Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline haycolentoioi01  
#1 Đã gửi : 28/07/2010 lúc 11:44:18(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Chào cả nhà.

Hôm nay chúng tôi - Mạng lưới Hy Vọng Bắc Kạn đi tiếp cận gặp một hoàn cảnh như sau, gửi đến các bạn để cùng chia sẻ và xem chúng ta có thể hỗ trợ được gì hay không.

Hai mẹ con em Lý Thị Nghe người dân tộc Nùng tại xã Nghiên Loan, Huyện Pắc Nặm, Tỉnh Bắc Kạn ( một xã gặp nhiều thiên tai trong năm 2009 v à là Huyện miền núi xa nhất của Tỉnh Bắc Kạn) đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Kạn,hai mẹ con đều nhiễm HIV mẹ thì điều trị ARV, con đang điều trị nhiễm trùng cơ hội ( bé bị tiêu chảy, sốt triền miên).

Vợ chồng Nghe lấy nhau năm 2006, năm 2007 chồng Nghe ốm phát hiện nhiễm HIV và mất. Hiện hai mẹ con Nghe sống với nhau trong một ngôi nhà tranh, hàng ngày Nghe địu con đi nương theo mẹ vì không có ai trông cháu.

Nay cả hai mẹ con đều chuyển giai đoạn mới đi viện điều trị và mới biết nhiễm HIV, hoàn cảnh rất khó khăn. Qua tìm hiểu tôi biết em đang có ý định đi Thái Nguyên để cho cháu Niềm vào chương trình uống ARV, vì hiện tại Bắc Kạn chưa điều trị ARV cho trẻ , nhưng em đã không còn tiền đế sinh hoạt nữa (đang chờ người nhà bán thóc mang tiền xuống tiếp tế) . Trước đến giờ em vẫn ăn cơm tình thương do bệnh viện phát cho bệnh nhân là hộ nghèo, nhưng do một lần con khóc em đi lấy cơm muôn hơn gìơ phát nên đã bị cắt xuất cơm tình thương này.

Tôi thật sự thấy cám cảnh cho em, và không biết phải làm thế nào nữa khi nhìn cháu bé năm nay đã 3,5 tuổi mà bé xíu, nặng khoảng 8,5kg đang khóc ngằn ngặt trên tay mẹ.

Hiện mẹ con cháu rất cần sự hỗ trợ của mọi người.

Liên lạc với Hà cũng không được, em xem chỗ Mái ấm tình thân thế nào? Bé xuống HN liệu có được hỗ trợ chút gì đó đỡ cho mẹ cháu hay không?

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 29/07/2010 lúc 03:03:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
          '' Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" 
          '' Những tấm lòng nhân ái,những tấm lòng vàng,họ đang cần chúng ta''.
Offline na74  
#3 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 03:41:27(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Haycolentoioi01 đã liên lạc với Hahaha2008 được chưa nhỉ? Thông báo tình hình cho mọi người biết với nhé?
Xa xôi, không giúp được gì cụ thể, chỉ mong cho hai mẹ con hoàn cảnh này được bình an và sức khỏe!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline hahaha2008  
#4 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 04:46:06(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
o chị Béo : Hôm qua e có trao đổi cùng chị về trường hợp cháu Niềm con
chị Nghe e sẽ trao đổi với các anh chị bên Mái Ấm. Chắc chắn họ sẽ giúp
đỡ được phần nào. 1 điều chắc chắn là khi hai mẹ con cháu Niềm về HN thăm khám và điều trị sẽ nhận được sự hỗ trợ sau :
1. chỗ nghỉ qua đêm
2. Có người đưa đi , hỗ trợ làm hồ sơ điều trị tại viện nhi
3. Nhận được phần hỗ trợ dinh dưỡng cho cháu bé
4. Tiền tàu xe về Bac kạn khi thăm khám xong

