Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quatangaua  
#1 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 09:34:42(UTC)
quatangaua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 28-06-2010(UTC)
Bài viết: 6
Đến từ: HA NOI

Trong một lần đi
chơi cùng bạn bè, T đã nắm lấy tay em, thật sự lúc đó em cảm thấy rất bối rối...

Em là một
sinh viên năm nhất và tất nhiên những rung động đầu đời là điều không thể tránh khỏi.


Khi
kết thúc năm học cũng là lúc em gặp T,
cũng là một sinh viên năm nhất. Mặc dù chỉ biết nhau nhau được khoảng
gần 2 tháng nhưng T đã cho em có cảm giác như được quan tâm chia sẻ, hơn cả đứa bạn thân. 


Thời
gian gần đây, em đã gặp rất nhiều bế tắc
trong cuộc sống, chuyện gia đình, bạn bè, học hành. Do đó T đã tâm
sự với em nhiều hơn. Và em đã yêu, em cảm thấy T quan trọng với mình đến nhường nào.


Trong một lần đi
chơi cùng bạn bè, T đã nắm lấy tay em,
thật sự lúc đó em cảm thấy rất bối rối, bởi đây là lần đầu tiên em nắm tay
một người khác phái. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì đáng để suy
nghĩ nếu đứa bạn thân của em ko nói là em sống buông thả. Em cảm thấy
rất hụt hẫng, nó đã không hài lòng khi em có chuyện buồn lại không tâm
sự với nó, nhưng nó có biết rằng chính nó đã không cho em có được cái
cảm giác được quan tâm mỗi lúc em buồn, sự chia sẻ của nó chỉ dừng lại
ở những câu nói vu vơ, lạc lõng mà thôi. Chính vì em nắm tay T mà nó đã cho em là con người sống buông thả, buồn quá đi thôi .


Và mới đây, trong lúc sắp phải rời xa T, em đã tựa vào vai T, lại một lẫn nữa
bạn em chứng kiến cảnh tượng đó, em ko biết nó sẽ nghĩ em thế nào nữa.
Cũng chính vì lẽ đó mà em tìm đến web tâm sự, em muốn được biết quan điểm của mọi người. Em có thực sự là
một con người sống buông thả hay không và em có nên suy nghĩ về lời nói của đứa bạn đó không?
CÔNG TY CPTM ÂU Á
Độc quyền đồ da - quà tặng chuyên nghiệp
Quảng cáo
Offline haycolentoioi01  
#2 Đã gửi : 22/07/2010 lúc 11:21:07(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Chào em.
Chị chia sẻ với em theo suy nghĩ của mình nhé.

Nếu mọi việc chỉ như em viết thì em không có gì cần suy nghĩ cả, bởi ai cũng có những tình cảm khác giới, và tình
bạn khác giới cũng có thật, chị đã từng trải qua.

Nếu tâm sự với T em cảm thấy bình an và tin cậy, em hãy cứ làm vậy.
Nếu bạn gái của em nói em " sống buông thả" em cũng đừng buồn, bởi em sống như thế nào thì em biết, em thanh thảnh và người khác cũng sẽ hiểu về con người thật của em không chỉ qua câu nói.

Chúc em gái luôn khỏe,vui và học giỏi nữa em nhé.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
thanks 1 người cảm ơn haycolentoioi01 cho bài viết.
DeltaForce trên 23-07-2010(UTC) ngày
Offline ghitakhongten  
#3 Đã gửi : 01/08/2010 lúc 09:19:19(UTC)
ghitakhongten

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 08-07-2010(UTC)
Bài viết: 66
Đến từ: Dong Nai yeu dau

Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
sống buông thả hay không có hai góc độ .
1; mình cảm nhận mình buông thả và buồn
2. bị người khác xem là sống buông thả và điều đó làm mình buồn
giải pháp là làm những gì mình thấy cần làm và đừng để ng khác phê phán
N3u Kon cHếT Hãy chÔn cOn dzới cây đàn guitar
Offline vuivuivui  
#4 Đã gửi : 01/08/2010 lúc 09:59:43(UTC)
vuivuivui

