  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-04-2010(UTC) Bài viết: 19
Cảm ơn: 2 lần
|
luckygirl đã viết:Trong cuộc đời của mình, mình chưa bao giờ bị ai sĩ nhục. Hôm này MH sĩ nhục mình.
Mình thề sẽ không bao giờ bước vô diễn đàn này. Mình tưởng các cô gái VN tốt lắm. Thì ra vô lý như vậy. Minh Hà, Anne quen lầm bạn. Nên mới bị Minh Hà sĩ nhục Anne.
Minh Hà vô lý vô cùng. Anne sẽ ghi nhớ mãi tất cả câu nói của mình hà.
Chưa ai làm Anne tức tới khóc như hôm nay.
Bạn à có chuyện gì mà khiến bạn bực tức như vậy, không phải ai cũng như ai đâu mỗi người có một tính cách nên bạn không nên đánh giá một cách "vơ đũa cả nắm như vậy". Nếu bạn đang bực thì hãy uống thật nhiều nước vào và hít thở thật sâu, rồi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó, chúc bạn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC) Bài viết: 542
Cảm ơn: 251 lần Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
|
|
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
|
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 40  Đến từ: nơi tình yêu bắt đầu Thanks: 1 times
|
luckygirl đã viết:Trong cuộc đời của mình, mình chưa bao giờ bị ai sĩ nhục. Hôm này MH sĩ nhục mình.
Mình thề sẽ không bao giờ bước vô diễn đàn này. Mình tưởng các cô gái VN tốt lắm. Thì ra vô lý như vậy. Minh Hà, Anne quen lầm bạn. Nên mới bị Minh Hà sĩ nhục Anne.
Minh Hà vô lý vô cùng. Anne sẽ ghi nhớ mãi tất cả câu nói của mình hà.
Chưa ai làm Anne tức tới khóc như hôm nay.
Trùi, gì vậy chị? Vừa nới reply chị xong, qua coi bài này, hết hồn nè!!! Chắc giữa 2 người có sự hỉu lầm rồi. Từ từ, đừng nóng, 2 người lại đây, ngồi xuống, em rót trà rồi mình noi chuyện cái coi!
..................... Rồi, xong, huề nha! Ôm hun nhau cái nào!!! ^______________^
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Cười nhiều vậy luckygirl vào lại giận cho đấy. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Luckygirl tuy con người không nghiêm túc nhưng chưa bị các cô trên diễn đàn này la. Chỉ có một người hay la luckygirl là Yuko. Yuko lúc nào cũng lo sợ luckygirl đi sai đường nên la luckygirl hoài. Nhiều khi luckygirl phải bảo Yuko "Be my girl-friend. Please don't be my mom".
Tự nhiên hôm qua MH la luckygirl không ra gì. Làm luckygirl nổi giận. Luckygirl Khi nổi giận hay làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nên luckygirl làm ầm ĩ cả thế giới.
Luckygirl giận tới nổi không muốn nhìn mặt MH. Thề sẽ không vô diễn đàn làm Anh mèo con phải cười lộn cả ruốt ra ngoài. Anh Hiv và tôi phải bảo đừng cười nửa sẽ vô nhà thương đó.
Chuyện lạ là MH từ sáng tới tối nhắn tin yaoo chat của luckygirl làm yahoo chat muốn vỡ tung ra. Luckygirl còn đang giận nên bảo MH đi chết đi. Còn đòi giết chết MH nửa.
MH vẫn kiêng chi. Cuối cùng luckygirl chụi nói chuyện lại. Ai ngờ MH lại la tiếp…la từ ngày luckygirl mới vô diễn đàn tới hôm nay. Má ơi , luckygirl nghe đầy cả hai tai nhưng MH vẫn la…tự nhiên luckygirl phát ra cười thì ra MH đang nổi cơn ghen. Wow, gái việt nam khi nổi cơn ghen thật đáng sợ. Mình liền bảo em ghen à? sao la mình giống như bạn gái vậy.? MH chối ngay…hahahahaha
Thôi để làm vui lòng MH. Luckygirl sẽ ly di hết các bà xã. Từ nay luckygirl không được gọi ai là bà xã hết. MH còn bảo làm gì nửa nhĩ…la nhiều qúa làm mình cũng không nhớ…Tại khái là không được "cua các cô nửa"..Oh phải vô lại diễn đàn. Nhưng không được viết táo bạo. Thật không hiểu MH nói gì nhưng để làm vui lòng người xấu sí này …mình phải chiều…lên lại diễn đàn…nếu không MH lại làm vỡ tan yahoo chat của mình.
