  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
cuộc sống hiện tại làm tôi mệt mõi và chán nãn wa,có những lúc dường như tôi đã có tất cả,nhưng giờ đây tôi lại quay về số o.số phận thật là nghiệt ngã,xh thật là tàn nhẫn khi chia cắt chúng tôi.tôi yêu là có tội chăng?ko lẽ suốt cuộc đời này tôi ko thể yêu ai,ko thể đến với người con gái tôi yêu.chúng tôi đã từ bỏ tất cả để được đến với nhau.vậy mà chỉ 2 từ "xh"đã làm chúng tôi mãi mãi ko đến được với nhau.tôi căm ghét tất cả,tôi ghét chính bản thân mình tại sao tôi là les mà ko pải là người binh thường như bao người khác,tôi căm ghét cái xh chỉ biết 2 chiều.tôi căm ghét tất cả.les thì sao chứ?tôi cũng ăn học đàn hoàn,tôi cũng có ba mẹ,tôi cũng có bạn bè,.nhưng sao tôi ko thể yêu chứ?vì sao thế?chỉ vì tôi là les uh?nếu được lưa chọn thì có ai chọn mình làm les bao giờ?tôi cũng thế mà?1 người như bao người cũng có cảm xúc..vì sao lại nghiệt ngã đến thế.. | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
 2 người cảm ơn zuabiennguoitoivancodon cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: Viêt Nam quê hương tôi.
Cảm ơn: 32 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 12 bài viết
|
Nếu bạn yêu cô ấy thật sự tôi tin rồi gia đình 2 bên sẽ chấp nhận. Dù nhà nước Việt Nam chưa công nhận hôn nhân đồng giới, nhưng bạn vẫn có thể sống và yêu người con gái bạn yêu. Tôi là 1 cô gái bình thường, nhưng tôi luôn tôn trọng những tình yêu đồng giới. Tình yêu bao giờ cũng trải qua sóng gió, cái chính là ta có đủ sức vượt qua hay không. Đừng tự trách số phận, hãy chấp nhận và thích nghi với nó. Chúc bạn thành công! | Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy! Ta có thêm 1 ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-06-2010(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: con tim
|
mình cũng là les mình hiểu cảm giác của bạn mình cũng có lúc đặt ra rất nhiều câu hỏi như bạn nhưng đều không có câu trả lời.câu tả lời duy nhất là mình phải sống và đi tìm hạnh phúc. mình mong rằng tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. đừng xuy nghĩ quá nhiều nhé. chuyện gì đến nó sẽ đến. rồi một ngày bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. cố lên bạn nhé. hạnh phúc đang chờ đón bạn ở phía trước. cố lên bạn nhe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
mình cám ơn các bạn đã an ủi mình.nói thật mình đang rất buồn,nên đã vào đây tìm bạn,mong được chia sẽ.cám ơn. | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-06-2010(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: con tim
|
lúc nào buồn nhắn tin mình sẽ nhắn tin lại cho bạn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-07-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: thegioithu3
|
first_love1 rất hiểu tâm trạng bây giờ cua bạn minh cug dg như bạn dây là nik cũa mình có gì lên mag tâm su cug mình nhé conangdangyeu20095
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
còn có người muốn làm bạn với mình uh.cái xh này wa tàn nhẫn rồi.mình ko muốn làm bạn cùng ai nữa,mình đã buông xuôi mặc kệ số phận mình đi về đâu.mình đã wa mệt mõi rồi | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-07-2010(UTC) Bài viết: 20 Đến từ: thegioithu3
|
số phận của mình còn nghiệt ngã hơn bạn nhưng mình vẩn cố gang sống chỉ cần mình biết đứng lên bạn à bởi vì trên cuộc đời này không có nổi đau nào là mải mải cả cố lên bạn nhé mình tin bạn sẽ lấy lại được niềm tin.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
first_love1 đã viết:số phận của mình còn nghiệt ngã hơn bạn nhưng mình vẩn cố gang sống chỉ cần mình biết đứng lên bạn à bởi vì trên cuộc đời này không có nổi đau nào là mải mải cả cố lên bạn nhé mình tin bạn sẽ lấy lại được niềm tin. cám ơn các bạn đã cho minh lời khuyên,hiện tại tâm trạng mình đã ổn hơn rồi. | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 12
