Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


74 Trang«<4748495051>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline prayforall9  
#961 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:11:06(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
meomeo12345 đã viết:
đã viết:
Các Bạn nhớ là đến đúng giờ nhé.

  7h30,3/7/2010 tại Bệnh Viện Da Liểu[

ủa 3/7/2010 em đến lấy kết quả mà đâu có làm việc đâu anh Tuấn, còn bị mắng nữa. bảo fải dến thu 2 ngày 5/7 mới làm việc


Bệnh viện da liễu Tp HCM.


Có lẽ bạn xn miễn phí tại chân trời mới, T7 & CN ko làm việc.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline meomeo12345  
#962 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:18:35(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
để mình kể lại rành mạch từ đầu đến cuối nhé.

ngày 28/6 mình xét nghiệm ở chân trời mới, xet nghiệm anti-HIV, có kết quả sau 90 phút, rồi cô tư vấn kêu mình 5/7 quay lại lấy kết quả nũa, mà 3/7 là thứ 7 mình lo quá nên đến luôn nhưng không có làm việc, nên mình quay lại vào đúng ngày 5/7. cô tư vấn òn dặn mình fải quay lại sau 3 tháng nữa

nguy cơ của mình khi xét nghiệm là sau 16 tuần quan hệ với 1 người, 7 tuần sau khi đi làm móng không xài kềm của mình (không nhớ có chảy máu không, vì mấy lần trước xài đồ của mình thì nó cắt hay chảy máu lắm), 2 tuần sau khi mình đi làm móng ở chỗ khác nữa, không chảy máu nhưng về nhà thấy đau lắm

vậy nguy cơ cuối của mình là lần đi làm móng cuối cùng, cách đây 1 tháng. mình định hết tuần sau đủ 6 tuần mình xét nghiệm nữa nhưng không đủ can đảm

bây giờ mình ho, sốt tùm lum, nổi hạch. lúc trước mình bị hạch lao, mình đã đi xét nghiệm lao rồi nhưng mai mới có kết quả
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline HIV và Tôi  
#963 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:21:55(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
meomeo12345 đã viết:
để mình kể lại rành mạch từ đầu đến cuối nhé.

ngày 28/6 mình xét nghiệm ở chân trời mới, xet nghiệm anti-HIV, có kết quả sau 90 phút, rồi cô tư vấn kêu mình 5/7 quay lại lấy kết quả nũa, mà 3/7 là thứ 7 mình lo quá nên đến luôn nhưng không có làm việc, nên mình quay lại vào đúng ngày 5/7. cô tư vấn òn dặn mình fải quay lại sau 3 tháng nữa

nguy cơ của mình khi xét nghiệm là sau 16 tuần quan hệ với 1 người, 7 tuần sau khi đi làm móng không xài kềm của mình (không nhớ có chảy máu không, vì mấy lần trước xài đồ của mình thì nó cắt hay chảy máu lắm), 2 tuần sau khi mình đi làm móng ở chỗ khác nữa, không chảy máu nhưng về nhà thấy đau lắm

vậy nguy cơ cuối của mình là lần đi làm móng cuối cùng, cách đây 1 tháng. mình định hết tuần sau đủ 6 tuần mình xét nghiệm nữa nhưng không đủ can đảm

bây giờ mình ho, sốt tùm lum, nổi hạch. lúc trước mình bị hạch lao, mình đã đi xét nghiệm lao rồi nhưng mai mới có kết quả


XN ở CTM thì người ta hẹn ngày nào thì đến đúng ngày đó lấy kq.

Cô tư vấn dặn phải quay lại sau 3 tháng vì người ta xem ngày bạn đi xn là ngày 0, nên mới dặn 3 tháng sau xn nữa.

Tuy nhiên, nếu tính từ ngày nguy cơ của bạn đến lúc xn mà đủ 3 tháng thì yên tâm nhé.


Trường hợp cụ thể của bạn là mới có 1 tháng thì đợi thêm 2 tháng nữa nhé.
YM: toi_va_hiv
Offline HIV và Tôi  
#964 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:24:23(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Bạn đi làm móng hoài vậy sao không mua 1 bộ kềm cho riêng mình???
YM: toi_va_hiv
Offline meomeo12345  
#965 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:27:50(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
mình có kềm riêng chứ, mà bữa đó nó dem kềm mình đi mài. còn lần cuối cùng thì mình quên đem.

vậy 2 tuần nữa mình có cần fải đi xét nghiệm cái 6 tuần nữa ko bạn?
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline meomeo12345  
#966 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:28:39(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
bạn cho mình biết nguy cơ của mình là bao nhiêu % vậy ???
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline HIV và Tôi  
#967 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:30:21(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
meomeo12345 đã viết:
bạn cho mình biết nguy cơ của mình là bao nhiêu % vậy ???


