  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Ke7en đã viết:tanduy200 đã viết:
mấy cha ham hố quá...còn kéo cả tui vào nữa
Meomeo là em gái của anh nha, 2 thằng em coi chừng anh oánh chít  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
tui với ông nhập lại coi tanduy, coi thử a HIV đánh chết đc ko.
mà thui khỏi 1 mình tui là đủ rùi...kakaka  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Ke7en đã viết:tui với ông nhập lại coi tanduy, coi thử a HIV đánh chết đc ko.
mà thui khỏi 1 mình tui là đủ rùi...kakaka 
Trời, chưa gì 2 thằng đòi xử anh rồi, thôi thì anh bỏ con em lại chạy thoát thân thôi  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
có chiện gì để meomeo giải quyết không được làm loạn |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
khoa cứ giải quyết anh Hiv đi , còn tui nhận nhiệm vụ giải quyết meomeo  |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
|
 1 người cảm ơn 1lanlamloi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-07-2010(UTC) Bài viết: 15 Đến từ: I don't know, really don't known, and don't want to know. Who knows?
|
Chờ ngày xét nghiệm mà vui còn hơn tết  |
6 2 2010 19 days neg 45 days neg 79 days neg 116 days neg 133 days neg 162 days neg 177 days neg |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
tanduy200 đã viết:khoa cứ giải quyết anh Hiv đi , còn tui nhận nhiệm vụ giải quyết meomeo 
sao cha khôn quá dị |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Blinder đã viết:Chờ ngày xét nghiệm mà vui còn hơn tết 
chú ơi tui xét nghiệm rùi ..  |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:
chú ơi tui xét nghiệm rùi .. 
Đêm đêm chuột chạy khắp nhà
Em thiu thiu ngủ nhưng mà không yên
Tính em sợ chuột triền miên
Thế mà bọn chúng làm phiền bao đêm
Hôm sau đang đứng trên thềm
Bỗng nghe một tiếng êm đềm lỗ tai
Ngoảnh qua em bỗng thấy ngay
Một con mèo nhỏ bằng hai ấm trà
Em mừng ôm nó em la:
"Mèo con đẹp quá, ở nhà mình nha"
Mèo con trông thật mượt mà
Hai tai dong dỏng như là mầm cây
Bốn chân bước nhẹ như mây
Lập lò móng nhọn giương ngay lúc cần
Hàng ria bên mép trắng ngần
Mắt xanh soi rõ khắp sân khắp vườn
Ban ngày nó cứ nằm ườn
Đêm đêm đuổi chuột chán chường mới thôi
Em yêu mèo nhỏ quá trời
Đặt tên Bạch Vũ bởi người trắng tinh
Mỗi lần em gọi làm thinh
Giả vờ không biết giật mình chạy quanh
Mèo con cũng dáng tinh ranh
Khi ăn cũng cứ như tranh con mồi
Học về em nó cùng chơi
Khi thì banh nhỏ khi ngồi trên sân
Mèo con cũng lớn dần dần
Mỗi ngày lại cứ lười thân lại lười
Rồi thì một bữa xuân tươi
Em kêu em gọi mèo nơi đâu về
Gọi hoài cổ khản lưỡi tê
Mèo con chẳng thấy lòng nghe nhói lòng
Ngày ngày em đợi em mong
Bóng hình meomeo cũng không còn về... |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
cám ơn bạn mắc dịch bài thơ hay quá nhưng mà chả hiểu ý là gì |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:cám ơn bạn mắc dịch bài thơ hay quá nhưng mà chả hiểu ý là gì
nghe chưa cha mắc dịch...tui thấy ông dạo này toàn chơi thơ...làm biếng đọc quá đi thôi |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Ke7en đã viết:
nghe chưa cha mắc dịch...tui thấy ông dạo này toàn chơi thơ...làm biếng đọc quá đi thôi
Ông bạn là cử nhân Spam,Mắc Dịch cũng là tiến sĩ sờ pam
Buồn quá ke7en ơi biết làm gì
Thôi thì thơ đấy, sờ pam đi
Ít ra cũng sôi lên được tí
làm thơ spam chút giải khuây ngay
thơ spam đâu phải làm dễ nhỉ?
đừng Spam sao để mất lòng
Chúng ta là một gia đình
Cái tình cái nghĩa cho mình gặp nhau
Gặp nhau tuy chẳng được lâu
Nhưng ân tình đó ghi sâu suốt đời
|
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Thằng_mắc_dịch đã viết:Ke7en đã viết:
nghe chưa cha mắc dịch...tui thấy ông dạo này toàn chơi thơ...làm biếng đọc quá đi thôi
Ông bạn là cử nhân Spam,Mắc Dịch cũng là tiến sĩ sờ pam
Buồn quá ke7en ơi biết làm gì
Thôi thì thơ đấy, sờ pam đi
Ít ra cũng sôi lên được tí
làm thơ spam chút giải khuây ngay
thơ spam đâu phải làm dễ nhỉ?
đừng Spam sao để mất lòng
Chúng ta là một gia đình
Cái tình cái nghĩa cho mình gặp nhau
Gặp nhau tuy chẳng được lâu
Nhưng ân tình đó ghi sâu suốt đời
đc bài này là tui đọc và hiểu |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 03-07-2010(UTC) Bài viết: 226 Đến từ: ho chi minh
Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
|
mắc dịch đúng là mắc dịch toàn chơi thơ không......thơ chã hiểu gì hết....... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bị ám ảnh rùi kìa nhìn đâu cũng thấy HIV |
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
hôm nay lại sắp cuối tuần . mọi người ơi sao mà xn rồi thời gian trôi nhanh thế không biết ! |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
nhưng mà có ai hiểu ý nghĩa của bài thơ của mắc dịch không? ý nói cài gì meomeo vậy? meomeo không hiểu cha đó muốn nói gì, nói xiêng nói xéo gì tui hả ? |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:nhưng mà có ai hiểu ý nghĩa của bài thơ của mắc dịch không? ý nói cài gì meomeo vậy? meomeo không hiểu cha đó muốn nói gì, nói xiêng nói xéo gì tui hả ?
Bài thơ đầu tiên anh mắc dịch sưu tầm, post lên cho vui thôi, chỉ là 1 phút hứng chí. Ko có ý gì cả. Bài thứ 2 nói với ke7en, về chuyện spam...
Meomeo12345 ơi, đi off 29-08 cùng mọi người cho vui. Rain biết các mem khác đã rủ rê bạn nhưng ko được. Mong rằng bạn sẽ thay đổi ý định... |
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
rain_nt đã viết:meomeo12345 đã viết:nhưng mà có ai hiểu ý nghĩa của bài thơ của mắc dịch không? ý nói cài gì meomeo vậy? meomeo không hiểu cha đó muốn nói gì, nói xiêng nói xéo gì tui hả ?
Bài thơ đầu tiên anh mắc dịch sưu tầm, post lên cho vui thôi, chỉ là 1 phút hứng chí. Ko có ý gì cả. Bài thứ 2 nói với ke7en, về chuyện spam...
Meomeo12345 ơi, đi off 29-08 cùng mọi người cho vui. Rain biết các mem khác đã rủ rê bạn nhưng ko được. Mong rằng bạn sẽ thay đổi ý định...
có 2 hot girl thì quá tốt |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.