Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tranhuy_tinh  
#21 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 05:53:08(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Newmem wrote :

Dù rất cảm thông với bệnh nhân đó nhưng theo tôi được biết thì: ở khoa lây bệnh viện Nhi TW không có bs Dương Thị Thành như bạn nói...tôi đã check lại và chắc chắn điều tôi đã nói là đúng...Bạn làm sao biết được tên của BS đó hay chỉ là nhớ 1 cách mập mờ!?

Vậy xin hỏi Newmem : Bác check bằng cách nào và đã chính xác chưa vậy ? sở dĩ tôi hỏi là do chúng tôi quá bức xúc và muốn cùng nhau xác minh và tìm ra đâu là sự thật và nếu bên NCH có sai thì Họ sẽ chịu và nếu bên Bác sĩ Bệnh viện sai thì Bác tính sao đây?????
But : dù sao tôi cũng rất muốn tìm ra sự thật về điều này vì nó là sự kỳ thị và khinh bỉ NCH.
Mong Bác hợp tác bác nhé thân !
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline tranhuy_tinh  
#22 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 06:01:30(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của cash đã viết:
Bạn  Linh Ha thân mến!

Chuyện BS mất nhân tính kiếm tiền trên lưng bênh nhân không còn là con số ít ở Việt Nam,cũng như thực tế hiện nay những BS không hiểu biết đã VÔ TÌNH làm tổn thương đến người bệnh.
Mình cho rằng BS kia chỉ vô tình lên mới vậy thôi.


@ Cash : Sao lại là Vô Tình ? bao năm trong nghề rồi mà lại vô tình thế à? chả lẽ Một bác sĩ lại có thể làm như thế hay sao? chả lẽ suy nghĩ của một bác sĩ lại hạn hẹp thế hay sao? Chả lẽ mang danh bác sĩ như thế mà thực chất ko có học hành về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp sao?Vô lý nhể Hay là bằng bác sĩ giả hả bạn???Hay khi học lấy bằng ở trường quên ko dạy học sinh lương tâm một bác sĩ hay gì????
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline cash  
#23 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 06:07:30(UTC)
cash

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC)
Bài viết: 88

 tranhuy_tinh Bạn bức xúc quá đấy,nhưng mình nghĩ khi bạn bị bệnh mà đi khám bệnh đố bạn bức xúc được đấy.Lúc đó không phải nịnh BS chứ nị
Hạnh Phúc chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại...
Offline tranhuy_tinh  
#24 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 06:11:25(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của cash đã viết:
 tranhuy_tinh Bạn bức xúc quá đấy,nhưng mình nghĩ khi bạn bị bệnh mà đi khám bệnh đố bạn bức súc được đấy.Lúc đó không phải nịnh BS chứ nị

Thank a lot But : Tôi cũng mong rằng gặp được bác sĩ nào đó như BS THÀNH để còn được mang tài "nịnh hót" ra xem nó thế nào xem các bs có chấp nhận được ko thế nhưng chắc do tôi chưa có duyên để vào viện để nịnh mấy bả
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline peter  
#25 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 02:01:31(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết

BÌNH THƯỜNG THÔI!

Offline boy_hp  
#26 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 02:26:32(UTC)
Boy_Hp

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-08-2006(UTC)
Bài viết: 18
Đến từ: Hai phong

Tôi muốn kể cho mọi người nghe về chuyện tận mắt tôi chứng kiến. Một cặp vợ chồng quê ở Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc, đưa con đi khám bệnh. Lòng vòng một hồi thì được chuyển vào phòng dành cho trẻ em co H. Hôm đó, bác sĩ vào khám, đó là bác sĩ Dương Thị Thành, khoa Lây. Trong khi cô vợ, mẹ cháu bé còn đang rất ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì thì vị bác sĩ này đã buông một tràng: Có biết vì sao phải ở phòng này khong? Ở quê à.. chắc là ở quê mát mẻ lắm nhi...Không biết gì á... The tụ nhiên con Ết nó bay vào nhà cô chắc..
tội nghiệp người mẹ đó còn rất trẻ, sinh 1986, đứa nhỏ mới được 7tháng tuổi, ở quê lam lũ làm ruộng gần như chưa hiẻu gì về căn bệnh thế kỉ này cả.
Tiếp tục các lần sau, vị bác sĩ ấy đến tiêm, bằng giọng điệu cáu kỉnh và nếu có chạm vào người em bé thì như thể bị lây ngay lập tức vậy. Vị bác sĩ này còn nói trong phòng rằng:
Chẳng qua là do không may tôi mới bị làm ở cái phòng này, khoa này, chứ báu bở gì... Ra ngoài một lúc tôi có thể kiếm đưọc vài triệu...( Bó tay luôn)
Không hiểu tại sao với một cuơng vị là người chăm sóc người bệnh, nhất là bệnh nhân có H đang rất rối loạn về tâm lí mà bác sĩ không giải thích, động viên thì thôi, sao lại buông ra những lời và thái độ như thế nhỉ??? Chẳng lẽ bác sĩ không đọc tin tức, không xem thời sự về chống kì thị với người có H hay sao??/?
<=== Cái này người ta nói la Lương y ác như Từ Hi Thái Hậu ( Còn đâu như từ mẫu nữa mà lại đối với Bệnh Nhân H mới là vấn đề đáng quan tâm chứ )
Ac' quá
You [___KhoangTrong____] And Me
Offline Newmem  
#27 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 06:57:10(UTC)
Newmem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:
Newmem wrote :

Dù rất cảm thông với bệnh nhân đó nhưng theo tôi được biết thì: ở khoa lây bệnh viện Nhi TW không có bs Dương Thị Thành như bạn nói...tôi đã check lại và chắc chắn điều tôi đã nói là đúng...Bạn làm sao biết được tên của BS đó hay chỉ là nhớ 1 cách mập mờ!?

