Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yêu thầm  
#1 Đã gửi : 30/03/2006 lúc 01:03:57(UTC)
yêu thầm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2006(UTC)
Bài viết: 7

<br />Có thể nào chạy trốn được những tình cảm đang dần đến, chiếm lỉnh tâm hồn em không anh? Có lẽ anh sẻ không thể biết rằng hình ảnh của anh đang ngày ngày xâm chiếm trái tim đang rất đỗi cô đơn này. Em có nên để tâm hồn mình được thỏa sức&nbsp;ước ao một tương lai gắn bó giữa em và anh? Có nên để trái tim em đắm chìm trong nụ cười rất trẻ con của anh? Em mong chờ một ngày nào đó anh nhận ra được tình cảm em dành cho anh, thầm lặng, mà dai dẳng ... <br />Hoặc cũng có thể chẳng bao giờ anh biết được mối tương tư câm lặng em đã dành cho anh. Em vẫn cười vui với anh, vẫn vui&nbsp;đùa với anh như thể trái tim em là&nbsp;pháo đài bất khả xâm phạm. em sợ mình&nbsp;bị anh bắt gặp với những nỗi tương tư em giấu kín thật&nbsp;sâu trong trái&nbsp; tim. em&nbsp;mượn nhiều thứ&nbsp;để ngăn anh, không&nbsp;để anh biết&nbsp;được những&nbsp;điều em&nbsp;đang suy nghĩ. thời gian, khoảng cách, địa vị, và cả&nbsp;tình yêu hiện tại của em nữa. <br />từ bao giờ chẳng biết em&nbsp;đã&nbsp;cảm thấy thiếu anh thật nhiều nếu một ngày không gặp anh. dù&nbsp;là chỉ&nbsp;gặp nhau rất bình thường như những người dưng.&nbsp;&nbsp;<br />Từ khi nào anh nhỉ? có lẽ đến một ngày anh cũng tự hỏi lòng mình như thế, khi anh đối diện với chính&nbsp;mình, với những tình cảm anh dành cho em? còn em, đã tự rất lâu rồi, anh đã trở nên không thể nhầm lẫn với bất cứ một ai khác. niềm vui của em khi thấy bóng áo xanh anh hay mặc, tiếng nói anh, giọng cười anh, và cả cái dáng người gầy gầy xương xương ấy nửa... em vẫn đối với anh như một người dưng rất bình thường. bàn tay anh, chỉ cần một lần sẽ là mãi mãi. nhưng sẽ không thể có điều đó, đúng không anh?<br />hãy để em sống với những tình cảm chỉ riêng mình em biết. anh sẽ vẫn vô tư như thế, bướng bỉnh như thế, và dễ thương như thế. để em thương càng thương, để em tương tư, và để em có thể sống với tình yêu đã chết của mình. <br /><br /><br /><br />
Quảng cáo
Offline yêu thầm  
#2 Đã gửi : 30/03/2006 lúc 01:29:24(UTC)
yêu thầm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2006(UTC)
Bài viết: 7


Anh à, như thế có phải là em đang phản bội không? em phản bội tình yêu mà em đang có, phản bội lại những lời thề ước của em và người ấy. có phải em đang ngoại tình trong tư tưởng? em có nên để trái tim mình được đập những nhịp trung thực về mối tâm tình em đang mang nặng? hay là em hãy trở về với thực tại rất phũ phàng, của em?
tất cả những điều đó, anh không san sẻ với em được. mà thôi, anh hãy cứ vui với tuổi thanh xuân rất đẹp đẽ của anh đi. em cũng không mong mỏi điều gì ở kết quả của mối tương tư rất dở hơi nơi em lúc này.
hôm nay không gặp anh, em nhớ anh lắm. nỗi nhớ mình em biết, mình em thấy nó nhói buốt trái tim em. anh nhá máy điện thoại, anh nói chuyện rổn rảng, anh đang ở chỗ này hay lắm, tối nhắn tin kể cho nghe. anh vẫn thế thôi, chẳng bao giờ anh biết được rằng tình cảm em dành cho anh rất khác những gì em đối với anh hàng ngày.
Một khối tình câm lặng ngàn năm
Offline dr_trung  
#3 Đã gửi : 31/03/2006 lúc 01:28:34(UTC)
Dr_Trung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-12-2005(UTC)
Bài viết: 20
Đến từ: TP HCM-SG

