi...Không biết gì á... The tụ nhiên con Ết nó bay vào nhà cô chắc..
tội nghiệp người mẹ đó còn rất trẻ, sinh 1986, đứa nhỏ mới được 7tháng tuổi, ở quê lam lũ làm ruộng gần như chưa hiẻu gì về căn bệnh thế kỉ này cả.
Tiếp tục các lần sau, vị bác sĩ ấy đến tiêm, bằng giọng điệu cáu kỉnh và nếu có chạm vào người em bé thì như thể bị lây ngay lập tức vậy. Vị bác sĩ này còn nói trong phòng rằng:
Chẳng qua là do không may tôi mới bị làm ở cái phòng này, khoa này, chứ báu bở gì... Ra ngoài một lúc tôi có thể kiếm đưọc vài triệu...( Bó tay luôn)
Không hiểu tại sao với một cuơng vị là người chăm sóc người bệnh, nhất là bệnh nhân có H đang rất rối loạn về tâm lí mà bác sĩ không giải thích, động viên thì thôi, sao lại buông ra những lời và thái độ như thế nhỉ??? Chẳng lẽ bác sĩ không đọc tin tức, không xem thời sự về chống kì thị với người có H hay sao??/?

Sửa bởi quản trị viên 24/08/2011 lúc 04:12:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline vietnam_man  
#2 Đã gửi : 07/06/2006 lúc 05:52:48(UTC)
vietnam_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: Viet Nam

Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
Cũng không thể trách được họ vì họ chưa được là những trái tim bác ái và những người đồng cảnh ngộ như ta,chỉ có ta hiêu ta mà thôi,bản thân mình còn sợ huống hồ gì họ lại không ngần ngại,đó là thực tế,số phận đã thế thì mình tìm nhưng ngượi bạn cùng trang lứa để chia sẽ
Tham gia diễn đàn vào năm 2006
Đăng nhập trở lại vào năm 2014
Offline heavenandhell  
#3 Đã gửi : 08/06/2006 lúc 04:33:55(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Oe', sao bạn ko chỉ vào mặt tên BS bất nhân đó và kiếng nghị lên ban giám đốc ngay. Mình rất buồn khi nghe chuyện này , Bệnh viện nào vậy bạn ?
 Ko hiểu sao chứ, ba mình cũng là BS khoa Nhi , và ko ít lần khám cho các bé bị H mà chưa bao giờ mình thấy ba mẹ mình chậm trễ chữa bệnh cho các bé này , hơn nữa ba mẹ mình luôn nhắc mình fải yêu thương và giúp đỡ mọi người , trường hợp của bạn nói làm minh giận người Bs đó wa , ... đó ko fải là người thầy thuốc chân chính! 
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Offline Linh Ha  
#4 Đã gửi : 09/06/2006 lúc 04:35:03(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

bạn Heaven ui, đây là bác sĩ ở bệnh viện Nhi TW, nằm trên đường Đê La Thành Hà Nội mà, ba bạn chắc làm ở SG phải không?
Giá như em bé có H nào cũng đượcchăm sóc bởi  những bác sĩ có TÂM như ba bạn nhỉ?
SG k mưa nữa để chat chit nhỉ ! Tìm thấy nửa kia chưa, không thấy hả.. Ra ngoài Bắc đi..Ở đó mới có người bạn cần tìm. pipi
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline Linh Ha  
#5 Đã gửi : 09/06/2006 lúc 04:41:20(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Anh vietnam ơi, đừng sợ chính mình chứ, hãy yêu thương mình chứ.. Anh không làm được việc đó hả.. Thế thì để em,..em sẽ yêu thương mình anh.. à, ...nhầm, hihi..Đừng biến mình thành Tự Kì Thị anh ui..
Mà đẹp trai như bác, không iu thương và không được iu thương, quả thật là...uổng đó anh N ui! Giữ gìn sức khoẻ nhé bác! Bac sẽ iu thương và được iu thuơng ngay đó mà..
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline khatvong  
#6 Đã gửi : 31/07/2006 lúc 11:35:07(UTC)
khatvong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC)
Bài viết: 68