Vậy xin hỏi Newmem : Bác check bằng cách nào và đã chính xác chưa vậy ? sở dĩ tôi hỏi là do chúng tôi quá bức xúc và muốn cùng nhau xác minh và tìm ra đâu là sự thật và nếu bên NCH có sai thì Họ sẽ chịu và nếu bên Bác sĩ Bệnh viện sai thì Bác tính sao đây?????
But : dù sao tôi cũng rất muốn tìm ra sự thật về điều này vì nó là sự kỳ thị và khinh bỉ NCH.
Mong Bác hợp tác bác nhé thân !


Tôi đã đến tận nơi để xác minh và kết quả là những j tôi nhìn thấy trái ngược với những j tôi được nge... chính vì thế nên tôi mới rất băn khoăn...
Tôi không phải người chỉ suy xét vấn đề trên 1 góc độ hay dựa vào 1 lời nói...
Thực tế là những bệnh nhân ở đó , khi tôi hỏi , đều tỏ ra rất vui vẻ và thiện cảm với 1 bs tên Thành, nhưng không phải là Dương Thị Thành...
Bản thân tôi, có người nhà điều trị trong phòng H nên tôi cũng được chứng kiến, nhưng là những thứ ngược lại với những j bạn viyeu....  post ở trên...một thái độ hết sức nồng ấm, dễ chịu? Phải chăng chúng ta cùng nói đến 1 người???
Xét cho cùng, dù không muốn nhưng tôi vẫn fải thừa nhận...những người bị H với nhau thì cảm thông được, chứ để XH không kỳ thị thì khó lắm....ngay cả là thân fận bệnh nhân mà khi các bn khác thấy mình từ phòng H ra, họ cũng né tránh...
Bác sĩ, theo tôi nghĩ, cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có gia đình, có thể vào 1 hôm nào đó họ gặp chuyện không vui mà có thái độ không phải, ngẫm sâu xa tôi thấy có thể bỏ qua...mà cũng có thể hôm đấy tâm trạng người nghe không tốt nên có nhiều khi họ hiểu theo một nẻo...
Thêm vào đó, BS sau khi rũ bỏ chiếc áo blue thì cũng là những ông bố,bà mẹ,cũng có cuộc sống riêng,thân phận riêng... khi tiếp xúc với bn H, họ có thể fải cẩn thận hết sức, vì 1 vết xước từ cái kim tiêm cho bn thôi là đồng nghĩa với việc họ ký bản án chung thân với A rồi...!Gia đình họ sẽ như thế nào???Rất có thể cái mà bạn bảo"Giẫy nẩy lên"(hay đại lọai là thế) chi là cái nhìn lúc bạn bị cái mất cảm tình xâm lấn hết đầu óc....
Trong khoa Lây bv nhi TW, tôi được gặp khá nhiều bs, nhưng khi hỏi tới Dương Thị Thành thì không có ai cả, chỉ có 1 bác sĩ Thành mà bn ở đấy vẫn gọi hết sức trìu mến là "mẹ Thành" thôi.....!Và họ cũng dám cam đoan với tôi là họ sẵn sàng ký tên ủng hộ "mẹ Thành" vì những j "mẹ" đã làm cho họ...
Tôi không muốn bênh vực ai, nhưng tôi chỉ muốn mọi người hãy cùng nhìn nhận vấn đề dưới mọi góc độ chứ đừng chỉ từ 1 cảm nhận khách quan...
Có người "khẩu xà tâm phật" mà!

Kết thúc bài này, tôi chỉ muốn trích ra 1 câu danh ngôn:
"Hãy tin 1 nửa những gì bạn nhìn thấy và đừng tin vào những gì bạn nghe thấy!"
                                                                     winkingxin lỗi vì tôi không nhớ tên tác giả)
Offline Linh Ha  
#28 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 07:21:27(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Trích dẫn bài viết của newmem đã viết:
Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:
Newmem wrote :

Dù rất cảm thông với bệnh nhân đó nhưng theo tôi được biết thì: ở khoa lây bệnh viện Nhi TW không có bs Dương Thị Thành như bạn nói...tôi đã check lại và chắc chắn điều tôi đã nói là đúng...Bạn làm sao biết được tên của BS đó hay chỉ là nhớ 1 cách mập mờ!?

Vậy xin hỏi Newmem : Bác check bằng cách nào và đã chính xác chưa vậy ? sở dĩ tôi hỏi là do chúng tôi quá bức xúc và muốn cùng nhau xác minh và tìm ra đâu là sự thật và nếu bên NCH có sai thì Họ sẽ chịu và nếu bên Bác sĩ Bệnh viện sai thì Bác tính sao đây?????
But : dù sao tôi cũng rất muốn tìm ra sự thật về điều này vì nó là sự kỳ thị và khinh bỉ NCH.
Mong Bác hợp tác bác nhé thân !


Tôi đã đến tận nơi để xác minh và kết quả là những j tôi nhìn thấy trái ngược với những j tôi được nge... chính vì thế nên tôi mới rất băn khoăn...
Tôi không phải người chỉ suy xét vấn đề trên 1 góc độ hay dựa vào 1 lời nói...
Thực tế là những bệnh nhân ở đó , khi tôi hỏi , đều tỏ ra rất vui vẻ và thiện cảm với 1 bs tên Thành, nhưng không phải là Dương Thị Thành...
Bản thân tôi, có người nhà điều trị trong phòng H nên tôi cũng được chứng kiến, nhưng là những thứ ngược lại với những j bạn viyeu....  post ở trên...một thái độ hết sức nồng ấm, dễ chịu? Phải chăng chúng ta cùng nói đến 1 người???
Xét cho cùng, dù không muốn nhưng tôi vẫn fải thừa nhận...những người bị H với nhau thì cảm thông được, chứ để XH không kỳ thị thì khó lắm....ngay cả là thân fận bệnh nhân mà khi các bn khác thấy mình từ phòng H ra, họ cũng né tránh...
Bác sĩ, theo tôi nghĩ, cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có gia đình, có thể vào 1 hôm nào đó họ gặp chuyện không vui mà có thái độ không phải, ngẫm sâu xa tôi thấy có thể bỏ qua...mà cũng có thể hôm đấy tâm trạng người nghe không tốt nên có nhiều khi họ hiểu theo một nẻo...
Thêm vào đó, BS sau khi rũ bỏ chiếc áo blue thì cũng là những ông bố,bà mẹ,cũng có cuộc sống riêng,thân phận riêng... khi tiếp xúc với bn H, họ có thể fải cẩn thận hết sức, vì 1 vết xước từ cái kim tiêm cho bn thôi là đồng nghĩa với việc họ ký bản án chung thân với A rồi...!Gia đình họ sẽ như thế nào???Rất có thể cái mà bạn bảo"Giẫy nẩy lên"(hay đại lọai là thế) chi là cái nhìn lúc bạn bị cái mất cảm tình xâm lấn hết đầu óc....
Trong khoa Lây bv nhi TW, tôi được gặp khá nhiều bs, nhưng khi hỏi tới Dương Thị Thành thì không có ai cả, chỉ có 1 bác sĩ Thành mà bn ở đấy vẫn gọi hết sức trìu mến là "mẹ Thành" thôi.....!Và họ cũng dám cam đoan với tôi là họ sẵn sàng ký tên ủng hộ "mẹ Thành" vì những j "mẹ" đã làm cho họ...
Tôi không muốn bênh vực ai, nhưng tôi chỉ muốn mọi người hãy cùng nhìn nhận vấn đề dưới mọi góc độ chứ đừng chỉ từ 1 cảm nhận khách quan...
Có người "khẩu xà tâm phật" mà!

