  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
cách đây một tháng em có đi tẩm quất nhưng không hề quan hệ gì với cô gái cả ,em chỉ cho cô ta kích dục bằng tay và em có sờ bên ngoài âm đạo của cô ta nữa . sau hôm đấy về người em cữ mệt mỏi chán ăn và không muốn làm gì cả ,cách đây 2 tuần em có nổi hạch ở dưới cằm và tới bây giờ em sờ thấy có khoảng 5 hay 6 cái gì đấy ở dưới hàm của em ,em đi khám người thì bảo em bị viêm phế quản ,người thì bảo em bị viêm thanh quản ,em còn bị đi ngoài sống nữa .bây giờ ở trên cánh xương đòn sát cổ em sờ thấy có một cái hạch nhỏ li ti như hạt đậu đen nữa em sợ quá các anh ơi ,em không giám đối diện với sự thật là em bị nhiễm HIV mất rồi ,em vẫn còn là sinh viên ,em còn tương lai ,gia đình và bao mơ ước còn đang ấp ủ .em phải làm sao bây giờ ?các anh giúp em với ?lúc đi tẩm quát em đã có ý thức là không quan hệ rồi nhưng sao em lại bị như thế này các anh ơi ?em không nói gì với người yêu em chuyện này nhưng thời gian qua em sống trong bế tắc và tuyệt vọng thế nên bây giờ người yêu em còn muốn bỏ em nữa ,giờ em không còn biết tâm sự với ai ,nói chuyện với ai ,em tuyệt vọng quá các anh ơi ,nếu phải chờ 2 tháng nữa mới được xét nghiệm thì em chết mất . | sống để được yêu thương |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:cách đây một tháng em có đi tẩm quất nhưng không hề quan hệ gì với cô gái cả ,em chỉ cho cô ta kích dục bằng tay và em có sờ bên ngoài âm đạo của cô ta nữa . sau hôm đấy về người em cữ mệt mỏi chán ăn và không muốn làm gì cả ,cách đây 2 tuần em có nổi hạch ở dưới cằm và tới bây giờ em sờ thấy có khoảng 5 hay 6 cái gì đấy ở dưới hàm của em ,em đi khám người thì bảo em bị viêm phế quản ,người thì bảo em bị viêm thanh quản ,em còn bị đi ngoài sống nữa .bây giờ ở trên cánh xương đòn sát cổ em sờ thấy có một cái hạch nhỏ li ti như hạt đậu đen nữa em sợ quá các anh ơi ,em không giám đối diện với sự thật là em bị nhiễm HIV mất rồi ,em vẫn còn là sinh viên ,em còn tương lai ,gia đình và bao mơ ước còn đang ấp ủ .em phải làm sao bây giờ ?các anh giúp em với ?lúc đi tẩm quát em đã có ý thức là không quan hệ rồi nhưng sao em lại bị như thế này các anh ơi ?em không nói gì với người yêu em chuyện này nhưng thời gian qua em sống trong bế tắc và tuyệt vọng thế nên bây giờ người yêu em còn muốn bỏ em nữa ,giờ em không còn biết tâm sự với ai ,nói chuyện với ai ,em tuyệt vọng quá các anh ơi ,nếu phải chờ 2 tháng nữa mới được xét nghiệm thì em chết mất .