Tôi rất thích nghe câu chuyện của ban. Có gì cứ liên lạc với tôi qua nick yahoo trung_bacsi.Hi vọng sẽ được  chia sẻ những tâm sự cùng bạn

Offline Cry4Love  
#4 Đã gửi : 31/03/2006 lúc 03:32:43(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
..... Yêu .... duy nhất chỉ 1 người !...
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline tranhuy_tinh  
#5 Đã gửi : 31/03/2006 lúc 09:34:17(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Yêu ! Yêu! Yêu! Em ơi Yêu là gì?
Đôi khi đàn ông lại có những lúc vô tâm đến dại khờ,Vô Tư tới quên cả Người kia.Đó chính là đàn ông đó chính là một tính cách không thể nào nhầm lẫn với bất cứ thứ gì cả.Nhưng Họ Vô Tư,Vô Tâm hay gì đi nữa nếu khi đã YÊU thì không bao giờ bỏ phí sự đắm say và cuồng nhiệt của họ đâu mà là nhiệt tình đến cháy bỏng tâm lý tới tỉ mỉ và tha thiết tới khó cưỡng nổi ở Họ đó.Đôi khi con gái cũng cần phải có một hành động mang tính đi trước chẳng hạn như trong việc này Bạn gái kia là người chủ động có Ty trước Vậy thì thử hỏi Tại sao ko một lần hãy cho người ta biết TC của mình với người ta.............,Sao ko một lần được biết để YÊU,để bây giờ chỉ biết YÊU anh một mình.....Đúng là trái tim NGỤC TÙ đấy bạn gái ui!
Đàn Ông chúng tôi nếu đã trót thương ai yêu ai mà không dám nói tiếng yêu tới người ấy thì cũng vậy thôi.Vậy nên chăng bạn thử một lần chủ động Đem Ty Gởi cho người ấy rồi biết đâu....NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG LẠI NỐI ĐÔI BỜ HẠNH PHÚC.
Biết đâu duyên ta nên vợ thành chồng biết đâu Trái tim em là ....Ngôi nhà Ty trong anh thì sao???? Có lý chứ tại sao không?
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline yêu thầm  
#6 Đã gửi : 01/04/2006 lúc 03:18:47(UTC)
yêu thầm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2006(UTC)
Bài viết: 7



Anh rất xa,
Thế là đã mấy ngày em không được gặp anh. Như thế cũng không sao đâu, nếu như anh chẳng kể cho em nghe câu chuyện ấy. Đau xót cho em, cho mối tình câm lặng của em lắm. Thế ra anh đang đi tìm cho mình một tình yêu. Anh hỏi em rối rít, con gái cho hôn và dẫn về nhà thăm ba mẹ có phải là yêu không? Em còn biết làm sao được nữa?
Người con gái hạnh phúc ấy đã không phải là em. Mà em cũng đã biết trước được điều đó. Nhưng nếu như anh không dành tình cảm cho ai, thì em sẽ chẳng có tâm trạng như những lúc này. Em đang để tang cho tình cảm của mình đấy anh rất yêu thương của em. Bây giờ, anh đối với em như đã chết rồi. anh có biết cái chết có nghĩa là gì không? nghĩa là mãi mãi không thể gặp mặt nhau được nữa. đã là hai thế giới riêng biệt, mà ở đây chẳng phải là nơi có chợ âm phủ để mình có thể gặp nhau mổi năm một lần.
em không biết mình sẽ có thể chịu đựng được bao lâu với niềm vui và hạnh phúc ngời lên trong giọng nói, nụ cười của anh mỗi khi kể về người con gái ấy. mà em cũng không thể bắt anh đừng kể về niềm hạnh phúc mà anh đang thở từng ngày khi anh có một tình yêu mà anh hằng mong đợi. làm sao hả anh?
tại sao em lại là người anh muốn chia sẻ đầu tiên về tình yêu của anh? có phải em đang phải gánh chịu nỗi bất hạnh khi em đã thả trái tim mình vào hố sâu của những tâm tình không chính đáng? chẳng bao giờ anh hiểu được. chẳng bao giờ anh biết được, rằng thật ra với em anh đã chết thật rồi. chỉ có cái chết mới ngăn cách đựơc những tình cảm em dành cho anh trong im lặng bấy lâu nay.
em rất sợ những ngày sắp tới. gặp anh, ở bên anh mà như đối diện với một nấm mồ.