Kết thúc bài này, tôi chỉ muốn trích ra 1 câu danh ngôn:
"Hãy tin 1 nửa những gì bạn nhìn thấy và đừng tin vào những gì bạn nghe thấy!"
                                                                     winkingxin lỗi vì tôi không nhớ tên tác giả)

   
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline Linh Ha  
#29 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 07:43:07(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Một người trạc 45- 50 tuổi, tóc cắt ngắn (đầu cẩm vân), cao chừng 160cm, vóc người đậm. Là người sáng sáng đến đưa thuốc và tiêm cùng bác sĩ Lâm- chắc bạn biết?!
Có hôm đi cùng bs Lâm, có hôm đi cùng người khác.
Bạn nói bác sĩ cũng sợ lây.. Vậy bác sĩ đó đã hiểu nhiều về H chưa mà lại điều trị cho người có H? Bác sĩ đều có đi găng tay, hay bác sĩ cũng sợ găng tay có vết thủng...
Bạn nói tâm trạng người nghe không vui??? Ở phòng đó, chúng tôi đều chấp nhận sự thật. Chỉ người duy nhất không vui vì không chấp nhận sự thật là đang điều trị cho những đứa trẻ mang trong mình mầm bệnh mà chưa có thuốc chữa..!
Thời gian diễn ra câu chuyện ma viyeu.. post là  đầu tháng 5/2006. Khoảng mùng 4 đến mùng 6 tháng 5.
Tôi trả lời cho bạn rõ lần nữa là: TẬN MẮT TÔI CHỨNG KIẾN, TAI TÔI NGHE RÕ! 
Còn bạn, tin hay không, đó là thuộc quyền của bạn.

Chào thân mến!

Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline Newmem  
#30 Đã gửi : 17/08/2006 lúc 10:53:22(UTC)
Newmem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Trích dẫn bài viết của Linh Ha đã viết:

Một người trạc 45- 50 tuổi, tóc cắt ngắn (đầu cẩm vân), cao chừng 160cm, vóc người đậm. Là người sáng sáng đến đưa thuốc và tiêm cùng bác sĩ Lâm- chắc bạn biết?!
Có hôm đi cùng bs Lâm, có hôm đi cùng người khác.
Bạn nói bác sĩ cũng sợ lây.. Vậy bác sĩ đó đã hiểu nhiều về H chưa mà lại điều trị cho người có H? Bác sĩ đều có đi găng tay, hay bác sĩ cũng sợ găng tay có vết thủng...
Bạn nói tâm trạng người nghe không vui??? Ở phòng đó, chúng tôi đều chấp nhận sự thật. Chỉ người duy nhất không vui vì không chấp nhận sự thật là đang điều trị cho những đứa trẻ mang trong mình mầm bệnh mà chưa có thuốc chữa..!
Thời gian diễn ra câu chuyện ma viyeu.. post là  đầu tháng 5/2006. Khoảng mùng 4 đến mùng 6 tháng 5.
Tôi trả lời cho bạn rõ lần nữa là: TẬN MẮT TÔI CHỨNG KIẾN, TAI TÔI NGHE RÕ! 
Còn bạn, tin hay không, đó là thuộc quyền của bạn.

Chào thân mến!



Tôi thật sự không hiểu được tại sao bạn có thể tranh luận một cách rất cùn!Phải nói là rất rất cùn...
Bạn nói bác sĩ đó có hiểu nhiều về H không?Vậy bạn có dám khẳng định là bạn hiểu nhiều hơn BS đó không?
Còn tôi, tôi khẳng định các bs ở đó hiểu thế nào là HIV và hiểu làm thế nào là đúng!!!
Bạn nghĩ một cái kim bé không đủ sức xuyên thủng 1 cái găng tay mỏng dính bằng cao su sao?Hay đối với bạn,H chỉ có lây lan qua đường tiếp xúc bình thường và đó là cách duy nhất để lây nhiễm H...?
Cái tâm trạng không vui của người nghe tôi đề cập đến không fải là cái tâm trạng khi phải vào phòng H, mà tôi muốn nói đến 1 cái j đó ức chế thần kinh từ trước...

Trích dẫn:

Chỉ người duy nhất không vui không chấp nhận sự thật là đang điều trị cho những đứa trẻ mang trong mình mầm bệnh mà chưa có thuốc chữa..!


Trước đó, ở trên, bạn có nói: tất cả mọi người vào phòng đó đều chấp nhận sự thật?Trong Những bài trước bạn lại nói có người vào đó mà chưa biết j? Vậy cái sự thật ở đây là cái j???