Có bị gì đâu mà phải xn vậy cà.Hạch hiếc gì thì đi khám lao hạch,không lẽ có hạch là đổ oan cho em HIV hả,tội nghiệp em HIV quá.Ăn rồi cứ bị đổ oan cho mình là nguyên nhân gây ra biến đổi body
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
thế này nha.mình cũng đang là người chờ ngày Xét nghiệm thôi nhưng mình cũng có tí chút hiểu biết.HIV có gắn thêm tên lửa cũng ko thể làm bạn mệt mỏi ngay sau khi quan hệ.người nào cũng có hạch ở cổ bẹn.lúc mình ko để ý thì ko thấy.nhưng lúc để ý rùi sờ lần thì nó sẽ nổi lên thôi.ai cũng vậy cả.Khi nào nó nổi to như đầu ngón tay cái thì mới sợ.còn hạch thì ai ma ko có.Ko có mới đáng sợ đó.Ai rùi cũng khuyên bạn đủ ngày để đi Xét Nghiệm thôi.vì thế bạn cứ tìm hiểu thêm trên diễn đàn.có j thì PM mình.mình cũng có chút ít kinh nghiệm sống chờ ngày XN đây,thân | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:cách đây một tháng em có đi tẩm quất nhưng không hề quan hệ gì với cô gái cả ,em chỉ cho cô ta kích dục bằng tay và em có sờ bên ngoài âm đạo của cô ta nữa . sau hôm đấy về người em cữ mệt mỏi chán ăn và không muốn làm gì cả ,cách đây 2 tuần em có nổi hạch ở dưới cằm và tới bây giờ em sờ thấy có khoảng 5 hay 6 cái gì đấy ở dưới hàm của em ,em đi khám người thì bảo em bị viêm phế quản ,người thì bảo em bị viêm thanh quản ,em còn bị đi ngoài sống nữa .bây giờ ở trên cánh xương đòn sát cổ em sờ thấy có một cái hạch nhỏ li ti như hạt đậu đen nữa em sợ quá các anh ơi ,em không giám đối diện với sự thật là em bị nhiễm HIV mất rồi ,em vẫn còn là sinh viên ,em còn tương lai ,gia đình và bao mơ ước còn đang ấp ủ .em phải làm sao bây giờ ?các anh giúp em với ?lúc đi tẩm quát em đã có ý thức là không quan hệ rồi nhưng sao em lại bị như thế này các anh ơi ?em không nói gì với người yêu em chuyện này nhưng thời gian qua em sống trong bế tắc và tuyệt vọng thế nên bây giờ người yêu em còn muốn bỏ em nữa ,giờ em không còn biết tâm sự với ai ,nói chuyện với ai ,em tuyệt vọng quá các anh ơi ,nếu phải chờ 2 tháng nữa mới được xét nghiệm thì em chết mất .
Đúng là sau khi đi gái về thì cảm thấy hối lỗi, lo sợ...--> Lần sau thì nên tránh xa ra.
Đọc bài của Chú thì sự lo lắng của Chú về H chỉ là vô bổ và không có luận chứng rõ ràng...Cái chuyện maxa kiểu vậy thì thiên hạ ai cũng đã từng rồi...Chú so với nguy cơ và triệu chứng của anh chỉ bằng con muỗi thôi...Hãy lo lắng mà đi khám bệnh khác đi...không kẻo bệnh nặng ra đấy thì tiền mất tật mang  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:motlanthoidung đã viết:cách đây một tháng em có đi tẩm quất nhưng không hề quan hệ gì với cô gái cả ,em chỉ cho cô ta kích dục bằng tay và em có sờ bên ngoài âm đạo của cô ta nữa . sau hôm đấy về người em cữ mệt mỏi chán ăn và không muốn làm gì cả ,cách đây 2 tuần em có nổi hạch ở dưới cằm và tới bây giờ em sờ thấy có khoảng 5 hay 6 cái gì đấy ở dưới hàm của em ,em đi khám người thì bảo em bị viêm phế quản ,người thì bảo em bị viêm thanh quản ,em còn bị đi ngoài sống nữa .bây giờ ở trên cánh xương đòn sát cổ em sờ thấy có một cái hạch nhỏ li ti như hạt đậu đen nữa em sợ quá các anh ơi ,em không giám đối diện với sự thật là em bị nhiễm HIV mất rồi ,em vẫn còn là sinh viên ,em còn tương lai ,gia đình và bao mơ ước còn đang ấp ủ .em phải làm sao bây giờ ?các anh giúp em với ?lúc đi tẩm quát em đã có ý thức là không quan hệ rồi nhưng sao em lại bị như thế này các anh ơi ?em không nói gì với người yêu em chuyện này nhưng thời gian qua em sống trong bế tắc và tuyệt vọng thế nên bây giờ người yêu em còn muốn bỏ em nữa ,giờ em không còn biết tâm sự với ai ,nói chuyện với ai ,em tuyệt vọng quá các anh ơi ,nếu phải chờ 2 tháng nữa mới được xét nghiệm thì em chết mất .
