Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline 4mat  
#1 Đã gửi : 17/07/2010 lúc 11:49:07(UTC)
4mat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2009(UTC)
Bài viết: 182
Man
Đến từ: tphcm

Thanks: 47 times
Được cảm ơn: 179 lần trong 74 bài viết
kỳ thị thì những người có h ai mà ko sợ họ sợ khi mọi người biết về hô thì họ có còn tồn tại được trong xã hội này hay ko và có còn ai nhận họ vào làm hay ko có rất nhìu nguyên nhân khiến họ sợ khi công bố căn bệnh của mình ne1u họ có 1 chỗ dựa vững chắc thì ko sọ gì mà ko công bố cho xã hội biết về că bệnh cũa mình , hiện giờ nhóm tình bạn 1 đang xin 1000 chữ ký của các bạn có h và những người ko có h  đễ trình lên các nhà tài trợ nhằm gúp về việc tuyên truyền về h và giúp xã hội này hiễu rõ hơn căn bệnh này hơn và giãm đi sự kỳ thị cũa xã hội này đối với người có h nếu các bạn muốn ký thì liên hệ nick yahoo [email protected] nhé
Quảng cáo
Offline peter  
#2 Đã gửi : 18/07/2010 lúc 03:14:20(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
4mat đã viết:
kỳ thị thì những người có h ai mà ko sợ họ sợ khi mọi người biết về hô thì họ có còn tồn tại được trong xã hội này hay ko và có còn ai nhận họ vào làm hay ko có rất nhìu nguyên nhân khiến họ sợ khi công bố căn bệnh của mình ne1u họ có 1 chỗ dựa vững chắc thì ko sọ gì mà ko công bố cho xã hội biết về că bệnh cũa mình , hiện giờ nhóm tình bạn 1 đang xin 1000 chữ ký của các bạn có h và những người ko có h  đễ trình lên các nhà tài trợ nhằm gúp về việc tuyên truyền về h và giúp xã hội này hiễu rõ hơn căn bệnh này hơn và giãm đi sự kỳ thị cũa xã hội này đối với người có h nếu các bạn muốn ký thì liên hệ nick yahoo [email protected] nhé


Tình bạn là 1 mạng lưới từ TPHCm đến các tỉnh (8 nhóm Tình Bạn)! không lẽ 1 mạng lưới Tình bạn mà không đủ 1000 chữ kí sao?
Offline na74  
#3 Đã gửi : 18/07/2010 lúc 04:14:09(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Xời đất ơi, làm màu làm mè quá đi thôi, cần thiết phải thế không vậy?
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline toi-phai-song  
#4 Đã gửi : 19/07/2010 lúc 08:55:14(UTC)
toi-phai-song

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2009(UTC)
Bài viết: 204
Đến từ: ho chi minh city

Cảm ơn: 354 lần
Được cảm ơn: 273 lần trong 88 bài viết
Một phút thật lòng -


Một câu hỏi liệu mọi người có kỳ thị khi biết mình có H hay không??? dù rằng nhiều lời kêu gọi của Y tế , không nên kỳ thị, thế nhưng ...

Trừ những  ACE trong diễn đàn đã biết mình  là người có H , ngoài ra còn có:


-Má - má, ở xa chỉ vào thăm mình 1 vài lần, ngoài ra má thường xuyên gọi
đt hỏi thăm sức khỏe, khuyên nhủ mình không nên buồn, ráng giữ sức
khỏe, có bài báo nào hay về nhưng người có H mà vẫn sống khỏe, má cắt ra , gởi vào cho mình xem, động viên và động viên.

-Vợ - vợ không trách móc gì mình nhiều, vẫn sống cùng mình, ăn uống sinh
hoạt chung, vui vẻ và động viên mình nhiều và thường nói vui - có khi
ông còn sống lâu hơn tôi - nhưng ... chúng mình đã  hết "yêu" nhau từ
lâu, 1 phần có lẽ vợ cũng sợ, 1 phần mình cũng sợ không muốn vì sơ sẩy
thì lại làm hại cho vợ, thôi thì làm coi như làm " bạn" với nhau tới cuối đời.