Hơn nữa, theo tôi được biết, khoa Lây bv nhi TW tổ chức khám và điều trị cho bn H theo cách quay vòng chứ không fải chỉ định một cá nhân nào .. vì thế ai vào đó cũng đều biết trọng trách của mình là đang chữa bệnh cho những người hết sức đặc biệt, đáng thương...bạn nói vậy nghĩa là tất cả mọi người chữa bệnh cho bn H đều không vui, không chấp nhận sự thật sao???

Trích dẫn:

Tôi trả lời cho bạn rõ lần nữa là: TẬN MẮT TÔI CHỨNG KIẾN, TAI TÔI NGHE RÕ! 

Vâng,bạn cũng giống tôi, là con người 2 tai 2 mắt...nhưng những j tôi tận mắt chứng kiến lại khác hoàn toàn với những j bạn nói...tôi không nói là không tin, mà tôi chỉ nói có thể lúc này lúc khác...có khi vì trước khi điều trị, BS đó gặp 1 vđề j đó đang không vui..rất có thể!?Chúng ta cùng là con người, hãy tha thứ thì hơn là oán hận...để trong lòng làm j những chuyện không vui để rồi cứ phải ấm ức, tức tối...đời- sống còn được bao lâu nữa đâu?Hơn nữa, trường hợp của bạn là thiểu số, nếu không muốn nói là trường hợp đầu tiên...trong khi tất cả những bn khác đều tỏ ra rất vui vẻ và yên tâm về bs Thành... Bạn bảo làm sao tôi có thể tin bạn tuyệt đối đây? Khi mà mắt tôi nhìn thấy cái khác, tai tôi nghe thấy khác và nhiều người cùng đồng ý quan điểm đó của tôi?Có nhiều người kể cho tôi là hôm nào bs Thành ra trực, họ cảm thấy rất thiếu và chỉ mong sớm hết ngày để hôm sau gặp bs...Nếu thực sự bs Thành mà tôi biết cũng là bs Thành mà bạn đang đề cập thì...bạn thử xem, với những j tốt đẹp mà bs đã làm, có đáng lên án không chỉ vì một lỗi lầm nhỏ..?Mà nếu lúc đấy bạn như thế, sao bạn không có ý kiến trực tiếp với ban lãnh đạo?
Lời cuối tôi muốn nói với bạn là:
Trích dẫn:

Còn bạn, tin hay không, đó là thuộc quyền của bạn.

Chào thân mến!
Offline cash  
#31 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 12:30:18(UTC)
cash

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC)
Bài viết: 88

Chúng ta cùng là con người, hãy tha thứ thì hơn là oán hận...để trong lòng làm j những chuyện không vui để rồi cứ phải ấm ức, tức tối

Mình nghĩ bạn LinhHa cũng lên tha thứ cho BS đó.....
Hạnh Phúc chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại...
Offline tranhuy_tinh  
#32 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 03:21:46(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Newmem wrote:
Bác sĩ, theo tôi nghĩ, cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có gia đình, có thể vào 1 hôm nào đó họ gặp chuyện không vui mà có thái độ không phải, ngẫm sâu xa tôi thấy có thể bỏ qua...mà cũng có thể hôm đấy tâm trạng người nghe không tốt nên có nhiều khi họ hiểu theo một nẻo...

Đây là điều được khuyến khích từ khi còn đi học nghành bác sĩ chăng?
Điều này được fép đối với một bác sĩ điều trị chăng ?
Vậy thì nếu chuyện gđ của một bs nóng bỏng hơn nữa thì Bệnh nhân cũng fải chịu chung đúng không bác Newmem ???

Trước đó, ở trên, bạn có nói: tất cả mọi người vào phòng đó đều chấp nhận sự thật?Trong Những bài trước bạn lại nói có người vào đó mà chưa biết j? Vậy cái sự thật ở đây là cái j???

Sự thật là một bác sĩ Thế mà tấm lòng và đạo đức nghề nghiệp như thế ,sự thật về một Lương y như Tà mẫu ( điều này đã xảy ra trong thời buổi hiện nay )

Vâng,bạn cũng giống tôi, là con người 2 tai 2 mắt...nhưng những j tôi tận mắt chứng kiến lại khác hoàn toàn với những j bạn nói...tôi không nói là không tin, mà tôi chỉ nói có thể lúc này lúc khác...có khi vì trước khi điều trị, BS đó gặp 1 vđề j đó đang không vui..rất có thể!?Chúng ta cùng là con người, hãy tha thứ thì hơn là oán hận...để trong lòng làm j những chuyện không vui để rồi cứ phải ấm ức, tức tối...đời- sống còn được bao lâu nữa đâu?Hơn nữa, trường hợp của bạn là thiểu số, nếu không muốn nói là trường hợp đầu tiên...trong khi tất cả những bn khác đều tỏ ra rất vui vẻ và yên tâm về bs Thành...

Tôi chỉ chấp nhận sự sai sót hiếm có đối với một bác sĩ mà thôi chứ điều này Cá nhân tôi ko bao giờ chấp nhận và tôi tin mọi người káhc cũng vậy.
hai là :  Bác nói câu này với dụng ý gì? thì ra là bác cũng đang là kẻ kỳ thị rồi  Xời ơi  ! ai thấu chăng tranh cãi thế nè để rồi lòi ra sự kỳ thị ???
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline Newmem  
#33 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 03:50:09(UTC)
Newmem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:
Newmem wrote:
Bác sĩ, theo tôi nghĩ, cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có gia đình, có thể vào 1 hôm nào đó họ gặp chuyện không vui mà có thái độ không phải, ngẫm sâu xa tôi thấy có thể bỏ qua...mà cũng có thể hôm đấy tâm trạng người nghe không tốt nên có nhiều khi họ hiểu theo một nẻo...

Đây là điều được khuyến khích từ khi còn đi học nghành bác sĩ chăng?
Điều này được fép đối với một bác sĩ điều trị chăng ?
Vậy thì nếu chuyện gđ của một bs nóng bỏng hơn nữa thì Bệnh nhân cũng fải chịu chung đúng không bác Newmem ???