Offline tranhuy_tinh  
#7 Đã gửi : 02/04/2006 lúc 04:36:49(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Mạnh mẽ và can đảm lên đi em!Hãy đứng lên bằng chính những gì mà em đã từng trải qua nó.
...Hố sâu ngăn cách Ty của ai đó đã không bao giờ còn được lấp đi,Ty muôn thủa của một người con gái đã không được ai kia đền đáp.Tấm lòng ai kia đã bị gió cuốn bay theo những phút giây bồng bột mà Hp.....Tại sao đó người ơi !
Thôi hãy cho là chỉ như một giấc mơ hoang một giấc mơ về ngôi nhà Hp được xây nên bằng chính Ty của ai kia dành cho người ấy.Hãy thôi nhớ nhung hãy thôi chờ đợi và hãy thôi giận hờn mà trách móc ai kia.
...Thôi thà rằng như thế thà rằng cứ nói hết ra đi những gì ai kia đã ấp ủ ,ai kia đã đau đớn mà ôm thầm lặng bấy lâu nói ra cho nhẹ lòng cho thanh thản tâm hồn ,cho Ty ai kia lại được chắp cánh cho những ước mơ tương lai.Hãy biết rằng Ty là muôn thủa và hãy biết rằng Ty sẽ mãi đón chờ những cô gái như ai kia những gì đẹp đẽ mà Ty ai kia đang có

Em đã thả trái tim mình vào hố sâu của những tâm tình không chính đáng? chẳng bao giờ anh hiểu được. chẳng bao giờ anh biết được, rằng thật ra với em anh đã chết thật rồi. chỉ có cái chết mới ngăn cách đựơc những tình cảm em dành cho anh trong im lặng bấy lâu nay.
em rất sợ những ngày sắp tới. gặp anh, ở bên anh mà như đối diện với một nấm mồ.
..

Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline yêu thầm  
#8 Đã gửi : 04/04/2006 lúc 04:15:54(UTC)
yêu thầm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2006(UTC)
Bài viết: 7

 

Ôi !

Hôm nay, anh đã trở về. nhưng không phảI là trở về bên em vẹn nguyên như trước kia nữa. mặc dù anh đốI với em vẫn thế, không thay đổI, chỉ có em là cảm thấy mọI thứ đã sụp đổ dướI chân em.

tạI sao em không thể như lúc trước, lặng lẽ dõi theo anh, lặng lẽ yêu anh, và không đòi hỏI gì ở anh hết. nhưng làm sao có thể như thế được, anh bây giờ đã khác anh trước nhiều rồI, trái tim anh đã có ngườI khác rồi. “Hôm qua anh đi tàu, cùng vớI ngườI ấy đấy”. anh lạI ríu rít kể cho em nghe về những niềm hạnh phúc của anh, mà không hay biết rằng em đang “bề ngoài cườI nụ, bề trong khóc thầm”.

ngày mai lên trường, anh lạI dắt em đi ăn trưa, để trả công em những ngày đi học chép bài đầy đủ để anh về chép lại. Em sẽ vẫn bên anh, như ngày xưa. Cái ngày xưa ấy chỉ mớI vừa hôm qua hôm kia thôi, khi mà trái tim anh chưa thuộc về ai hết. Hôm nay, đã khác rồI. Anh đã bước qua ranh giớI của anh trong trái tim em. Chiếc ngăn riêng, em sẽ xếp tất cả những tình cảm về anh lạI nhé. biết em có thể làm như thế được không anh, khi ngày ngày anh vẫn luôn ở bên em đó, mà xa vờI, mà diệu vợI làm sao.

