  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Chúc anh luôn khỏe mạnh để cống hiến nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội...  |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Bạn bè nhớ anh trái tim đau nhói Mất một ngườI như lạc một cánh chim Sớm quay trở lại anh nhé. Luôn có những con người vẫn đợi chờ anh. |
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
Đi và nhớ quay lại nhé |
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
SmileAndLive đã viết:Please go away and come back soon
Hạn chế dùng tiếng Anh đi Smile!!!
To Peter: Em trai đi đâu thì đi nhưng lâu lâu nhớ gặp anh nhé  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Quản trị box Thảo luận chuyên sâu về HIV/AIDS
Gia nhập: 30-04-2010(UTC) Bài viết: 1.258  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 99 times Được cảm ơn: 348 lần trong 238 bài viết
|
Không biết nói gì hơn, nhưng đây là 1 tổn thất lớn cho diễn đàn.
Về mặt cá nhân, pray sẽ nhớ anh rất nhiều.
Mong rằng, đây chỉ là sự tạm thời. |
YM: prayforall9 Hãy dũng cảm bước đi trong con đường hầm tưởng chừng như có sự ngự trị bất tận của bóng đêm, bạn sẽ cảm nhận được một tia sáng dẫn dắt bạn đến một thế giới hạnh phúc, nó cũng là sự kết thúc của đường hầm và bóng đêm, khi nào? không một ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, chỉ cần bạn có đủ nghị lực để tiếp tục...In God We Trust Prayforall |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
Mới hwa mọi ng còn vui vẻ thế...h đã thế này.
Nhanh chóng thật nhưng rất ý nghĩa : Kết thúc trên đỉnh vinh quang. Nhưng khi mệt mỏi buồn chán nhớ về dd làm nơi dừng chân nha a trai.
Goodbye, see u ! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Thật là khó để viết những dòng này, nhưng dù sao, peter cũng cố gắng:
Tham gia forum từ 6/3/2006, thời gian đến nay cũng không là quá dài nhưng cũng không quá ngắn ngủi để Peter cảm nhận đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố từ diễn đàn! Trong đó đã đôi lần tôi muốn ra đi, gần đây nhất là ngày 29/08/2010!
mấy hôm nay, sau khi bàn hỏi cũng những người đáng tin cậy, nhận thấy rằng, quyết định như thế là không hay! Họ và chính tôi cũng còn nhận ra rằng, chưa phải lúc để tôi xa rời nó - forum.hiv.com.vn! Vì đơn giản, nhiệt huyết trong tôi vẫn còn, sự ủng hộ - động viên - hỗ trợ của cộng đồng vẫn còn!
Vì thế, mong rằng forum sẽ tiếp tục đón nhận tôi và cộng tác cùng tôi!
|
 7 người cảm ơn peter cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
peter đã viết:
Vì thế, mong rằng forum sẽ tiếp tục đón nhận tôi và cộng tác cùng tôi!
 |
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Nhớ mãi một Peter
Đưa người,ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ? |
Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Cảm ơn anh vì đã trở về!
Trở về thôi
(Sưu tầm)
Có người bảo em lại trở về thôi
Về với ngõ rêu bé như bàn tay ấy
Thành phố ơi, đã tháng đã năm sao nhói lòng đến vậy?
Chẳng-chịu-chấp-nhận-nhau
Đôi khi ngắm đèn vàng chảy ngập con đường mà khát những miền sao
Uống cà phê vỉa hè lại bâng khuâng nhớ nước chè xanh buổi sáng
Em bây giờ chỉ là đứa cuồng chân giữa miền đói nắng
Đại lộ thênh thang
Dẫu mải miết trôi cũng không đến được vô cùng
Hờ hững nhau, ừ, kẻ lạ người dưng
Vậy mà em ngỡ đã hiểu phố như đôi tri kỷ
Dừng chân trú mưa, chợt nhận ra bình yên là thói quen xa xỉ
Rất lâu rồi em tự gạt mình
Trở về thôi và hát với bình minh
Thị trấn cũ vẫn dành cho em những góc vườn ấm nắng
Tình yêu thì dài, cuộc đời thì ngắn
Em lại thấy bầu trời trong mắt mẹ rưng rưng Sửa bởi người viết 06/09/2010 lúc 06:19:19(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Lại ra đi nửa à ku Peter? Lâu rồi không ghé vào DD, chúc ku vẩn luôn vui vẻ,mạnh khỏe chỉ vậy thôi! DD lại mất đi thêm 1 Memb tâm huyết, nhưng tin rằng vẩn còn đang rât nhiều những người tâm huyết khác khi bạn hoặc ai đó vì lý do gì mà phải ra đi! Hẹn ngày tái ngộ tại SG hay HN nha!  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Cảm ơn Peter rất nhiều vì quyết định ở lại. Thật sự chị không muốn trả lời vào đây khi đọc được những lời chia tay từ em. Và bây giờ, chị rất vui mừng khi em đã nghĩ lại. Cuộc sống vốn là vậy mà, không phẳng lặng như ta mong muốn, nhưng chị em mình hãy cùng nhau làm tốt em nhé, để một mai này khi về với đất trời ta không còn gì để phải hối tiếc. Chúc em trai sức khỏe và niềm vui, |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-09-2010(UTC) Bài viết: 8 Đến từ: nha trang
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Chia tay người cũ để đón người mới có tâm huyết với công việc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Nhất anh Peter đấy... hì mọi người luôn ủng hộ anh... và có cả thơ văn... đưa về nữa... hì
Anh quyết định thật đúng đắn, vì còn rất nhiều người cần sự chia sẻ của anh. chúc anh sức khỏe. |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.