Trước đó, ở trên, bạn có nói: tất cả mọi người vào phòng đó đều chấp nhận sự thật?Trong Những bài trước bạn lại nói có người vào đó mà chưa biết j? Vậy cái sự thật ở đây là cái j???

Sự thật là một bác sĩ Thế mà tấm lòng và đạo đức nghề nghiệp như thế ,sự thật về một Lương y như Tà mẫu ( điều này đã xảy ra trong thời buổi hiện nay )

Vâng,bạn cũng giống tôi, là con người 2 tai 2 mắt...nhưng những j tôi tận mắt chứng kiến lại khác hoàn toàn với những j bạn nói...tôi không nói là không tin, mà tôi chỉ nói có thể lúc này lúc khác...có khi vì trước khi điều trị, BS đó gặp 1 vđề j đó đang không vui..rất có thể!?Chúng ta cùng là con người, hãy tha thứ thì hơn là oán hận...để trong lòng làm j những chuyện không vui để rồi cứ phải ấm ức, tức tối...đời- sống còn được bao lâu nữa đâu?Hơn nữa, trường hợp của bạn là thiểu số, nếu không muốn nói là trường hợp đầu tiên...trong khi tất cả những bn khác đều tỏ ra rất vui vẻ và yên tâm về bs Thành...

Tôi chỉ chấp nhận sự sai sót hiếm có đối với một bác sĩ mà thôi chứ điều này Cá nhân tôi ko bao giờ chấp nhận và tôi tin mọi người káhc cũng vậy.
hai là :  Bác nói câu này với dụng ý gì? thì ra là bác cũng đang là kẻ kỳ thị rồi  Xời ơi  ! ai thấu chăng tranh cãi thế nè để rồi lòi ra sự kỳ thị ???


Tôi không có thời gian tranh cãi nhiều...đây là những j tôi nói rất nghiêm túc...bác không tin thì tùy, tôi chỉ thấy chúng ta có 1 cái nhìn quá thiên lệch, thế thôi!!!!
Offline cash  
#34 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 03:52:46(UTC)
cash

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC)
Bài viết: 88

Khổ vì kinh tế eo hẹp là một chuyện nhưng khổ vì thủ tục giấy tờ, vì những quy định lỗi thời và cả vì sự xuống cấp của một bộ phận thầy thuốc đã trở thành cái sự xưa như “trái đất”. 

Các cụ xưa từng nói “Không ốm không đau, làm giàu chẳng khó”. Nhưng ở đời có ai... khoẻ mãi được bao giờ?. Những ai chẳng may lâm trọng bệnh thì cái sự không may ấy không chỉ dừng lại ở hai chữ giàu nghèo, nỗi đoạn trường mà họ nếm trải khi đi nằm viện nhiều khi không thể diễn đạt bằng lời. 

Dĩ nhiên, bệnh tật chẳng chừa một ai, kẻ giàu cũng như người nghèo, kẻ xa bệnh viện cũng như kẻ gần các trung tâm y tế. Người giầu gặp bệnh thì khốn đốn, kẻ khó gặp bệnh thì bệnh nhẹ cũng thành nan y! Tiền đâu mà chữa trị, mà đi lên tuyến trên có bác sĩ giỏi chuyên môn như thần y, có phương tiện chữa trị tiên tiến? Nhà nghèo thường lâm bệnh trọng vì những công việc vắt sức mưu sinh mà công xá thì như người ta nói: ráo mồ hôi là hết tiền. Tốc độ hao mòn sức lực nhanh như tên bay nên khi "thần trùng" đến thì họ ngã bệnh trước nhất. Gia tài dù có đội nón ra đi họ cũng không đủ tiền gặp được thần y, biệt dược. Nhưng niềm khao khát sống, hy vọng sống thì ai cũng như ai: có bệnh thì vái tứ phương, còn nước thì còn tát...tự thân vận động hoặc người thân bồng tống nhau đi hết trung tâm y tế này đến bệnh viện nọ theo kiểu: nơi này trả về thì nơi khác sẵn sàng đón nhận, miễn là họ còn tiền kê toa bốc thuốc!

Có ai cầm lòng nhìn người thân đau đớn bởi bệnh tật hành hạ? Không có tiền thì phải cầm đồ, hết đồ để cầm thì đi vạy đi mượn, tiền mất bệnh mang cũng vẫn cứ an ủi nhau một câu "của đi thay người" để có nghị lực đưa nhau đi chữa bệnh tiếp, may ra giời thương thì thoát được kiếp nạn "thần trùng".

*                    *

*

Có đến bệnh viện mới thấy chẳng ở đâu nỗi đắng cay cơ cực của cái sự nghèo lại dễ dàng được phơi bầy như ở chốn này. Có người ra phố nằm viện mà trong túi chẳng có mấy đồng. Không người quen, không nơi trú ngụ, họ vạ vật nhịn đói, nhịn khát điều trị trong bệnh viện. Ít thông tin lại chẳng mấy khi nhận được lời an ủi từ phía thầy thuốc, họ hoang mang bấn loạn trong nỗi lo của bệnh tật, với họ tiếng cao giọng của bất kỳ ai kể cả mấy chị bán cơm ngoài cổng viện cũng thực sự là một thạm hoạ. Đã không ít lần chúng ta bắt gặp đâu đó hình ảnh người bệnh nhân lầm lũi đứng chịu trận nghe mấy vị khoác áo choàng trắng chỉ bằng tuổi con cháu mình mạt sát chỉ vì đã lỡ thực hiện không đúng chỉ thị của họ. 

Rồi những câu chuyện thương tâm của không ít bệnh nhân đành gạt nước mắt ra về vì không có khả năng chi trả điều trị. Người viết bài này đã choáng váng khi nghe kể về vụ tự tử của một cậu thanh niên nghèo ngay tại bệnh viện V-N khi nhận được tin mình bị ung thư máu. Với cậu một người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cái ăn còn chẳng đủ thì gánh nặng nợ nần để lại cho gia đình sẽ là điều đáng sợ hơn cả cái chết nhất là khi cái chết ấy chỉ đến sớm hay đến muộn hơn một chút mà thôi. 

