Tôi có một gia đình hạnh phúc ba mẹ thương yêu, chị em sum vầy học tập công viêc và bạn bè với tôi đều tốt cả. Có đc điều này với tôi đó là 1 hạnh phúc vô cùng, tôi k dám nói ra sự thật về bản thân mình, tôi sợ chính tôi làm đánh vỡ hạnh phúc của gia đình, ba mẹ đau khổ, bạn bè và mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh nghiệt. tôi sợ.
Trước đây tôi cứ sống bình thường mặc những cảm giác, những tình cảm của mình đến rồi đi, nhưng giờ đây tôi đang thực sự yêu, yêu người bạn thân người bạn tri kỷ của mình. Ở bên người bạn tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi muốn muốn làm thật nhiều điều cho người bạn đó nhưng chúng tôi quá xa. Quen gần 6 năm rồi, tình cảm tôi giành cho chị đã lâu rồi, có lần đau khổ và giằn lại phải đc xem là bạn bạn thân thôi, rồi cũng qua. Nhưng gần 1/2 năm nay tình cảm chôn kín bao lâu ấy lại ùa về, 5 tháng nay k có ngày nào mà tôi và chị k liên lạc, nt gọi điện chat, hè này tôi có chị, bất cứ lúc nào rãnh chị đều ở bên tôi, trước đây tôi chỉ thể hiện qua cái nắm tay chặt có đôi lúc tôi đã ôm và hôn chị, tất nhiên chị tránh vì với chị chị chỉ thương tôi thật nhiều thôi chị đã nói vậy, sau cái ngày tôi say và nt là tôi yêu chị nhiều yêu từ lâu lắm rồi, tôi đã hôn chị chị k tránh mà chấp nhận nó, lần 1 rồi lần 2 và nhiều nhiều lần như vậy,có lúc tôi nghĩ là chị thương mà chìu tôi. đến lúc tôi phải đi xa, cái ngày hôm đó quyến luyến và bịn rịn rất nhiều. Chị đã nt cho tôi là ngày em đi chị buồn và khóc nhiều, lúc đầu chị nói là rất thương thôi chị khuyên tôi nên đi đến với người bạn trai bao lâu nay vẫn đợi tôi, nhưng khi tôi nói được tôi sẽ cố vì mọi người thì chị lại buồn lại nghẹn đau trái tim, chị k muốn mất tôi k muốn tôi bị thiệt thòi. Có lần chat tôi bật WC chị nhìn tôi và nói chị nhớ tôi cồn cào nhớ lắm. Tôi yêu chị nhưng tôi k muốn chị sai lầm vì bị cuốn vào những cảm giác lạ đó, chị phải lập gia đình vì cũng đã 28 rồi nhưng chị lại quả quyết rằng chị biết chị cũng yêu tôi cũng muốn ở bên cạnh tôi. Lúc tôi biết điều đó cả đêm tôi thao thức, rồi hạnh phúc vì t cảm của mình đc chấp nhận, tôi muốn cả thế giới này biết tình yêu của mình, nhưng tôi chợt tỉnh giấc, rồi sẽ đi đến đâu ai sẽ chấp nhận đc, giờ đây lúc nào ở mọi nơi chúng tôi lại k nghĩ về nhau. Nhưng rồi sẽ ra sao, có nhiều lần tôi nt thôi mình nên chấm dứt ở đây nhưng chị và tôi ai cũng đau khổ cả chị khóc nhiều, ngủ k đc tôi cũng vậy cứ ứ nghẹn cả họng, tim nhói lên từng cơn, nc mắt trào ra. Sao mà chịu nổi khi người mình yêu khóc thổn thức bên tai, tôi k chấm dứt được. Rồi đây sẽ đi về đâu khi mỗi ngày tôi càng yêu và nhớ chị nhiều hơn, cả 2 chúng tôi đều muốn ở gần nhau, chị bộn về gia đình, tôi lại sợ sự thật sẽ làm ba mẹ tôi chết mất. Cứ như vầy thì tôi học hành làm việc đều k đc, ảnh hưởng nhiều thật nhiều, tôi cảm thấy mệt mỏi k biết mình nên làm thế nào. Tôi muốn nói ra nhưng khi nói ra tôi sẽ chỉ còn đơn độc và cũng mất đi chị. chị k cho tôi nói sự thật, chỉ muốn ở bên và chôn chặt sự thật về tôi. Giờ tôi phải làm sao, cứ như vầy tôi mệt mỏi vô cùng. Nhớ nhung đợi chờ rồi đau khổ mệt mỏi.