Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Phát hiện mẹ 'gian díu' với người đàn bà khác
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC) Bài viết: 90
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
Phát hiện mẹ 'gian díu' với người đàn bà khác
Bạn Hoàng Lan - Phú Thọ và lá thư: "Mẹ tôi là người đồng tính và đã đi lại với một người đàn bà khác sau lưng bố tôi"
Đã 2 tháng kể từ khi tôi phát hiện ra 1 bí mật khủng khiếp. Và cũng đã 2 tháng, tôi hoang mang, xa lánh người mà tôi yêu thương nhất trên đời.
Gia đình tôi là một gia đình bình thường ở một thành phố nhỏ. Nhà tôi có 2 chị em, tôi và 1 đứa em trai mới vừa đi học lớp 1. Bố mẹ tôi lấy nhau gần 20 năm nay và sống hòa thuận. Mẹ là người phụ nữ chu đáo và chăm lo đến con cái rất nhiều. Người ngoài ai cũng khen nhà tôi hạnh phúc vì có người phụ nữ biết vun vén cho gia đình.
Tôi cũng rất tự hào về mẹ. Mẹ nấu ăn ngon và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Mẹ có tính cách mạnh mẽ, đôi khi tôi cảm nhận, mẹ còn có xu hướng “át” cả bố. Mẹ tôi không thích ăn vận diện điệu đà như mẹ của bạn bè tôi. Mẹ giản dị thích quần kaki áo phông, hoặc áo sơ mi, lại cắt tóc ngắn nữa. Nhiều khi bạn tôi thắc mắc, sao mẹ mày chả nữ tính gì cả, tôi bèn cãi bênh mẹ ngay. Tôi luôn nghĩ đó là phong cách riêng của mẹ.
Nhưng rồi, một ngày, mọi suy nghĩ yêu thương sụp đổ trong tôi. Buổi chiều hôm đó, trường mất điện đột xuất, nên tôi được nghỉ học. Trời nóng, nên tôi đi về nhà luôn. Vừa mở cửa vào nhà, tôi thấy có đôi giầy nữ cao gót là lạ ở cửa. Không để ý, tôi chạy vào phòng khách thì không thấy mẹ đâu. Nghĩ mẹ đang ngủ, tôi rón rén đi lên tầng định hù mẹ. Nhưng khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trước mắt tôi. Mẹ và một người phụ nữ xa lạ đang ôm hôn nhau. Tai tôi ù đi và đứng như trời trồng. Không để mẹ giải thích gì, tôi khóc và chạy ra khỏi nhà, mặc cho mẹ tôi gọi theo ngăn lại.
Tôi lang thang dọc bờ sông ven thành phố, khóc rất nhiều và cố định hình chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi là người đồng tính? Vậy bao năm nay, mẹ tôi đã lừa dối bố, lừa dối chúng tôi. Cuộc sống gia đình này tất cả chỉ là giả và kinh khủng hơn, người đàn bà kia là ai? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, còn tôi chỉ biết khóc, gào thét, cảm thấy ghê sợ với chính người mẹ dứt duột sinh ra mình.
 |
Ảnh minh họa |
Tối hôm đó tôi về nhà, không nói không rằng. Bố tôi và em đã đi ngủ, còn mẹ lặng lẽ ngồi ở góc phòng khách chờ tôi. Mẹ tôi đã khóc và van xin tôi tha thứ. Bà nói ngày xưa gia đình đã có quá nhiều áp lực và bà đã nhắm mắt lấy bố tôi. Bao năm mẹ đã cố quên đi con người thật mà không được. Mẹ và người đàn bà kia đã đi lại với nhau hơn 2 năm nay. Mẹ tôi hứa sẽ không quan hệ với người phụ nữ đó nữa, chỉ mong tôi hãy quên đi và thứ lỗi cho mẹ.
Nhìn mẹ khóc, tôi đau đớn tan nát. Nhưng sự lừa dối và những gì tôi nhìn thấy thì vẫn còn đây, sự căm giận trong tôi chưa thể nguôi ngoai được. Tôi nói với mẹ từ bây giờ đừng động vào tôi và đừng nói chuyện với tôi.