(tôi được biết Mái Ấm Tình Thân có quỹ Tấm Lòng Vàng do nhân viên Mái Ấm
đóng góp hàng tháng....nếu thực sự xác minh sự khó khăn của 2 mẹ con
chị Nghe họ sẽ trích quỹ ra hỗ trợ ngay , cụ thể là trường hợp nhà anh Thiên vừa rồi cũng vậy thôi)


Em hoàn toàn ủng hộ việc hỗ trợ hai mẹ con chị Nghe . Hiện nay e đang
cầm số tiền 1 000 000 ( 1 triệu đồng ) do thành viên DaNa ủng hộ diễn
đàn nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ( Số tiền này trước khi nhận em
có gọi điện cho cả hai admin A Huấn , A Tuấn....nhưng ko thấy sếp Huấn
nghe máy, xong được sếp Tuấn chỉ thị là e tạm thời cầm giữ số tiền này).
Em thấy đây là thời điểm thích hợp sử dụng số tiền này. Rất mong ý kiến
của BQT ,đặc biệt là hai sếp.Em chỉ đợi lệnh là hành động thôi....
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline mainga1402  
#5 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 04:51:32(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
những TH như thế này có được đưa về các mái ấm để chăm sóc không anh nhỉ
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Tu-an  
#6 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 04:51:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
hahaha2008 đã viết:


Em hoàn toàn ủng hộ việc hỗ trợ hai mẹ con chị Nghe . Hiện nay e đang cầm số tiền 1 000 000 ( 1 triệu đồng ) do thành viên DaNa ủng hộ diễn đàn nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ( Số tiền này trước khi nhận em có gọi điện cho cả hai admin A Huấn , A Tuấn....nhưng ko thấy sếp Huấn nghe máy, xong được sếp Tuấn chỉ thị là e tạm thời cầm giữ số tiền này). Em thấy đây là thời điểm thích hợp sử dụng số tiền này. Rất mong ý kiến của BQT ,đặc biệt là hai sếp.Em chỉ đợi lệnh là hành động thôi....



Cháu Bé và chị Nghe rất cần chúng ta trong lúc này,Hà em thu xếp giúp  hai Mẹ con chị Nghe khi đến hà Nội, việc hổ trợ Em có thể dùng số tiền em đang giử.

chào thân ái.
Offline mainga1402  
#7 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 04:53:12(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Ước gì em sẽ có 1 ngôi nhà để đón các em về chăm sóc.
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#8 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 05:00:27(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
đã viết:
hahaha2008 đã viết:




Cháu Bé và chị Nghe rất cần chúng ta trong lúc này,Hà em thu xếp giúp  hai Mẹ con chị Nghe khi đến hà Nội, việc hổ trợ Em có thể dùng số tiền em đang giử.

chào thân ái.



Thêm nữa đi anh tuấn ơi
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline hahaha2008  
#9 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 05:39:41(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
mainga1402 đã viết:
những TH như thế này có được đưa về các mái ấm để chăm sóc không anh nhỉ


Theo anh biết thì Mái Ấm chỉ hỗ trợ chỗ nghỉ qua đêm cho các trường hợp ở xa về Hà Nội khám chữa bệnh thôi....Còn về ở hẳn đó thì ko em ạ
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#10 Đã gửi : 30/07/2010 lúc 11:56:03(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Cảm ơn mọi người.
Vậy là có thể động viên mẹ con em Nghe về HN điều trị rồi.
Chiều nay tôi lên thăm hai mẹ con, cháu bé rất mệt và không ăn được mấy.
Theo lịch thứ hai này hai mẹ con em Nghe sẽ về HN, Hà nhớ thu xếp đón hai mẹ con như đã bàn với chị chiều nay nhé.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline tinh thanh hung  
#11 Đã gửi : 01/08/2010 lúc 01:36:37(UTC)
Tinh Thanh Hung
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-07-2008(UTC)
Bài viết: 50

Chào các anh chị em,

Về trường hợp của mẹ con bạn Nghe thì trước mắt cứ chuyển về Mái ấm cho chúng tôi. Hoàn cảnh của bạn ấy tôi được nghe hahaha nói từ năm ngoái, nhưng do bạn ấy chưa ra được ngoài này, chưa biết được thông tin cụ thể ra sao nên cũng khó có phương án để hỗ trợ.