MH nè, em vừa lòng chưa hả? Luckygirl này sợ nhất là em đó. Dữ không ai bằng. Còn bảo em hiền lắm..em mà ngọt thì mình sẽ chết!
…Mình chẳng thấy ngọt ..thấy toàn là dữ đi ra từ MH không…MH làm Anne thấy gái việt nam là rung sợ muốn té rồi đây này.
Thôi luckygirl hạ hỏa đi, bớt giận đi, dù sao cũng quay lại dd rồi. Chúc mừng nhé.  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
minhha đã viết:luckygirl đã viết:
Luckygirl tuy con người không nghiêm túc nhưng chưa bị các cô trên diễn đàn này la. Chỉ có một người hay la luckygirl là Yuko. Yuko lúc nào cũng lo sợ luckygirl đi sai đường nên la luckygirl hoài. Nhiều khi luckygirl phải bảo Yuko "Be my girl-friend. Please don't be my mom".
Tự nhiên hôm qua MH la luckygirl không ra gì. Làm luckygirl nổi giận. Luckygirl Khi nổi giận hay làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nên luckygirl làm ầm ĩ cả thế giới.
Luckygirl giận tới nổi không muốn nhìn mặt MH. Thề sẽ không vô diễn đàn làm Anh mèo con phải cười lộn cả ruốt ra ngoài. Anh Hiv và tôi phải bảo đừng cười nửa sẽ vô nhà thương đó.
Chuyện lạ là MH từ sáng tới tối nhắn tin yaoo chat của luckygirl làm yahoo chat muốn vỡ tung ra. Luckygirl còn đang giận nên bảo MH đi chết đi. Còn đòi giết chết MH nửa.
MH vẫn kiêng chi. Cuối cùng luckygirl chụi nói chuyện lại. Ai ngờ MH lại la tiếp…la từ ngày luckygirl mới vô diễn đàn tới hôm nay. Má ơi , luckygirl nghe đầy cả hai tai nhưng MH vẫn la…tự nhiên luckygirl phát ra cười thì ra MH đang nổi cơn ghen. Wow, gái việt nam khi nổi cơn ghen thật đáng sợ. Mình liền bảo em ghen à? sao la mình giống như bạn gái vậy.? MH chối ngay…hahahahaha
Thôi để làm vui lòng MH. Luckygirl sẽ ly di hết các bà xã. Từ nay luckygirl không được gọi ai là bà xã hết. MH còn bảo làm gì nửa nhĩ…la nhiều qúa làm mình cũng không nhớ…Tại khái là không được "cua các cô nửa"..Oh phải vô lại diễn đàn. Nhưng không được viết táo bạo. Thật không hiểu MH nói gì nhưng để làm vui lòng người xấu sí này …mình phải chiều…lên lại diễn đàn…nếu không MH lại làm vỡ tan yahoo chat của mình.
MH nè, em vừa lòng chưa hả? Luckygirl này sợ nhất là em đó. Dữ không ai bằng. Còn bảo em hiền lắm..em mà ngọt thì mình sẽ chết!
…Mình chẳng thấy ngọt ..thấy toàn là dữ đi ra từ MH không…MH làm Anne thấy gái việt nam là rung sợ muốn té rồi đây này.
Mh lại bị oan nữa rồi .... " Oan Thị Kính"     
VG gian manh vẫn là gian manh.....   
Thật là khó hiểu quá  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 152
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 10 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  minhha đã viết:luckygirl đã viết:
Luckygirl tuy con người không nghiêm túc nhưng chưa bị các cô trên diễn đàn này la. Chỉ có một người hay la luckygirl là Yuko. Yuko lúc nào cũng lo sợ luckygirl đi sai đường nên la luckygirl hoài. Nhiều khi luckygirl phải bảo Yuko "Be my girl-friend. Please don't be my mom".
Tự nhiên hôm qua MH la luckygirl không ra gì. Làm luckygirl nổi giận. Luckygirl Khi nổi giận hay làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nên luckygirl làm ầm ĩ cả thế giới.
Luckygirl giận tới nổi không muốn nhìn mặt MH. Thề sẽ không vô diễn đàn làm Anh mèo con phải cười lộn cả ruốt ra ngoài. Anh Hiv và tôi phải bảo đừng cười nửa sẽ vô nhà thương đó.
Chuyện lạ là MH từ sáng tới tối nhắn tin yaoo chat của luckygirl làm yahoo chat muốn vỡ tung ra. Luckygirl còn đang giận nên bảo MH đi chết đi. Còn đòi giết chết MH nửa.
