  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
thấy chưa bé nói mà nhà mình ai cũng âm tính hết mà, cứ hok tin ^^ | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
| A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
| Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
anh ko sao mà, ít ra anh còn 2 bằng công nhận AT rùi mà  13 tuần cũng thế thui... hì | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:anh ko sao mà, ít ra anh còn 2 bằng công nhận AT rùi mà  13 tuần cũng thế thui... hì
Hì hôm nay anh cũng vui lên được chút nhiều rồi. Đến giờ này cũng gần đến nước chốt hạ rồi, phải biết hy vọng và tự tin để ra con chốt ù bài...  ...
Anh sẽ tin vào một kết quả âm tính ở 13 tuần...mà anh cũng tin tất cả những ai đã xét nghiệm Âm Tính thì đều nên tin vào kết quả của mình lúc này...đó là tất cả những gì chúng ta có và làm được trong thời gian qua...nếu chúng ta đánh mất thì chúng ta lại làm lại từ đầu...tôi không muốn thế và tôi sẽ tiếp tục giật huy chương âm tính ở 13 tuần...
Cầu trời phù hộ...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 01-12-2009(UTC) Bài viết: 37 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
chúc bạn AT vào tuần thứ 13 nhe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
ĐƯỢC 4 NGÀY NGHỈ VÊ QUÊ CHƠI, HÔM NAY CŨNG ĐÃ QUA HAI NGÀY. CẢM GIÁC VỀ QUÊ THẬT THOẢI MÁI, DỪƠNG NHƯ QUÊN HẾT ĐI MỌI THỨ...ĐÔI LÚC CÓ MỆT MỎI, HƠI NHỨC BẮP TAY PHẢI, HO HO...THẾ LÀ LẠI HƠI NGHĨ, LO LO, HƠI DAO ĐỘNG CHÚT NHƯNG CẢM JÁC RẤT THOẢI MÁI, RÂT TIN RẰNG NHƯ THẺ MÌNH ĐÃ CHẮC CHẮN DC KQ CUỐI CÙNG. HẾT TUẦN NÀY LÀ MÌNH CŨNG DC 10 TUẦN RÔÌ...THỜI GIAN THẬT DÀI NHƯNG TRÔI DI THẬT NHANH...ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC RÔÌ, PHẢI TIN VÀ HY VỌNG THÔI CÁC BẠN ƠI...CỐ LÊN NÀO...
CẦU TRỜI PHẬT PHÙ HỘ!
CHÚC CẢ NHÀ NGHỈ LỄ VUI VẺ... | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:ĐƯỢC 4 NGÀY NGHỈ VÊ QUÊ CHƠI, HÔM NAY CŨNG ĐÃ QUA HAI NGÀY. CẢM GIÁC VỀ QUÊ THẬT THOẢI MÁI, DỪƠNG NHƯ QUÊN HẾT ĐI MỌI THỨ...ĐÔI LÚC CÓ MỆT MỎI, HƠI NHỨC BẮP TAY PHẢI, HO HO...THẾ LÀ LẠI HƠI NGHĨ, LO LO, HƠI DAO ĐỘNG CHÚT NHƯNG CẢM JÁC RẤT THOẢI MÁI, RÂT TIN RẰNG NHƯ THẺ MÌNH ĐÃ CHẮC CHẮN DC KQ CUỐI CÙNG. HẾT TUẦN NÀY LÀ MÌNH CŨNG DC 10 TUẦN RÔÌ...THỜI GIAN THẬT DÀI NHƯNG TRÔI DI THẬT NHANH...ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC RÔÌ, PHẢI TIN VÀ HY VỌNG THÔI CÁC BẠN ƠI...CỐ LÊN NÀO...
CẦU TRỜI PHẬT PHÙ HỘ!
CHÚC CẢ NHÀ NGHỈ LỄ VUI VẺ...
Hy vọng cái gì.Ông bạn âm tính điều đó chẳng ai nghi ngờ ở nơi này
Mà nicky thấy ông bạn bị ngộ chữ thì phải,văn chương toán học nói nhăng cụi lên
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Mấy bác được nghỉ những 4 ngày em nghỉ có 1 ngày phải đi học chán quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Sau 4 ngày nghỉ...đi làm việc cảm thấy ể oải quá...
Diễn đàn thì vẫn có nhiều tranh luận về xn...làm hoang mang mọi người...
Chỉ còn 3 tuần nữa là tròn 3 tháng rồi (13 tuần)...mà sao cảm giác đợi chờ cứ dài dài...dù biết là kquả sẽ không khác nhiều so với trước...nhưng bản thân cảm thấy cũng hồi hộp và chút lo lắng...
Công việc thì bù đầu...cầu mong thời gian trôi đi thật là nhanh...để bước vào một trang mới...bắt đầu một cuộc sống mới nhiều tốt đẹp hơn...
Cầu trời phật phù hộ!   