Đó cũng là một hoàn cảnh "đặc biệt thương tâm" giá mà chúng tôi được tiếp cận với 2 mẹ con bạn ấy sớm hơn...

Rất mong thứ 2 này họ ra được HN và hahaha sẽ đưa về Mái Ấm đúng như đã dự định .

Đối với những trường hợp đặc biệt như trên thì họ đã từng nhận được những quyền lợi sau tại Mái Ấm

-         Được tiếp đón thân thiện

-         Được nghỉ đêm miễn phí (tối đa là 03 đêm) và bữa sáng là mì ăn liền

-         Được tư vấn về các kiến thức có liên quan…

-         Được chia sẻ, giúp đỡ, về mặt tinh thần

-         Được nhận hỗ trợ khẩn cấp là 300.000đ

-         Được nhận một số quần áo phù hợp…

-         Được hỗ trợ trong việc đi lại thăm khám, xét nghiệm, làm hồ sơ điều trị ngoại trú

*** Về dinh dưỡng: Những trường hợp đặc biệt khó khăn đã được nhận dinh dưỡng hàng tháng như sau:

-         người lớn: 01 thùng mì tôm, 02 chai dầu ăn, tiền hỗ trợ đi lại (tính theo km)

-         trẻ em: 01 thùng sữa vinamilk hoặc thịt hộp, bate hộp…

NHƯNG tất cả các khách hàng hiện tại của Mái Ấm được nhận hỗ trợ về dinh dưỡng đến hết tháng 08/2010 giai đoạn I của  dự án Mái Ấm Tình Thân sẽ kết thúc vào tháng 08 này. Nhân viên Mái Ấm chúng tôi đang chuẩn bị cho Lễ Tổng Kết, còn các cấp Quản Lý thì đang trăn trở, đôn đáo cho việc huy động nguồn tài trợ để dự án được chạy tiếp giai đoạn II

Vì vậy, hỗ trợ về dinh dưỡng đến hết tháng 08 sẽ tạm ngừng. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn Mái Ấm chúng tôi luôn nỗ lực trong việc kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn khác: các nhà hảo tâm , các cá nhân, tổ chức quan tâm…

Hy vọng 2 mẹ con bạn Nghe sẽ gặp được nhiều may mắn như trường hợp nhà anh Thiên...

 

Offline haycolentoioi01  
#12 Đã gửi : 01/08/2010 lúc 10:49:01(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Thay mặt hai mẹ con em Nghe xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, đặc biệt là bạn Tinh Thanh Hung và Mái ấm tình thân.

Theo như lịch, sáng ngày mai thứ hai ngày 2/8/2010 chúng tôi sẽ đưa em Nghe ra bến xe Bắc kạn về Hà Nội, tới bến xe Mỹ Đình Hà sẽ đón hai mẹ con em và đưa về Mái ấm. Vì em Nghe chưa bao giờ đi HN, lại không sõi tiếng phổ thông nên chắc chắn sẽ phải nhờ Hà giúp nhiều việc, trước mắt là đến đón hai mẹ con tại bến xe Mỹ Đình, ( trong xe của Bắc Kạn ).
Tôi mới lên thăm hai mẹ con em Nghe về, hiện tại cháu Niềm đang mệt, mẹ cháu đang chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Tôi và Hà đã bàn về việc hỗ trợ của diễn đàn mình, trước mắt sẽ đưa trước 300.000-400.000 , sau sẽ đưa tiếp trong quá trình điều trị để tránh bị mất mát tiền bạc vì em Nghe chưa đến chỗ đông người như vậy bao giờ nên cẩn thận vẫn hơn.