Đúng là sau khi đi gái về thì cảm thấy hối lỗi, lo sợ...--> Lần sau thì nên tránh xa ra.
Đọc bài của Chú thì sự lo lắng của Chú về H chỉ là vô bổ và không có luận chứng rõ ràng...Cái chuyện maxa kiểu vậy thì thiên hạ ai cũng đã từng rồi...Chú so với nguy cơ và triệu chứng của anh chỉ bằng con muỗi thôi...Hãy lo lắng mà đi khám bệnh khác đi...không kẻo bệnh nặng ra đấy thì tiền mất tật mang
hix.bạn này đem so về triệu chứng và nguy cơ của mình thì chỉ bằng con của con muỗi.hic.ước j mình được như bạn ấy.anh Niêmtin nhỉ? | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:cách đây một tháng em có đi tẩm quất nhưng không hề quan hệ gì với cô gái cả ,em chỉ cho cô ta kích dục bằng tay và em có sờ bên ngoài âm đạo của cô ta nữa . sau hôm đấy về người em cữ mệt mỏi chán ăn và không muốn làm gì cả ,cách đây 2 tuần em có nổi hạch ở dưới cằm và tới bây giờ em sờ thấy có khoảng 5 hay 6 cái gì đấy ở dưới hàm của em ,em đi khám người thì bảo em bị viêm phế quản ,người thì bảo em bị viêm thanh quản ,em còn bị đi ngoài sống nữa .bây giờ ở trên cánh xương đòn sát cổ em sờ thấy có một cái hạch nhỏ li ti như hạt đậu đen nữa em sợ quá các anh ơi ,em không giám đối diện với sự thật là em bị nhiễm HIV mất rồi ,em vẫn còn là sinh viên ,em còn tương lai ,gia đình và bao mơ ước còn đang ấp ủ .em phải làm sao bây giờ ?các anh giúp em với ?lúc đi tẩm quát em đã có ý thức là không quan hệ rồi nhưng sao em lại bị như thế này các anh ơi ?em không nói gì với người yêu em chuyện này nhưng thời gian qua em sống trong bế tắc và tuyệt vọng thế nên bây giờ người yêu em còn muốn bỏ em nữa ,giờ em không còn biết tâm sự với ai ,nói chuyện với ai ,em tuyệt vọng quá các anh ơi ,nếu phải chờ 2 tháng nữa mới được xét nghiệm thì em chết mất .