Không biết sao nữa....các bạn biết không tôi vẫn biết có những suy nghĩ của một số BS hiện vẫn còn rất quan liêu...họ cho rằng bệnh nhân cần họ chứ họ không cần đến bệnh nhân...ngoại trừ phòng mạch tư...hì nếu như cặp vợ chồng mà em kể đưa đến phòng mạch tư của vị BS đó thì có thể thái độ sẽ khác liền đó nha.
Ba mình cũng là BS và ông đã phải thốt lên "Ôi lương y như từ mẫu"...các bạn biết không từ là bỏ còn mẫu là mẹ....nếu dịch ra sẽ là lương y như...bỏ mẹ....đôi khi đó lại là một sự thật phũ phàng
HEO
Offline huy_skidrow  
#7 Đã gửi : 01/08/2006 lúc 06:25:11(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Không cầm nói H hay làg kô H, thái độ khác nhau là cái họ sẽ thu được từ túi bệnh nhân, bất kể họ giàu hay nghèo...
Hãy một lần đi khám, có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, sẽ khác nhau...

Đa số các bác sĩ đều có phòng mạch riêng, tại sao ?
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline makeno  
#8 Đã gửi : 10/08/2006 lúc 05:51:53(UTC)
makeno

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC)
Bài viết: 23
Đến từ: Ha Noi

chả piết thế nào tôi mà ở đó - chết với tôi. cứ đợi đấy.

biết roài khổ lắm nói mãi
Offline Saigonbynight  
#9 Đã gửi : 13/08/2006 lúc 03:41:41(UTC)
Saigonbynight

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-06-2006(UTC)
Bài viết: 16

Không hiểu sao một ngừoi có học, một bác sĩ hẳn hoi mà lại làm như vậy, thật là không có tâm của một con người, phải biết rằng người nhiễm cần tình cảm động viên và gần gũi chia sẻ thế nào chứ, hành động như trên khác nào càng đẩy người nhiễm vào cùng cực của đau khổ tâm lý, không biết cháu bé hiện giờ thế nào, sức khỏe ra sao, cầu chúc cho cháu mạnh khỏe. Tôi chưa có con, và tôi luôn mong có con và đuợc ôm âp đứa con bé bỏng vào lòng  vào lòng là hạnh phúc không của riêng tôi mà của tất cả chúng ta. Thật đáng tiếc cho nguời bác sĩ vô tâm kia, họ không hiểu lòng người chăng, hay họ không còn chút rung động thiêng liêng trứoc cuộc sống con ngừoi, trứoc những mầm sống bé nhỏ đáng yêu..........
Offline tranhuy_tinh  
#10 Đã gửi : 13/08/2006 lúc 04:39:49(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vâng để góp tiếng nói này của mọi người tới sự sẻ chia của hai vợ chồng và cháu bé kia ,để góp chút sức mọn nhỏ nhoi và Tình cảm này của tôi tới toàn thể NCH Tôi xin hứa sẽ làm những gì có thể để mang lại ít nhất một điều dù là an ủi nho nhỏ cho họ NCH đang chịu cảnh này.
                                                Xin hứa !!!!
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline Linh Ha  
#11 Đã gửi : 13/08/2006 lúc 05:12:20(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

      Giá như ông giám đốc bệnh viện Nhi Trung Ương nghe được những lời tâm huyết này nhỉ?? Hay ông trưởng khoa Lây nghe thấu ...
      Mà điều muốn "giá như" nhất là bác sĩ Thành kia có thể nhân ái hơn với những đứa trẻ vô tội kia ...Bác sĩ đâu có điều trị trực tiếp cho người lớn đâu, còn bọn trẻ..chúng vô tội mà..
      Chẳng lẽ lại phải làm rùm beng với bác sĩ ở cái phòng điều trị mà không nói ra cũng biết những bệnh nhân tí hon đã phải chịu quá nhiều đau khổ rùi..
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline mlj4u  
#12 Đã gửi : 13/08/2006 lúc 11:13:31(UTC)
mlj4u

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2006(UTC)
Bài viết: 32
Đến từ: Internet

Bệnh viện TW Huế cũng có những người Bác Sĩ như thế! Tất cả chỉ độc một chữ "Tiền". Tiền có là tất cả? Nó cũng chỉ là phương tiện mà thôi, ko phải là mục đích. Những người như thế, không thực hiện đúng câu nói trong ngành: "Lương y như từ mẫu", đúng ra họ ko xứng đáng để nhận tấm bằng cử nhân. Còn thua cả một người nông dân làm ruộng. Đôi lúc bức xúc, em cũng muốn lên án, nhưng mình là "con nít", nói hổng ai nghe...
Offline cash  
#13 Đã gửi : 14/08/2006 lúc 12:39:32(UTC)
cash

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC)
Bài viết: 88

Lương Y bây giờ xuống cấp nhiều rồi,đi bệnh viện nhiều mới biết được điều đó.

