Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


4 Trang«<234
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Ke7en  
#61 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 09:28:22(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Ke7en đã viết:
cô ấy ko cao...nhưng tôi phải ngước nhìn 1 cách thèm thuồng


Chào ông thần than thở, ngoài tại nghề spam xuất chúng, ông còn than thở vô đối



lâu wá mới gặp a...
UserPostedImage


Offline HIV và Tôi  
#62 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 09:42:44(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Ke7en đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Ke7en đã viết:
cô ấy ko cao...nhưng tôi phải ngước nhìn 1 cách thèm thuồng


Chào ông thần than thở, ngoài tại nghề spam xuất chúng, ông còn than thở vô đối


lâu wá mới gặp a...


Gặp hoài chán thấy mồ.
YM: toi_va_hiv
Offline Ke7en  
#63 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 09:46:52(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
fải gặp hoài để còn khóc với a nữa chứ...huhuhu 9 ngày nữa thôi mọi ng ơi.
UserPostedImage


Offline quakhubuongtha  
#64 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 01:09:18(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ke7en đã viết:
fải gặp hoài để còn khóc với a nữa chứ...huhuhu 9 ngày nữa thôi mọi ng ơi.
 làm gì mà phảikhóc  nè,can đảm lên anh, trước đây anh cung từng khuyên em thế mà
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline quakhubuongtha  
#65 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 01:23:56(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Nhật kí ngày 05 / 08 /2010 đủ đk xét nghiệm qua phòng lấy mẫu máu.bác sỹ xam soi caí tay có mấy nốt đo đỏ (do ăn hải sản bị dị ứng)để tìm ven,miệng bác cứ lầm bầm " không có ven rồi,ko có ven rồi.." e thì đang hoang mang,phần sợ lấy máu đau,lại nghe nhầm thành "HIV roi,HIV roi ".e quýnhl ên hỏi : "bác ơi, bác nói sao ạ ??" bs nói : "hình như con hơi mập, bác chưa tìm thấy ven "...rồi thì nhẹ nhàng bóp chặt bàn tay bác ấy lấy máu ko đau đớn gì cả !.....
nhật kí ngày 12/08/2010,muốn ngủ tới chiều mà trằn trọc mãi ko ngủ được, lên mạng vào nói chuyện mọi ngươì, xui thay, 1 cái cup điện cúp mất ruì...ko được nói chuyện cùng mọi người...nằmlăn qua lăn laị,ngồi dậy ,đứng dậy đi qua đilaị...12h 45,quyết định phóng tới lấy kết quả, hix lạng qua lạng laị,trung tâm y tế dự phòng vẫn chưa mở cổng.kiên nhẫn đứng đợi, cuối cùng cung mở cửa,vào phòng,chị tiếp nhận bảo ngồi đợi , chừng 20 phút chị cầm hồ sơ mà em tự nguyện đăng kí thông tin cá nhân luôn bảo đi theo chị vào phòng nói chuyện...chân bước ko nổi, ôi sao nghiêm trọng thế,roi + tính rồi..."em ngồi xuống đây, kết quả em thì co roi,em âm tính thì ko có gì thắc mắc nữa nhé "...gánh nặng trên bộ não này rơi đi đâu mất,người nhẹ nhõm, đợi chị photô 1 phiếu âm tính cho em mang về,tay  cầm phiếu vội vàng cám ơn rối rít, rồi lại tung tăng vi vu như vừa nhận được 1 món quà lớn nào đó, ôi cuộc đời đẹp quá.....her her, i love you,all every body....
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline Ke7en  
#66 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 01:41:33(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Lại yêu đời e nhé.

Chúc mừng e.
UserPostedImage


Offline quakhubuongtha  
#67 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 01:45:53(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Ke7en đã viết:
Lại yêu đời e nhé.

Chúc mừng e.
ko bao gơờ bó tay, rồi anh cũng yêu đời như nhỏ thôi mừ, hè hè hứa đấy
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Offline HIV và Tôi  
#68 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 01:46:33(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Ke7en đã viết:
Lại yêu đời e nhé.

Chúc mừng e.



Thằng em hôm nay hết than thở rồi sao?
YM: toi_va_hiv
Offline Ke7en  
#69 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 01:50:14(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Ke7en đã viết:
Lại yêu đời e nhé.

Chúc mừng e.


Thằng em hôm nay hết than thở rồi sao?



Vẫn còn thở nhưng đỡ than...lo lắng thật sự...sự thật là lo lắng
UserPostedImage


Offline Niemtin2010  
#70 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 01:57:55(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ke7en đã viết:
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Ke7en đã viết:
Lại yêu đời e nhé.

Chúc mừng e.


Thằng em hôm nay hết than thở rồi sao?


Vẫn còn thở nhưng đỡ than...lo lắng thật sự...sự thật là lo lắng


Rồi thì là...mà...là...mà...là Âm Tính chứ còn sao nữa

Nam mô a di đà phật!
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline meomeo12345  
#71 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 03:32:04(UTC)
meomeo12345

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC)
Bài viết: 333

Cảm ơn: 36 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
haizzz, nhớ là ke7en lần trước xét nghiệm at rồi mà
sống đơn giản cho đời thanh thản
Offline oblivion79  
#72 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 03:36:25(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
meomeo12345 đã viết:
haizzz, nhớ là ke7en lần trước xét nghiệm at rồi mà



Ổng sợ làm người nổi tiếng, mặc dù ông sinh ra dưới 1 ngôi sao ... xấu quắc
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Offline Ke7en  
#73 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 04:07:48(UTC)
Ke7en

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC)
Bài viết: 786
Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG

Cảm ơn: 23 lần
Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
oblivion79 đã viết:
meomeo12345 đã viết:
haizzz, nhớ là ke7en lần trước xét nghiệm at rồi mà


Ổng sợ làm người nổi tiếng, mặc dù ông sinh ra dưới 1 ngôi sao ... xấu quắc


tui nghe dân chúng đồn hwa ông đi xn...


chắc AT rồi nên hớn hở thế đấy
UserPostedImage


Offline Niemtin2010  
#74 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 04:09:06(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
Ke7en đã viết:
oblivion79 đã viết:
meomeo12345 đã viết:
haizzz, nhớ là ke7en lần trước xét nghiệm at rồi mà


Ổng sợ làm người nổi tiếng, mặc dù ông sinh ra dưới 1 ngôi sao ... xấu quắc


tui nghe dân chúng đồn hwa ông đi xn...

chắc AT rồi nên hớn hở thế đấy

, ...Các ông bạn của tôi...
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline jimmytong  
#75 Đã gửi : 13/08/2010 lúc 05:02:24(UTC)
jimmytong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 09-06-2010(UTC)
Bài viết: 105

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 8 bài viết
chúc mừng e nhé. God bless you.
Offline quakhubuongtha  
#76 Đã gửi : 14/08/2010 lúc 11:17:06(UTC)
quakhubuongtha

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 12-07-2010(UTC)
Bài viết: 112
Đến từ: tp.hcm

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
rồi ai cũng âm tính hết mà, em tin là như vậy đấy,từ nay chừa ruì,quyết tâm tuyên truyền phòng chống HIV bà con ơi
Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
4 Trang«<234
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.