  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
jimmytong đã viết:Niemtin2010 đã viết:Hôm nay mình mất mạng từ 10h, h mới có mạng để vào diễn đàn, mong ngóng vào diễn đàn mãi.
Vậy là Jymmytong đã âm tính.
Lại một người nữa nay đã Âm tính, đọc những dòng Jymytong viết mà tim mình đập thình thịch, bủn rủn chân tay, ôi giây phút hạnh phúc thật.
Vâng xin chúc mừng Jymmytong, rồi mình cũng như Jymytong thôi    
Các bạn ai đạo phật thì hãy mang theo bên mình cái chú lăng nghiêm nha, và hãy niệm phật mỗi ngày, biết quay đầu lại là phật sẽ lượng thứ hết. Đọc thêm bài kinh chú đại bi, linh lắm đó các bạn. Mình đã làm như vậy trong suốt mấy tháng qua.
http://www.chudaibi.com/
Mình cũng theo đạo phật bạn ah, Chú Lăng Nghiêm hay là Chú Đại Bi, cái này phải lên chùa mua hả bạn (là sách ah?) --> Hằng ngày phải niệm hả bạn mà mang theo người là ntn bạn nhỉ? |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
sáng nay ngủ dậy là mình đã nhớ hôm nay bạn đi lấy kết quả, định vào sớm xem kết quả thế nào nhưng mà bận quá mãi đến giờ mới vào được diễn đàn. haizzz, kết quả cũng không có gì là bất ngờ cả, Âm tính thì vẫn âm tính thôi đúng không, anyway chúc mừng bạn |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Hôm nay mình mất mạng từ 10h, h mới có mạng để vào diễn đàn,....
Ông diêm vương chắc muốn cho ông bạn vào chia vui với jimmytong mới trả mạng lại ông lại chứ gì  |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:jimmytong đã viết:Niemtin2010 đã viết:Hôm nay mình mất mạng từ 10h, h mới có mạng để vào diễn đàn, mong ngóng vào diễn đàn mãi.
Vậy là Jymmytong đã âm tính.
Lại một người nữa nay đã Âm tính, đọc những dòng Jymytong viết mà tim mình đập thình thịch, bủn rủn chân tay, ôi giây phút hạnh phúc thật.
Vâng xin chúc mừng Jymmytong, rồi mình cũng như Jymytong thôi    
Các bạn ai đạo phật thì hãy mang theo bên mình cái chú lăng nghiêm nha, và hãy niệm phật mỗi ngày, biết quay đầu lại là phật sẽ lượng thứ hết. Đọc thêm bài kinh chú đại bi, linh lắm đó các bạn. Mình đã làm như vậy trong suốt mấy tháng qua.
http://www.chudaibi.com/
Mình cũng theo đạo phật bạn ah, Chú Lăng Nghiêm hay là Chú Đại Bi, cái này phải lên chùa mua hả bạn (là sách ah?) --> Hằng ngày phải niệm hả bạn mà mang theo người là ntn bạn nhỉ?
Chú lăng nghiêm là bài kinh cộng với tượng phật bỏ trong 1 cái túi nhỏ mang theo bên mình. Còn chú đại bi là bài chú rất linh nghiệm. Bạn xin chú lăng nghiêm trên chùa đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
|
Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Stress khủng khiếp tâm trạng nào mà đọc kinh hả ông nội tui thì chỉ cầu nguyện với tượng quan âm ở nhà tui thôi chứ bây giờ bắt đọc kinh thì vừa stress + đọc kinh chuyên tâm = tẩu hỏa nhập ma quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
doikhimuonchet đã viết:Stress khủng khiếp tâm trạng nào mà đọc kinh hả ông nội tui thì chỉ cầu nguyện với tượng quan âm ở nhà tui thôi chứ bây giờ bắt đọc kinh thì vừa stress + đọc kinh chuyên tâm = tẩu hỏa nhập ma quá
YOGA tịnh tâm ngồi yên 1 chỗ |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
chúc mưng a nghe.e xem qua triêuhj chứng của a thì chả có j phải lo hết.em con 3 tuần nữa.nhưng chắc die rùi anh ơi.huhuhu |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-04-2010(UTC) Bài viết: 135 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
xin chúc mừng nhé .sinh ra lần thứ 2 đấy.hãy sống tốt nhé.chúc mừng ...chúc mừng !!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
nguy cơ của bạn jimmytong là gì vậy,mình ko rõ,mình muốn xem bạn có giống mình ko  chúc mừng bạn nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
hanoi_buon đã viết:xin chúc mừng nhé .sinh ra lần thứ 2 đấy.hãy sống tốt nhé.chúc mừng ...chúc mừng !!!!!!!!!!!!!!!!
