  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Minh thuc su can cac ban giup. Hom nay la 6-10-2005, cach day 40 ngay tuc la ngay 28-8-2005 minh quan he voi 1 nguoi minh quen tren mang. Tu do den nay minh ko the nao lien lac duoc, dien thoai thi khoa' may, nhan tin offline thi ko thay tra loi. Tu ngay minh quan he den nay minh rat so. Minh quan he ngay 28-8, den ngay 13-9 minh bi sot (38do5) 2 ngay sau thi minh het sot nghia la ngay 15-9 ( luc do minh dang o ha noi choi) minh nghi la thoi tiet thay doi minh bi sot. Nhung tu do toi nay minh rat hay bi met, luc dau hach o ham duoi' ben phai luc thi ben trai, luc thi dau lung, nong nguoi nhu bi sot nhe vay.Minh ko bi noi hach, cung ko bi tieu chay. Nhung minh rat so cac ban co the cho minh loi tu van duoc ko?. May ngay nay minh chang muon an, cung chang muon lam gi het.Minh noi thiet nhe minh so chet lam, minh con rat nhieu viec phai lam I don't have want die!!! Sửa bởi quản trị viên 10/07/2009 lúc 11:04:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Bạn cố gắng đợi đủ 13 tuần thì đi xét nghiệm nhé. Theo như bạn nói thì có lẽ bạn đã quan hệ mà không dùng BCS. Cũng là một nguy cơ nhưng chưa chắc cố gái đó là GMD. Có thể chỉ là nhu cầu TD đơn thuần và "người ta" lên mạng và tìm một người đàn ông để "giải toả" thôi! Chắc bạn biết thuật ngữ "Cứu Net" rồi chứ? Giới trẻ 8x, 9x ngày nay thường làm như vậy mà. Việc tắt máy hay offline thì có nhiều nguyên nhân để giải thích. Bạn không nên quá lo lắng. Chưa chắc cô gái đó có HIV. Theo như bạn Trần Hữu Lộc nói là: "Nếu bạn có HIV thì chưa hẳn mọi thứ đã kết thúc". Thật khó vượt qua nhưng cũng phải cố gắng thôi. Cuộc sống này vốn là như vậy. Bên cạnh những thú vui đều có những cái giá của nó! | EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Xin chào các bạn! Cách đây cũng vừa tròn 1 năm (28-8- 2005) mình có quan hệ với 1 người con gái trên mạng, mà cô gái đó làm ở matxa. Mình rất nghi mình bị nhiễm, mình nói thật đó. Tại mình có nhiều triệu trứng giống thời kỳ đầu lắm, mình kể các bạn nghe rồi cho mình 1 lời khuyên nhé. 28-8 mình quan hệ xong thì đến 8-9 mình bi sốt khoảng 38.5 độ được 3 4 ngày thì khỏi, sau đó mình vào tphcm nhưng lúc mình đang ở hà nội mình vừa tắm xong thì chạy ra đuờng luôn lúc đó cũng 11h đêm rồi. Sau đó khoảng 15-10 mình bị ho, ho dai lắm khoảng trên dưới 1 tháng. Sau đó đến khoảng 5-1-2006 nghĩa là hơn 4 tháng sau kể từ ngày mình nghi bị phơi nhiễm thì mình bị phát ban. Lúc đó mình cũng ra ngoài Hn ăn tết, đi khám bác sĩ người ta bảo là tại thời tiết thay đổi nên bị phát ban, từ khí hậu nóng ra lạnh nên bị như vậy. Từ lúc hết phát ban trở đi đến nay mình kô bị bệnh gì hết. Cho đến ngày 16-8 vừa qua thi mình bi viêm mũi đến hôm nay là ngày 22-8 thì minh khỏi rồi nhưng mà trong lúc bi viêm mũi mình bị chạy hạch ở cổ và kèm theo là ở trong miệng của mình ở chỗ quai hàm duới mình bị sưng đỏ cho đến thời điểm này thì chạy hạch và sưng ở miệng vẫn chưa hết. Mình kô bị sút cân hay tiêu chảy. <br /> Thực sự thì mình tưởng mình đã quên hết mọi chuyện nhưng cách đây hơn 1 tháng công ty mình có đợt khám sức khoẻ tổng quát nên những chuyện này lại quay về trong đầu mình. Mình sợ lắm mình ko dám đi khám. Tại nếu có chuyện gì thì mình sẽ mất tất cả (mình làm bên hàng không). Và mình cũng kô dám đi xét nghiệm, kô phải mình sợ chết đời người ai chẳng phải chết nhưng mình sợ khi mình đối mặt với sự thật. Nếu mình bị nhiễm thì biết ăn nói với bố mẹ mình sao đây, mình là con 1 mà. Nhiều đêm mình đã khóc, mình thương bố mẹ mình lắm. Nhưng có nói gì thi mọi chuyện đã xảy ra rồi nhưng mình chỉ ân hận khi mình biết thương yêu những người xung quanh thì mình lại mắc vào chuyện này. Bây giờ mình mới hiểu câu "trong tận cùng, người ta mới hiểu đuợc những cái quý giá nhất. Các bạn hãy nói thật về khả năng của mình cho mình nghe nhé. Mình kô cần an ủi đâu bởi vì thời gian dài vừa rồi mình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cám ơn các bạn rất nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC) Bài viết: 59
|
vậy thì tốt nhất là bạn hãy can đảm đi xét nghiệm đi, có như vậy mới giải toả được hết những lo lắng của bạn... can đảm lên
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2005(UTC) Bài viết: 10
|
Mình kô dám rock ơi, rock có thể cho mình biet bệnh của minh được kô?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2006(UTC) Bài viết: 59
|
Mình cũng bó tay, mình có phải bác sĩ đâu bạn, chỉ có cách xét nghiệm là duy nhất thôi. sau khi xét nghiệm bạn sẽ biết làm gì mà... cố lên bạn, can đảm lên...