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 11

Cảm ơn: 1 lần
Con người sống để yêu thương nhau mà em. Đó là những hành động rất tự nhiên để thể hiện rằng em cũng là 1 người con gái hết sức bình thường, cũng cần lắm được một người khác giới quan tâm, chia sẻ. Nhưng... theo chị, ở tuổi của em, cần phải kín đáo hơn 1 chút, đừng thể hiện những hành động đó trước những người chưa hiểu hết về em, có thể làm họ hiểu nhầm về em đó. Chúc em hạnh phúc nhé!
Offline co_gai_to_mo  
#5 Đã gửi : 07/08/2010 lúc 04:15:04(UTC)
co_gai_to_mo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Em gái! Em yên tâm là em kô fải là ng` sống buông thả. Và em cũng đừng quá dễ dãi năm tay hay dựa vai bất kì ng` con trai nào. Em nên và chỉ nên nắm tay, dựa vài vào ng` duy nhất mà em thật sự tin tưởng. Ok?
..::Kiêng Zai::..
Offline meovt208  
#6 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 08:22:16(UTC)
meovt208

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: Chuồng heo có wifi

Thanks: 270 times
Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
ơ hay, nắm tay ko phải là buông thả chứ thế nào mới là buông thả
chẳng lẽ 2 ngừoi nắm tay nhau cả ngày à,nắm chán rồi thì buông tay người ta ra,thả tay người ta ra chứ 
định nghĩa về 1 cô gái sống buôn thả trong mắt đám con trai tụi tui :
-Dễ dàng lên giừong với bất cứ 1 anh chàng nào
-Ko để tâm đến việc làm .việc học chỉ để tâm đên việc chăm chút bản thân.
-Sống trượt dài trong tội lỗi mà ko thoát ra đc....

Nói ích mà xúc tích !
nói nhiều nhưng đừng nói liều.
Offline trotlo  
#7 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 02:02:16(UTC)
trotlo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC)
Bài viết: 672
Man
Đến từ: người về từ lòng đất

Thanks: 43 times
Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
Ôi chuyện bé đó mà....
Bạn là người nhạy cảm nên có những suy nghĩ ray rứt lòng mình.Không biết tớ nói vậy đúng không
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình

nick yh:trotlo50
Offline co_gai_to_mo  
#8 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 04:03:20(UTC)
co_gai_to_mo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
meovt208 đã viết:
ơ hay, nắm tay ko phải là buông thả chứ thế nào mới là buông thả
chẳng lẽ 2 ngừoi nắm tay nhau cả ngày à,nắm chán rồi thì buông tay người ta ra,thả tay người ta ra chứ 
định nghĩa về 1 cô gái sống buôn thả trong mắt đám con trai tụi tui :
-Dễ dàng lên giừong với bất cứ 1 anh chàng nào
-Ko để tâm đến việc làm .việc học chỉ để tâm đên việc chăm chút bản thân.
-Sống trượt dài trong tội lỗi mà ko thoát ra đc....


Xem lại điều thứ 2 đi meo ơi?

Thế chỉ bị gọi là mải chơi thôi mà sad
..::Kiêng Zai::..
thanks 1 người cảm ơn co_gai_to_mo cho bài viết.
meovt208 trên 09-08-2010(UTC) ngày
Offline buon_thien_thu  
#9 Đã gửi : 22/08/2010 lúc 06:50:49(UTC)
buon_thien_thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC)
Bài viết: 212
Woman

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
sống như thế mà là buông thả thì tui buông thả từ khi mới sinh ra vì k chỉ là nắm tay mà được nhiều người bồng+hun nữa kia.hihi
bình tĩnh tự tin đừng cay cú
âm thầm chịu nhục trả thù sau!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.