Mình chắc cũng giống bạn đó, tuần sau chắc phải đi xét nghiệm BLQDTD quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
minh_anh29 đã viết:nguy cơ của bạn jimmytong là gì vậy,mình ko rõ,mình muốn xem bạn có giống mình ko  chúc mừng bạn nhé
Bạn vô topic "Mình dang lo sợ quá, giúp mình với" của mình để xem nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 77 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
jimmytong đã viết:minh_anh29 đã viết:nguy cơ của bạn jimmytong là gì vậy,mình ko rõ,mình muốn xem bạn có giống mình ko  chúc mừng bạn nhé
Bạn vô topic "Mình dang lo sợ quá, giúp mình với" của mình để xem nhé mình có xem qua,bạn chả có nguy cơ gì cả,và kết quả phản ánh đúng điều đó  ,ổn rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Cứ nghĩ đến bạn Jymytong là lại nghĩ đến mình...mình hy vọng và thấy vui. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến ngày xét nghiệm mình cứ thấy hồi hộp, lo lắng quá, chân tay cứ buồn bã và hơi nhức...
Nhưng mình nghĩ bạn Jymytong có lẽ triệu chứng là do bệnh LQDTD mà nên...
Thật đúng là vượt qua giai đoạn này coi như hồi sinh lần thứ 2...phải sống tốt nhé. Hy vọng ông trời cũng phù hộ cho mình âm tính     |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-06-2010(UTC) Bài viết: 105
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:Cứ nghĩ đến bạn Jymytong là lại nghĩ đến mình...mình hy vọng và thấy vui. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến ngày xét nghiệm mình cứ thấy hồi hộp, lo lắng quá, chân tay cứ buồn bã và hơi nhức...
Nhưng mình nghĩ bạn Jymytong có lẽ triệu chứng là do bệnh LQDTD mà nên...
Thật đúng là vượt qua giai đoạn này coi như hồi sinh lần thứ 2...phải sống tốt nhé. Hy vọng ông trời cũng phù hộ cho mình âm tính    
3 tháng qua thật là giai đoạn kinh khủng lắm bạn, chắc bạn cũng giống mình mà thôi. Hình như ông trời sinh ra các triệu chứng để phạt tụi mình đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
jimmytong đã viết:Niemtin2010 đã viết:Cứ nghĩ đến bạn Jymytong là lại nghĩ đến mình...mình hy vọng và thấy vui. Nhưng không hiểu sao nghĩ đến ngày xét nghiệm mình cứ thấy hồi hộp, lo lắng quá, chân tay cứ buồn bã và hơi nhức...
Nhưng mình nghĩ bạn Jymytong có lẽ triệu chứng là do bệnh LQDTD mà nên...
Thật đúng là vượt qua giai đoạn này coi như hồi sinh lần thứ 2...phải sống tốt nhé. Hy vọng ông trời cũng phù hộ cho mình âm tính    
3 tháng qua thật là giai đoạn kinh khủng lắm bạn, chắc bạn cũng giống mình mà thôi. Hình như ông trời sinh ra các triệu chứng để phạt tụi mình đó.
Uhm đúng đó phạt 3 tháng xong rồi.Giờ ông trời thưởng cho là close topic này lại vì đã nhận chúc mừng xong hết rồi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
oh, chúc mừng anh nha! huhu em thì còn tới 6 ngày nữa, giờ đang lo lắng trầm trọng,ko muốn ăn uống gì gìluôn.....tối nay anh mở party đãi anh em đi,chúc mừng anh nhé |
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-06-2010(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: Ho Chi Minh
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 23 Đến từ: GO VAP_SAIGON
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ke7en đã viết:oh YEAHHHHHHHHHH.......chúc mừng nhé
Em thật là buồn anh!tại sao lại kỳ thị người đồng tính như em chứ!hỏi cái gì cũng không thèm trả lời!!!!!anh thật là bad!!!!!vẻy bad!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 294  Thanks: 5 times Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
|
Ông bạn sinh ra không phải để làm người nổi tiếng đâu  |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.