Ngày 17/7, có đứa bạn ở nước ngoài về nên cả nhóm rủ đi nhậu, xong về lại đi matxa. Cô nhân viên đó làm Ora sex cho mình khoảng 5-10 phút, sau đó mình xuất ngay luôn vào miệng cô ta.
Về đến nhà, bỗng nhiên mình có cảm giác lo lắng, search trên Google thì thấy forum HIV, càng đọc càng hoảng. Mặc dù xác suất là thấp nhưng tất cả đều kết luận là không phải = 0.Lại thêm ngày 12/8 này bỗng nhiên bị sốt nữa chứ!
Lo lắng gần cả 1 tháng trời, giống như tâm trạng của các bạn trong diễn đàn. Ám ảnh nhất là ngày 17/7 khi mình cho máu một đồng nghiệp mổ cấp cứu, xét nghiệm của mình đối với HIV là âm tính. Chả lẽ, mình lại rủi ro đến thế sao: Đúng ngày mình biết mình ko bị, có nguy cơ mình sẽ bị?
Hôm nay, đúng 42 ngày kể từ ngày có nguy cơ, mình quyết định đến CTM để làm xét nghiệm. Bước vào phòng, điều đầu tiên là cảm giác khá thân thiện của người tiếp đón. Sau khi làm các thủ tục lấy mã số, mình qua phòng tư vấn. Tư vấn viên thân mật tư vấn toàn bộ sau khi biết được nguy cơ của mình. Sau đó còn hướng dẫn cách sử dụng BCS nữa, cũng hay (Có chi tiết là nên dùng khăn giấy rút BCS ra sau khi quan hệ là đáng chú ý.) Điều khiến mình ớn nhất là cô tư vấn viên có nói, em quan hệ với nhân viên Matxa bằng miệng là nhóm có nguy cơ..cao, và nguy cơ lây nhiễm là có.
Sau khi tư vấn xong, mình qua lấy mẫu máu. Tư vấn viên cho giấy hẹn 30 phút sau quay lại.
Dắt xe ra ngoài uống café mà lòng cứ như lửa đốt. 30 phút rồi cũng qua. Quay lại phòng tư vấn vào lúc 10:31, chỉ có mỗi có nhân viên tiếp đón. Cô ấy nói, bên xét nghiêm chưa chuyển qua, chịu khó ngồi chờ đi em. Trong lúc ngồi chờ, mình có xem VietNam Idol, có mấy pha cười ngặt ngẽo nhưng mình cũng cười không nỗi. Vớ mấy tờ tuyên truyền HIV, có đoạn nếu đã nhiễm HIV nên quan hệ qua đường miệng sẽ an toàn hơn, thấy cũng đỡ lo.
Mãi đến 10:41, vẫn chưa có kết quả, mình hỏi thì cô tư vấn nói cứ bình tĩnh. Đúng 10h50, cô nhân viên xét nghiệm cầm tờ kết quả qua, không có biểu hiện gì. Mình vội đứng dậy hỏi dồn dập, cô đó ko trả lời, chỉ đưa tờ xét nghiệm cho nhân viên đón tiếp cất vào bì hồ sơ. Trời ạ, mình hoảng hồn, cô nhân viên nói chỉ có tư vấn viên mới công bố kết quả và gọi điện cho tư vấn viên. Nét mặt cô nhân viên khá căng thẳng khiến mình lạnh ngắt cả mặt. Sao đây hả trời?
Tư vấn viên vào, mời qua phòng tư vấn, sau câu nói rằng để chính xác em nên đến vào tháng thứ 6 cho chắc ăn và thông báo kết quả là âm tính. Ôi, nhẹ cả người. Sau đó cô ấy tư vấn thêm một số nội dung, đáng chú ý nhất là trước khi cưới vợ, hai vợ chồng nên đến làm xét nghiệm để an tâm và phòng mọi rủi ro.
Bắt tay cảm ơn các nhân viên, ai cũng cười thân thiện, thoải mái quá. Về đến nhà chia sẻ với diễn đàn ngay.
6 tuần âm tính đã làm mình bớt stress nhiều, hy vọng tuần 13 sẽ thoải mái hơn.
Vui quá nên viết hơi dài dòng, mong mọi người chia sẻ.