Hạnh Phúc chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại...
Offline Newmem  
#14 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 01:42:29(UTC)
Newmem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Trích dẫn bài viết của boiyeuanhemphaixa đã viết:
Tôi muốn kể cho mọi người nghe về chuyện tận mắt tôi chứng kiến. Một cặp vợ chồng quê ở Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc, đưa con đi khám bệnh. Lòng vòng một hồi thì được chuyển vào phòng dành cho trẻ em co H. Hôm đó, bác sĩ vào khám, đó là bác sĩ Dương Thị Thành, khoa Lây. Trong khi cô vợ, mẹ cháu bé còn đang rất ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì thì vị bác sĩ này đã buông một tràng: Có biết vì sao phải ở phòng này khong? Ở quê à.. chắc là ở quê mát mẻ lắm nhi...Không biết gì á... The tụ nhiên con Ết nó bay vào nhà cô chắc..
tội nghiệp người mẹ đó còn rất trẻ, sinh 1986, đứa nhỏ mới được 7tháng tuổi, ở quê lam lũ làm ruộng gần như chưa hiẻu gì về căn bệnh thế kỉ này cả.
Tiếp tục các lần sau, vị bác sĩ ấy đến tiêm, bằng giọng điệu cáu kỉnh và nếu có chạm vào người em bé thì như thể bị lây ngay lập tức vậy. Vị bác sĩ này còn nói trong phòng rằng:
Chẳng qua là do không may tôi mới bị làm ở cái phòng này, khoa này, chứ báu bở gì... Ra ngoài một lúc tôi có thể kiếm đưọc vài triệu...( Bó tay luôn)
Không hiểu tại sao với một cuơng vị là người chăm sóc người bệnh, nhất là bệnh nhân có H đang rất rối loạn về tâm lí mà bác sĩ không giải thích, động viên thì thôi, sao lại buông ra những lời và thái độ như thế nhỉ??? Chẳng lẽ bác sĩ không đọc tin tức, không xem thời sự về chống kì thị với người có H hay sao??/?


Xin lỗi cho mình hỏi, bác boiyeuanhemphaixa có thể nói rõ đấy là BS của BV nào không???
Offline Newmem  
#15 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 02:46:53(UTC)
Newmem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Tôi rất buồn vì có những BS như vậy....!
Nhưng tôi có 1 vài thắc mắc....Dù rất cảm thông với bệnh nhân đó nhưng theo tôi được biết thì: ở khoa lây bệnh viện Nhi TW không có bs Dương Thị Thành như bạn nói...tôi đã check lại và chắc chắn điều tôi đã nói là đúng...Bạn làm sao biết được tên của BS đó hay chỉ là nhớ 1 cách mập mờ!?

Sau đó là bác nghe được những j??? Bác có khẳng định là mình nghe đậy đủ và chĩnh xác không? Hay chỉ là nghe phong thanh?Tôi chưa luận tính chính xác trong những j bác nói, nhưng riêng chuyện bác nghe người khác nói chuyện riêng là hành vi không đẹp rồi? Tại sao ngay lúc đấy bác bức xúc mà bác không lên tiếng?Bác có dám đảm bảo 100% những j bác post lên là thật (không modify) và là sự thật 100% không? Hay như tôi nói ở trên: phong thanh!?

Thêm nữa,đã vào phòng H thì chẳng việc j fải hỏi câu "Có biết vì sao phải ở phòng này khong?"  như bác miêu tả cả...

Tôi rất cảm động vì bác,mà không chỉ bác mà tất cả các mem ở đây đều có tấm lòng cao cả với những bnhân không may nhiễm H và cũng rất buồn với những lương y như trên...không thể phủ nhận rằng bh có rất nhiều BS như vậy, nhưng mong bác có thể post chính xác để không làm ảnh hưởng đến cá nhân người khác....


Offline buon_lamgi  
#16 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 03:10:15(UTC)
buon_lamgi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 07-09-2005(UTC)
Bài viết: 298

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của newmem đã viết:

Thêm nữa,đã vào phòng H thì chẳng việc j fải hỏi câu "Có biết vì sao phải ở phòng này khong?"  như bác miêu tả cả...



