  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 17-07-2010(UTC) Bài viết: 3 Đến từ: langson
|
ước mơ mãi cũng chỉ là ước mơ chẳng có khi nào nó trở thành sự thật .cái ngày đầu tiên tôi biết mình đang mang trong ngừơi căn bệnh(HIV) thì trời ơi ,tất cả trời đất như sụp đổ nhưng phải làm sao bây giờ vì tôi còn con gái và một ngừơi chồng đang nằm trong viên vì căn bênh đó.còn bố mẹ tôi nữa giá như.......tôi ước gì thời gian quay trở lại tôi sẽ nghe lời bố mẹ tôi.
AI CÓ MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG
MẸ ơi con xin lỗi mẹ nhiều lắm
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
vuonyeu đã viết:ước mơ mãi cũng chỉ là ước mơ chẳng có khi nào nó trở thành sự thật .cái ngày đầu tiên tôi biết mình đang mang trong ngừơi căn bệnh(HIV) thì trời ơi ,tất cả trời đất như sụp đổ nhưng phải làm sao bây giờ vì tôi còn con gái và một ngừơi chồng đang nằm trong viên vì căn bênh đó.còn bố mẹ tôi nữa giá như.......tôi ước gì thời gian quay trở lại tôi sẽ nghe lời bố mẹ tôi.
AI CÓ MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG
MẸ ơi con xin lỗi mẹ nhiều lắm
tặng cho ai còn có mẹ.
Nếu có
bao giời con yêu mẹ
hãy
nói khi mẹ còn đây
còn biết được dòng cảm xúc
ngọt ngào êm dịu lẫn
nồng say
hãy yêu khi mẹ còn biết
đừng chờ lúc mẹ ra đi
ghi
lời yêu thương lên bia đá
đá vô tri nào có nghĩ gì.
hãy nói
đi điều con muốn nói
đừng chờ lúc mẹ ngủ say
giấc ngủ dài chẳng
bao giờ thức dậy
ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai
đó là chia
ly và tử biệt
chỉ còn nước mắt và tiến con
nếu yêu mẹ dù là một
chút
hãy ,đi khi mẹ còn đây
nói đi con lời nào yêu dấu
cả
lòng hiếu thảo cả tình con
để mẹ nâg iu như báu vật
cho tình mẩu
tử thắm như son |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Hàng đêm con đi nhậu be bét
Mẹ ở nhà ngóng đợi cửa con
Lúc về mẹ đã nằm trên võng
Thiu thiu hé mắt mừng con về
Con rong chơi khắp chốn
Mẹ cặm cụi trông nhà
Chăm lo việc bếp núc
Cơm nước nóng hổi chờ con về
Con vô tâm khi rong ruổi
Những nẻo đường vui chơi
Dáng mẹ lưng còng quá
Cho con vui với cuộc đời
p/s:tặng những ai còn có mẹ mà vô tâm như nicky
|
 1 người cảm ơn nicky cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.