Làm sao bắt em thôi yêu anh? Làm sao xóa đi tất cả những tâm tình cháy bỏng em dành cho anh? Làm sao em có thể dửng dưng trước tình cảm nồng nàn anh dành cho ngườI khác? Em sẽ vẫn cườI vớI anh, vẫn vui vớI anh, vẫn là ngườI dưng của anh. Như thế là em đang phảI sống vớI hai tâm hồn, hai trái tim, hai con ngườI đầy mâu thuẫn. và em đau khổ ngấm ngầm trong nỗI đau mất anh. mất anh mãi mãi, vì em là kẻ tương tư đơn phương khốn khổ nhất trần gian này.

 

Offline yêu thầm  
#9 Đã gửi : 13/04/2006 lúc 01:59:19(UTC)
yêu thầm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2006(UTC)
Bài viết: 7

Tình cảm là thứ phù du nhất trên đời, phải không anh? em đã lại bình thường, như trước kia. có phải vì em đã thấy le lói một tia hy vọng ở phía trước trong tình cảm đơn phương em dành cho anh. khi anh nói rằng, người anh yêu mong muốn anh mang lại cho họ một tình cảm mới mẻ, rằng họ cần phải biết cảm giác nhớ nhung, run rẩy khi xa anh... em đã hiểu, thì ra anh cũng rất đáng tội nghiệp trong tình yêu của anh.
thế nhưng em cũng đã không thể cho anh biết tình yêu em đang dành cho anh nồng nàn và sâu sắc như thể nào. em chỉ còn biết hy vọng. hy vọng một ngày rất xanh nào đó, anh chợt nhận ra người cần cho trái tim anh là em đây, luôn bên cạnh anh, luôn chia sẻ với anh tất cả những gì là cuộc sống, của anh.
ngày mai, em vẫn là em thôi. vẫn bên anh dịu dàng, lặng lẽ như thế. anh không nhận ra được vì tình yêu em quá sâu thẳm. nhưng em không vì thế mà buồn khổ nữa đâu anh ạ.
ngày mai nữa, có thể lời yêu em sẽ giữ mãi mãi trong lòng. sẽ chẳng bao giờ anh biết được. chỉ mình em là biết một sự thật. em đã yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, tình yêu vẹn nguyên như em chỉ có một trái tim, hướng về anh, mãi mãi.
Offline nguoixuaoi  
#10 Đã gửi : 13/04/2006 lúc 04:55:36(UTC)
nguoixuaoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC)
Bài viết: 62

Yêu thầm à, có lẽ mình cũng từng là người đồng cảm như bạn đấy! Cách đây 4 năm, mình cũng yêu một người, nhưng chỉ đơn phương thôi. Mình bất chấp tất cả để chỉ được nhìn người ấy cười, được đi bên người ấy... Nhưng trớ trêu thay người ta lại yêu ngay con bạn thân của mình, và mình lại là người đứng ra minh chứng cho tình yêu của họ. Đau khổ nào bằng, trong bóng đêm khóc thầm lặng lẽ, chúng kiến cảnh hai người hôn nhau. Trái tim mình lúc đó như chết lặng, và một ngày mình quyết định rời xa quê hương, rời xa nơi mà có quá nhiều kỷ niệm của tụi mình. Trước khi đi, mình có gửi quyển nhật ký chất chứa những tâm sự, tình cảm mình dành cho người ấy. Và thế là bặt tin nhau từ đó... Mình vẫn âm thầm dõi theo bước chân người ấy qua lời kể của bạn bè. Và những chiều mưa mình cứ ôm hình người đó mà khóc... Mình đã sống như vậy suốt hai năm trời.... Và mình đã mở rộng trái tim để đón chào một tình yêu mới ... Và hiện tại, cảm thấy, à... thì ra vẫn còn những tình yêu rất đẹp đó chứ!!! Giờ đây, thì mình và người ấy đã gặp lại nhau, nhưng chỉ là bạn bè (theo đúng nghĩa của nó mà thôi). Trái tim mình không còn đập dữ dội khi gặp người ấy nữa. Người ấy trách mình sao khi xưa không nói thật lòng mình cho người ta biết??? Người ấy cũng đã tìm mình suốt hai năm trời ấy chứ! Ừ nhỉ, phải chi ... ???