Thế nhưng khổ vì kinh tế eo hẹp là một chuyện nhưng khổ vì thủ tục giấy tờ, vì những quy định lỗi thời và cả vì sự xuống cấp của một bộ phận thầy thuốc đã trở thành cái sự xưa như “trái đất”.  Đã có không ít trường hợp bệnh nhân bị ảnh hưởng tới tính mạng chỉ vì cái sự rắm rối nhiêu khê trong giấy tờ thủ tục,  không ít người tiền mất tật mang chỉ vì gặp phải vị “lương y” đánh mất nhân tính.  

Theo thống kê của Bộ Y tế, hàng năm số người bị bệnh nặng đến điều trị tại các bệnh viện không dưới con số hàng ngàn lượt người và phần nhiều trong số họ đến từ các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Trong số đó có không ít người do hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã không được tiếp cận các dịch vụ y tế 

*                        *

*

Chẳng nói thì ai cũng biết cái nghĩa “lá lành đùm lá rách,” cái tình “tương thân, tương ái” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Thế nhưng chúng ta sẽ nói gì khi biết rằng trong khi chúng ta không mấy băn khoăn vứt đi chỗ thức ăn thừa thì có những người đang chịu cảnh đói khát trong bệnh tật, trong khi chúng ta tiêu tốn tiền bạc tại các tụ điểm vui chơi thì cũng có những người phải gạt nước mắt lủi thủi bước ra khỏi cổng viện vì không có tiền chữa bệnh...  

Đã có nhiều phong trào quyên tặng giúp đỡ người nghèo, người có công với nước, người già cô đơn, những người không may bị bệnh nặng và có cả chương trình quốc gia cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo được thực thi từ vài năm nay nhưng thật tiếc là vì lý do này, lý do khác nhiều chương trình chưa đến được các địa chỉ cần thiết và vấn đề trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vẫn là một câu hỏi nhức nhối đối với toàn xã hội. 

Vẫn biết rằng mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ trong biển đời mênh mông. Một bước chân lún xuống, lập tức cát xung quanh đã lấp đầy và bờ cát lại phẳng lỳ không một dấu vết nhưng cuộc đời này cần lắm những vòng tay xẻ chia, những tầm lòng thơm thảo bởi ai ai trong chúng ta cũng đã từng một lần ê a “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Hạnh Phúc chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại...
Offline tranhuy_tinh  
#35 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 04:25:07(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Newmem wrote:
Tôi không có thời gian tranh cãi nhiều...đây là những j tôi nói rất nghiêm túc...bác không tin thì tùy, tôi chỉ thấy chúng ta có 1 cái nhìn quá thiên lệch, thế thôi!!!!

Thiên lệch về bên nào bác?Thế bác nói bác nghiêm túc còn lại mọi người nói sai?
Đúng chúng ta ko nên tranh cãi nhưng chúng ta fải nhìn thẳng vào vấn đề nhìn vào sự thật để tìm ra hướng đi khác nhằm đưa tới một thành quả tốt đẹp hơn cho cả bs và bn.
Thế nhưng tôi tin điều mà mọi người nói ko bao giờ là sai vì bởi rằng họ dám nói sai sự thật chắc chắn họ fải chịu,áp lực, trách nhiệm hơn nữa họ thường xuyên mang cháu bé qua đó khám họ biết.
Nếu bác nằm bên tuyến BV tôi chỉ dám góp ý bác rằng : Nên check lại toàn bộ sự việc và nêu ra ý kiến nhằm cho nhân viên của bv biết vấn đề chứ konên khẳng định nhất quán thếH
Hai : Vấn đề trên chỉ có những người sợ liên luỵ và sợ bị vùi dập với họ mới ko dám nói ra chứ còn đối với ai đó thì có thể sẽ làm cho câu chuyện to tát  hơn và rất có thể ko hay ho chút nào.
Vì thế qua câu chuyện này Tôi tha thiết bác và mọi người đã đọc qua và có quan tâm và dính dáng về Bv nên hãy xem lại cấp dưới của mình một cách rõ dàng và cụ thể hơn.
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Offline con_yeu  
#36 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 05:52:09(UTC)
con_yeu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC)
Bài viết: 1

Một thời gian mải bận rộn, không theo dõi được tin tức của diễn đàn,hôm nay quay lại,đọc được những cái nội dung thế này, tôi chợt cảm thấy mình phải có trách nhiệm nói lên những suy nghĩ của mình...
Xin tự giới thiệu, tôi là một người mẹ đau khổ...vâng, có lẽ mọi người ở đây, các anh chị, và cả các cháu nữa, nếu ai đã từng mất con thì sẽ cảm thông được cho tôi...
Giờ đây, con tôi không còn nữa, nhưng những gì còn đọng lại trong ký ức của tôi về một người bác sĩ tên Thành ở khoa Lây bệnh viện nhi trung ương thì chắc mãi còn...
Với cá nhân tôi, tôi cảm nhận đó là một bác sĩ hết sức trách nhiệm,tận tâm và giàu lòng nhân ái...
Không chỉ con tôi, rồi còn cháu tôi nữa, có lẽ tôi quen thuộc với khoa lây như quen thuộc với chính ngôi nhà của mình...chính vì không dưới vài lần vào nằm ở đó nên tôi càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả, nhọc nhằn của nghề bác sĩ!
Phòng tôi lúc đó có trên 10 cháu, rất nhiều cháu mắc bệnh rất nặng-dây thở như mạng nhện giăng- thêm vào đó là 2 cháu bé đáng thương bị bỏ rơi...
Những lúc chúng tôi cần mà không thấy bóng dáng bác Thành đâu,chúng tôi đi tìm sự giúp đỡ thì chỉ nhận được những câu trả lời vô tình"ở phòng nào?" "ở phòng đấy thì phải gọi bác Thành!"Lòng vòng một hồi thì tôi cũng tìm thấy bác đang lúi húi tiêm cho cháu nhỏ ở phòng 12.Không hiểu tại sao, nhưng đối với những người như chúng tôi, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của bác là bao nhiêu lo âu, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến.Những đêm vào ca trực của bác chúng tôi đều cảm thấy rất an tâm!
Có những lần đi tiêm, chúng tôi thấy một vài bác sĩ khác không thật nhiệt tình mà chỉ đứng hướng dẫn cho các cô chú sinh viên thực tập làm.Thật ra lúc đó, chúng tôi rất lo vì những đứa trẻ này không biết còn có thể trụ lại được bao lâu nữa!Những lúc như thế, nhìn bóng dáng bác Thành, với những động tác hết sức dứt khoát và lành nghề, chúng tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều!Không ai bảo ai, nhưng dường như tất cả chúng tôi đều có cảm giác như bác rất hiểu những gì chúng tôi nghĩ, cảm nhận được nỗi lo của những ông bố, bà mẹ bằng tất cả lương tâm của người thầy thuốc!
Nhiều lần, nhớ con da diết, tôi ghé vào bệnh viện, xin được tham quan lại những chỗ đầy ắp kỉ niệm ..lần nào bác Thành cũng ra hỏi han rất ân cần, chu đáo!
Vào các buổi chiều thứ hai và thứ năm, nhìn những con trẻ thơ ngây đang tung tăng chơi đùa, thấy bóng bác đi qua  tất cả như đồng thanh:"con chào,(Cháu chào) bác Thành", háo hức-hồn nhiên-vui vẻ....
Ngày nay, có lẽ có rất nhiều bác sĩ đã quên đi mất lời thề Hypocrat nhưng trong mỗi bệnh nhân chúng tôi, bác sĩ Thành vẫn luôn là một lương y, một từ mẫu!
Offline Newmem  
#37 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 06:04:21(UTC)
Newmem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Trích dẫn bài viết của tranhuy_tinh đã viết:
Newmem wrote:
Tôi không có thời gian tranh cãi nhiều...đây là những j tôi nói rất nghiêm túc...bác không tin thì tùy, tôi chỉ thấy chúng ta có 1 cái nhìn quá thiên lệch, thế thôi!!!!