-Một người đã từng yêu thương - ngày em nhận được giấy XN (-) - cũng là
lúc mình thường xuyên gặp em và trò chuyện cùng nhau ...trên điện thoại
di động - không biết em mạnh khỏe như thế nào nhỉ, thôi thì mình cũng cầu chúc em hạnh phúc, mạnh khỏe.

-Em trai - ruột, từ ngày biết mình có H, mình gặp được em trai khoảng 30
phút vào chiều mồng 3 Tết khi em sang nhà mình, dù rằng nhà mình cách nhà em chưa tới 3km -mới đó mà cũng gần 1 năm rồi , đôi lúc cũng buồn.

-Em gái - vợ , vẫn qua nhà chơi thường xuyên, nhưng không bao giờ ở lại
ăn cơm - dù rằng trước đó là thường xuyên, ừ thì thôi vậy, không nên miễn cưỡng điều gì.


Đôi lúc ngồi buồn, nghĩ lung tung , lại có một điều ước nghộ nghĩnh -
Ước gì - mình bị bệnh Ung Thư, nghe nó "sang trọng - quý tộc" nhỉ - mình
sẽ được mọi người quan tâm, chia sẻ, thăm hỏi...mình sẽ giả vờ đau khổ, giả vờ mạnh khỏe, hi hi hi vui nhỉ.


Thôi thì, với ARV và Ông Trời cho mình sống tới khi nào, thì mình vẫn
phải chôn chặt H vào lòng, không DÁM và không DẠI  cho thêm người nào biết nữa.
Offline na74  
#5 Đã gửi : 19/07/2010 lúc 09:29:05(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
toi-phai-song đã viết:
Một phút thật lòng -

...
Thôi thì, với ARV và Ông Trời cho mình sống tới khi nào, thì mình vẫn phải chôn chặt H vào lòng, không DÁM và không DẠI  cho thêm người nào biết nữa.
Thực sự tôn trọng những phút thật lòng của bác, nhưng phải nói thật, bác là hơi bị dở đấy bác ơi!  
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hyvong06  
#6 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 10:49:27(UTC)
hyvong06

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2009(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: Office

Cảm ơn: 18 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 5 bài viết
na74 đã viết:
toi-phai-song đã viết:
Một phút thật lòng -

...
Thôi thì, với ARV và Ông Trời cho mình sống tới khi nào, thì mình vẫn phải chôn chặt H vào lòng, không DÁM và không DẠI  cho thêm người nào biết nữa.
Thực sự tôn trọng những phút thật lòng của bác, nhưng phải nói thật, bác là hơi bị dở đấy bác ơi!  

Em cũng đồng ý với Pác Na74!

Pác ơi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, bên Pác vẫn có má theo dõi và quan tâm đấy thui. Đặc biệt là vợ Pác đó, Pác đừng có mà “có voi đòi hai bà trưng” nha. Vợ Pác vẫn động viên, quan tâm, chăm sóc cho Pác mờ. Em cũng zậy nè, từ khi biết mình bị từ ông xã, em không hề oán trách gì, âu cũng là duyên số mà. Ông xã biết tình cảm chân thành của em rồi đó. Hi, Pác hãy đáp lại tấm lòng của má và của vợ đi. Pác thử nghĩ xem, đàn ông các Pác chỉ có việc kiếm tiền thôi, phụ nữ chúng em, ngoài kiếm tiền, còn chăm lo bố mẹ, chồng, con… vừa là vợ, vừa là ôsin chứ bộ!

Vui vẻ, mạnh khoẻ, quan tâm đến người thân… những việc đó Pác phải đảm nhiệm thật tốt!

Chúc Pác vui nha!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.