Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
ngày 29/8 meomeo cũng muốn đặt 1 chỗ dự bị được không, cũng không cần quà không cần nước luôn. meomeo chỉ đến nghe rồi về, không làm mất thời gian của các bạn ạ  | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:ngày 29/8 meomeo cũng muốn đặt 1 chỗ dự bị được không, cũng không cần quà không cần nước luôn. meomeo chỉ đến nghe rồi về, không làm mất thời gian của các bạn ạ 
Có cái chổ "dự bị" cũng bị giành nữa  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
các bạn làm ơn đừng chơi trò 50-50 | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
| Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Ke7en đã viết:các bạn làm ơn đừng chơi trò 50-50
vì không chắc được mà, nếu về sớm thì mới đến được chứ, thông cảm đi mà | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
meomeo12345 đã viết:Ke7en đã viết:các bạn làm ơn đừng chơi trò 50-50
vì không chắc được mà, nếu về sớm thì mới đến được chứ, thông cảm đi mà
Vậy là tính như ko đi.
Đừng để ng khác hy vọng rồi lại thất vọng. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Ke7en đã viết:meomeo12345 đã viết:Ke7en đã viết:các bạn làm ơn đừng chơi trò 50-50
vì không chắc được mà, nếu về sớm thì mới đến được chứ, thông cảm đi mà
Vậy là tính như ko đi.
Đừng để ng khác hy vọng rồi lại thất vọng.
Đi rước dâu à? Thế thì khoảng 12h trưa mới xong đấy. Hic. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
không anh, rước dâu hôm trước rồi, sáng hôm sau ở dưới quê lên nhưng sợ lên không kịp chứ
to ke7en: ok coi như meomeo chưa nói gì hết nha | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-11-2008(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Chào anh Tuấn, Đã lâu quá, do công việc ngập đầu nên longnhut không vào đây được! Hôm nay, đọc báo thấy một vài thông tin liên quan đến chủ đề của diễn dàn nên....nhớ anh Tuấn, chị Haysongdeduocyeuthuong, và 1 số anh em quá (mặc dù chưa biết mặt!!!). Longnhut vẫn nhớ và biết ơn các anh, chị và các bạn đã giúp longnhut thoát khỏi cái tâm lý...."địa ngục" trong lúc khủng hoảng nhất! Đọc cái topic này, vẫn còn thấy nịck longnhut ....nã pháo đầu tiên của "tập 2"! hì hì hì hì! Longnhut vẫn còn nhớ lời hứa trở thành......Tuan mercidesse 2 khu vực Mékong, nhưng điều kiện vẫn chưa cho phép!!! huhuhu! Chúc anh Tuần, chị haysongdeduocyeuthuong,....vẫn là những "người hùng" của các bạn đang cần sức mạnh để vượt qua tâm lý lo sợ! Chúc tất cả các bạn được anh Tuấn tư vấn hoặc dẫn đi XN đều âm tính hết nhé!!!!
| Tặng anh em bài hát này!!! http://nhaccuatui.com/nghe?M=dt9M65_MsUCuộc đời ta, lầm lỡ bao ngày qua. Thức đậy đi em, lòng người luôn bao dung. Nhân ái, sẽ khép lại giận hờn trong ta. Tình người mênh mang, nâng bước ta đi giữa đời! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
longnhut đã viết:Chào anh Tuấn,
Đã lâu quá, do công việc ngập đầu nên longnhut không vào đây được! Hôm nay, đọc báo thấy một vài thông tin liên quan đến chủ đề của diễn dàn nên....nhớ anh Tuấn, chị Haysongdeduocyeuthuong, và 1 số anh em quá (mặc dù chưa biết mặt!!!).
Longnhut vẫn nhớ và biết ơn các anh, chị và các bạn đã giúp longnhut thoát khỏi cái tâm lý...."địa ngục" trong lúc khủng hoảng nhất!
Đọc cái topic này, vẫn còn thấy nịck longnhut ....nã pháo đầu tiên của "tập 2"! hì hì hì hì!
Longnhut vẫn còn nhớ lời hứa trở thành......Tuan mercidesse 2 khu vực Mékong, nhưng điều kiện vẫn chưa cho phép!!! huhuhu!