MH vẫn kiêng chi. Cuối cùng luckygirl chụi nói chuyện lại. Ai ngờ MH lại la tiếp…la từ ngày luckygirl mới vô diễn đàn tới hôm nay. Má ơi , luckygirl nghe đầy cả hai tai nhưng MH vẫn la…tự nhiên luckygirl phát ra cười thì ra MH đang nổi cơn ghen. Wow, gái việt nam khi nổi cơn ghen thật đáng sợ. Mình liền bảo em ghen à? sao la mình giống như bạn gái vậy.? MH chối ngay…hahahahaha
Thôi để làm vui lòng MH. Luckygirl sẽ ly di hết các bà xã. Từ nay luckygirl không được gọi ai là bà xã hết. MH còn bảo làm gì nửa nhĩ…la nhiều qúa làm mình cũng không nhớ…Tại khái là không được "cua các cô nửa"..Oh phải vô lại diễn đàn. Nhưng không được viết táo bạo. Thật không hiểu MH nói gì nhưng để làm vui lòng người xấu sí này …mình phải chiều…lên lại diễn đàn…nếu không MH lại làm vỡ tan yahoo chat của mình.
MH nè, em vừa lòng chưa hả? Luckygirl này sợ nhất là em đó. Dữ không ai bằng. Còn bảo em hiền lắm..em mà ngọt thì mình sẽ chết!
…Mình chẳng thấy ngọt ..thấy toàn là dữ đi ra từ MH không…MH làm Anne thấy gái việt nam là rung sợ muốn té rồi đây này.
Mh lại bị oan nữa rồi .... " Oan Thị Kính"     
VG gian manh vẫn là gian manh.....   
Thật là khó hiểu quá 
Anh HIV ah, Bản thân MH cũng không thể hiểu đươc việc này ,... huống hồ chi anh HIV...  Rất vui khi gặp lại anh HIV, cho MH gửi lời thăm anh Pray... |
Được mất bại thành bổng chốc hóa hư không.... ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
minhha đã viết:Originally Posted by: HIV và  minhha đã viết:luckygirl đã viết:
Luckygirl tuy con người không nghiêm túc nhưng chưa bị các cô trên diễn đàn này la. Chỉ có một người hay la luckygirl là Yuko. Yuko lúc nào cũng lo sợ luckygirl đi sai đường nên la luckygirl hoài. Nhiều khi luckygirl phải bảo Yuko "Be my girl-friend. Please don't be my mom".
Tự nhiên hôm qua MH la luckygirl không ra gì. Làm luckygirl nổi giận. Luckygirl Khi nổi giận hay làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nên luckygirl làm ầm ĩ cả thế giới.
Luckygirl giận tới nổi không muốn nhìn mặt MH. Thề sẽ không vô diễn đàn làm Anh mèo con phải cười lộn cả ruốt ra ngoài. Anh Hiv và tôi phải bảo đừng cười nửa sẽ vô nhà thương đó.
Chuyện lạ là MH từ sáng tới tối nhắn tin yaoo chat của luckygirl làm yahoo chat muốn vỡ tung ra. Luckygirl còn đang giận nên bảo MH đi chết đi. Còn đòi giết chết MH nửa.
MH vẫn kiêng chi. Cuối cùng luckygirl chụi nói chuyện lại. Ai ngờ MH lại la tiếp…la từ ngày luckygirl mới vô diễn đàn tới hôm nay. Má ơi , luckygirl nghe đầy cả hai tai nhưng MH vẫn la…tự nhiên luckygirl phát ra cười thì ra MH đang nổi cơn ghen. Wow, gái việt nam khi nổi cơn ghen thật đáng sợ. Mình liền bảo em ghen à? sao la mình giống như bạn gái vậy.? MH chối ngay…hahahahaha
Thôi để làm vui lòng MH. Luckygirl sẽ ly di hết các bà xã. Từ nay luckygirl không được gọi ai là bà xã hết. MH còn bảo làm gì nửa nhĩ…la nhiều qúa làm mình cũng không nhớ…Tại khái là không được "cua các cô nửa"..Oh phải vô lại diễn đàn. Nhưng không được viết táo bạo. Thật không hiểu MH nói gì nhưng để làm vui lòng người xấu sí này …mình phải chiều…lên lại diễn đàn…nếu không MH lại làm vỡ tan yahoo chat của mình.
MH nè, em vừa lòng chưa hả? Luckygirl này sợ nhất là em đó. Dữ không ai bằng. Còn bảo em hiền lắm..em mà ngọt thì mình sẽ chết!