ông đừng có hỏi đi hỏi lại mấy cái Tào Lao này nữa,người ta đưa kiến thức hiv thì không chịu khó ngồi đó mà đọc ,cứ lo ba cái chuyện tào lao mía lao
| Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Niemtin2010 đã viết:motlanthoidung đã viết:cách đây một tháng em có đi tẩm quất nhưng không hề quan hệ gì với cô gái cả ,em chỉ cho cô ta kích dục bằng tay và em có sờ bên ngoài âm đạo của cô ta nữa . sau hôm đấy về người em cữ mệt mỏi chán ăn và không muốn làm gì cả ,cách đây 2 tuần em có nổi hạch ở dưới cằm và tới bây giờ em sờ thấy có khoảng 5 hay 6 cái gì đấy ở dưới hàm của em ,em đi khám người thì bảo em bị viêm phế quản ,người thì bảo em bị viêm thanh quản ,em còn bị đi ngoài sống nữa .bây giờ ở trên cánh xương đòn sát cổ em sờ thấy có một cái hạch nhỏ li ti như hạt đậu đen nữa em sợ quá các anh ơi ,em không giám đối diện với sự thật là em bị nhiễm HIV mất rồi ,em vẫn còn là sinh viên ,em còn tương lai ,gia đình và bao mơ ước còn đang ấp ủ .em phải làm sao bây giờ ?các anh giúp em với ?lúc đi tẩm quát em đã có ý thức là không quan hệ rồi nhưng sao em lại bị như thế này các anh ơi ?em không nói gì với người yêu em chuyện này nhưng thời gian qua em sống trong bế tắc và tuyệt vọng thế nên bây giờ người yêu em còn muốn bỏ em nữa ,giờ em không còn biết tâm sự với ai ,nói chuyện với ai ,em tuyệt vọng quá các anh ơi ,nếu phải chờ 2 tháng nữa mới được xét nghiệm thì em chết mất .
Đúng là sau khi đi gái về thì cảm thấy hối lỗi, lo sợ...--> Lần sau thì nên tránh xa ra.
Đọc bài của Chú thì sự lo lắng của Chú về H chỉ là vô bổ và không có luận chứng rõ ràng...Cái chuyện maxa kiểu vậy thì thiên hạ ai cũng đã từng rồi...Chú so với nguy cơ và triệu chứng của anh chỉ bằng con muỗi thôi...Hãy lo lắng mà đi khám bệnh khác đi...không kẻo bệnh nặng ra đấy thì tiền mất tật mang
hix.bạn này đem so về triệu chứng và nguy cơ của mình thì chỉ bằng con của con muỗi.hic.ước j mình được như bạn ấy.anh Niêmtin nhỉ?
Có lẽ sắp tới anh em ta không cần ước cũng sẽ được hơn thế mà  , Vậy ngay từ bjo chúng ta hãy cầu nguyện cho ngày mai nào. Cố lên nào ...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Đúng là sau khi đi gái về thì cảm thấy hối lỗi, lo sợ...--> Lần sau thì nên tránh xa ra.
Đọc bài của Chú thì sự lo lắng của Chú về H chỉ là vô bổ và không có luận chứng rõ ràng...Cái chuyện maxa kiểu vậy thì thiên hạ ai cũng đã từng rồi...Chú so với nguy cơ và triệu chứng của anh chỉ bằng con muỗi thôi...Hãy lo lắng mà đi khám bệnh khác đi...không kẻo bệnh nặng ra đấy thì tiền mất tật mang
hix.bạn này đem so về triệu chứng và nguy cơ của mình thì chỉ bằng con của con muỗi.hic.ước j mình được như bạn ấy.anh Niêmtin nhỉ?
cãm ơn anh niềm tin đã động viên em như thế em thấy bớt lo hơn nhiều rồi nhưng em không hiểu tại sạo em lại bị hạch vào những luc thế này nữa ,trước giờ em bị đau họng suốt có bao giờ thấy mọc hạch như thế bao giờ đâu a ? | sống để được yêu thương |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:
nhưng em không hiểu tại sạo em lại bị hạch vào những luc thế này nữa ,trước giờ em bị đau họng suốt có bao giờ thấy mọc hạch như thế bao giờ đâu a ?
