Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


72 Trang«<3637383940>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Andy Velez  
#741 Đã gửi : 06/08/2010 lúc 10:23:07(UTC)
Andy Velez

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
toimuonsong_1000 đã viết:
Không đâu Andy Velez ạ một lần là quá đủ rồi, tôi cạch tới già luôn chứ ông bạn nghĩ tôi ngu đến nỗi còn nghĩ tới việc vào chỗ đó nữa. Tôi thấy nó cứ lờ đờ nên hỏi và nó nói cho tôi như vậy.
Anh em cho nó vài đóng góp đi nó đang đợi nì


Vậy bảo ông bạn của ông bạn tra từ điểm và đọc đoạn này nhé

Ann Smith đã viết:


You absolutely cannot be infected from any bodily fluids on a towel.

Hiv
is a fragile, difficult to transmit virus that is primarily transmitted INSIDE the human body, as in unprotected anal or vaginal intercourse where the virus never leaves the confines of the two bodies.


Once
hiv is outside the body, small changes in temperature, and pH and
moisture levels all quickly damage the virus and render it unable to infect.


You also cannot be infected during a massage or handjob.



UserPostedImage
Tu-an  
#742 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 06:52:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sayumi đã viết:

Anh ah, vì lăng bác không cho vào thăm T6 và T2 nên lịch thay đổi như sau:
-5h30 -> 6h pm: e sẽ đi taxi đến ks đón đoàn mình và mời cả đoàn đi ăn Chả cá Lã Vọng.
- Ăn xong cả đoàn sẽ đi ra Lăng Bác, xem duyệt binh, thăm tượng đài Liệt sĩ.
- Sau đó ra hồ tây uống caphe (anh đã hứa khao em hi hi) hóng gió
- Và khi đoàn đã no say thì e sẽ trả mọi người về ks không thiếu 1 ai được không ạ?
p/s: Để chương trình được thông suốt, khi đến HN goi em liền nha...


TO :sayumi


Em gái ! hiện Anh và các Anh em trong đoàn còn ở Hà nội,sáng mai thứ 2 mới về,Anh thay mặt đoàn cám ơn em rất nhiệt tình đã dẫn đoàn ăn
bún cá lăng món đặc sản Hà nội,đồng thời rất vui  chuyến tập huấn
lần này gặp được rất nhiều  anh chị em Hà nội,đây cũng là chuyến đi đầy
ý nghĩa và kỷ niệm, rất mong ngày nào đó gặp lại các Anh chị em Hà nội Tại Tphcm.
Offline nicky  
#743 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 08:28:43(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
toimuonsong_1000 đã viết:
Chào anh em lâu không lên diễn đàn thấy anh em hoạt động thất sôi nổi
Trứoc hết, xin báo với anh em tôi đi xét nghiệm tuần thứ 13 và AT, tôi thật sự rất vui và trong thời gian vừa qua tôi cũng đã cố gắng học cách trân trọng cuộc sống này hơn. Tôi sẽ cố gắng để trở thành ngừoi có ích cho xã hội
Tiện các bác cho tui hỏi hộ thằng bạn tui, mặc dù đã được tôi nói nhưng hắn không tin, hắn lại ngại nhờ tôi hỏi dùm.
Hôm trứoc hắn có đi massage, gái massage có sóc cho hắn và trong quá trình đó cô gái đó có lấy tay chạm vào đầu dưong vật của hắn vài lần(nhưng theo hắn kể chỉ là chạm vào rồi bỏ tay ra). Hắn sợ nhiễm HIV nên lo lắng mấy tuần rồi. Các anh cho hắn vài lời để hắn yên tâm.
Xin cám ơn. Và tiện cho hỏi, trừong hợp của tui có cần xét nghiệm thêm không ạ
Thân

Không cám ơn các mems à ông bạn.
Offline nambicyty  
#744 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 08:55:25(UTC)
nambicyty

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 04-06-2010(UTC)
Bài viết: 36

các anh cho em hỏi 10 tuần trước em có đi qh vơi gái.em có dùng bcs em có os cô ta.5 tuần em xn at và vừa rùi 10 tuần xem đi xn lại at,em vẫn thấy hơi sợ.10 tuần có an toàn không ạ
Offline rain_nt  
#745 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 09:31:07(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
nambicyty đã viết:
các anh cho em hỏi 10 tuần trước em có đi qh vơi gái.em có dùng bcs em có os cô ta.5 tuần em xn at và vừa rùi 10 tuần xem đi xn lại at,em vẫn thấy hơi sợ.10 tuần có an toàn không ạ


       Bạn qh có dùng bcs là ok rồi. Oral sex nguy cơ rất thấp. Bạn đã xn sau 5 tuần và 10 tuần đều âm tính xem như tai qua nạn khỏi...

      Chúc bạn vui! Hãy tránh xa gmd, đừng tự tạo cơ hội để HIV xâm nhập!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline rain_nt  
#746 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 09:33:42(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
   Buồn quá đi thôi. Buồn đến nỗi chẳng muốn nói chuyện với ai, ko có sức cười... Biết yêu là khổ mà sao cứ lao vào yêu... Thật sự kiệt sức...