Tâm sự với em tôi được biết: HIện tai em vẫn làm mảnh ruộng của nhà chồng giao lúc chồng em còn sống, nhưng gia đình nhà chồng đang có ý đòi lại và nhắc nhở " cho làm thôi chứ không được bán".
Thật không biết nói gì hơn khi tối nay xem thời sự lại thấy Pắc Nặm của Bắc kạn lại đang lũ lụt, liệu mảnh ruộng em mới cấy có còn cây lúa nào chịu nổi hay không???
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline haycolentoioi01  
#13 Đã gửi : 02/08/2010 lúc 08:10:12(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
5h30 sáng nay tôi đã đưa hai mẹ con em Nghe ra xe, có chút thay đổi là xe sẽ vào bến Hà Đông, H liên hệ với lái xe để đón em Nghe nhé.
Lên đón hai mẹ con em, em giật mình tỉnh giấc " ôi, sáng rồi hả chị?".
Em ngủ không mắc màn, chắc sợ muộn giờ nên không dám ngủ say.
Giat mình tỉnh giấc, em bế vội bé Niềm trên tay. Tôi đang nghĩ, sao em không thu dọn xong hãy bế con dậy, nó dậy trước rồi liệu có ngoan cho mẹ dọn đồ hay không?
Em loay hoay lót bỉm cho bé, chưa bao giờ nhìn thấy cái bỉm là thế nào thì làm sao biết đóng? Tôi nói để tôi giúp đóng, nhưng trong lòng vẫn sợ bé không chịu ( khi con tôi còn bé, mỗi khi đóng bỉm cho cháu nó quẫy đạp không chịu đeo bỉm, mà bé Niềm đã hơn 3 tuổi chắc gì đã chịu nằm yên ). Nhưng tôi đã lo xa, bé nằm yên mắt mở to nhìn tôi không nói gì "bác đống bỉm cho con,để mẹ đưa con về HN chữa bệnh nhé". Không trả lời, cũng không kêu khóc bé nằm yên cho tôi đóng bỉm. Mẹ bé vơ vội cái chăn mỏng cho vào đẫy, cũng chả có gì gọi là " đồ" để mà dọn cả, tất cả đồ đạc nằm gọn trong cái tay nải kia rồi. Xong xuôi, em bế bé đặt lên lưng rồi tự mình buộc địu bé, tôi tròn mắt ngạc nhiên bởi chưa thấy bà mẹ nào có thể tự mình địu con nhanh và gọn như vậy. Chắc bởi ở nhà không ai giúp nên em cũng quen với việc tự mình lo cho con, cũng bởi bé đã 3 tuổi hơn mà nhỏ và nhẹ cân nên mẹ bé không vất vả, lý do gì thì nhìn thấy cảnh ấy cũng thật ái ngại và tủi thân cho em.
Em nói nhỏ với con " Nhình ngoan, bác đưa nhình đi chữa bênh nhé" làm tôi thấy sống mũi mình cay cay.
Trên đường đi tôi hỏi " Anh chị em nhà ngoại em có khá giả không?"
Em không hiểu câu hỏi nên tôi lại phải hỏi lại " Anh chị em bên ngoại nhà có nhiều ruộng không?"
Ruộng cấy đủ ăn thôi chị ạ.
Tôi lại nói sao em không về bên ngoai ở cho gần mẹ và các anh chị, xa quá mỗi khi ốm đau không có ai ở gần thì khổ lắm.
"Vâng, em cũng muốn thế. Về có khi em bán ruộng đi để làm cái nhà tranh gần nhà mẹ thôi. Mà giờ bán ai dám mua đâu vì nhà nội không cho bán mà. Giọng em trùng xuống.
Tài sản đáng giá nhất trong nhà em chỉ còn mỗi mảnh ruộng đó, qua những câu nói vụn vặt, những câu chuyện không dầu không cuối giữa em và tôi, tôi biết được điều này.Biết làm sao được bây giờ, khuyên em mọi chuyện hãy để lại, sau hãy tính em ạ, trước mắt cho con đi chữa bệnh đã nhé.....
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline tinh thanh hung  
#14 Đã gửi : 02/08/2010 lúc 08:40:41(UTC)
Tinh Thanh Hung
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-07-2008(UTC)
Bài viết: 50

