Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


72 Trang«<2930313233>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nicky  
#601 Đã gửi : 21/07/2010 lúc 08:35:14(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
tanduy200 đã viết:
hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa H để anh em chúng ta ăn chơi thoải mái ko lo sợ nào

Ông bạn chưa tởn sao?Nếu 1 ngày phát minh ra thuốc chữa Hiv rồi ,sẽ còn có virus nào đó xuất hiện nữa.Vì thiên nhiên luôn tiến hóa khôn lường  để cảnh báo cái sự ăn chơi không biết điểm dừng
Đừng có mà nằm mơ ăn chơi thoải mái nhá ông bạn
Offline risser25  
#602 Đã gửi : 21/07/2010 lúc 08:46:13(UTC)
risser25

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-05-2010(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: waiting....loading....

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
nicky đã viết:
tanduy200 đã viết:
hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa H để anh em chúng ta ăn chơi thoải mái ko lo sợ nào

Ông bạn chưa tởn sao?Nếu 1 ngày phát minh ra thuốc chữa Hiv rồi ,sẽ còn có virus nào đó xuất hiện nữa.Vì thiên nhiên luôn tiến hóa khôn lường  để cảnh báo cái sự ăn chơi không biết điểm dừng
Đừng có mà nằm mơ ăn chơi thoải mái nhá ông bạn

Nếu mà các nhà khoa học tìm ra thuốc chữa HIV rồi thì em nghĩ tệ nạn ma túy,mại dâm sẽ phát triển tới mức cực thịnh,ban đêm ra đường toàn gặp GMD với TMD(trai mại dâm,em ko biết kêu=gì nữa ).Mấy tấm bảng cứ 6 giây trên thế giới...,15 phút ở VN...,Chân trời mới... ở trên đường sẽ được ném hết vào ... kho ,và hình như forum này cũng ko cần nữa
Offline tanduy200  
#603 Đã gửi : 21/07/2010 lúc 09:38:38(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
ôi ông đừng nói nữa làm tui nôn nóng tới ngày đó quá né
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline Ke7en  
#604 Đã gửi : 21/07/2010 lúc 09:45:25(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
risser25 đã viết:
nicky đã viết:
tanduy200 đã viết:
hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa H để anh em chúng ta ăn chơi thoải mái ko lo sợ nào

Ông bạn chưa tởn sao?Nếu 1 ngày phát minh ra thuốc chữa Hiv rồi ,sẽ còn có virus nào đó xuất hiện nữa.Vì thiên nhiên luôn tiến hóa khôn lường  để cảnh báo cái sự ăn chơi không biết điểm dừng
Đừng có mà nằm mơ ăn chơi thoải mái nhá ông bạn

Nếu mà các nhà khoa học tìm ra thuốc chữa HIV rồi thì em nghĩ tệ nạn ma túy,mại dâm sẽ phát triển tới mức cực thịnh,ban đêm ra đường toàn gặp GMD với TMD(trai mại dâm,em ko biết kêu=gì nữa ).Mấy tấm bảng cứ 6 giây trên thế giới...,15 phút ở VN...,Chân trời mới... ở trên đường sẽ được ném hết vào ... kho ,và hình như forum này cũng ko cần nữa


bác nói rất đúng nhưng dù sao cũng mong có ngày có thuốc...

lúc ấy thì dd sẽ tồn tại thui bác àh...vì HIV ko phải như bệnh cúm uống thuốc 3 liều là hết
UserPostedImage


Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#605 Đã gửi : 21/07/2010 lúc 09:47:42(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
risser25 đã viết:
Nếu mà các nhà khoa học tìm ra thuốc chữa HIV rồi thì em nghĩ tệ nạn ma túy,mại dâm sẽ phát triển tới mức cực thịnh,ban đêm ra đường toàn gặp GMD với TMD(trai mại dâm,em ko biết kêu=gì nữa ).Mấy tấm bảng cứ 6 giây trên thế giới...,15 phút ở VN...,Chân trời mới... ở trên đường sẽ được ném hết vào ... kho ,và hình như forum này cũng ko cần nữa



Thằng_Mắc_Dịch sợ có ngày đó lắm,bị đuổi chạy không kịp bây giờ rút êm là thượng sách
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline tanduy200  
#606 Đã gửi : 21/07/2010 lúc 09:57:16(UTC)
tanduy200

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC)
Bài viết: 716

Cảm ơn: 24 lần
Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
nếu mà có thuốc chữa H chắc giá chỉ dành cho người giàu , khoảng vài chục năm nữa thì may ra mới dành cho nhiều tầng lớp được
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0
Offline sayumi  
#607 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 07:58:07(UTC)
sayumi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 259
Đến từ: Cõi hư vô........