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-08-2006(UTC) Bài viết: 28
|
truoc khi di lam xet nghiem ban hay den nhung van phong tu van (truoc va sau xet nghiem) hoac ban co the tim den cac nhom nguoi co H de dc tu van va dong vien ban a.... truoc la de tim hieu xem cuoc song cua nguoi co H no co khac voi moi nguoi hay ko va sau thi ....hihi  chi co xet nghiem moi biet la minh co H (+) hay (-) thoi ban a nao ....hay can dam len noname2712
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC) Bài viết: 120 Đến từ: Từ Li&#234;m - H&#224; Nội
|
Thực tình mình nghĩ rằng "sự thật vẫn là sự thật". Bạn không nhiễm thì thì vẫn không nhiễm, nhiễm thì cũng thế. Mình hiểu được cảm giác của bạn lúc này vì chúng ta luôn luôn tìm cách lảng tránh sự thật. Nhưng biết đâu rằng sự thật lại là điều hạnh phúc thì sao. Món quà hạnh phúc đang chờ bạ đấy. Hãy dũng cảm đứng lên đón nhận nó đi chứ. | Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
nick của mình là [email protected],bạn add vào nhé
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-08-2006(UTC) Bài viết: 103
|
noname2112 à,mình rất hiểu tâm trạng của bạn,và cả ban oohoangoo nữa ,dúng là giờ phút này mình mới thấy mình có lỗi với ba mẹ mình biết bao,họ nuôi mình khôn lớn từng giờ từng phút,nếu như mà bị nhiễm căn bệnh thế kỉ này thì dúng là chúng ta bất hiếu wá,nhưng noname2712 ơi,bạn cũng đừng chủ quan mà nghĩ tới những kết wả xấu,tại sao chúng ta ko nghĩ tới những kết wả tốt đẹp,và xin khuyên bạn hãy rút kinh nghiệm đừng làm những truyện bậy bạ như vậy nữa.Chào nhé bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-10-2006(UTC) Bài viết: 36
|
Mình cũng đang trong tình trạng hoang mang lo sợ như bạn k có cang đãm đi XN nè buồn bà cố luôn đó
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC) Bài viết: 71
|
Noname2712, Theo như những gì bạn đã post lên diễn đàn thì tôi có ý kiến với bạn thế này: - Thứ nhất, bạn là người đàn ông hèn nhát, biết mình có nguy cơ và đã được đọc, được hiểu và tư vấn rất nhiều nhưng vẫn không dám đi XN, tự mình sống trong dằn vặt - Thứ hai, bạn là người thiếu trách nhiệm, dám nghĩ, dám nói, dám làm nhưng không dám chịu trách nhiệm, việc bạn quan hệ mà không sử dụng BCS trong khi chưa biết rõ nguy cơ của mình đã chứng tỏ điều đó - Thứ ba, bạn hơi bị ..nhiều chuyện, các bài post của bạn không cho thấy mục đích và hành động cụ thể của bạn khi tham gia DD này. Có thể tôi hơi nặng lời, nhưng theo tôi Bạn nên đi XN ngay, điều này sẽ rất có ích cho bạn, bạn gái bạn và cho cả cộng đồng, đừng ngồi buồn rồi lại than thở như vậy nữa
Trên hết tôi vẫn cầu mong bạn không có H, mong bạn có sức khoẻ nghị lực và ý chí để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất!