Một buổi chiều ngắn ngủi nhưng tất cả đã diễn ra thật tốt đẹp và may mắn cho mẹ con Nghe. Điều đầu tiên tôi thấy mừng là 2 mẹ con họ đã "hạ cánh" an toàn ở HN và đã được đưa về Mái Ấm đúng như dự định. 

Nhân viên tư vấn của Mái Ấm đã có buổi trò chuyện thân mật với 2 mẹ con bạn, thật sự những ai có mặt tại Mái Ấm hôm nay đều không khỏi xót thương cho bé Niềm, hơi tiếc là các Sếp đã đi công tác... Lúc chúng tôi lên chụp hình, bé nằm co chân, gối đầu tay , tư thế rất người lớn và vẻ mặt đầy tư lự như một bà cụ non, tôi nhìn, thấy thương quá nhưng cũng không nín được cười với tư thế đó của bé...

2h30 bạn H - nhân viên của Mái Ấm đã đưa mẹ con Nghe lên Viện Nhi. Mọi việc thật trôi chảy, bé Niềm được các bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc luôn (thuốc điều trị nấm và piseptol), giờ bé nặng có 7kg thôi. Một điều may mắn là 2 mẹ con bạn đã được nhận dinh dưỡng ngay sau đó, là 01 hộp sữa Dutch Lady 123 - 900g và 01 chai dầu Neptune 1L và chỉ mất có 3000đ mua quyển sổ Y bạ.

Sáng mai, tôi sẽ trực tiếp đưa 2 mẹ con Nghe lên Nhi để làm các xét nghiệm cho bé Niềm. Theo quy định của Mái Ấm thì mỗi khách hàng chỉ được hỗ trợ 01 lần (hướng dẫn đường đi ( cùng đi xe bus - hướng dẫn cách bắt xe và các điểm lên xuống xe), hướng dẫn thủ tục, quy trình làm hỗ sơ khám, xét nghiệm) nhưng trường hợp của Nghe thì 01 lần xem ra vẫn còn mới lạ...

Tối nay, 2 mẹ con bạn Thu ở Ninh Bình cũng về Mái Ấm nghỉ đêm để mai đi làm xét nghiệm cho cháu. 2 chị em họ hiện giờ đang ngồi trò chuyện, tâm tình trên phòng. Tôi có nhờ Thu hướng dẫn, chia sẻ thêm với Nghe các chuyện ngoài lề, Thu đã rủ Nghe cùng ra ngoài ăn cơm. Có lẽ, ngày mai tôi sẽ để Nghe đi xe bus cùng với Thu lên Viện Nhi, tôi sẽ đón 2 mẹ con Nghe trên đó. Đó cũng là một cách để Nghe "hòa nhập cộng đồng" mới cho bớt phần bỡ ngỡ.

Khi nghe Thu chia sẻ về việc phải đi lại hàng tháng lên HN để lấy thuốc và khám định kỳ cho cháu, Nghe có vẻ hoang mang - tôi đọc được điều đó trong đôi mắt và nét lo lắng trên khuôn mặt Nghe, tôi hỏi: Chị lo vì không biết lấy đâu ra tiền tàu xe mà đi lên HN hàng tháng phải không? Quả đúng như vậy, Nghe gật đầu. Tôi động viên, đến đâu tính đến đó, rồi mọi người sẽ có cách giúp...Giờ tôi thấy thấm thía câu nói của mình, đúng là phải để "đến đâu tính đến đó" thật vì lần sau ra HN (23/08 hẹn tái khám) chưa chắc Nghe đã "tự thân vận động" được. Thôi thì đến đâu tính đến đó!