Vậy mình khuyên bạn là đừng nên ôm chặt tấm chân tình một mình như vậy. Bạn cón có cơ hội để bộc bạch với người ấy mà. Cố lên bạn nhé!!! Biết đâu đó lại là tơ duyên giữa hai người thì sao? Biết đâu bấy lâu nay anh ấy cũng thích bạn nhưng thấy bạn im lặng nên anh ấy cũng không dám thổ lộ. "Không gì đau khổ bằng yêu mà không nói nên lời được". Chúc bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu.
Yêu là sống và còn sống là còn yêu.
Offline yêu thầm  
#11 Đã gửi : 20/04/2006 lúc 05:07:22(UTC)
yêu thầm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2006(UTC)
Bài viết: 7

Có lẽ ai cũng thắc mắc rằng tại sao em không thể nói tiếng yêu anh. một lần thôi dù chỉ để biết rằng anh không dành tình cảm cho em, dù chỉ để nhận đựơc cái lắc đầu không đón nhận tình cảm của em nơi anh. họ không hiểu sao. em sợ lắm. một nỗi sợ hãi vô bờ bến. thà rằng cứ như hiện tại, để em còn đựơc bên anh, cùng anh dệt nên một tình bạn trong sáng giữa hai chúng ta, và một tình yêu đơn phương lặng lẽ sâu thẳm nơi em. thà cứ như thế mà em còn có anh bên em, dù chỉ là anh của một tình yêu khác, là anh của ngừoi con gái khác.
nói ra để làm gì, khi em biết chắc chắn rằng anh không thể yêu em như em đang yêu anh. anh mến thương em lắm, thứ tình cảm của một nguời con trai dành cho một đứa bạn gái thân thiết. nên anh mới có thể đưa thư tình anh viết cho cô gái ấy, để em sửa lại cho anh. buồn cười quá, phải không anh. em không còn buồn nữa. em đã bắt đầu quen với ý nghĩ rằng mãi mãi tình yêu em sẽ không đi đến đâu hết. nên tốt nhất là em phải biết dừng lại. em sẽ không để mặc cho trái tim mình đụơc tự do tự tiện đập những nhịp vô nghĩa nữa. em có làm đựơc không hã anh? có lẽ là có. vì em đã cảm thấy vui với hạnh phúc của anh rồi, em đang cùng anh tận huởng những phút giây đặc biệt nhất trong tình yêu của annh, với nguời khác, không phải là em đang bên anh từng ngày, anh ạ.
từng ngày, em vẫn bên anh, anh vẫn bên em. chúng mình vẫn ríu rít như đôi bạn thân thiết nhất, để cho rất nhiều bạn bè chọc ghẹo. chỉ có em và anh thì biết rằng, chuyện tình yêu là không thể có. vì em biết, rất rõ ràng và chính xác, anh cũng chỉ có một trái tim để yêu như em!
anh nói một ngày nào đó, khi anh đã cầm chắc trong tay tình yêu của mình, anh sẽ dẫn bạn ấy đến gặp em, và nói với em một điều bất ngờ.
còn có điều gì bất ngờ hơn việc anh nói rằng, anh yêu em, anh nhỉ?