Motlanvamaimai,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2006(UTC) Bài viết: 79
|
Bạn hãy đến các Trung tâm Tham vấn cộng đồng, ở đấy họ rất chuyên nghiệp trong tư vấn và tiếp xúc với người cần xét nghiệm. Tôi cũng đã ở trong tình trạng như bạn, và tôi đã lấy hết can đãm để đến các nơi đó XN, yên tâm và rất bảo mật thông tin, bạn hãy mạnh dạn lên. Không còn con đường nào khác đâu. Nếu bạn cứ lo lắng mãi, bạn cũng không sống yên ổn được, đúng không ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2009(UTC) Bài viết: 19
|
Có ai đó giúp em với, chuyện là thế nay: Tháng trước e có QH với gái cứu net, có use dụng BCS, lúc rút ra thấy rách ở phần thân (TD vẩn nằm ở đâu bao), mà có lâu đâu, đưa vào rút ra được 2ph( e mới lần đầu, chưa bao giờ có bệnh SD)>Rút ra e vào phòng tắm xả nước và xà phòng.Sợ wa, sáng hôm sau e rủ nó đi XN ở BM ( nó OK và bảo ai QH cũng use BCS),cả 2 AT. BS nói nguy cơ e k cao nên k cho e thuốc phơi nhiễm (PEP)> E vẫn sợ và wa ĐĐa họ kê cho e, e uong trong 1thang.Sau khi uống hết e khám TQ( SÂm, XN máu,HIV,Gan,Thận..) đều OK.Trong gđoạn này e k có dấu hiệu j của ng bị H. XN của e mới đc 32ngay ÂT( có PEP). E lo lắng nhiều wa, e không ngủ được. Ai đó giúp e niềm tin vào cs. e cám ơn nh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-02-2009(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: TPHCM
|
Bạn đã có uống PEP đúng cách nên không còn nguy cơ nhiễm nữa.Chẳng lẽ bạn vẫn không tin tưởng vào công dụng của PEP sao? Không sao đâu! Yên tâm đi!Từ nay đừng có đi bậy bạ nữa là được!
| Let the mind, not the hands, defend and fight! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn
trường hợp bạn đã được bác sĩ chuyên khoa không cho dùng PEP trường hợp này là đúng. bạn yên tâm BCS bị rách ở thân DV thì không sao đâu , quan trọng đừng bị rách ở đầu khất DV ,vì đầu khất DV là nơi dể bị trầy xướt và lây qua lổ sáo DV . Nhưng bạn quá cẩn thận đã đến đa khoa yêu cầu kê toa PEP .
BCS vẫn còn che như thế này là không sao. 
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2009(UTC) Bài viết: 19
|
Hy vong la khong co sao, cam on a Tuan nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-06-2007(UTC) Bài viết: 193
|
- trường hợp của bạn là kô có nguy cơ,nếu bcs bị rách ở phần thân mà thân DV kô có vết trầy xước đang chảy máu thì hoàn toàn an tâm,còn Đầu DV mới là quan trọng nhất,nếu đầu DV vẫn còn nằm trong bcs thì OK - Nếu bạn kô dùng PEP mà có kết quả ÂT sau 32 ngày thì cũng đã an tâm 80-90%.Nhưng vì bạn đã dùng PEP nên bạn nên xét nghiệm lại sau 3 tháng chúc may mắn và sống lành mạnh thân chào!
| Làm trai cho đáng nên trai! Đi đâu cũng phải đem vài cái bao Phòng khi mê gái thì sao Mang bao ra dùng sẽ tránh SIDA
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thienduong_84 đã viết:- trường hợp của bạn là kô có nguy cơ. - Nếu bạn kô dùng PEP mà có kết quả ÂT sau 32 ngày thì cũng đã an tâm 80-90%.Nhưng vì bạn đã dùng PEP nên bạn nên xét nghiệm lại sau 3 tháng chúc may mắn và sống lành mạnh thân chào!
hình như có vần đề ?? câu sau của bạn đã đá giỏ láy câu đầu rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-02-2009(UTC) Bài viết: 19
|
TH của e nói không dùng PEP mà âm tình sau 32 ngày rùi thì yên tâm 80%, còn dùng phép thì đi XN sau 3 tháng nữa, CÓ NGHĨA LÀ VẪN CÒN NGUY CƠ SAO, HU hu hu, e sợ lắm. Mà e cũng k thấy mình có triệu chứng j cả, lo lắng nh thui./. A Tuấn Ơi, nói j đi chứ...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|