Nguy cơ qh gì đó thì đã xn sau 16 tuần và AT đúng không? Vậy thì 100% an tâm


Còn 2 lần cắt móng có chảy máu hay không thì bạn phải nói rõ, chỉ có bạn mới biết chảy máu hay ko thôi.
YM: toi_va_hiv
Offline meomeo12345  
#968 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:33:24(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
o day mình nói 2 lần cắt móng thôi ha. lần thứ nhất, có chảy máu không thì minh không nhớ, nhưng lúc xét nghiệm là 7 tuần sau lần đó. còn lần thứ 2 thì không chảy máu nhưng về nhà thấy cái khóe chân đau lắm
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline HIV và Tôi  
#969 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:35:31(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
meomeo12345 đã viết:
o day mình nói 2 lần cắt móng thôi ha. lần thứ nhất, có chảy máu không thì minh không nhớ, nhưng lúc xét nghiệm là 7 tuần sau lần đó. còn lần thứ 2 thì không chảy máu nhưng về nhà thấy cái khóe chân đau lắm


Bạn không nhớ thì ai nhớ???


Nếu bạn muốn được tư vấn, bạn có thể lập 1 topic để hỏi.
YM: toi_va_hiv
Offline prayforall9  
#970 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:36:37(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Bạn nên lập topic riêng để hỏi trường hợp của bạn, không nên hỏi tại topic này.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline meomeo12345  
#971 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:36:53(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
lúc mình đi xét nghiệm, mình cũng nghĩ tới mấy lần đi làm móng, nhưng bỏ qua hết, mình chỉ chú tâm đến cái lần quan hệ kia thôi. nhưng mà sau khi có kết quả âm tính sau 16 tuần. mà mình lại cứ bị cảm hoài. mình mới nghĩ đến mấy lần làm móng vá sợ. tâm trạng mình không được ổn định, đọc trên diễn đàn không sợ. lúc không đọc lại thay lo fát điên, chẳng làm gì được cả
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline meomeo12345  
#972 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 11:38:33(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
mình đã lập topic trong mục xét nghiệm rồi nhưng chắc đang duyệt ý
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline prayforall9  
#973 Đã gửi : 15/07/2010 lúc 12:07:35(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
sayumi đã viết:
Mình cám ơn mọi người đã quan tâm, mình không nghĩ trong chuyện này có number nào có thể đủ để đánh giá tấm lòng vàng của mọi người,chẳng biêt nói ntn cho đủ sự biết ơn với A Tuấn với prayforall9 và cả Smile và Mod Haha và Admin nữa, các bạn đã giúp ích rất nhiều cho cộng động bằng những việc làm thiết thực, ý mình chỉ là: mình mong có người tổ chức dắt các bạn ở HN đi xét nghiệm như a Tuấn và prayforall9, để động viên trong lúc khủng hoảng này.Và nếu có người dắt đi mình cũng muốn được tham gia.



Cám ơn bạn đã động viên cho mọi người có thêm động lực. Mai mốt chắc phải lập mục can đảm xét nghiệm dành cho các bạn ở Hà Nội quá.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

thanks 1 người cảm ơn prayforall9 cho bài viết.
sayumi trên 16-07-2010(UTC) ngày
Offline huu_khoa23  
#974 Đã gửi : 16/07/2010 lúc 10:23:15(UTC)
huu_khoa23

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-06-2010(UTC)
Bài viết: 507
Man
Đến từ: Khát vọng sống

Thanks: 13 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 18 bài viết
sayumi đã viết:
Đã là ngày 25 kể từ ngày xảy ra nguy cơ, nhờ có mọi người trên diễn đàn hiện tại mình thấy lạc quan và thanh thản lạ thường. Ai cũng có sai lầm trong đời, cái chính là mình dũng cảm đối mặt với sai lầm đó. Mình đã quyết định sẽ đi xét nghiệm 1 mình. Mặc dù chưa biết kết quả ra sao nhưng mình sẽ luôn yêu quý và trân trọng từng giây phút được sống với những người thân, với đồng nghiệp. Phải lạc quan nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống. Phải hy vọng. Mình đã sai lầm nhưng điều đó không quan trọng, cái chính là mình đã nhận ra lỗi lầm, đã ăn năn và sẽ không bao giờ tái phạm. Nếu bạn nào cũng đang cùng cảnh ngộ của mình đừng bi quan, hãy lạc quan và gạt bỏ ưu tư, hãy nghĩ quá khứ đã qua đừng dằn vặt bản thân nữa, hãy sống cho ngày hôm nay thôi và đừng lo lắng quá cho tương lai. Chỉ có ngày hôm nay là hiện tại. Mình đang sống thế để mỗi ngày qua là một ngày vui và không thôi hy vọng. Mong rằng ông trời còn thương....