Chúc anh Tuần, chị haysongdeduocyeuthuong,....vẫn là những "người hùng" của các bạn đang cần sức mạnh để vượt qua tâm lý lo sợ!
Chúc tất cả các bạn được anh Tuấn tư vấn hoặc dẫn đi XN đều âm tính hết nhé!!!!
Hiiii, thấy cái nick wen wen .... | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: Mekong
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
đã viết:Câu chuyện sáng nay là việc đáng nhớ với ,một cô bé tuy 20 tuổi như đứa trẻ con,rất thơ ngây và hiền,cô bé ở cách xa TPHCM 130km
Vài tháng trước đây đã bị một người con trai cưỡng bức QHTD
....em âm tính thật rồi...đôi mắt em rơi những giọt nước mắt ..vì mừng , vì thoát được nổi sợ hãi của thứ 6 ngày 13.
Em có lời cám ơn diễn đàn chúng ta ,cũng như cám ơn các bạn đã chúc cho em âm tính..vì Tuấn có kể với em ở diễn đàn nhiều bạn đang lo lắng cho em và chúc em....
Đọc câu chuyện này thấy bức xúc quá!!! Em gái này chỉ có biết mừng rơi nước mắt là không bị lây bệnh! Còn quyền được bảo vệ của phụ nữ thì.....quên mất rồi!!!
Bác Tuấn tư vấn cho em gái này tố cáo hành vi hiếm dâm của người con trai đó đi bác!!!
Không phải để trả thù, mà là đển cho hành vi này đừng lặp lại với những cô gái vô tội khác nữa! Biết đâu thời gian sau, người bạn trai này bị nhiễm bệnh bởi cái thói ăn chơi, rồi tiếp tục thực hiện ....cưỡng bức QHTD với những cô gái vô tội khác thì thật là nguy hiểm!!!!
|
 1 người cảm ơn thanhthien cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
longnhut đã viết:Chào anh Tuấn,
Đã lâu quá, do công việc ngập đầu nên longnhut không vào đây được! Hôm nay, đọc báo thấy một vài thông tin liên quan đến chủ đề của diễn dàn nên....nhớ anh Tuấn, chị Haysongdeduocyeuthuong, và 1 số anh em quá (mặc dù chưa biết mặt!!!).
Longnhut vẫn nhớ và biết ơn các anh, chị và các bạn đã giúp longnhut thoát khỏi cái tâm lý...."địa ngục" trong lúc khủng hoảng nhất!
Đọc cái topic này, vẫn còn thấy nịck longnhut ....nã pháo đầu tiên của "tập 2"! hì hì hì hì!
Longnhut vẫn còn nhớ lời hứa trở thành......Tuan mercidesse 2 khu vực Mékong, nhưng điều kiện vẫn chưa cho phép!!! huhuhu!
Chúc anh Tuần, chị haysongdeduocyeuthuong,....vẫn là những "người hùng" của các bạn đang cần sức mạnh để vượt qua tâm lý lo sợ!
Chúc tất cả các bạn được anh Tuấn tư vấn hoặc dẫn đi XN đều âm tính hết nhé!!!!
Chào longnhut !
Đã lâu lắm rồi mới gặp lại em, em đã về việt Nam rồi sao hay vẫn còn du học bên ấy ? sáng nay em đọc báo ở đâu mà có thông tin về diễn đàn.
Anh và các anh chị thời ấy hôm nay vẫn còn miệt mài giúp đở cho các bạn như em như ngày nào,nghe em nói giử lời hứa với anh là anh mừng rồi đó cũng là sự trả ơn đối riêng anh cũng như ở diễn đàn HIV,Anh xin chúc em và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
đã viết:longnhut đã viết:Chào anh Tuấn,
Đã lâu quá, do công việc ngập đầu nên longnhut không vào đây được! Hôm nay, đọc báo thấy một vài thông tin liên quan đến chủ đề của diễn dàn nên....nhớ anh Tuấn, chị Haysongdeduocyeuthuong, và 1 số anh em quá (mặc dù chưa biết mặt!!!).