Offline Cry4Love  
#12 Đã gửi : 23/04/2006 lúc 03:57:38(UTC)
Cry4Love

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC)
Bài viết: 138
Đến từ: D-DN

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
... Hiểu rồi ... mình đã hiểu tại sao bạn ko nói với anh ấy rồi !!.. Nếu bạn đã chấp nhận như vậy thì mình và mọi người chắc cũng ko còn gì để mà khuyên bạn nữa ..... Dù sao , đó cũng là 1 sự lựa chọn ....
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<<
<<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>>
Offline yêu thầm  
#13 Đã gửi : 27/04/2006 lúc 05:34:09(UTC)
yêu thầm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2006(UTC)
Bài viết: 7

Ngày hôm qua, em đã cùng anh đi mua quà tặng bạn gái anh nhân ngày sinh nhật của cô ấy. một chiếc áo màu xanh, như hy vọng đang bừng lên trong ánh mắt anh ngời hạnh phúc. em cười thật hiền bên niềm vui anh tíu tít. dẫn anh đi mua quà cho bạn gái của anh, lạ lùng là em đã không còn cảm thấy buồn khổ nữa. có lẽ em đang cùng anh yêu cô ấy đấy. anh nói đùa rằng, nếu em là người yêu của anh thì anh sẽ tặng em như thế. em không mong chờ điều đó nữa anh ạ.
không phải bởi vì em đã hết yêu anh. tình yêu của em như đang chuyển dần vào tình cảm của anh dành cho người khác. hay đó gọi là một tình bạn chân chính, anh nhỉ. em không còn những đêm dài thao thức ngồi đếm những kỷ niệm của chúng mình nữa. không còn những nỗi đau thắt tim khi anh vui bên nguời khác nữa. em hiểu rằng sống trọn vẹn từng ngày hiện tại, có lẽ là cách đầu tư hiệu quả nhất cho tương lai.
hiện tại, mỗi ngày trôi qua em đều có anh bên em. chia sẻ cùng em tất cả những phiền muộn cũng như nỗi khao khát được yêu của anh. tình yêu thầm lặng của em đã chuyển thành tình thương. thuơng anh nhiều lắm. nên mới có thể bồi hồi trước nỗi đau anh, niềm vui anh... Em không còn đứng ngoài, nhìn ngắm tình yêu của anh mà đau đớn xót xa cho duyên phận mình nữa. em đã đứng cùng anh một bên, để giúp anh chinh phục nguời con gái ấy. nhưng em biết, trong sâu thẳm tâm hồn mình, anh vẫn mãi là một nửa mà em tìm kiếm và ao ước... Anh hãy thật hạnh phúc anh nhé.
Offline mlj4u  
#14 Đã gửi : 14/08/2006 lúc 11:48:12(UTC)
mlj4u

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2006(UTC)
Bài viết: 32
Đến từ: Internet

Trích dẫn:
Em không còn đứng ngoài, nhìn ngắm tình yêu của anh mà đau đớn xót xa cho duyên phận mình nữa. em đã đứng cùng anh một bên, để giúp anh chinh phục nguời con gái ấy. nhưng em biết, trong sâu thẳm tâm hồn mình, anh vẫn mãi là một nửa mà em tìm kiếm và ao ước... Anh hãy thật hạnh phúc anh nhé.

--> Đây cũng là những j` tận đáy lòng mình gửi đến G... G ơi!
Offline PhamThiHuong  
#15 Đã gửi : 25/08/2006 lúc 03:20:41(UTC)
PhamThiHuong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC)
Bài viết: 59

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Em yêu anh bởi vì " em yêu anh"

Mọi người cứ hỏi vì sao lại yêu....? Em chưa bao giờ hỏi mình như vậy !

Hôm qua chị đến chơi, chị đưa cả bạn trai chị tới. Bạn trai chị rất phong độ. Cũng đúng thôi, vì chị xinh thế cơ mà.