Chúc cả nhà âm tính ở những lần xn sắp tới  | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 13-07-2010(UTC) Bài viết: 21 Đến từ: TP HCM
|
Tôi die rồi niemtin2010,nhức đầu tới giờ vẫn không hết,trở trời lại bị cảm,cơ thể giờ yếu quá rồi,không còn đủ sức chống lại bệnh nữa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
To-Be-or-Not-To-Be đã viết:Tôi die rồi niemtin2010,nhức đầu tới giờ vẫn không hết,trở trời lại bị cảm,cơ thể giờ yếu quá rồi,không còn đủ sức chống lại bệnh nữa 
Bạn To-be-or not đã đi xn chưa nhỉ? Đợt trước mình cũng bị sốt một đêm, cảm cúm...và giờ ho đến hai tuần uống bao nhiêu thuốc rồi không khỏi...nhưng mà nó là do thời tiết giao mùa thôi...đang dịch mà (Ở chỗ mình nhiều người đều bị cúm...) Do vậy bạn không nên lo lắng quá ah...
Có gắng chờ đến các thời điểm rồi đi xn...
Hiên tại cố gắng giữ gìn sk, lạc quan và tự tin lên...
Chúng ta sẽ âm tính mà...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
E đang chờ KQ đây...
A bữa h chắc khỏe mạnh vi vu rùi chứ hả. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Ke7en đã viết:E đang chờ KQ đây...
A bữa h chắc khỏe mạnh vi vu rùi chứ hả.
Anh giờ thì vẫn khỏe mạnh như ngày xưa chỉ mỗi tội hơi ho chút (Hai tuần rồi chưa khỏi), Dạo này công việc bù đầu cũng chả có time mà nghĩ lung tung nữa... 
Anh thì cũng đang chờ tới ngày xét nghiệm để xóa đi quãng thời gian u ám...
Em lại sẽ có thêm môt sưu tầm chứng nhận âm tính nữa --> Anh cũng hy vọng như thế  ,
Rồi chúng ta lại âm tính hết với nhau thôi...Cầu trời phật phù hộ...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Nghĩ cũng hay.Ai mà vượt qua chuyện này được chắc sẽ thay đổi hoàn toàn.sung sướng hơn trúng số ngàn tỷ.Anh sẽ là 1 trong số đó.Có người hên thì có người xui.Sau chuyện này dù ko cần ai bảo thì chắc anh cũng sẽ trở thành người vô cùng hoàn thiện.
Còn em.Số phận nghiệt ngã quá.Có lẽ trời phạt vì sống ko có lòng tin,sống ích kỉ chỉ lo cho bản thân,sống ko có ý chí.Và vì sướng quá mà ko biết hưởng.
A ở lại nhớ sống tốt nghe anh | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
badmintonboy đã viết: Nghĩ cũng hay.Ai mà vượt qua chuyện này được chắc sẽ thay đổi hoàn toàn.sung sướng hơn trúng số ngàn tỷ.Anh sẽ là 1 trong số đó.Có người hên thì có người xui.Sau chuyện này dù ko cần ai bảo thì chắc anh cũng sẽ trở thành người vô cùng hoàn thiện.
Còn em.Số phận nghiệt ngã quá.Có lẽ trời phạt vì sống ko có lòng tin,sống ích kỉ chỉ lo cho bản thân,sống ko có ý chí.Và vì sướng quá mà ko biết hưởng.
A ở lại nhớ sống tốt nghe anh
Định làm di chúc hả  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
badmintonboy đã viết: Nghĩ cũng hay.Ai mà vượt qua chuyện này được chắc sẽ thay đổi hoàn toàn.sung sướng hơn trúng số ngàn tỷ.Anh sẽ là 1 trong số đó.Có người hên thì có người xui.Sau chuyện này dù ko cần ai bảo thì chắc anh cũng sẽ trở thành người vô cùng hoàn thiện.
Còn em.Số phận nghiệt ngã quá.Có lẽ trời phạt vì sống ko có lòng tin,sống ích kỉ chỉ lo cho bản thân,sống ko có ý chí.Và vì sướng quá mà ko biết hưởng.
A ở lại nhớ sống tốt nghe anh
Chắc chắn rồi...Con người ai cũng có cái hạn của mình...nhưng rồi cũng sẽ qua thôi...
Anh hỏi thật em là em có thực sự có chút niềm tin và hy vọng không?...Tại sao không chứ?
Khi chưa có kết luận cuối cùng thì không thể khẳng định được mọi thứ...Cái bjo cần ở em là cần có Niềm tin và hy vọng...
Em dằn vặt bản thân cũng chỉ làm cho bản thân chết dần trong yếu đuối...ngay lúc này đây hãy làm những gì có ích đi...hãy dành những gì cho người thân mà mình chưa làm dc đi...