Longnhut vẫn nhớ và biết ơn các anh, chị và các bạn đã giúp longnhut thoát khỏi cái tâm lý...."địa ngục" trong lúc khủng hoảng nhất!
Đọc cái topic này, vẫn còn thấy nịck longnhut ....nã pháo đầu tiên của "tập 2"! hì hì hì hì!
Longnhut vẫn còn nhớ lời hứa trở thành......Tuan mercidesse 2 khu vực Mékong, nhưng điều kiện vẫn chưa cho phép!!! huhuhu!
Chúc anh Tuần, chị haysongdeduocyeuthuong,....vẫn là những "người hùng" của các bạn đang cần sức mạnh để vượt qua tâm lý lo sợ!
Chúc tất cả các bạn được anh Tuấn tư vấn hoặc dẫn đi XN đều âm tính hết nhé!!!!
Chào longnhut !
Đã lâu lắm rồi mới gặp lại em, em đã về việt Nam rồi sao hay vẫn còn du học bên ấy ? sáng nay em đọc báo ở đâu mà có thông tin về diễn đàn.
Anh và các anh chị thời ấy hôm nay vẫn còn miệt mài giúp đở cho các bạn như em như ngày nào,nghe em nói giử lời hứa với anh là anh mừng rồi đó cũng là sự trả ơn đối riêng anh cũng như ở diễn đàn HIV,Anh xin chúc em và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
Xin chúc mừng cuộc hộ ngộ ảo giữa Anh Tuấn và bạn Longnhut...Chúc mọi người có sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ mọi người và công hiến nhiều hơn nữa.  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 18-08-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: Hà Nội
Cảm ơn: 7 lần
|
Anh Tuấn ơi, ở HN thì em nên đi XN chỗ nào ạ, mấy ngày hôm nay em thấy đau đầu quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
manutdloveforever9x đã viết:Anh Tuấn ơi, ở HN thì em nên đi XN chỗ nào ạ, mấy ngày hôm nay em thấy đau đầu quá
Hà Nội
|
TT
|
Tên cơ sở
|
Chức năng
|
Tư vấn
|
Xét nghiệm
|
Chăm sóc
|
Điều trị
|
1
|
Trung tâm y tế dự phòng
|
|
|
|
|
|
50C phố Hàng Bài
|
Ö
|
Ö
|
|
|
|
ĐT : 04.9439525
|
|
|
|
|
2
|
Bệnh viện Hai Bà Trưng
|
|
|
|
|
|
42 phố Thanh Nhàn
|
Ö
|
Ö
|
|
|
|
ĐT : 04.8219651
|
|
|
|
|
3
|
Bệnh viện Xanh Pôn
|
|
|
|
|
|
12A phố Chu Văn An
|
Ö
|
Ö
|
|
|
|
ĐT : 04.7337812
|
|
|
|
|
4
|
Bệnh viện lao và bệnh phổi
|
|
|
|
|
|
42 phố Thanh Nhàn
|
Ö
|
Ö
|
Ö
|
Ö
|
|
ĐT : 04.8211421
|
|
|
|
|
5
|
Bệnh viện Đống Đa
|
|
|
|
|
|
192 phố Nguyễn Lương Bằng
|
Ö
|
Ö
|
Ö
|
Ö
|
|
ĐT : 04.5115039
|
|
|
|
|
6
|
Phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện
|
|
|
|
|
|
02 phố Trúc Bạch
|
Ö
|
Ö
|
|
|
|
ĐT : 04.7163952
|
|
|
|
|
7
|
Phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện – Trung tâm y tế huyện Đông Anh
|
|
|
|
|
|
Trung tâm y tế huyện Đông Anh
|
Ö
|
Ö
|
|
|
|
ĐT : 04.8839345
|
|
|
|
|
8
|
Phòng khám ngoại trú cho người có HIV – Trung tâm y tế huyện Đông Anh
|
|
|
|
|
|
Trung tâm y tế huyện Đông Anh
|
Ö
|
Ö
|
Ö
|
Ö
|
|
ĐT : 04.8835360
|
|
|
|
|
9
|
Nhóm Vì ngày mai tươi sáng
|
|
|
|
|
|
14 ngõ 118 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên
|
Ö
|
|
|
|
|
ĐT : 04.8724148
|
|
|
|
|
10
|
Câu lạc bộ Hương Sen
|
|
|
|
|
|
Chùa Pháp Vân, thôn Hoàng Liệt, q. Hoàng Mai
|
Ö
|
|
|
|
|
ĐT : 04.6450577
|
|
|
|
|
11
|
