  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
hnay ra sao rùi chị. Lại 1 tuần nữa trôi wa...mọi ng cùng cố gắng nhé |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
cuối tuần thì fải như vậy. còn đầu tuần thì fải làm việc điên cuồng + dạo diễn đàn (cái này cũng mất thời gian lắm, hjhj)để quên đi điều xấu, sống tốt mỗi ngày nha chị.
|
sống đơn giản cho đời thanh thản |
 1 người cảm ơn meomeo12345 cho bài viết.
|
sayumi trên 26-07-2010(UTC) ngày
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
là cái thùng xả Stress nè,cứ alo Cafe là ok liền 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
chị sayumi. chị có xét nghiệm 6 tuần không ??? |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:chị sayumi. chị có xét nghiệm 6 tuần không ???
Có chứ, chị đã quyết định là sẽ XN, tuần sau rùi, run nhỉ    |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Em không ngại xét nghiệm mắc hay rẻ, mà em chỉ ước em có nhiều máu thôi. mỗi lần rút máu là cực hình với em + người lấy máu. để ống chích vào tay mãi mà máu ko chảy ra.. lại còn đâm kim tới lui nữa. có lần em đau quá khóc luôn |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
tuần sau em cũng đi xét nghiệm. 8 tuần đó chị. tại vì em đang uống thuốc trị loét dạ dày, nên em không đi ngay được |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
chị định xét nghiệm loại gì? |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:Em không ngại xét nghiệm mắc hay rẻ, mà em chỉ ước em có nhiều máu thôi. mỗi lần rút máu là cực hình với em + người lấy máu. để ống chích vào tay mãi mà máu ko chảy ra.. lại còn đâm kim tới lui nữa. có lần em đau quá khóc luôn Thương em, cố lên. Chị thì ven rất khó lấy, lấy lần nào y như rằng về là tím bầm chỗ lấy, toàn bị vỡ ven, có lúc phải lấy hết tay nọ không được lại chuyển sang tay kia. Chị đã chuẩn bị tâm lý rồi, mọi chuyện là do lỗi của chị nên tự làm tự chịu. Chị sẽ bình thản đón nhận kết quả và sẽ đi XN 1 mình. Cám ơn đã luôn động viên chị. Tính đến giờ chị đã gầy đi 4kg chắc do stress quá. |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Em thật sự cầu mong chị có kết quả tốt, doikhimuonchet cũng thế và cả em nữa  |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Wa được ngày đầu tuần rùi. Chúc chị AT... về thông báo để mọi ng chia vui nhé chị |
|
 1 người cảm ơn Ke7en cho bài viết.
|
sayumi trên 27-07-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Ke7en đã viết:
Wa được ngày đầu tuần rùi. Chúc chị AT...
về thông báo để mọi ng chia vui nhé chị
Giữa tuần sau, chị và meomeo sẽ XN tiếc là mỗi đứa XN một nơi, ko được đi cùng nhau, đi về tất nhiên là sẽ thông báo...nếu bị  là biết liền..Chị sẽ kêu gào trên này ngay. |
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
sayumi đã viết:Ke7en đã viết:Chị sẽ kêu gào trên này ngay.
chị ko có cơ hội làm đều đó đâu...  |
|
 1 người cảm ơn Ke7en cho bài viết.
|
sayumi trên 27-07-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Ke7en đã viết:sayumi đã viết:Ke7en đã viết:Chị sẽ kêu gào trên này ngay.
chị ko có cơ hội làm đều đó đâu... 
Ừ anh cũng nghĩ vậy, nhưng thường sau khi AT thì spam ghê gớm lắm  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  Ke7en đã viết:sayumi đã viết:Ke7en đã viết:Chị sẽ kêu gào trên này ngay.
chị ko có cơ hội làm đều đó đâu... 
Ừ anh cũng nghĩ vậy, nhưng thường sau khi AT thì spam ghê gớm lắm 
Lại Chọt...đau thế ko biết |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
nghĩ đến ngày được kêu gào trên diễn đàn mà không ủ rũ như bây giờ thiệt là vui ghê ... nhưng mà nghĩ đến lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm thì lại bùn ngay |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.