Cảm ơn: 105 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
dontgiveup2010 đã viết:
AT trở về!..tôi vui sướng!Sống lành mạnh!

Phải nói là quá mừng luôn, nhớ sống lành mạnh đấy nhé.
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
Offline HIV và Tôi  
#608 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 08:21:09(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
nicky đã viết:
tanduy200 đã viết:
hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa H để anh em chúng ta ăn chơi thoải mái ko lo sợ nào

Ông bạn chưa tởn sao?Nếu 1 ngày phát minh ra thuốc chữa Hiv rồi ,sẽ còn có virus nào đó xuất hiện nữa.Vì thiên nhiên luôn tiến hóa khôn lường  để cảnh báo cái sự ăn chơi không biết điểm dừng
Đừng có mà nằm mơ ăn chơi thoải mái nhá ông bạn



Mấy ông mong có thuốc chữa H để ăn chơi thoải mái thì đến lúc đó mấy ông liệt hết.
YM: toi_va_hiv
Offline Ke7en  
#609 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 09:31:55(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
nicky đã viết:
tanduy200 đã viết:
hy vọng các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc chữa H để anh em chúng ta ăn chơi thoải mái ko lo sợ nào

Ông bạn chưa tởn sao?Nếu 1 ngày phát minh ra thuốc chữa Hiv rồi ,sẽ còn có virus nào đó xuất hiện nữa.Vì thiên nhiên luôn tiến hóa khôn lường  để cảnh báo cái sự ăn chơi không biết điểm dừng
Đừng có mà nằm mơ ăn chơi thoải mái nhá ông bạn


Mấy ông mong có thuốc chữa H để ăn chơi thoải mái thì đến lúc đó mấy ông liệt hết.



Liệt cái gì
UserPostedImage


Offline SmileAndLive  
#610 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 02:42:17(UTC)
SmileAndLive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC)
Bài viết: 2.344
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
Ke7en đã viết:


Liệt cái gì


Hỏi câu khó à nha Liệt cái mà ...ông có ấy
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
Offline Ke7en  
#611 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:00:07(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
SmileAndLive đã viết:
Ke7en đã viết:


Liệt cái gì


Hỏi câu khó à nha Liệt cái mà ...ông có ấy


cái 3 chấm a nói...con gái có ko

mà sao con gái ko liệt mà con trai lại đi liệt nhỉ
UserPostedImage


Offline HIV và Tôi  
#612 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:12:51(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Ke7en đã viết:
SmileAndLive đã viết:
Ke7en đã viết:


Liệt cái gì


Hỏi câu khó à nha Liệt cái mà ...ông có ấy


cái 3 chấm a nói...con gái có ko
mà sao con gái ko liệt mà con trai lại đi liệt nhỉ


Tại con gái không có lăng nhăng và spam như các ông
YM: toi_va_hiv
Offline Ke7en  
#613 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:22:22(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
ai nói con gái ko lăng nhăng...nói câu này thật là sai lầm
UserPostedImage


Offline hoathuytien175  
#614 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:28:34(UTC)
hoathuytien175

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-07-2010(UTC)
Bài viết: 49
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
tanduy200 đã viết:
huhu hôm nay em bị lỡ miệng nữa rồi chán quá , trời ơi con ko muốn chết ...nam mô...cá khô...lô tô...xích lô...lạy trời cho con âm tính huhu nản quá


Lạy trời, lạy phật, con khẩn cầu ông chủ, bà chủ của thế giới tâm linh hãy cho chúng con, những người ở trần gian đang đứng ở nguy cơ cửa sổ HIV, những người đang tham gia vào diễn đàn này, vào căn phòng này một cơ hội làm lại, một cơ hội không có HIV trong người. Tha thứ cho chỉ một lỗi lầm. Hãy một lần thôi các ông bà ơi, hãy một lần cho câu nói "Không biết thì không có tội" là đúng, chúng con không biết thế nào là phơi nhiễm, mặc dù đã biết quan hệ k an toàn GMD là một nguy cơ rõ ràng.