Thiên lệch về bên nào bác?Thế bác nói bác nghiêm túc còn lại mọi người nói sai?
Đúng chúng ta ko nên tranh cãi nhưng chúng ta fải nhìn thẳng vào vấn đề nhìn vào sự thật để tìm ra hướng đi khác nhằm đưa tới một thành quả tốt đẹp hơn cho cả bs và bn.
Thế nhưng tôi tin điều mà mọi người nói ko bao giờ là sai vì bởi rằng họ dám nói sai sự thật chắc chắn họ fải chịu,áp lực, trách nhiệm hơn nữa họ thường xuyên mang cháu bé qua đó khám họ biết.
Nếu bác nằm bên tuyến BV tôi chỉ dám góp ý bác rằng : Nên check lại toàn bộ sự việc và nêu ra ý kiến nhằm cho nhân viên của bv biết vấn đề chứ konên khẳng định nhất quán thếH
Hai : Vấn đề trên chỉ có những người sợ liên luỵ và sợ bị vùi dập với họ mới ko dám nói ra chứ còn đối với ai đó thì có thể sẽ làm cho câu chuyện to tát  hơn và rất có thể ko hay ho chút nào.
Vì thế qua câu chuyện này Tôi tha thiết bác và mọi người đã đọc qua và có quan tâm và dính dáng về Bv nên hãy xem lại cấp dưới của mình một cách rõ dàng và cụ thể hơn.


Tôi chỉ là một ông bố có đứa con không may mắc phải H thôi, không như những gì bác đã nghĩ!
Trích dẫn:
Thiên lệch về bên nào bác?Thế bác nói bác nghiêm túc còn lại mọi người nói sai?

Tôi hoàn toàn không có ý này, chúng ta đều đã trưởng thành, đều có gia đình rồi, đừng câu nệ bắt bẻ nhau từng chữ nữa..tôi chỉ nói lên những gì mắt thấy, tai nghe...tại sao không thể mở rộng lòng bác ái? Tại sao một sự việc không hay, mọi người cứ phải đay nghiến, phải nhắc đi nhắc lại trong khi những việc tốt, mọi người cùng nhìn thấy nhưng chẳng bao giờ đề cập đến?
Offline congtu_dangyeu259  
#38 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 03:54:56(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
Chúng ta nên tranh luận 1 cách nhẹ nhàng hơn nữa chứ mọi nguời? tôi thấy dạo này những bài tranh luận có phần hơi gắt gao đó. Chúng ta là 1 " Đại Gia Đình " mà? hãy sống với nhau theo đúng nghĩa của những từ đó.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Linh Ha  
#39 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 04:14:26(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

      Không hiểu tại sao khi có người gửi thư lên Bộ Y Tế, Giám đốc bệnh viện Nhi TƯ, thì topic này lại được quan tâm như thế?! Và có thêm nhiều ý kiến trái ngược nhau đến thế... Âu đó cũng là những gì người đưa ra topic này mong muốn.. Cảm ơn các bác. Chúc các bác hay các cháu nhỏ mạnh khỏe. 
       Tôi chỉ mong người bác sĩ kia đọc được những dòng này và sẽ tự vấn mà thôi. Còn với các cuộc tranh cãi, cũng chẳng để làm gì. Ở trong phòng 16 đó, những đứa trẻ được điều trị mới là quan trọng. Có thể có những làn gió mới thổi đến cho những cuộc đời không may mắn ấy...
         Tặng mem tranhuy_tinh bài hát: Bình thường thôi mà e và anh Khoai nhà mình hay nhắc đến nhé.   
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F60B7C/

"...Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi
Mà nghe sao không bình thường
Vì cuộc đời không ai giống như ai
Cuộc đời ơi, cuôc đời ơi, cuộc đời ơi
Bội bạc nhau để được gì
Vì sao, vì sao, vì sao
Có lẽ vì điều đó bình thường thôi.."
"...Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi
Mà nghe sao không bình thường
Vì cuộc đời như những chuyến xe
Chuyện ngựa xe, chuyện ngựa xe cuộc đời ơi
Lặn lội sâu để được gì
Vì sao, vì sao, vì sao
Có lẽ vì điều đó bình thường thôi".

