Này nhớ;
Chồng xưa, vợ đi làm về trời sâm sẩm tối, chồng ra núp
sau cây cột điện chờ vợ về để òa vợ định làm vợ giật mình, nhưng nhìn từ
xa đã thấy cái bụng béo tròn mà cây cột điện cũng không che nổi, cái
bụng lấp ló chỉ không thấy cái mẹt đâu. vợ giả vờ k nhìn thấy, rồi chồng
đuổi theo. Vợ chạy, cả 2 cùng chạy...

Chồng nay, vợ đi làm về chờ dài cổ chả thấy ra đón, lủi thủi đi về

Chồng xưa, " em ngồi lên đi, anh cõng được mà" rồi vợ ngồi cả lên cổ chồng, cười vang cả 1 khoảng trời.

Chồng nay, " anh cho em ngồi lên cổ anh như ngày xưa đi" chồng bảo" béo thế ngồi gãy cổ tôi chứ chơi à"
Chồng xưa, vợ đi làm về trời hơi mưa, đường ướt, chưa đến điểm xuống đã
thấy bóng chồng cầm chiếc ô đón vợ, xuống xe, chồng bảo lên anh cõng
cho khỏi ướt chân. rồi chồng cõng vợ về nhà. vợ vui cả mấy ngày sau.
Chồng nay, trời mưa to, vợ đi làm về, k dám trú mưa vì sợ con chờ ở
nhà, đành sắn quần lội nước, vừa chạy vừa lấy tay gạt nước mưa. chồng ở
nhà bận chơi điện tử
Chồng xưa, vẫn thường rủ vợ lên sàn, vợ lúc
đấy chỉ bít mỗi điệu bibop chồng lúc nào cũng chiều. chồng còn rủ vợ đi
học nhảy nữa.
Chồng nay, tối nay đẹp trời lắm anh ạ, 2vc ra noài dạo phố tý nhé. năn
nỉ đấy. chồng bảo thôi hôm nay anh bận, để hôm khác đi. rồi chả bít bao
giờ mới có hôm khác.
Chồng xưa, tự dưng bế bổng vợ qua cả mấy phòng trong nhà, qua cả mặt bm chồng làm vợ ngượng chín cả mặt.nhưng vẫn thích

Chồng nay, dở hơi à, mấy tuổi rồi mà còn bế với ẵm, tự đi đi.

.... Và còn vô vàn cái khác nữa.
Chồng iu ạ?
Vợ thấy mình vẫn như xưa, k có gì khác biệt, có chăng chỉ là khoảng
thời gian gần 4 năm trôi qua, có chăng nữa là một thiên thần nhỏ bé,
hoặc cùng lắm là cái bụng bự su khi sinh thôi. chả có gì khác cả
Ah, vợ nhớ ra rằng có một cái khác rất lớn. đó là cả 2 chúng ta đã lên
chức bố, mẹ. nghĩa là ta đã thành người lớn thật rồi. Và vợ cũng biết
rằng một phần tình cảm dành cho vợ giờ đã san bớt cho con, vì vợ cũng
vậy mà. chúng ta không như xưa không phải vì ta không hạnh phúc mà vì ta
có thêm hạnh phúc.








Blog của một người bạn