Thì tối ngày cứ lo tào lao mía lao lúc nào cũng nghĩ là hạch nổi,nói kiểu như ông coi chừng bị lao hạch hay bị ung thư thì có không chịu lo
tối ngày mấy ông chỉ có mấy cái vụ dùng tay ịch ịch mà cứ chắc tôi bị hiv quá
đúng là tào lao | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
nhìn xa hiểu rộng chút ông
ngồi mà soi mói thân thể coi bộ ngồi tìm đọc kiến thức hiv đi ông còn giúp cho ông sáng suốt hơn về hiv
xã hội có mấy ông tào lao như thế này hỏi sao không xảy ra chuyện kỳ thị | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Người_Rừng đã viết: nhìn xa hiểu rộng chút ông
ngồi mà soi mói thân thể coi bộ ngồi tìm đọc kiến thức hiv đi ông còn giúp cho ông sáng suốt hơn về hiv
xã hội có mấy ông tào lao như thế này hỏi sao không xảy ra chuyện kỳ thị mấy cái ít nguy cơ thấy bác mạnh dạn gớm.trong topic trước kia của em ko thấy bác xuất hiện.hay thấy nguy cơ và triệu chứng của em ghê quá nên ko nói j ?hic | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Có lẽ anh nên thảo luận với anh Toi_va_HIV, anh Tuấn... và nhờ bạn hiền Pray dịch và nghĩ ra thêm vài điều cho bộ luật này ra và làm thành luật của Box Tâm Lý 
- Please do not start a new thread every time you have another question
or thought - regardless if you think your questions are related to each other or not. It helps us to help you when you keep all your thoughts or questions in one thread and it helps other readers to follow the
discussion. Additional threads will be merged.
- Anyone
who continues to post excessively, questioning a conclusive negative result or no-risk situation, will be subject to a four week Time Out (a temporary ban from the Forums). If you continue to post excessively after one Time Out, you may be given a second Time Out which will last
eight weeks. There is no third Time Out - it is a permanent ban. The purpose of a Time Out is to encourage you to seek the face-to-face help
we cannot provide on this forum.
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:
Có lẽ anh nên thảo luận với anh Toi_va_HIV, anh Tuấn... và nhờ bạn hiền Pray dịch và nghĩ ra thêm vài điều cho bộ luật này ra và làm thành luật của Box Tâm Lý 
- Please do not start a new thread every time you have another question or thought - regardless if you think your questions are related to each other or not. It helps us to help you when you keep all your thoughts or questions in one thread and it helps other readers to follow the discussion. Additional threads will be merged.
- Anyone who continues to post excessively, questioning a conclusive negative result or no-risk situation, will be subject to a four week Time Out (a temporary ban from the Forums). If you continue to post excessively after one Time Out, you may be given a second Time Out which will last eight weeks. There is no third Time Out - it is a permanent ban. The purpose of a Time Out is to encourage you to seek the face-to-face help we cannot provide on this forum.
bộ luật tố tụng này là gì ông mod,luật này có chửi người rừng không
ông mod dịch tẹc ra dùm cái | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Người_Rừng đã viết:SmileAndLive đã viết:
Có lẽ anh nên thảo luận với anh Toi_va_HIV, anh Tuấn... và nhờ bạn hiền Pray dịch và nghĩ ra thêm vài điều cho bộ luật này ra và làm thành luật của Box Tâm Lý 
- Please do not start a new thread every time you have another question or thought - regardless if you think your questions are related to each other or not. It helps us to help you when you keep all your thoughts or questions in one thread and it helps other readers to follow the discussion. Additional threads will be merged.
- Anyone who continues to post excessively, questioning a conclusive negative result or no-risk situation, will be subject to a four week Time Out (a temporary ban from the Forums). If you continue to post excessively after one Time Out, you may be given a second Time Out which will last eight weeks. There is no third Time Out - it is a permanent ban. The purpose of a Time Out is to encourage you to seek the face-to-face help we cannot provide on this forum.
bộ luật tố tụng này là gì ông mod,luật này có chửi người rừng không
ông mod dịch tẹc ra dùm cái
Tất nhiên là không rồi bác người rừng ah, | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Sry thói quen của em. Đọc nhiều English quá nên có vẻ bị "ngộ". Không dám có ý gì với Người_rừng đâu  5 phút sau sẽ có bản dịch. Nhờ bạn hiền Pray dịch nhé. Tớ cũng tí bị chính cái bộ luật đó chém   May mà xin xỏ được 
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:
Có lẽ anh nên thảo luận với anh Toi_va_HIV, anh Tuấn... và nhờ bạn hiền Pray dịch và nghĩ ra thêm vài điều cho bộ luật này ra và làm thành luật của Box Tâm Lý 
- Please do not start a new thread every time you have another question
or thought - regardless if you think your questions are related to each other or not. It helps us to help you when you keep all your thoughts or questions in one thread and it helps other readers to follow the
discussion. Additional threads will be merged.