Cũng tặng các bác Newmem, bác Con_yeu hay những bác mem mới tìm đọc bài của dd chưa quen topic này http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=21179
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline tranhuy_tinh  
#40 Đã gửi : 18/08/2006 lúc 09:25:34(UTC)
tranhuy_tinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC)
Bài viết: 265
Đến từ: H

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Theo suy nghĩ riêng Tôi thì tối thiểu Một Bác sĩ đã ra nghề và cầm trên tay tấm bằng đại học thì song song với những gì thu lượm được trên giảng đường và ngoài thực hành thì Bác sĩ( Bs) cần phải tự trang bị thêm cho mình và cần phải có một kiến thức nhất định nào đó giống như là tư vấn viên nghiệp dư đối với người bệnh. đặc biệt hơn với những bệnh nhân ( BN) có H+.

Vì thế đối với ngành Y các bác sỹ,y tá cần tự trang bị và hoàn thiện cho riêng mình,hạn chế tới mức thấp nhất những lời nói gây fản cảm tạo ra sự bi quan và chán nản về bệnh tật,tạo cho bệnh nhân một lối suy nghĩ cùng đường..v.v..Hạn chế tối đa tới mức ko thể có những câu nói mang tính khinh bỉ và kỳ thị hay fân biệt giàu nghèo đối với bệnh nhân.

Bởi thế Luật fòng chống HIV/AIDS cũng có nên và chỉ định với bác sỹ nói chung là ko được có bất cứ hành động hay lời nói gây và tạo cho bn chản nản và o ép ..v.v.v.Bệnh nhân H+,bệnh nhân mang căn bệnh nan y được đối xử và chăm sóc đặc biệt hơn Bn khác.sở dĩ có điều này là vì bản thân bn H+luôn tự ti mặc cảm và chán nản về bệnh của mình,tự ti với cuộc sống,với người thân và người xung quanh,sự khinh bỉ và kỳ thị luôn treo lơ lửng trên đầu họ và sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào có thể.

Là một Bscông tác tại khoa truyền nhiễm lâu năm nếu thực sự mang trong mình câu nói “Lương Y như Từ Mẫu” thì ko bao giờ để những câu nói đại loại như trên xảy ra với mình và với bệnh nhân.Nếu trong gia đình có chuyện ,tình cảm gia đình sứt mẻ thì nên gạt ra khi khoác vào người bộ quần áo Blue còn nếu chuyện gđ lớn hơn thì có thể xin fép lãnh đạo nghỉ để giải quyết việc riêng.

Nếu ( lại nếu) : câu nói vô tình kia của bác sĩ nó chạm fải một bệnh nhân dang trong giai đoạn túng quẫn, ko có lối thoát trong suy nghĩ thì sau khi nghe được những câu nói như thế Họ tìm tới cái chết.Vậy chúng ta nên trách ai đổ tội cho ai hay cho  họ là họ bi quan quá hay gì???

Vấn đề là ở đấy nguyên nhân cái chết nhất định có một fần lỗi rất lớn của bác sỹ đã có những lời nói như thế. Điều này đối với nghành Y và một bác sỹ  ko biết có được học hay ko?Lương tâm họ có gì cắn dứt hay ko??????????????

Chắc hẳn giờ đây chúng ta ko có một bằng chứng cụ thể về những câu nói trên của tác giả vì rằng : “ Lời nói gió bay” Thế nhưng thử nhìn lại xem con người ta sống ở đời không thù không oán thì có lẽ họ không bao giờ làm chuyện bôi nhọ hay kích bác hay nói xấu ai cả,họ ko bao giờ tự trì trích lẫn nhau gây ấn oán với nhau khi cuộc sống vẫn cứ tốt đẹp trôi đi.Vì thế ngay trên dd này ,topic này Tác giả bài viết đã nói lên điều ấy Tôi tin rằng ko fải là không có không fải là tự nhiên mà dựng thành chuyện.Hơn nữa đây ko còn là chuyện hy hữu nữa rồi mà nó đã trở thành một vấn đề đối với môt số bác sỹ trong bệnh viện.

Vậy có nên cần thiết fải có một sự xem xét lại đối với bác sỹ hay không?

Và nếu thật vậy thì có nên fải nhất thiết fải trưng dụng một bác sỹ có cái tật ấy không?Một bác sỹ luôn tồn tại trong ý nghĩ và trên cửa miệng những câu nói mang tính khinh bỉ và kỳ thị gây áp lực với bn hay ko?có nên có tên trong danh sách đội ngũ y bác sỹ hay ko?

Vẫn biết sự ôn hoà là không thể thiếu trong cuộc sống này thế nhưng ở đây sự ôn hoà là gì???

Nếu thật sự câu nói trên tồn tại trong đội ngũ y bác sỹ thì  đây có fải là khuyết điểm của nghành của bộ của sự giáo dục hay không ? đây có fải là một điểm yếu cần khắc fục hay không? Hay là để nó tồn tại ,hơn nữa Mang danh một bệnh vin tuyến trung ương thì những điều này có nên hay không?

@ Newmem :

Tôi biết bác rất khó chịu khi đọc những bài viết như thế này thế nhưng đâu chỉ có bác bức xúc đâu chỉ có bác khó chịu …….

Vì thế để tránh những chuyện khó chịu tương tự thếnày xảy ra thì chính chúng ta chúng ta fải tự nhìn nhận lại chúng ta trước để ko mang sự khó chịu này tới người khác.

Tôi theo chủ nghĩa của riêng tôi Đúng tôi vỗ tay tán thưởng còn sai tôi kịch liệt lên án ,sở dĩ tôi không thể nhẹ nhàng với điều sai trái ,ko góp ý nhẹ nhàng được cũng là do tôi giút ra từ chính tôi vì tôi không bao giờ chịu nghe,bị thuyết fục bởi kẻ nào dưới “TRƯỚNG” Tôi,tôi không bao giờ chấp nhận và lấy làm thước đo mà kẻ đó có lời nói không có trọng lượng.Mong người đọc thông cảm.

 

Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.