…Mình chẳng thấy ngọt ..thấy toàn là dữ đi ra từ MH không…MH làm Anne thấy gái việt nam là rung sợ muốn té rồi đây này.
Mh lại bị oan nữa rồi .... " Oan Thị Kính"     
VG gian manh vẫn là gian manh.....   
Thật là khó hiểu quá 
Anh HIV ah, Bản thân MH cũng không thể hiểu đươc việc này ,... huống hồ chi anh HIV... 
Rất vui khi gặp lại anh HIV, cho MH gửi lời thăm anh Pray...
Thay mặt Pray cảm ơn em, chúc em và Luckygirl huề với nhau cho vui vẻ.  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Luckygirl giận tới nổi không muốn nhìn mặt MH. Thề sẽ không vô diễn đàn làm Anh mèo con phải cười lộn cả ruột ra ngoài. Anh Hiv và tôi phải bảo đừng cười nửa sẽ vô nhà thương đó.
 làm gì giống trong phim kinh dị quá à.
ai biểu lòi hồi nào
mém thôi
có điều cười nhiều quá gió chui vào bụng đau bụng quá trời  ,làm nuốt tù tì 1 lúc mấy gói sờ méc ta luôn
@@Lucky:
thực ra có giận ai thì giận, ko gặp mặt ai thì ko chứ dd này ko có làm gì nên tội cả,
thấy Lucky cứ đổ lỗi cho dd rồi giận ko vào là ko đúng, giận Mỏ hô (mũi hếch mặt heo gì gì gì đó) mà ko vào dd thế khác nào giận cả chém thớt đúng ko
 nói vui thế thôi chứ ko đc phổng mũi làm cao đó nhé lucky     chúc ngày cuối tuần thật hay ho và mắc cười |
Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: nam cực
|
luckygirl đã viết:meovt208 đã viết:luckygirl đã viết:
Luckygirl giận tới nổi không muốn nhìn mặt MH. Thề sẽ không vô diễn đàn làm Anh mèo con phải cười lộn cả ruột ra ngoài. Anh Hiv và tôi phải bảo đừng cười nửa sẽ vô nhà thương đó.
 làm gì giống trong phim kinh dị quá à.
ai biểu lòi hồi nào
mém thôi
có điều cười nhiều quá gió chui vào bụng đau bụng quá trời  ,làm nuốt tù tì 1 lúc mấy gói sờ méc ta luôn
@@Lucky:
thực ra có giận ai thì giận, ko gặp mặt ai thì ko chứ dd này ko có làm gì nên tội cả,
thấy Lucky cứ đổ lỗi cho dd rồi giận ko vào là ko đúng, giận Mỏ hô (mũi hếch mặt heo gì gì gì đó) mà ko vào dd thế khác nào giận cả chém thớt đúng ko
 nói vui thế thôi chứ ko đc phổng mũi làm cao đó nhé lucky    
chúc ngày cuối tuần thật hay ho và mắc cười
Anh meo con,
Cám ơn anh đã góp ý. Lời anh nói rất đúng. Em thật sai rất nhiều... lần. |
"Luôn luôn lắng nghe - lâu lâu mới hiểu" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
chimcanhcut đã viết:luckygirl đã viết:meovt208 đã viết:luckygirl đã viết:
Luckygirl giận tới nổi không muốn nhìn mặt MH. Thề sẽ không vô diễn đàn làm Anh mèo con phải cười lộn cả ruột ra ngoài. Anh Hiv và tôi phải bảo đừng cười nửa sẽ vô nhà thương đó.
 làm gì giống trong phim kinh dị quá à.
ai biểu lòi hồi nào
mém thôi
có điều cười nhiều quá gió chui vào bụng đau bụng quá trời  ,làm nuốt tù tì 1 lúc mấy gói sờ méc ta luôn
@@Lucky:
thực ra có giận ai thì giận, ko gặp mặt ai thì ko chứ dd này ko có làm gì nên tội cả,
thấy Lucky cứ đổ lỗi cho dd rồi giận ko vào là ko đúng, giận Mỏ hô (mũi hếch mặt heo gì gì gì đó) mà ko vào dd thế khác nào giận cả chém thớt đúng ko
 nói vui thế thôi chứ ko đc phổng mũi làm cao đó nhé lucky    
chúc ngày cuối tuần thật hay ho và mắc cười
Anh meo con,
Cám ơn anh đã góp ý. Lời anh nói rất đúng. Em thật sai rất nhiều... lần.
Lucky xem kỹ đoạn trên nhé  |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.