   Em spam chút, anh smile bỏ qua nha! Stress quá đi!!!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline Chờ đầu thai  
#747 Đã gửi : 08/08/2010 lúc 10:00:14(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
rain_nt đã viết:
   Buồn quá đi thôi. Buồn đến nỗi chẳng muốn nói chuyện với ai, ko có sức cười... Biết yêu là khổ mà sao cứ lao vào yêu... Thật sự kiệt sức...
   Em spam chút, anh smile bỏ qua nha! Stress quá đi!!!

Yêu đến kiệt sức luôn hả em gái.

Buồn thì đi ngủ đi mai hết buồn lên đây tâm sự chơi
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Offline phananh2509  
#748 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 03:58:30(UTC)
phananh2509

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 09-08-2010(UTC)
Bài viết: 11

Huhu trieu chung cua minh cung giong nhu cua Niemtin2010 cung thinh thoang dj ngoai hon 1 ngay la cung, cung dau co ba vai, hix ca bi len hach o co va nach nua "li do len hach la vi minh bi nhiet mieng" huhu minh lo wa gio thi minh lai bi di phân sông nua. K biet day co phai la mot trieu chung nua hay khong. Ai co the tu van giup minh voi. Minh dang rat lo lang va so hai.
Offline phananh2509  
#749 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 04:30:31(UTC)
phananh2509

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 09-08-2010(UTC)
Bài viết: 11

Chuyện của mình là như thế này: ngày 11 tháng 7 lớp mình có tổ chức đi du lịch... bọn con trai đi với nhau thì các bạn biết ntn rồi đấy... Đó là lần đầu tiên mình đi và cũng xin hứa là lần cuối cùng! Hix hix hôm dó minh QHTD voi mot GMD có dùng BCS nhưng đang QH thì cô ấy bảo BCS bị rách rồi mình vội dút ra ngay nhưng thấy không sao, để chắc ăn mình đeo thêm một cái BCS nữa cùng lúc đó GMD cũng dùng nước bôi trơn. Hix hix lúc đó mình đâu có biết dùng 2 BCS la rất dễ bị rách. Khi đã xong mình cũng k kiểm tra kĩ lại xem BCS có bị rách k nhìn qua thì có vẻ k rách, mình vào nhà tắm rửa sạch rồi mới giám ra ngoài. Hix hix như thế liệu mình có bị lây nhiễm HIV không?
Offline Ke7en  
#750 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 09:40:05(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
phananh2509 đã viết:
Chuyện của mình là như thế này: ngày 11 tháng 7 lớp mình có tổ chức đi du lịch... bọn con trai đi với nhau thì các bạn biết ntn rồi đấy... Đó là lần đầu tiên mình đi và cũng xin hứa là lần cuối cùng! Hix hix hôm dó minh QHTD voi mot GMD có dùng BCS nhưng đang QH thì cô ấy bảo BCS bị rách rồi mình vội dút ra ngay nhưng thấy không sao, để chắc ăn mình đeo thêm một cái BCS nữa cùng lúc đó GMD cũng dùng nước bôi trơn. Hix hix lúc đó mình đâu có biết dùng 2 BCS la rất dễ bị rách. Khi đã xong mình cũng k kiểm tra kĩ lại xem BCS có bị rách k nhìn qua thì có vẻ k rách, mình vào nhà tắm rửa sạch rồi mới giám ra ngoài. Hix hix như thế liệu mình có bị lây nhiễm HIV không?


đeo chi mà lắm thế 1 bao là đủ an toàn rồi...


theo như nguy cơ bạn nói thì bạn an toàn ko sao...BCS ko rách thì sao nhiễm đc
UserPostedImage


Offline rain_nt  
#751 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 10:06:15(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
Chờ đầu thai đã viết:
rain_nt đã viết:
   Buồn quá đi thôi. Buồn đến nỗi chẳng muốn nói chuyện với ai, ko có sức cười... Biết yêu là khổ mà sao cứ lao vào yêu... Thật sự kiệt sức...
   Em spam chút, anh smile bỏ qua nha! Stress quá đi!!!

Yêu đến kiệt sức luôn hả em gái.
Buồn thì đi ngủ đi mai hết buồn lên đây tâm sự chơi



      Cảm ơn anh!
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline Ke7en  
#752 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 10:45:07(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Lâu lắm rùi bạn K ko spam lo lắng về TC.

Hnay cho K Spam tí nha, cũng chỉ mong là mình chỉ Spam ko phải sự thật.

Tự nhiên sau dái tai phải của e, ngay cục xương mà mọi ng ai cũng có. Nhưng của e thì nó sưng lên thấy rõ, nhìn thấy sưng nhô ra lớn hơn bên trái ( bên trái bình thường) rõ ràng. Lo lắm mọi người ơi.

Có nói chuyện đt với a Pray có đỡ lo chút thôi.

HUHUHUHUHUHUHU.......
UserPostedImage


Offline prayforall9  
#753 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 11:08:17(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Ke7en đã viết:
Lâu lắm rùi bạn K ko spam lo lắng về TC.