Kể từ ngày hôm đó, mẹ tôi và tôi không nói chuyện với nhau ngoài mấy câu xã giao. Có vẻ mẹ cũng không còn giữ mối quan hệ với người đàn bà kia. Mẹ buồn và lặng lẽ đi hẳn. Còn tôi, hàng ngày nhìn bố tôi, em tôi, tôi căm hận mẹ vì đã lừa dối chúng tôi. Tôi sốc vì thực ra mẹ là người đồng tính. Và cảnh tượng mẹ đang ôm hôn người đàn bà đó không thể dứt khỏi đầu tôi. Nhưng nhìn mẹ buồn, tình mẹ - con lại day dứt trong tôi. Lúc này đây, lòng tôi đau xót. Người tôi yêu thương nhất cũng đang là người mà tôi cảm thấy ghê sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy không chịu được nổi bí mật này nữa? Tôi phải làm sao để cuộc sống gia đình sẽ trở lại như xưa?
Còn các quý thính giả nghĩ sao về câu truyện của thính giả trên? Hãy chia sẻ suy nghĩ và những hướng tư vấn của bạn.
Tư vấn và chia sẻ nào hay nhất, tạo được sự đồng cảm nhất với thính giả trong tâm sự, sẽ nhận được phần quà 300.000đ.
Quý thính giả hãy bình luận ở hộp phản hồi phía dưới và để lại email thật, cùng tên thật và số điện thoại (không hiện lên trang) để thuận tiện cho quá trình nhận phần thưởng của các bạn. Quý thính giả hãy gõ phản hồi bằng Tiếng Việt có dấu.
Quý thính giả hãy nghe Radio VietNamNet để cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết và hấp dẫn hơn. Radio VietNamNet phát sóng hàng ngày tại địa chỉwww.vietnamnet.vn/radiovnn. Email chương trình: [email protected].
| Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Chào bạn, đầu tiên tôi muốn nói lời chia sẻ và cảm thông tới bản thân bạn trong thời gian này. Bạn à! Cuộc đời không một ai là người hoàn hảo cả? Chắc bạn hiểu điều đó chứ? Khi tôi sinh ra cũng như bao người, tôi không muốn mình bì què, bị đui, bị câm hoặc là người đồng tính cả bạn ạ. Tôi sinh ra cũng vậy muốn một cuộc sống bình thường như bao người lớn lên yêu một người con gái nhưng đời đã cho tôi một trái tim của một người đàn bà. Cũng như mẹ bạn trái tim một người đàn ông. Bạn biết không khi biết mình không bình thường tôi cá mẹ bạn đã khóc rất nhiều và còn nghĩ tới việc tự tử nữa chứ tôi hiểu cảm giác đó. Khi quyết định lập gia đình là một điều khó khăn cho người đồng tính, mẹ bạn đã quyết định đúng tôi tin vậy. Bạn lên tha thứ cho người đàn bà đau khổ đó để mẹ bạn có một con đường sống tiếp. Hãy tha thứ hãy bao dung đi bạn ơi, nói chuyện thẳng thắn với mẹ để hai mẹ con hiểu nhau hơn và bạn cũng lên quên chuyện đó đi như vậy bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn và cuộc sống của bạn sẽ lại quay trở lại những ngày xưa một ngôi nhà tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đừng đánh mất hạnh phúc ở trong tầm tay kẻo bạn hối hận không kịp đó. Cầu mong bạn sẽ vượt qua được. Thân ái. | Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Chào bạn, đầu tiên tôi muốn nói lời chia sẻ và cảm thông tới bản thân bạn trong thời gian này. Bạn à! Cuộc đời không một ai là người hoàn hảo cả? Chắc bạn hiểu điều đó chứ? Khi tôi sinh ra cũng như bao người, tôi không muốn mình bì què, bị đui, bị câm hoặc là người đồng tính cả bạn ạ. Tôi sinh ra cũng vậy muốn một cuộc sống bình thường như bao người lớn lên yêu một người con gái nhưng đời đã cho tôi một trái tim của một người đàn bà. Cũng như mẹ bạn trái tim một người đàn ông. Bạn biết không khi biết mình không bình thường tôi cá mẹ bạn đã khóc rất nhiều và còn nghĩ tới việc tự tử nữa chứ tôi hiểu cảm giác đó. Khi quyết định lập gia đình là một điều khó khăn cho người đồng tính, mẹ bạn đã quyết định đúng tôi tin vậy. Bạn lên tha thứ cho người đàn bà đau khổ đó để mẹ bạn có một con đường sống tiếp. Hãy tha thứ hãy bao dung đi bạn ơi, nói chuyện thẳng thắn với mẹ để hai mẹ con hiểu nhau hơn và bạn cũng lên quên chuyện đó đi như vậy bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn và cuộc sống của bạn sẽ lại quay trở lại những ngày xưa một ngôi nhà tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đừng đánh mất hạnh phúc ở trong tầm tay kẻo bạn hối hận không kịp đó. Cầu mong bạn sẽ vượt qua được. Thân ái. | Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 14-08-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: viet nam
|
Chào Hoàng Lan!