Nếu mọi việc xong trong sáng ngày mai thì 13h chiều mai 2 mẹ con Nghe có thể lên xe về Bắc Kạn...

Sửa bởi người viết 03/08/2010 lúc 10:15:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline maiamtinhthan  
#15 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 09:34:49(UTC)
maiamtinhthan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 15-04-2010(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: so 38 - ngo 2 - Tran Phu - Ha Dong - Ha Noi

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Hôm qua hai mẹ con chị Nghe và cháu Niềm đã đến Mái Ấm và đã được hỗ trợ làm hồ sơ khám, điều trị cho cháu Niềm tại Viện Nhi. Tối hôm qua hai mẹ con chị cũng đã nghị lại đêm tại Mái Ấm.
Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên của hai mẹ con mà Mái Ấm đã ghi lại. Mong mọi người chung tay giúp đỡ cho hai mẹ con...

To Tinh Thanh Hung: Cảm ơn bạn với những thông tin cập nhật về hoàn cảnh hai mẹ con khi ở lại nghỉ đêm tại Mái Ấm.
Mái Ấm Tình Thân
Compassion House
Offline haycolentoioi01  
#16 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 12:55:01(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Vậy là bé Niềm đã được thăm khám và nhận thuốc điều trị NTCH, sáng nay với sự hỗ trợ của TTH bé đã được làm các loại xét nghiệm và có kết quả.
Một tin rất mừng nữa là với sự hỗ trợ của mái ấm, của cá nhân TTH, và của tất cả những tấm lòng nhân hậu mà mẹ con em Nghe gặp được trên đường đi thăm khám ( các y tá thực tập tại BK, các hành khách đi xe cùng chuyến hai mẹ con em ngày hôm qua, các bệnh nhân cùng khám với em, và nhiều nhiều nữa mà qua THT tôi cũng không nhớ rõ, nên số tiền hiện có của em cũng đã “ nhiều hơn chút”.
Quả đúng là “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Số tiền đó với người khác không phải là nhiều, nhưng với hai mẹ con em bây giờ thì quả là lớn. Nó đủ cho hai mẹ con em tiếp tục về điều trị tại Bắc Kạn ( hiện nay em đang điều trị ARV tại bệnh viện BK, mới uống thuốc được hơn một tuần. Thời gian phải nằm viện BK phải là một tháng ).
Diễn đàn ta cũng thống nhất hỗ trợ hai mẹ con, tuy nhiên để tránh “ No dồn, đói góp” nên chúng ta sẽ chi dần dần trong mỗi lần hai mẹ con xuống HN thăm khám.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn cả những người chưa từng biết mặt.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline maiamtinhthan  
#17 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 04:51:43(UTC)
maiamtinhthan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 15-04-2010(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: so 38 - ngo 2 - Tran Phu - Ha Dong - Ha Noi

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Hôm nay, ở Viện Nhi, bé Niềm đã được chụp tim phổi với kết quả: Hai trường phổi sáng đều, không thấy tổn thương nhu mô. Cây phế quản sáng rõ, không thấy tổn thương phế quản. Hình tim không to. Không thấy bất thường trung thất. Không thấy bất thường xương lồng ngực.
Mọi người trên bệnh viện cảm thông với 2 mẹ con, mỗi người một chút đóng góp hỗ trợ cho hai mẹ con chị Nghe được 120.000đ
TTH đưa hai mẹ con sang Trung tâm Cầu Vồng, hai mẹ con chị được hỗ trợ thêm 200.000đ và 01 hộp sữa Pedia Sure.
Quỹ tấm lòng vàng của Mái Ấm Tình Thân trích 300.000đ hỗ trợ đi lại và sinh hoạt cho hai mẹ con chị
Tối nay hai mẹ con tiếp tục nghỉ đêm lại Mái Ấm, sáng mai 5h sáng TTH sẽ lại hỗ trợ hai mẹ con bắt xe về Bắc Kạn.
Chúc cho hai mẹ con về nhà an toàn và sức khỏe sẽ tốt lên trong lần khám sau vào 23/8/2010
Cảm ơn tất cả mọi người đã chung sức vì trường hợp khó khăn này.