sẽ phải như thế
Hãy cho tôi được thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm....

thanks 1 người cảm ơn huu_khoa23 cho bài viết.
sayumi trên 16-07-2010(UTC) ngày
Tu-an  
#975 Đã gửi : 16/07/2010 lúc 10:27:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sayumi đã viết:
Đã là ngày 25 kể từ ngày xảy ra nguy cơ, nhờ có mọi người trên diễn đàn hiện tại mình thấy lạc quan và thanh thản lạ thường. Ai cũng có sai lầm trong đời, cái chính là mình dũng cảm đối mặt với sai lầm đó. Mình đã quyết định sẽ đi xét nghiệm 1 mình. Mặc dù chưa biết kết quả ra sao nhưng mình sẽ luôn yêu quý và trân trọng từng giây phút được sống với những người thân, với đồng nghiệp. Phải lạc quan nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống. Phải hy vọng. Mình đã sai lầm nhưng điều đó không quan trọng, cái chính là mình đã nhận ra lỗi lầm, đã ăn năn và sẽ không bao giờ tái phạm. Nếu bạn nào cũng đang cùng cảnh ngộ của mình đừng bi quan, hãy lạc quan và gạt bỏ ưu tư, hãy nghĩ quá khứ đã qua đừng dằn vặt bản thân nữa, hãy sống cho ngày hôm nay thôi và đừng lo lắng quá cho tương lai. Chỉ có ngày hôm nay là hiện tại. Mình đang sống thế để mỗi ngày qua là một ngày vui và không thôi hy vọng. Mong rằng ông trời còn thương....



Cô Bạn gái này hôm nay hay quá Ta để thưởng cái gì nè,cục kẹo socola nhá
Offline SmileAndLive  
#976 Đã gửi : 16/07/2010 lúc 10:37:25(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
sayumi đã viết:
Đã là ngày 25 kể từ ngày xảy ra nguy cơ, nhờ có mọi người trên diễn đàn hiện tại mình thấy lạc quan và thanh thản lạ thường. Ai cũng có sai lầm trong đời, cái chính là mình dũng cảm đối mặt với sai lầm đó. Mình đã quyết định sẽ đi xét nghiệm 1 mình. Mặc dù chưa biết kết quả ra sao nhưng mình sẽ luôn yêu quý và trân trọng từng giây phút được sống với những người thân, với đồng nghiệp. Phải lạc quan nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống. Phải hy vọng. Mình đã sai lầm nhưng điều đó không quan trọng, cái chính là mình đã nhận ra lỗi lầm, đã ăn năn và sẽ không bao giờ tái phạm. Nếu bạn nào cũng đang cùng cảnh ngộ của mình đừng bi quan, hãy lạc quan và gạt bỏ ưu tư, hãy nghĩ quá khứ đã qua đừng dằn vặt bản thân nữa, hãy sống cho ngày hôm nay thôi và đừng lo lắng quá cho tương lai. Chỉ có ngày hôm nay là hiện tại. Mình đang sống thế để mỗi ngày qua là một ngày vui và không thôi hy vọng. Mong rằng ông trời còn thương....


