  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Đôi khi chỉ là vài câu, vài lời muốn nhắn gửi, tới bạn bè, ng` thân hay đơn giản là 1 ai đó...
Đôi khi những lời nhắn gửi kô dài như 1 lá thư, cũng chưa đủ cảm xúc để có thể tâm sự cho ra câu chuyện
Hay... đôi khi là những điều thầm kín vừa muốn giải tỏa cho nhẹ lòng vừa muốn cất giấu làm của để dành  Vậy thì hãy trút hết vào đây, để những điều đó đc cất nơi cần cất, đến nơi thuộc về nó nhé, mọi ng` ^_^ |
|
 1 người cảm ơn co_gai_to_mo cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Mẹ à! Con biết rằng mẹ không biết đọc tn nhưng con vẫn viết và gởi tin nhắn này đi. Con ra hn sống để mẹ ở nhà con không lỡ nhưng con cũng không biết làm gì hơn cả. Con xin lỗi mẹ, mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé. Con yêu mẹ. |
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
 2 người cảm ơn langson cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Em biết r... Em hiểu r... Và em cũng thấy sự quyết tâm of anh r... Hy vọng cái điều "sẽ tốt cho em hơn" của anh mà anh cũng đang cố gắng thực hiện là đúng... Em sẽ kô hỏi, kô hỏi "điều gì tốt cho anh? Tốt cho cả 2 ta" vì em biết anh sẽ chẳng bao h trả lời đc... Em mong rằng điều anh đang làm và quyết tâm làm là đúng. Và sau này dù thế nào anh cũng kô hối hận. Cố gắng bỏ thuốc và uống ít rượu đi anh nhé! Chúc anh luôn hạnh fúc! Tạm biệt anh! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-10-2009(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: người về từ lòng đất Thanks: 43 times Được cảm ơn: 70 lần trong 59 bài viết
|
Tớ nhắn thời điểm trước replay liền,thời điểm này im như hến 
Có chuyện gì nhờ là nhắn cho tớ trước ngay  |
Thành công của một đời người không phải là một điểm đến,không phải là một điểm hẹn mà là một cuộc hành trình
nick yh:trotlo50 |
 1 người cảm ơn trotlo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Anh kô trốn đc đâu... Kiểu gì cũg vẫn bị em lừa thôi  Để xem anh lái chuyện of chúng mình đi đến đâu, anh nhé  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Muốn nói nhiều lắm, nhưng không nói nửa đâu vì không còn gì cần phải nói. Tin hay không là tùy! Thôi hãy HP với những gì mình đang có đi em! Anh sẻ không mang lại 1 tuơng lai đẹp gì đâu, Xin lỗi vì anh là .......! |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
 1 người cảm ơn congtu_dangyeu259 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Con thương bố mẹ nhiều lắm! Nếu phải hy sinh 1 nửa cuộc đời còn lại để đánh đổi niềm vui, sự thanh thản, hay sức khỏe của bố mẹ con cũng cam lòng. Cảm ơn bố mẹ đã thương yêu và chăm sóc con như 1 người con thật sự... |
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
 1 người cảm ơn rain_nt cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.