CHÚC MỌI NGƯỜI SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT
Mái Ấm Tình Thân
Compassion House
Offline tinh thanh hung  
#18 Đã gửi : 03/08/2010 lúc 10:52:12(UTC)
Tinh Thanh Hung
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-07-2008(UTC)
Bài viết: 50

Hôm nay, Thu và Nghe đều gặp sự cố: Nghe thì không kịp về chuyến xe lúc 13h vì viện Nhi sáng nay rất đông bé làm xét nghiệm. Thu thì cũng chưa về được ngay do có sự nhầm lẫn về kết quả khám, xét nghiệm...

Vậy là 2 chị em họ rất có duyên với nhau và cả 2 đều phải lưu lại Mái Ấm một đêm nữa. Tôi cũng tranh thủ hướng dẫn lại cho Nghe cách chia thuốc và cách cho bé Niềm uống thuốc. Điều quan trọng là bên cạnh Nghe phải có ai đó hoặc một công cụ gì đó nhắc nhở việc uống thuốc đúng giờ cho cháu bé vì chính bản thân Nghe sáng nay cũng quên uống thuốc kháng của mình, mãi khi chiều về đến Mái Ấm mới nhớ ra.


Hy vọng 2 mẹ con sẽ ổn định và quen dần với việc uống thuốc mỗi  ngày.
Offline haycolentoioi01  
#19 Đã gửi : 26/08/2010 lúc 09:49:48(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Lâu quá không cập nhật thông tin ở đây, xin lỗi mọi người nhé, vì máy tính mình có chút trục trặc.
Hiện giờ hai mẹ con bé Niềm đang học tuân thủ điều trị tại Hà Nội, các bạn ở Mái ấm, và Hà đã hỗ trợ để hai mẹ con được thăm khám, và điều trị kịp thời.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, các bạn ở Mái ấm rất nhiệt tình đã hỗ trợ hai mẹ con em Nghe, và thông tin cho mình về kết quả khám và tình hình của bé Niềm.
Mong rằng hai mẹ con sẽ sớm hoàn thành khóa tuân thủ điều trị, để bé Niềm có thể tiếp cận điều trị ARV.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline maiamtinhthan  
#20 Đã gửi : 01/09/2010 lúc 07:50:19(UTC)
maiamtinhthan

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 15-04-2010(UTC)
Bài viết: 19
Đến từ: so 38 - ngo 2 - Tran Phu - Ha Dong - Ha Noi

Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Xin thông tin với các thành viên quan tâm đến trường hợp hai mẹ con bé Niềm:
Thứ 2 tuần vừa rồi 23 tháng 8, như kế hoạch khám lại lần 2 và hoàn thiện hồ sơ tại Viện Nhi TW. Hai mẹ con bé Niềm đã lên Hà Nội,TNV của Mái Ấm đã đưa và hướng dẫn 2 mẹ con bạn ấy làm xong thủ tục, học thành công khóa Tuân thủ điều trị, từ tháng này trở đi bé Niềm sẽ bắt đầu sử dụng thuốc kháng Virus. Phù...một tuần mưa bão và lo lắng vì không biết chị Nghe có thể qua được bài kiểm tra của phòng khám ngoại trú trên Viện Nhi không, nhưng tất cả đã diễn ra tốt đẹp...
Tình hình sức khỏe và tâm lý của bé Niềm đã tốt lên rất nhiều, con bé ăn uống được, nhanh nhẹn hơn...
dsc05073_copy - Upanh.com dsc05072_copy - Upanh.com
Mái Ấm Tình Thân
Compassion House
thanks 1 người cảm ơn maiamtinhthan cho bài viết.
hay_song_de_duoc_yeuthuong trên 01-09-2010(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.