Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Không thể diễn tả hết sự biết ơn khi có các thành viên tích cực tham gia động viên những người đang gặp khó khăn như mình. Trên đời còn quá nhiều người có những tấm lòng vàng. Dù cho kết quả của mình ra sao, mình nguyện sẽ cố gắng làm 1 thành viên có ích, giúp đỡ mọi người. Mình mới được 23 ngày kể từ ngày có nguy cơ. Giá ở HN có người nào được như anh Tuấn thì tốt, chỉ nghĩ tới lúc cầm kết quả mình đã muốn ngất xỉu, vẫn biết là tội mình làm mình phải chịu nhưng nhiều khi sao cái giá của nó cay đắng và đắt giá quá. Lạy ông trời thương con!!! Cám ơn tất cả mọi người!!! | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
 1 người cảm ơn sayumi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sayumi đã viết:Không thể diễn tả hết sự biết ơn khi có các thành viên tích cực tham gia động viên những người đang gặp khó khăn như mình. Trên đời còn quá nhiều người có những tấm lòng vàng. Dù cho kết quả của mình ra sao, mình nguyện sẽ cố gắng làm 1 thành viên có ích, giúp đỡ mọi người. Mình mới được 23 ngày kể từ ngày có nguy cơ. Giá ở HN có người nào được như anh Tuấn thì tốt, chỉ nghĩ tới lúc cầm kết quả mình đã muốn ngất xỉu, vẫn biết là tội mình làm mình phải chịu nhưng nhiều khi sao cái giá của nó cay đắng và đắt giá quá. Lạy ông trời thương con!!! Cám ơn tất cả mọi người!!!
Bạn có thể đến Chân Trời Mới để được tư vấn. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
sayumi đã viết:Không thể diễn tả hết sự biết ơn khi có các thành viên tích cực tham gia động viên những người đang gặp khó khăn như mình. Trên đời còn quá nhiều người có những tấm lòng vàng. Dù cho kết quả của mình ra sao, mình nguyện sẽ cố gắng làm 1 thành viên có ích, giúp đỡ mọi người. Mình mới được 23 ngày kể từ ngày có nguy cơ. Giá ở HN có người nào được như anh Tuấn thì tốt, chỉ nghĩ tới lúc cầm kết quả mình đã muốn ngất xỉu, vẫn biết là tội mình làm mình phải chịu nhưng nhiều khi sao cái giá của nó cay đắng và đắt giá quá. Lạy ông trời thương con!!! Cám ơn tất cả mọi người!!!
Có đây ở Hà Nội có Smile và Mod Haha và Admin tuy không bằng anh Tuấn nhưng...     | Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
| Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
huu_khoa23 đã viết:nhưng..............?
là number 2  | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sayumi đã viết:Không thể diễn tả hết sự biết ơn khi có các thành viên tích cực tham gia động viên những người đang gặp khó khăn như mình. Trên đời còn quá nhiều người có những tấm lòng vàng. Dù cho kết quả của mình ra sao, mình nguyện sẽ cố gắng làm 1 thành viên có ích, giúp đỡ mọi người. Mình mới được 23 ngày kể từ ngày có nguy cơ. Giá ở HN có người nào được như anh Tuấn thì tốt, chỉ nghĩ tới lúc cầm kết quả mình đã muốn ngất xỉu, vẫn biết là tội mình làm mình phải chịu nhưng nhiều khi sao cái giá của nó cay đắng và đắt giá quá. Lạy ông trời thương con!!! Cám ơn tất cả mọi người!!!
Chào Bạn !
Thay mặt BQT diễn đàn cám ơn những lời khích lệ của Bạn đến chúng Tôi,cũng là lời động viên để chúng Tôi đi tiếp chặn đường còn lại cho cuộc phòng,chống HIV/AIDS.
.... Giá ở HN có người nào được như anh Tuấn thì tốt....Hiện nay Hà Nội có hahaha2008 ,BonghoaTruongsinh , SmileAndLive .v.v.v
Hiện nay diễn đàn HIV ngày một không ngừng phát phát triển và được lòng tin yêu cũng như tin cậy của cộng đồng.Với những đóng góp của các Bạn từ nhiều miền trên đất nước đã quy tụ về đây,đã đem kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm kiến thức HIV chia sẽ lại cho các thành viên.
một lần nữa thay mặt trong nhóm BQT cám ơn những thành viên thời gian vừa qua cũng như hiện tại đã giúp cho diễn đàn phát triển và giúp cho các thành viên trong thời gian qua.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:
Có đây ở Hà Nội có Smile và Mod Haha và Admin tuy không bằng anh Tuấn nhưng...    
Tiệu đệ không dám,không dám còn học hỏi mấy huynh nhiều lắm.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sayumi đã viết:Không thể diễn tả hết sự biết ơn khi có các thành viên tích cực tham gia động viên những người đang gặp khó khăn như mình. Trên đời còn quá nhiều người có những tấm lòng vàng. Dù cho kết quả của mình ra sao, mình nguyện sẽ cố gắng làm 1 thành viên có ích, giúp đỡ mọi người. Mình mới được 23 ngày kể từ ngày có nguy cơ. Giá ở HN có người nào được như anh Tuấn thì tốt, chỉ nghĩ tới lúc cầm kết quả mình đã muốn ngất xỉu, vẫn biết là tội mình làm mình phải chịu nhưng nhiều khi sao cái giá của nó cay đắng và đắt giá quá. Lạy ông trời thương con!!! Cám ơn tất cả mọi người!!!