Chị bảo em " bạn trai em xấu quá", em cũng chỉ cười thôi. Em nghe câu ấy nhiều rồi, và em cũng biết điều ấy từ trước khi em yêu anh mà.

H vẫn gọi điện cho em, G vẫn nhắn em là cậu ấy chỉ thương có một mình em thôi, và V vẫn nhắn qua T là cậu ấy chưa quên được em. Những người con trai ấy em biết chắc rằng họ đẹp hơn anh, galăng hơn anh, và họ cũng tài giỏi hơn anh. Nhưng em vẫn chỉ yêu có mình anh. Chưa bao giờ em mong anh trở thành ngưòi khác, em chỉ mong anh thực sự là anh, để em được yêu người mà em thực sự yêu. 

Anh cũng đã từng hỏi em " em có yêu anh thật lòng không?"

Anh nghĩ sao? Anh có nghĩ là em yêu anh thật lòng không? Em cũng không biết thế nào là thật lòng nữa. Em chỉ biết rằng em muốn cả thế gian này biết là em yêu anh. Khi sánh vai bên anh, em thấy mình hạnh phúc, thấy mình yêu đời hơn.

Những bạn gái khác hay chờ đợi những chàng trai đến vây quay họ, cả những bạn gái trong công ty cũng vậy, họ luôn chờ đợi điều đó. Nhưng em thì không. Em cảm thấy những người con trai khác họ thật tẻ nhạt. Chỉ khi ở bên anh em mới thấy mọi điều thật ý nghĩa, thật thú vị biết bao! Như thế có phải là em yêu anh thật lòng không?

Em cũng không thể trả lời giúp anh câu hỏi ấy được! Nhưng em tin anh cảm nhận thấy tình yêu của em. Đừng hỏi em tại sao em yêu anh ! Em sẽ không trả lời được đâu ! Điều duy nhất em hiểu chính em " em yêu anh bởi vì em yêu anh"

Offline viet nam  
#16 Đã gửi : 04/03/2007 lúc 01:56:43(UTC)
Viet nam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2006(UTC)
Bài viết: 120

Yeuthầm ơi !!!
Đọc thư bạn mà mình thấy quí bạn quá.
Mình tin là định mệnh đang cười cùng bạn.
Hãy đấu tranh để có hạnh phúc.
Đàn ông thường ngu si khi đang yêu.
Hãy cho người ấy thoát ra khỏi cảnh ngộ ngu si và tỉnh lại, biết đâu anh chàng ấy lại nhận ra tình cảm của bạn.
Chúc bạn hạnh phúc với mối tình sâu nặng.
Offline SUCSONG@  
#17 Đã gửi : 24/08/2007 lúc 05:03:53(UTC)
SUCSONG@

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-03-2007(UTC)
Bài viết: 621

Trích dẫn bài viết của viet nam đã viết:
Yeuthầm ơi !!!
Đọc thư bạn mà mình thấy quí bạn quá.
Mình tin là định mệnh đang cười cùng bạn.
Hãy đấu tranh để có hạnh phúc.
Đàn ông thường ngu si khi đang yêu.
Hãy cho người ấy thoát ra khỏi cảnh ngộ ngu si và tỉnh lại, biết đâu anh chàng ấy lại nhận ra tình cảm của bạn.
Chúc bạn hạnh phúc với mối tình sâu nặng.

             Ông này xúi bậy không hà. Người đàn ông  ngu si mới yêu chân thật. Nếu họ tỉnh lại không còn ngu nữa gặp đàn bà sẽ chạy dài 8, 8, 8, 8 cây số. He he he.VietNam có phải là đàn ông không vậy?
           Nói chơi vậy thui, tình cảm là tình cảm. Đừng cố tìm mọi cách để đạt được nó. Khi đạt được rồi mọi người phát hiện ra điều không chân tình sẽ mất tất cả. Hãy để những gì xuất phát từ trái tim sẽ dễ dàng đi đến trái tim và sẽ bền chặt. Chúc may mắn nhé Yeutham
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.