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Les không có gì là xấu , cuộc sống không đón nhận thì chính bạn nên đón nhận và không sợ những nghiệt ngã trứoc mắt, càng khó khăn càng đứng dậy đấu tranh, hehe
Chúc bạn luôn vui
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
chào thu_vang mình cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên,please to meet you? | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC) Bài viết: 90
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
thu_vang đã viết:Les không có gì là xấu , cuộc sống không đón nhận thì chính bạn nên đón nhận và không sợ những nghiệt ngã trứoc mắt, càng khó khăn càng đứng dậy đấu tranh, hehe
Chúc bạn luôn vui
Nhiều khi mình cũng buồn. Mình không như người ta thì mình khổ. Người ta con cái lớn rồi, trẻ con tíu tít khắp nhà còn mình thì vẫn đi về một mình. Trời đã cho mình chỉ được như thế thì đành phải chấp nhận số phận. Chỉ mong sao trời cho mình khỏe mạnh, để làm ăn được, sau này có tí vốn mà thuê người chăm sóc lúc già cả ốm đau. | Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ? |
 1 người cảm ơn Thuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 12
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Với tâm nguyện đựoc khỏe mạnh để làm ăn, mình sẽ cầu nguyện cho Thuong sẽ có cuộc sống như bạn mong muốn. Chúc bạn luôn nở nụ cười 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Thuong đã viết:
Nhiều khi mình cũng buồn. Mình không như người ta thì mình khổ. Người ta con cái lớn rồi, trẻ con tíu tít khắp nhà còn mình thì vẫn đi về một mình. Trời đã cho mình chỉ được như thế thì đành phải chấp nhận số phận. Chỉ mong sao trời cho mình khỏe mạnh, để làm ăn được, sau này có tí vốn mà thuê người chăm sóc lúc già cả ốm đau.
ha ha ha! chị Thương lo xa thế..... Sunday mong chị khỏe mạnh để làm ăn đc, có nhiều nhiều vốn. sau này lúc già cả ốm đau chị cứ đưa hết VỐN cho SD, SD hi sinh chăm sóc chị có đc không ? | Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-05-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: 123 to ngoc van thu duc
|
Cuộc sống của les rồi sẽ ra sao?có ai trả lời được câu hỏi này không?ở bất kì 1 diễn đàn nào khi nói về đề tài les & gay mình đều thấy toàn nỗi đau ,buồn khổ ,làm sao để mọi người không phải khổ đau nhiều thế này ,nhất là những người thuộc thế giới thứ 3 như chúng ta.
Một trăm người chưa có lấy được 1 người tạm gọi là hạnh phúc ,mình cũng vậy thôi ,có thể mình không thiếu thứ gì nhưng ai đó hỏi mình có hạnh phúc không thì mình sẽ trả lời "tôi vẫn đi tìm " có ai đó bán hạnh phúc không? tôi sẽ mua bằng mọi giá .
Tôi vẫn cố gắng nhìn ra nguyên nhân gây đau khổ cho mình ,còn bạn :thôi thì cố lên bạn nhe ,cố gắng vượt qua nỗi đau vì không ai cứu được mình ngoài bản thân mình cả,sống trong cuộc đời nay ai cũng có nỗi đau ,nhưng nỗi đau mỗi người khác nhau thôi ,cố lên ,cố lên bạn nhe ,thương bạn nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
motnua_eva đã viết:Cuộc sống của les rồi sẽ ra sao?có ai trả lời được câu hỏi này không?ở bất kì 1 diễn đàn nào khi nói về đề tài les & gay mình đều thấy toàn nỗi đau ,buồn khổ ,làm sao để mọi người không phải khổ đau nhiều thế này ,nhất là những người thuộc thế giới thứ 3 như chúng ta.
Một trăm người chưa có lấy được 1 người tạm gọi là hạnh phúc ,mình cũng vậy thôi ,có thể mình không thiếu thứ gì nhưng ai đó hỏi mình có hạnh phúc không thì mình sẽ trả lời "tôi vẫn đi tìm " có ai đó bán hạnh phúc không? tôi sẽ mua bằng mọi giá .