Chán thật!thực trạng tại các bệnh viện ở Việt Nam họ lại tách riêng NCH vào những phòng riêng,quần áo của bênh nhân có HIV cũng riêng nữa chứ.Không hiểu các BS có hiểu dự phòng phổ cập là gì không nhỉ?
Thế mà cứ luôn nói chống phân biệt kỳ thị.Chán thật!
No other road,no other way,no day,but today
Current Meds(3TC+D4T+EFV)
19 - 10 - 2005 CD4 = 78
10 - 01 - 2006 CD4 = 144
07- 03 - 2006 CD4 = 171
29 - 06 - 2006 CD4 = 240
10 - 10 - 2006 CD4 = 300
04 - 01 - 2007 CD4 = 284
12-9-2007 CD4 =322

6-2009 CD4 350
Offline tranhuy_tinh  
#17 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 04:29:04(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Vâng Thưa NewMem: Tôi là người đề cập tới chuyện này vì thế tôi sẽ làm rõ hơn về đoạn văn trên.
Xin cho tôi thời gian nắgn nhất. thank a lot
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline Newmem  
#18 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 05:20:28(UTC)
Newmem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:
Vâng Thưa NewMem: Tôi là người đề cập tới chuyện này vì thế tôi sẽ làm rõ hơn về đoạn văn trên.
Xin cho tôi thời gian nắgn nhất. thank a lot

Tôi không có ý j cả nhưng tôi chỉ thử đặt mình vào hoàn cảnh của người BS mà các bác lên án kia, họ sẽ có cảm giác thế nào khi đọc được những dòng đả kích khi sự thật không phải là thế? Những người khác sẽ nhìn họ thế nào? Lúc tôi check lại vị bác sĩ kia, tôi rất bức xúc nhưng khi biết không có ai tên là như vậy, và hơn hết là nhìn thấy cảnh các bệnh nhân tíu tít ra hỏi thăm các bác, cười cười nói nói, tôi mới thấy ngậm ngùi....
Offline Linh Ha  
#19 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 05:33:17(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Tôi có thể trả lời. Bởi tôi là người đã post bài dưới tên boiyeuanhemphaixa,. Đó là bệnh viện Nhi Trung ương, trước đây còn gọi là Nhi Thụy Điển, nằm trên đường Đê La Thành- Hà Nội.
Bạn Newmem ah, không phải ai vào phòng đó cũng đã biết mình, con cái mình có H. Họ là những người dân quê, nhiễm H hoàn toàn vô tình và không may.Làm sao họ biết được cái phòng 16 trên tầng hai, khoa Truyền Nhiễm đó là phòng dành cho trẻ e có H? Bạn có thể nói chuyện trực tiếp với tôi qua Y!M halinh61105.
Còn tên của bác sĩ đó ư? Đơn giản thôi. Bác sĩ có mặc áo có đeo phù hiệu.
Tôi không biết tại sao bạn nói không có tên của vị bs đó trong bệnh viện, nhưng tất cả những bệnh nhân như chúng tôi đều gọi đó là bs Thành, vì trên áo bs có ghi thế.
Bạn cho rằng tôi nghe phong thanh? Cảnh đó diễn ra hàng ngày, vào các giờ thăm bệnh nhân.Bạn thích, tự bạn có thể trải nghiệm được. Tôi không thắc mắc, đơn giản là vì cháu nhỏ.. Tôi cũng không nghe lỏm bạn à.. Nếu vị bs đó nhân từ hơn, chắc đã để chúng tôi nghe lỏm.. Không! Bs đó cố gắng để chúng tôi nghe thấy những điều đó..Cảm nhận được những điều đó... Và đau đớn hơn vì những điều đó..
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline cash  
#20 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 05:51:40(UTC)
cash

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC)
Bài viết: 88

Bạn  Linh Ha thân mến!

Chuyện BS mất nhân tính kiếm tiền trên lưng bênh nhân không còn là con số ít ở Việt Nam,cũng như thực tế hiện nay những BS không hiểu biết đã VÔ TÌNH làm tổn thương đến người bệnh.
Mình cho rằng BS kia chỉ vô tình nên mới vậy thôi.
Hạnh Phúc chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.