Chào Em gái !
vậy là Anh ( bắt ) được Em ở đây rồi,Anh rất vui hôm nay tâm trạng Em khác với những ngày qua, chuyện đã qua thì cho nó qua nhé Em đừng tự trách mình nữa,đời người đôi lúc ai không mắc 1 lần lầm lỗi,quan trọng sau lần lầm lỗi đó,mình có tự sửa sai hay không.
Anh chúc Em vượt qua tất cả,nếu sau này đủ ngày đi xét nghiệm Em không đủ can đảm ,ở Hà Nội sẽ có Anh Hà cùng đi với Em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Tâm trạng em được như thế này là nhờ có tất cả mọi người trong diễn đàn đấy, em vào đây và thấy được an ủi và động viên vô cùng, chờ lúc nào em có đủ dũng khí em sẽ lấy hết cam đảm gọi điện cho a Hà. Ôi nghĩ đến ngày xét nghiệm mà run vô cùng. Có ai lâm vào cảnh này rồi mới hiểu, sống còn khổ hơn là chết. Em sẽ cố vượt qua mọi chuyện, cám ơn anh đã động viên em!!! | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sayumi đã viết:Tâm trạng em được như thế này là nhờ có tất cả mọi người trong diễn đàn đấy, em vào đây và thấy được an ủi và động viên vô cùng, chờ lúc nào em có đủ dũng khí em sẽ lấy hết cam đảm gọi điện cho a Hà. Ôi nghĩ đến ngày xét nghiệm mà run vô cùng. Có ai lâm vào cảnh này rồi mới hiểu, sống còn khổ hơn là chết. Em sẽ cố vượt qua mọi chuyện, cám ơn anh đã động viên em!!!
Cứ can đảm xn 1 lần rồi sẽ thấy xn hiv chả có gì ghê gớm cả. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
cám ơn HIV và tôi đã động viên mình nhé!!! | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
sayumi đã viết:cám ơn HIV và tôi đã động viên mình nhé!!!
trước sau sớm muộn gì cũng phải làm thui chị ơi....nên cố gắng lên nào | Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sayumi đã viết:cám ơn HIV và tôi đã động viên mình nhé!!!
XN HIV là hoàn toàn bí mật, bạn đừng lo lắng nhé. Hãy can đảm lên. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
hôm trước mình cũng đi lấy xét nghiệm ngày 5/7. hình như cùng ngày với bạn huu khoa 23 thì fải. Bay giờ bạn đã hết lo chưa? | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC) Bài viết: 507  Đến từ: Khát vọng sống Thanks: 13 times Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:hôm trước mình cũng đi lấy xét nghiệm ngày 5/7. hình như cùng ngày với bạn huu khoa 23 thì fải. Bay giờ bạn đã hết lo chưa?
tui đi làm trước ôg 30-6. h tui vẫn chưa hết lo cứ bị nhiệt miệng hoài chán lắm | Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
đã viết:Các Bạn nhớ là đến đúng giờ nhé.
7h30,3/7/2010 tại Bệnh Viện Da Liểu[
ủa 3/7/2010 em đến lấy kết quả mà đâu có làm việc đâu anh Tuấn, còn bị mắng nữa. bảo fải dến thu 2 ngày 5/7 mới làm việc | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
huu_khoa23 đã viết:meomeo12345 đã viết:hôm trước mình cũng đi lấy xét nghiệm ngày 5/7. hình như cùng ngày với bạn huu khoa 23 thì fải. Bay giờ bạn đã hết lo chưa?
tui đi làm trước ôg 30-6.
h tui vẫn chưa hết lo cứ bị nhiệt miệng hoài chán lắm
hong fải, tui di lam xet nghiem ngày 28/6, lay kết quả ngay, sau đó hẹn tiếp dến 5/7 lấy xét nghiệm lần nữa.
nhưng mà tui vẫn lo vì ngày 12/6 tui có đi làm móng, định 2 tuần nữa đi xét nghiệm nữa. giờ tui đang bị nhức đầu, ho, hơi sốt nữa. nổi hạch nữa, mà tui có đi xét nghiệm hạch lao rồi. mai mới có kết quả. sợ quá | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
meomeo12345 đã viết: đã viết:Các Bạn nhớ là đến đúng giờ nhé.
7h30,3/7/2010 tại Bệnh Viện Da Liểu[
ủa 3/7/2010 em đến lấy kết quả mà đâu có làm việc đâu anh Tuấn, còn bị mắng nữa. bảo fải dến thu 2 ngày 5/7 mới làm việc
Bạn làm xn CTM ở bv DL phải không? | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
| sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:CTM là gì ạ?
Chân Trời Mới
| |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|