Hnay cho K Spam tí nha, cũng chỉ mong là mình chỉ Spam ko phải sự thật.

Tự nhiên sau dái tai phải của e, ngay cục xương mà mọi ng ai cũng có. Nhưng của e thì nó sưng lên thấy rõ, nhìn thấy sưng nhô ra lớn hơn bên trái ( bên trái bình thường) rõ ràng. Lo lắm mọi người ơi.

Có nói chuyện đt với a Pray có đỡ lo chút thôi.

HUHUHUHUHUHUHU.......


Không phải là hạch thì lo cái gì hả em trai?
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline prayforall9  
#754 Đã gửi : 09/08/2010 lúc 11:09:25(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
rain_nt đã viết:
   Buồn quá đi thôi. Buồn đến nỗi chẳng muốn nói chuyện với ai, ko có sức cười... Biết yêu là khổ mà sao cứ lao vào yêu... Thật sự kiệt sức...
   Em spam chút, anh smile bỏ qua nha! Stress quá đi!!!

 
Kiệt sức hả, nghỉ giải lao đi cho có sức rồi lao vào tiếp
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Offline 1lanlamloi  
#755 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 12:49:46(UTC)
1lanlamloi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 03-07-2010(UTC)
Bài viết: 226
Đến từ: ho chi minh

Được cảm ơn: 14 lần trong 13 bài viết
lâu quá không spam,,,nhớ mọi người quá à........bây giờ em vẫn bt ,khỏe mạnh,...k xn hix ,.không bik sao nữa.....
Offline Người_Rừng  
#756 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 06:41:07(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
1lanlamloi đã viết:
lâu quá không spam,,,nhớ mọi người quá à........bây giờ em vẫn bt ,khỏe mạnh,...k xn hix ,.không bik sao nữa.....


Như vậy cảm thấy nhẹ cái đầu mỗi ngày ta phải chứng kiến kiểu than khóc tào lao.
Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Người_Rừng  
#757 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 06:48:00(UTC)
Người_Rừng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC)
Bài viết: 2.065
Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ

Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
 Người Rừng thấy khu vực  Phòng giải tỏa tâm lý  bây giờ post bài,tư vấn loạn xà ngầu

Muốn post thì cứ post,muốn tư vấn thì cứ tư vấn
thủ dâm thì kêu đi xét nghiệm có nguy cơ
đang trong tình trạng tè trong quần thì vào tư vấn cho người khác

           Tào lao mía lao quá.

Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Niemtin2010  
#758 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 08:13:03(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
đã viết:
sayumi đã viết:

Anh ah, vì lăng bác không cho vào thăm T6 và T2 nên lịch thay đổi như sau:
-5h30 -> 6h pm: e sẽ đi taxi đến ks đón đoàn mình và mời cả đoàn đi ăn Chả cá Lã Vọng.
- Ăn xong cả đoàn sẽ đi ra Lăng Bác, xem duyệt binh, thăm tượng đài Liệt sĩ.
- Sau đó ra hồ tây uống caphe (anh đã hứa khao em hi hi) hóng gió
- Và khi đoàn đã no say thì e sẽ trả mọi người về ks không thiếu 1 ai được không ạ?
p/s: Để chương trình được thông suốt, khi đến HN goi em liền nha...


TO :sayumi


Em gái ! hiện Anh và các Anh em trong đoàn còn ở Hà nội,sáng mai thứ 2 mới về,Anh thay mặt đoàn cám ơn em rất nhiệt tình đã dẫn đoàn ăn
bún cá lăng món đặc sản Hà nội,đồng thời rất vui  chuyến tập huấn
lần này gặp được rất nhiều  anh chị em Hà nội,đây cũng là chuyến đi đầy
ý nghĩa và kỷ niệm, rất mong ngày nào đó gặp lại các Anh chị em Hà nội Tại Tphcm.



Ôi vậy mà em không được tham dự cùng đoàn, tiếc quá.
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline badmintonboy  
#759 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 08:23:27(UTC)
badmintonboy

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC)
Bài viết: 212
Man
Đến từ: vietnam

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
các a thật vui đó.ko bù cho e chắc lủi thủi đi 1 minh.huhu.chúc AT đến cả nhà
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???

Offline prayforall9  
#760 Đã gửi : 10/08/2010 lúc 09:50:58(UTC)
prayforall9

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC)
Bài viết: 1.258
Man
Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov

Thanks: 99 times
Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
Người_Rừng đã viết:
 Người Rừng thấy khu vực  Phòng giải tỏa tâm lý  bây giờ post bài,tư vấn loạn xà ngầu

Muốn post thì cứ post,muốn tư vấn thì cứ tư vấn
thủ dâm thì kêu đi xét nghiệm có nguy cơ
đang trong tình trạng tè trong quần thì vào tư vấn cho người khác

           Tào lao mía lao quá.



Smile ơi, thấy bài nào tư vấn bậy cậu xóa luôn khỏi nói trước luôn nha.
YM: prayforall9




Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...


UserPostedImage


In God We Trust


Prayforall

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
72 Trang«<3637383940>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.