Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 10:57:52(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

SGTT.VN - Ngại ngùng, lo sợ người khác không chấp nhận
mối quan hệ nữ với nữ nhiều người đồng tính đã tìm mọi cách giấu thân
phận của mình. Câu chuyện của 40 người nữ yêu nữ do Viện nghiên cứu kinh
tế, xã hội và môi trường (ISEE) mới công bố phần nào cho công chúng một góc nhìn chân thực hơn về cộng đồng "những người nữ yêu nữ" tại Hà Nội.

Nghiên cứu được tiến hành với 40 người nữ yêu nữ, trong
đó có 38 người ở Hà Nội và hai người ở một tỉnh lân cận. Đa số những
người tham gia nghiên cứu còn rất trẻ, chủ yếu là từ 21-30 tuổi. Nhiều
người còn đang là sinh viên đại học, những người khác đang làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chỉ có bốn người không học, không làm gì.

Che giấu sự thật

Đây là điều mà phần lớn những người đồng tính được hỏi
cho biết. Lý do mà họ đưa ra là không bố mẹ nào chấp nhận khi biết sự
thật. Người lớn sẽ bị sốc, đau khổ. Họ giấu cha mẹ chính là để bảo vệ cha mẹ. Có người giấu lại vì bản thân họ.

Lê Anh, 24 tuổi tâm sự rằng: Em sẽ không bao giờ cho bố
mẹ biết. Mà nếu biết bố mẹ sẽ buồn. Bố mẹ không ai muốn sinh ra con như thế. Họ sẽ thấy buồn với họ hàng. Tốt nhất là không nên cho biết.

Vịt, 19 tuổi cũng cho rằng, gia đình em rất phong kiến.
Bố mẹ suốt ngày la rầy con lớn không biết chăm lo việc gia đình. Họ
hàng cũng rất kỳ vọng vào em. Cả nhà có hai mẹ con nên ai cũng lo lắng
cho em. Ai cũng bảo học hành là một việc còn phải lo chuyện chồng con.
Nếu gia đình em biết sự thật thì mọi người sẽ coi mình như thứ gì đấy. Nghe họ nói về chuyện đồng tính em cũng cảm nhận được.

Để che đậy được sự thật, đồng tính nữ đều phải có vỏ
bọc của mình. “Trước mặt bố mẹ cũng gọi bằng chị em. Ngượng hết cả mồm.
Bố mẹ bảo chị em phải gọi là chị xưng em không gọi bằng tên nghe xách
mé”, Hoàng Anh, 24 tuổi nói. Có trường hợp bị nghi ngờ thì phải cải
trang gặp nhau rất vất vả. Nếu bố mẹ biết phải thay đổi “người yêu” thì
vẫn phải giấu. Có người còn có bạn trai để che mắt thiên hạ… Họ tìm mọi cách để che đậy sự thật.

Xã hội chưa chấp nhận

Theo chị Lê Quỳnh Trang, thành viên nhóm nghiên cứu,
những người nữ yêu nữ chúng ta gặp thể hiện giới khá đang dạng về hình
thức và tính cách. Có người giống con trai từ ăn mặc đến tác phong, có
người ăn nói nhẹ nhàng theo kiểu phụ nữ truyền thống. Các thành viên
cộng đồng đồng tính nữ Hà Nội giải thích rằng, mỗi người một vẻ khác
nhau nhưng có cách hiểu chung B là người giống đàn ông, rất cứng; Fem là
những người nữ tính, rất mềm; còn SB là người cứng hơn Fem và mềm hơn B. Ngoài ra, những người đồng tính thường dùng nick thay tên phổ biến.



Quá trình nghiên cứu này đã được viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế
và môi trường thực hiện tại Hà Nội từ đầu tháng 3.2009 đến hết năm 2009
với chủ đề "Sống trong một xã hội dị tính - Câu chuyện của 40 người nữ
yêu nữ”. Theo dự tính của ISEE, những nghiên cứu về chủ đề "Sống trong
một xã hội dị tính - Câu chuyện của 40 người nữ yêu nữ" sẽ được tập hợp
thành năm cuốn báo cáo. Cuốn đầu tiên được công bố ngày 16.7 mang tên
"Quan hệ với cha mẹ." Các cuốn còn lại sẽ lần lượt được công bố trong
năm 2010-2011, mỗi cuốn sẽ xoáy sâu vào một chủ đề như tình yêu và quan
hệ giữa nữ và nữ, cuộc sống xã hội, chuyện về gia đình của người đồng tính nữ với nam giới...

Những người đồng tính nữ khi được hỏi tại sao phải giấu
thân phận đều cho rằng: gánh nặng tâm lý phải giấu. “Em có cảm giác
ngoài em và người yêu em chẳng có ai cả. Chúng em là một phương trời cô
độc”, Ngọc Anh 23 tuổi nói. Áp lực làm người dị tính cũng quá mệt mỏi.
Miên, 26 tuổi, nói: "Các bạn cùng trang lứa đã con bồng, con bế trong
khi mình vẫn không lấy chồng. Mình không thể nói: Con không muốn lấy
chồng vì con là người đồng tính. Ôi nhiều lúc mệt mỏi quá muốn nói ra sự thật nhưng nếu nói ra sẽ là tấn sét cho cả nhà…”.

Cũng theo chị Trang, nhiều người được hỏi cho rằng sẽ
không thể giấu mãi sự thật nhưng thời điểm này chưa thể nói ra. Họ cứ để
mọi chuyện trôi đi, nếu cha mẹ hay người thân biết nếu giấu được thì cố
giấu còn không thì thừa nhận khi không thể. Tất cả những người xung quanh coi đây là bệnh, là xấu xa, là ngộ nhận hay trào lưu.

Hiện nay, biện pháp chủ yếu những người xung quanh áp
dụng khi phát hiện con cái, người thân bị đồng tính là ngăn cấm hoặc
thuyết phục từ bỏ con đường đồng tính. Nhiều người không thay đổi được thì vẫn không chấp nhận mà nuôi hy vọng một ngày nào đó con sẽ thay đổi.

Theo nhiều ý kiến, cần thay đổi quan niệm về đồng tính
theo chiều hướng tích cực hơn. ISSE cho biết rằng, nếu tính theo một tỷ
lệ khiêm tốn thì ở Việt Nam hiện có hàng trăm ngàn người có xu hướng yêu
người cùng giới. Cho đến nay, những người đồng tính, trong đó có những
người "nữ yêu nữ" chưa có nhiều trung tâm tư vấn, giúp đỡ họ, mới chỉ có
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới (CSAGA) thực hiện tư
vấn cho người đồng tính. Hội phụ nữ, nơi hoạt động vì sự tiến bộ của phụ
nữ, bảo vệ quyền lợi của nữ giới chính là đoàn thể phù hợp có thể giúp
đỡ những người nữ yêu nữ cũng như các thành viên trong gia đình có người nữ yêu nữ, đặc biệt là người mẹ của cô gái...

Xem thêm:

Câu chuyện của 40 người nữ yêu nữ

Lệ Hà

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.