Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Chờ đầu thai  
#1 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 08:20:49(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Phòng tư vấn xét nghiệm HIV bệnh viện ....

Hôm ấy phòng khám khá đông bệnh nhân, mọi người ngồi chờ với tâm trạng lo âu và mỏi mệt.
Một cô gái đi vào loay hoay tìm ghế ngồi nhưng đã hết ghế nên đành đứng chờ
Một chàng trai có thân hình tiều tụy ( có lẽ còn tiều tụy hơn cả tôi) đứng lên nhường ghế cho cô gái với nụ cười thật tươi.
- Mời chị ngồi đây, phòng khám hôm nay đông bệnh nhân quá nên có lẽ chị chờ hơi lâu đấy.
Cô gái e lệ rồi từ từ .. rút trong túi xách ra một cái khăn tay và cúi xuống lau thật sạch chiếc ghế mà chàng trai vừa nhường.
Sau khi cẩn thận vất cái khăn đó vào thùng rác, cô nàng lại rút một tờ báo để lên ghế rồi ngồi xuống.
An tọa xong cô nàng mỉm cười nói với chàng trai vừa nhường ghế.
- Cám ơn anh, em sợ HIV lắm
Mọi người cười ồ còn chàng trai thì đỏ bừng mặt


Không biết nên mong cô gái này có kết quả âm hay dương tính
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Quảng cáo
Offline peter  
#2 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 08:35:13(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Chờ đầu thai đã viết:
Phòng tư vấn xét nghiệm HIV bệnh viện ....

Hôm ấy phòng khám khá đông bệnh nhân, mọi người ngồi chờ với tâm trạng lo âu và mỏi mệt.
Một cô gái đi vào loay hoay tìm ghế ngồi nhưng đã hết ghế nên đành đứng chờ
Một chàng trai có thân hình tiều tụy ( có lẽ còn tiều tụy hơn cả tôi) đứng lên nhường ghế cho cô gái với nụ cười thật tươi.
- Mời chị ngồi đây, phòng khám hôm nay đông bệnh nhân quá nên có lẽ chị chờ hơi lâu đấy.
Cô gái e lệ rồi từ từ .. rút trong túi xách ra một cái khăn tay và cúi xuống lau thật sạch chiếc ghế mà chàng trai vừa nhường.
Sau khi cẩn thận vất cái khăn đó vào thùng rác, cô nàng lại rút một tờ báo để lên ghế rồi ngồi xuống.
An tọa xong cô nàng mỉm cười nói với chàng trai vừa nhường ghế.
- Cám ơn anh, em sợ HIV lắm
Mọi người cười ồ còn chàng trai thì đỏ bừng mặt

Không biết nên mong cô gái này có kết quả âm hay dương tính


nên cười vào mặt cô gái và nhỏ nhẹ nói 1 câu thôi

- Chúc mừng em, em đã tìm đúng chỗ mà em cần rồi
Offline Người_Rừng  
#3 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 08:37:52(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
Mẹ kiếp cái bọn này
   ngu gì mà ngu thế
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline lovely_20  
#4 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 09:04:50(UTC)
lovely_20

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 110
Đến từ: Viêt Nam quê hương tôi.

Cảm ơn: 32 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
   Đời là thế... Phũ phàng...
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy! Ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương...
Offline risser25  
#5 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 09:22:01(UTC)
risser25

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-05-2010(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: waiting....loading....

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Em mong chị này được  âm tính và ghi chú thêm thế này

Kết Quả:ÂM TÍNH(có HIV trong người nhưng nó vừa nhậu xong nên còn ngủ,dự đoán nó sẽ ngủ thêm 100 năm nữa )

Ghi chú: nếu còn quá kì thị nữa thì HIV sẽ tĩnh dậy ''mần'' bệnh nhân ngay lập tức.

Offline Chờ đầu thai  
#6 Đã gửi : 23/07/2010 lúc 09:53:23(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
Không phải kì thị mà là thiếu hiểu biết.
Chương trình tuyên truyền về HIV nhan nhản khắp nơi mà sao vẫn còn một bộ phận công chúng không update nhỉ.
Buồn
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline risser25  
#7 Đã gửi : 24/07/2010 lúc 11:15:39(UTC)
risser25

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 22-05-2010(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: waiting....loading....

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Chờ đầu thai đã viết:
Không phải kì thị mà là thiếu hiểu biết.
Chương trình tuyên truyền về HIV nhan nhản khắp nơi mà sao vẫn còn một bộ phận công chúng không update nhỉ.
Buồn

Kì thị<=>thiếu hiểu biết mà anh


Offline Ke7en  
#8 Đã gửi : 25/07/2010 lúc 09:15:38(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
đọc xong đúng là ko biết nên cười hay nên khóc
UserPostedImage


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.