You have got full respectful from me. No How No Why Now and Foreverhttp://5giay.vn/images/smilies/animated/47_002.gif
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
thanks 1 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
sayumi trên 16-07-2010(UTC) ngày
Offline meomeo12345  
#977 Đã gửi : 16/07/2010 lúc 11:03:13(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
sayumi đã viết:
Đã là ngày 25 kể từ ngày xảy ra nguy cơ, nhờ có mọi người trên diễn đàn hiện tại mình thấy lạc quan và thanh thản lạ thường. Ai cũng có sai lầm trong đời, cái chính là mình dũng cảm đối mặt với sai lầm đó. Mình đã quyết định sẽ đi xét nghiệm 1 mình. Mặc dù chưa biết kết quả ra sao nhưng mình sẽ luôn yêu quý và trân trọng từng giây phút được sống với những người thân, với đồng nghiệp. Phải lạc quan nhìn vào khía cạnh tốt đẹp của cuộc sống. Phải hy vọng. Mình đã sai lầm nhưng điều đó không quan trọng, cái chính là mình đã nhận ra lỗi lầm, đã ăn năn và sẽ không bao giờ tái phạm. Nếu bạn nào cũng đang cùng cảnh ngộ của mình đừng bi quan, hãy lạc quan và gạt bỏ ưu tư, hãy nghĩ quá khứ đã qua đừng dằn vặt bản thân nữa, hãy sống cho ngày hôm nay thôi và đừng lo lắng quá cho tương lai. Chỉ có ngày hôm nay là hiện tại. Mình đang sống thế để mỗi ngày qua là một ngày vui và không thôi hy vọng. Mong rằng ông trời còn thương....

 

Bạn lạc quan lắm. hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. để không chỉ có ngày hôm nay là hiện tại mà còn 1 tương lai tươi sáng đang chờ bạn .  
sống đơn giản cho đời thanh thản
thanks 1 người cảm ơn meomeo12345 cho bài viết.
sayumi trên 16-07-2010(UTC) ngày
Tu-an  
#978 Đã gửi : 16/07/2010 lúc 05:05:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


prayforall9
#1 Đã gửi : 16/07/2010 lúc 04:54:07
Cảm ơn Đính kèm Sửa Di chuyển Xoá Trích dẫn

Danh hiệu: Thành viên gắn bó
www.eayoyo.com%2fwp-content%2fplugins%2fwp-o-matic%2fcache%2f1afc0_good-hair-chace-crawford.jpg&width=125&height=125" />ximagetransform.microsoft.alpha(opacity=50, style=1, finishopacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=50); width: 108px; margin-bottom: -63px;" src="http://forum.hiv.com.vn/resource.ashx?url=http%3a%2f%2fwww.eayoyo.com%2fwp-content%2fplugins%2fwp-o-matic%2fcache%2f1afc0_good-hair-chace-crawford.jpg&width=125&height=125" />

Nhóm: Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS, Thành viên chính thức

Gia nhập: 30-04-2010
Bài viết: 567
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov
Chủ nhật ngày 18/7/2010 sắp tới pray sẽ cùng 1 số bạn đi xét nghiệm phương pháp thế hệ thứ 4 combo ag/ab (kháng nguyên + kháng thể) tại Hòa Hảo, phòng xét nghiệm nhanh, danh sách gồm có:

- TheTony.
- Lovely20.
- Tung87.
- quocanh

Chủ tọa buổi xét nghiệm: anh

Tham vấn viên: anh Peter


Lịch trình sẽ là:

- 7h30 gặp nhau tại 195 Đào Duy Dương Quận 10 - Phòng Xét nghiệm nhanh Medic Xpress Lab - lấy máu.

- Di cư đến 1 nơi nào đó, anh Tuấn và a Peter sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của các bạn, đồng thời tuyên truyền về hiv.

- 8h30, lên mạng lấy kết quả xn sau đó đi lấy giấy kq xn hoặc đi lấy giấy kq xn luôn.

Hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp. Ai có nguyện vọng xn chung thì có thể liên hệ với anh hoặc pray

Còn một điều nữa pray muốn nhấn mạnh là các bạn có nguyện vọng đi xét nghiệm trên tinh thần tự nguyện sau khi đã được diễn đàn tư vấn mọi thông tin cần thiết. Nếu bạn cảm thấy không muốn xét nghiệm, có thể rút tên hoặc không đăng ký.

Cám ơn tất cả các bạn,

P.F.A

                                     01678870727
Offline HIV và Tôi  
#979 Đã gửi : 16/07/2010 lúc 10:50:23(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Lấy kq qua internet cho tiện, còn ông nào xem xong vẫn muốn bản hard copy thì tự đến bv lấy.


Pray còn nhớ anh thì sms cho cái địa chỉ quán cafe để anh mày ghé.
YM: toi_va_hiv
Offline TheTony123  
#980 Đã gửi : 17/07/2010 lúc 10:38:53(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Ching Shin số 327 Nguyễn Tri phương ( ngay góc Nguyễn tri phương và hòa hảo )
Phòng vip lầu 2



địa chỉ nè anh zai
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
74 Trang«<4748495051>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.