- Anyone
who continues to post excessively, questioning a conclusive negative result or no-risk situation, will be subject to a four week Time Out (a temporary ban from the Forums). If you continue to post excessively after one Time Out, you may be given a second Time Out which will last
eight weeks. There is no third Time Out - it is a permanent ban. The purpose of a Time Out is to encourage you to seek the face-to-face help
we cannot provide on this forum.
Luật naỳ đơn giản hơn nè.khỏi mất công dịch
Lần 1 nhắc nhở đối với câu hỏi naò đã rõ như ban ngày và đã được giải đáp đối với những câu hỏi hoang tưởng thiếu hiểu biết ,kì thị
Lần 2 còn taí phạm trảm ngay,chứ để cũng đùa nhây ra đó thôi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:
Sry thói quen của em. Đọc nhiều English quá nên có vẻ bị "ngộ". Không dám có ý gì với Người_rừng đâu  5 phút sau sẽ có bản dịch. Nhờ bạn hiền Pray dịch nhé. Tớ cũng tí bị chính cái bộ luật đó chém   May mà xin xỏ được 
ông mod cứ dịch tẹc ra,ông mod có quyền tại tư gia trang tại đây thì có quyền ra luật nếu luật chưa hoàn mỹ,Người rừng giúp bổ sung cho ông mod | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-05-2008(UTC) Bài viết: 2.065 Đến từ: rừng Amazon - Châu Mỹ
Được cảm ơn: 44 lần trong 40 bài viết
|
chứ gặp mấy ông tào lao là người rừng đang ăn chay rằm tháng 7 cũng nổi máu sản hậu lên
chính mấy ông tào lao này đã tạo cơ hội cho xã hội kỳ thị khi gặp mấy ông tào lao lo lắng vớ vẩn này | Bạn đang lo lắng về HIV, Bạn đang hoang mang, đang mất tinh thần. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Người_Rừng đã viết:chứ gặp mấy ông tào lao là người rừng đang ăn chay rằm tháng 7 cũng nổi máu sản hậu lên
chính mấy ông tào lao này đã tạo cơ hội cho xã hội kỳ thị khi gặp mấy ông tào lao lo lắng vớ vẩn này
Tạm thời theo em là như thế này. Có lẽ cần bổ sung nhiều. và có 1 số chức năng chắc chỉ Admin mới có thể làm được (Ban vĩnh viễn??   )
- Không được bắt đầu 1 topic mới mỗi khi bạn
có một câu hỏi bất kể bạn nghĩ rằng các câu hỏi đó có liên quan đến nhau hay không. Nó giúp chúng tôi (BQT) theo dõi các cuộc thảo luận đồng thời cũng giúp những người đọc khác theo dõi dễ dàng hơn.Các topic
như vậy sẽ được chuyển về topic đầu tiên.
- Bất
cứ ai tiếp tục post lặp đi lặp lại những câu hỏi liên quan đến một Kết quả ÂM TÍNH đã rõ ràng hay một tình huống không có nguy cơ sẽ bị TIME OUT 4 tuần (tạm thời ban khỏi room) Nếu sau 4 tuần vãn tiếp tục thì sẽ bị ban lần thứ 2 8 tuần và nếu còn lặp đi lặp lại sẽ không có lần ban thứ 3 mà là ban vĩnh viễn. Mục đích của việc ban này là tránh việc những người post theo đuổi những sự giúp đỡ mà chúng tôi không thể cung
cấp ở đây
| Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|