Tôi vẫn cố gắng nhìn ra nguyên nhân gây đau khổ cho mình ,còn bạn :thôi thì cố lên bạn nhe ,cố gắng vượt qua nỗi đau vì không ai cứu được mình ngoài bản thân mình cả,sống trong cuộc đời nay ai cũng có nỗi đau ,nhưng nỗi đau mỗi người khác nhau thôi ,cố lên ,cố lên bạn nhe ,thương bạn nhiều. Ko có ai đưa hạnh phúc của mình đi bán cả dù bạn có mua bằng mọi giá. nhưng bạn đang đi tìm thì hi vọng một ngày bạn sẽ tìm thấy mà không phải mất tiền mua, bạn chỉ cần đổi lấy nó bằng trái tim chân thành của mình thôi. mà điều đó thì bạn có sắn đúng kô????? chúc bạn tìm được hạnh phúc. thân
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Thuong đã viết:thu_vang đã viết:
Nhiều khi mình cũng buồn. Mình không như người ta thì mình khổ. Người ta con cái lớn rồi, trẻ con tíu tít khắp nhà còn mình thì vẫn đi về một mình. Trời đã cho mình chỉ được như thế thì đành phải chấp nhận số phận. Chỉ mong sao trời cho mình khỏe mạnh, để làm ăn được, sau này có tí vốn mà thuê người chăm sóc lúc già cả ốm đau.
Như vậy là mi nghĩ bạn sẽ quyết định sống một mình rồi, tại sao bạn kô tìm cho mình một người cũng yêu thương bạn, bạn cũng yêu thương, như vậy cuộc sống ko có ý nghĩa hơn sao???? khi đó bạn không cần phải thuê người nào cả mà họ sẵn sàng chăm sóc cho bạn mà thôi! HÃY MẠNH MẼ LÊN NHỮNG BẠN LÀ LES, có vượt qua được khó khăn thì khi đó mới có hạnh phúc!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
zuabiennguoitoivancodon đã viết:cuộc sống hiện tại làm tôi mệt mõi và chán nãn wa,có những lúc dường như tôi đã có tất cả,nhưng giờ đây tôi lại quay về số o.số phận thật là nghiệt ngã,xh thật là tàn nhẫn khi chia cắt chúng tôi.tôi yêu là có tội chăng?ko lẽ suốt cuộc đời này tôi ko thể yêu ai,ko thể đến với người con gái tôi yêu.chúng tôi đã từ bỏ tất cả để được đến với nhau.vậy mà chỉ 2 từ "xh"đã làm chúng tôi mãi mãi ko đến được với nhau.tôi căm ghét tất cả,tôi ghét chính bản thân mình tại sao tôi là les mà ko pải là người binh thường như bao người khác,tôi căm ghét cái xh chỉ biết 2 chiều.tôi căm ghét tất cả.les thì sao chứ?tôi cũng ăn học đàn hoàn,tôi cũng có ba mẹ,tôi cũng có bạn bè,.nhưng sao tôi ko thể yêu chứ?vì sao thế?chỉ vì tôi là les uh?nếu được lưa chọn thì có ai chọn mình làm les bao giờ?tôi cũng thế mà?1 người như bao người cũng có cảm xúc..vì sao lại nghiệt ngã đến thế.. có lẻ đó là số phận của mỗi chúng ta,ko thể nào thay đổi được..tuyệt vọng quá | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC) Bài viết: 90
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Cái cảm giác căm ghét đó thật ... đáng ghét. Hôm trước xem O2TV phỏng vấn Cindy Thái Tài mới thấy hành trình tìm lại chính mình của chị ấy thật gian nan nhưng đầy quyết tâm. Điều quan trọng là chị có niềm tin vào điều đúng và đã hành động theo lẽ phải đó. | Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
tâm trạng mình lúc này đang rất hoang mang,mình ko biết mình nên đi về đâu,và dừng nơi đâu.con đường mình đi thật là khó.đi tiếp cũng ko được,mà dừng lại cũng ko xong.
mình mặc kệ cho số phận.............rồi mình sẽ về đâu?????? | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|