Cầu mong cho những ai đang xem chủ đề này Âm tính với HIV mãi mãi trừ khi mắc sai lầm không thể tha thứ lần 2.


Cầu chúa ban phước lành cho chúng con.
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#615 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:48:25(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
Ke7en đã viết:


Liệt cái gì



Ngày xưa sung sức thì nghèo

Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi

Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời

Bây giờ nó chẳng đàn hồi nữa đâu

Ngày xưa sức khỏe như trâu

Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa

Ngày xưa chẳng kể sớm trưa

Bây giờ loảng thoảng, lưa thưa gọi là

Ngày xưa như sắt như đồng

Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa.

Bây giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

Trải qua một cuộc bể dâu

Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...

Nay mai về với ông bà

Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
Offline peter  
#616 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:57:26(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Thằng_mắc_dịch đã viết:
Ke7en đã viết:


Liệt cái gì



Ngày xưa sung sức thì nghèo

Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi

Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời

Bây giờ nó chẳng đàn hồi nữa đâu

Ngày xưa sức khỏe như trâu

Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa

Ngày xưa chẳng kể sớm trưa

Bây giờ loảng thoảng, lưa thưa gọi là

Ngày xưa như sắt như đồng

Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa.

Bây giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu

Trải qua một cuộc bể dâu

Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà...

Nay mai về với ông bà

Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.


chứng nhận cho thằng_mắc_dịch nè
http://www.phapsu.com/wp-content/gallery/avatar/avartar_17.gif
Offline Ke7en  
#617 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 03:58:36(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Chứng rất đúng rất kịp thời
UserPostedImage


Offline doikhimuonchet  
#618 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 06:56:33(UTC)
doikhimuonchet

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-07-2010(UTC)
Bài viết: 336

Cảm ơn: 37 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
hoathuytien175 đã viết:
tanduy200 đã viết:
huhu hôm nay em bị lỡ miệng nữa rồi chán quá , trời ơi con ko muốn chết ...nam mô...cá khô...lô tô...xích lô...lạy trời cho con âm tính huhu nản quá


Lạy trời, lạy phật, con khẩn cầu ông chủ, bà chủ của thế giới tâm linh hãy cho chúng con, những người ở trần gian đang đứng ở nguy cơ cửa sổ HIV, những người đang tham gia vào diễn đàn này, vào căn phòng này một cơ hội làm lại, một cơ hội không có HIV trong người. Tha thứ cho chỉ một lỗi lầm. Hãy một lần thôi các ông bà ơi, hãy một lần cho câu nói "Không biết thì không có tội" là đúng, chúng con không biết thế nào là phơi nhiễm, mặc dù đã biết quan hệ k an toàn GMD là một nguy cơ rõ ràng.

Cầu mong cho những ai đang xem chủ đề này Âm tính với HIV mãi mãi trừ khi mắc sai lầm không thể tha thứ lần 2.

Cầu chúa ban phước lành cho chúng con.


Em cũng như mọi ngừoi đều mong có được cơ hội làm lại từ đầu như vậy mong được trời thương.Em lạy trời lạy phật lậy tất cả những đấng quyền năng hãy cho tất cả mọi người chờ xn ở đây đều âm tính
Tu-an  
#619 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 07:22:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      HIV là chấm hết ???


     Họ sống như thế nào,còn Bạn thì sao?
Offline gunbound  
#620 Đã gửi : 24/07/2010 lúc 02:50:12(UTC)
gunbound

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-05-2010(UTC)
Bài viết: 38
Đến từ: ha noi

Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
đọc bài viết của mọi người thấy không khí vui vẻ qua . em được 10 tuần rùi còn 2 tuần lữa là đi xét nghiệm 12 tuần được rùi, mà càng đến ngày đó em lại càng lo lo. Cứ sợ cái xét nghiệm nó ra dương tính thì chết mất . em âm tinh 6 tuần rùi . mong sao đâu xuôi thì đuôi lọt . chúc cả nhà cũng zậy hết nhé
thanks 1 người cảm ơn gunbound cho bài viết.
meomeo12345 trên 24-07-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (10)
72 Trang«<2930313233>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.