Anh tin chúng ta sẽ vượt qua...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:badmintonboy đã viết: Nghĩ cũng hay.Ai mà vượt qua chuyện này được chắc sẽ thay đổi hoàn toàn.sung sướng hơn trúng số ngàn tỷ.Anh sẽ là 1 trong số đó.Có người hên thì có người xui.Sau chuyện này dù ko cần ai bảo thì chắc anh cũng sẽ trở thành người vô cùng hoàn thiện.
Còn em.Số phận nghiệt ngã quá.Có lẽ trời phạt vì sống ko có lòng tin,sống ích kỉ chỉ lo cho bản thân,sống ko có ý chí.Và vì sướng quá mà ko biết hưởng.
A ở lại nhớ sống tốt nghe anh
Chắc chắn rồi...Con người ai cũng có cái hạn của mình...nhưng rồi cũng sẽ qua thôi...
Anh hỏi thật em là em có thực sự có chút niềm tin và hy vọng không?...Tại sao không chứ?
Khi chưa có kết luận cuối cùng thì không thể khẳng định được mọi thứ...Cái bjo cần ở em là cần có Niềm tin và hy vọng...
Em dằn vặt bản thân cũng chỉ làm cho bản thân chết dần trong yếu đuối...ngay lúc này đây hãy làm những gì có ích đi...hãy dành những gì cho người thân mà mình chưa làm dc đi...
Anh tin chúng ta sẽ vượt qua...   
Anh niềm tin ơi... anh đi XN ở chỗ nào vậy?
hôm nay là em đủ 7 tuần từ khi có hành vi... tháy cũng lạ, ban đầu thì cảm thấy như không sống được thêm ngày nào nữa. vậy mà đã được 7 tuần rùi.
em chưa đi XN lần nào chắc mai em đi XN 2 nơi để cho chắc chắn.
mặc dù đang ngồi làm việc mà toàn vào diễn đàn thôi...  hì (không biết đây có phải là ăn cắp thời gian không nhỉ  ) về nhà cũng phải dành thời gian vào diễn đàn...
...vào diễn đàn thấy đỡ lo hơn. hic chúc các anh âm tính | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:
Anh niềm tin ơi... anh đi XN ở chỗ nào vậy?
hôm nay là em đủ 7 tuần từ khi có hành vi... tháy cũng lạ, ban đầu thì cảm thấy như không sống được thêm ngày nào nữa. vậy mà đã được 7 tuần rùi.
em chưa đi XN lần nào chắc mai em đi XN 2 nơi để cho chắc chắn.
mặc dù đang ngồi làm việc mà toàn vào diễn đàn thôi...  hì (không biết đây có phải là ăn cắp thời gian không nhỉ  ) về nhà cũng phải dành thời gian vào diễn đàn...
...vào diễn đàn thấy đỡ lo hơn. hic
chúc các anh âm tính
Đủ 7T thì đi XN tốt rồi đó bạn, sẽ AT thôi. Lời Cầu Chúc AT đến cho bạn. Ánh sáng sắp đến rồi đấy  | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:
Anh niềm tin ơi... anh đi XN ở chỗ nào vậy?
hôm nay là em đủ 7 tuần từ khi có hành vi... tháy cũng lạ, ban đầu thì cảm thấy như không sống được thêm ngày nào nữa. vậy mà đã được 7 tuần rùi.
em chưa đi XN lần nào chắc mai em đi XN 2 nơi để cho chắc chắn.
mặc dù đang ngồi làm việc mà toàn vào diễn đàn thôi...  hì (không biết đây có phải là ăn cắp thời gian không nhỉ  ) về nhà cũng phải dành thời gian vào diễn đàn...
...vào diễn đàn thấy đỡ lo hơn. hic
chúc các anh âm tính
Anh hai lần đều xét nghiệm ở 50C - Hàng bài, ở đây dùng pp Determine và Antibody - Lấy kết quả trong vòng từ 10 phút - 30 phút.
Theo các chuyên gia dd đánh giá thì cứ đi xn --> Nhận được kết quả âm tính là tốt rồi...Còn về chuyên môn của pp thì mình k quan tâm nhiều...Test nhanh là test ở bước 1, nếu âm tính rồi thì thôi còn dương tính thì họ sẽ chuyển sang bước 2 là test elisa ở Các bv khác như bạch mai...
Ngoài ra nếu đủ 3 tháng thì có thể đi đến: Phòng 408 Tầng 4, Bệnh Viện Bạch mai, hoặc 97B Nguyễn Khuyến - Bệnh viện Da liễu (Test miễn phí)--> Hai nơi này thuộc Chân trời mới Chắc là dùng Elisa, đến đấy thì em cứ nói dối là đã dc 3 tháng rồi...còn nếu muốn nhanh gọn thì đến 50C - Hàng Bài test mọi lúc, mọi thời gian (Mất phí 50K)
Em tự tin lên, đi test không có gì phải sợ...7 tuần rồi cũng là cái mốc khá an tâm nếu em âm tính...
Chúc em âm tính...cả nhà âm tính ở các lần xn tới...    | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|