Nhóm Hoa Hướng Dương - Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa
|
|
|
|
|
|
số 5 ngõ 180 phố Nguyễn Lương Bằng
|
Ö
|
|
|
|
|
ĐT : 04.5118755
|
|
|
|
|
12
|
Nhóm Hoa sữa (liên hệ Phương Thanh)
|
|
|
|
|
|
số 46 phố Lương Sử B
|
Ö
|
|
|
|
|
ĐT : 04.7322472 – 0912.103156
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Em buồn,gia đình buồn,tôi cũng buồn,khi nhìn thấy trên môi em vẫn nở nụ cười dù kết quả không như mong muốn, Anh rất vui khi biết em đã sẵn sàn chấp nhận kết quả này .Cố lên em nhé gia đình rất thương em lắm đó,em có biết không?em may mắn hơn biết bao nhiêu cảnh đời không được may mắn là em đã có gia đình bên em,cùng em vượt qua thời gian còn lại.
chúc em sức khỏe và tự tin.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
đã viết:Em buồn,gia đình buồn,tôi cũng buồn,khi nhìn thấy trên môi em vẫn nở nụ cười dù kết quả không như mong muốn, Anh rất vui khi biết em đã sẵn sàn chấp nhận kết quả này .Cố lên em nhé gia đình rất thương em lắm đó,em có biết không?em may mắn hơn biết bao nhiêu cảnh đời không được may mắn là em đã có gia đình bên em,cùng em vượt qua thời gian còn lại.
chúc em sức khỏe và tự tin.
Rất ít khi đọc những dòng như thế này của anh . Em cũng cảm thấy buồn lắm, chúc cho bạn đó bình an, mạnh khỏe. | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
đã viết:Em buồn,gia đình buồn,tôi cũng buồn,khi nhìn thấy trên môi em vẫn nở nụ cười dù kết quả không như mong muốn, Anh rất vui khi biết em đã sẵn sàn chấp nhận kết quả này .Cố lên em nhé gia đình rất thương em lắm đó,em có biết không?em may mắn hơn biết bao nhiêu cảnh đời không được may mắn là em đã có gia đình bên em,cùng em vượt qua thời gian còn lại.
chúc em sức khỏe và tự tin.
thấy những dòng tin này mà em cũng muốn rơi nước mắt .bạn ấy như thế không biết bạn sẽ sống ra sao ,bạn có vượt qua được cuộc khủng hoảng tâm lý không nữa .bạn ơi hãy cố lên nhé chúng tôi luôn mong được sát cánh và giúp đỡ bạn !chúc bạn sức khoe ! | sống để được yêu thương |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đã viết:Em buồn,gia đình buồn,tôi cũng buồn,khi nhìn thấy trên môi em vẫn nở nụ cười dù kết quả không như mong muốn, Anh rất vui khi biết em đã sẵn sàn chấp nhận kết quả này .Cố lên em nhé gia đình rất thương em lắm đó,em có biết không?em may mắn hơn biết bao nhiêu cảnh đời không được may mắn là em đã có gia đình bên em,cùng em vượt qua thời gian còn lại.
chúc em sức khỏe và tự tin.
vài ngày nữa dẫn người bạn này đi xét nghiệm tại Pasteur,có Bạn nào biết giá tiền xét nghiệm CD4,đo nồng độ virur trong máu bao nhiêu không? thanks
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hổi Peter ấy. Thông minh chạy đi đâu hết rồi ??? | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hỏi và đáp liên quan đến HIV/AIDS
»
Hỏi Và Đáp Xét nghiệm HIV
»
Can đảm xét nghiệm cùng (Bạn đừng để STRESS đánh ngã Quỵ) Tập 2
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|