  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-07-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: thegioithu3
|
mình dọc dc bài của bạn mình muốn làm wen bạn dc kg có gì bạn phon cho mình nhé01222615010
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
first_love1 đã viết:mình dọc dc bài của bạn mình muốn làm wen bạn dc kg có gì bạn phon cho mình nhé01222615010
uhm tât nhiên mình la Sunday, đây là nick chat của minh: sunday_hi còn số dt thì sunday phải xin lỗi bạn vì SD không muốn cho ai đó số dt khi quá sớm. |
Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 117  Đến từ: HCM City Thanks: 24 times Được cảm ơn: 40 lần trong 19 bài viết
|
Câu chuyện nghe súc động và kết cục buồn quá...cũng có rất nhiều người trên diễn đàn cùng rơi vào hoàn cảnh như bạn. Không biết khuyên bạn ntn nữa, chỉ theo experiences of Pig thì thời gian sẽ dần dần xoa dịu all và đến lúc nào đó bạn sẽ tìm đc 1/2 khác như ý thôi, ông Trời vốn rất công bình, ko ai bước đi mãi mà ko tìm đc bến dừng (trừ phi bản thân ng đó ko muốn dừng mà chỉ muốn ngao du lênh đênh trên biển rùi lại than trách lỗi tại ổng tại định mệnh j j đó...hi hi ... ) chính Tình yêu mới đó sẽ làm bạn vui trở lại và mạnh mẽ nghị lực hơn, cứ nghĩ "hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có..." --> cái nì theo tiêu chuẩn Hoa kỳ rất hiệu nghiệm 
Bạn rất trẻ và xinh đẹp, avatar of bạn đúng ko, sẽ có rất nhiều bạn muốn make friends zới bạn lắm đó, goodluck SD!  
|
The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself... HONEY,I MISS U...... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.