Chị rất thông cảm với nỗi đau của em, nhưng em àh trên đời này có rất là nhiều điều chớ trêu, em là con của mẹ em, mẹ đã sinh ra nuôi dưỡng em như em đã nói thì mẹ em là một người tuyệt vời đấy chứ. Bản chất con người mà, chị cũng giống như mẹ em vậy, nhưng cái khác dù cha mẹ hay mọi người hối thúc lấy chồng thì chị không đồng tình vì chị rất sợ sợ rồi một ngày con chị hay chồng chị sẽ đau khổ giống em như bây giờ vậy, nhưng mẹ em là người yêu gia đình nên mới chập nhận lấy chồng và sinh ra tụi em, vì thương cha mẹ, sợ cha mẹ mình buồn và sợ cái tiếng của người đời vẫn thường ác ý.
Em có biết không, sinh ra trên thân thể là người con gái, nhưng chị tính khá men, rất lãng mạn và làm trong ngành TK, chị không đẹp, nhưng rất có duyên, cũng có biết bao người theo đuổi, nhưng chị đành buông xuôi tất cả. Và cũng có lần tình cảm của chị không được người khác chấp nhận tất nhiên là người cùng giới, bị tránh xa, xét nét. Đã bao lần chị khóc thét lên hận đời vì đã tạo ra số phận, như chị, cái ám thị của người đời khắc khe lắm, chị cũng biết yêu thương cũng muốn san sẻ cũng khao khát mình như bao người khác, đấu tranh giằn vặt lẫn nhau trong tư tưởng có lúc như muốn tự mình lấy đi mạng sống của mình, nhưng em à, số phận đã an bài rồi có lẻ mẹ em cũng đã từng vậy, em hiểu không?.
Mẹ em đã quyết định đến với ba em, mẹ em cũng đã rất kiên cường và đấu tranh rất nhiều đấy nhưng như chị nói bản chất con người mà, em hãy nên tha thứ cho mẹ. Chị không biết là em đã lớn chưa, có từng yêu ai bao giờ chưa, hãy cỡi lòng mình ra em nhé, hãy nghĩ đến sự hy sinh của mẹ, hy sinh chính con người thật của mẹ để tụi em có mặt trên cuộc đời này. Trong những cái chớ trêu của cuộc đời này luôn có những điều thật kỳ diệu, điều kỳ diệu đầu tiên là mình được sống được tồn tại, được ngắm nhìn được nghe được vui được buồn với tất cả mọi điều xung quanh từ những rung động của của sống này.
Hãy tha thứ cho mẹ em nhé, em chỉ có một người mẹ duy nhất thôi, đừng để đến khi đánh mất đi 1 điều gì đó thì mới ngỡ ra đó là cái giá trị lớn nhất của đời mình. Một chút nông nổi đến khi đó là cái mình không tưởng. Tất cả mọi thứ đều nhỏ bé ngay cả cái đau khổ của em nhưng tình mẹ là vô biên rộng lớn. Hãy thông cảm và đừng dùng cái ánh mắt khinh miệt đó với mẹ em, đau lắm em àh. Người ngoài làm vậy đã đau đớn lắm rồi nói chi em là khúc ruột của mẹ. Mẹ em đã hy sinh cái bản năng của mình để yêu thương, chăm sóc các em và gia đình hạnh phúc và như em kể mẹ em cũng đã từ bỏ người phụ nữ kia đó cũng là 1 sự đau khổ nhưng tất cả vì em, vì gia đình. Hãy mở lòng cho chính mình và cho mẹ em em nhé.
Chúc em giải quyết được những điều uẩn khuất trong lòng. Tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp nếu em biết cách đón nhận nó từ những góc nhìn tốt hơn, nhân ái hơn.
Chào em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Mi xin chia sẽ những cảm giác mà bạn đang trải qua, thật không dễ dàng gì chấp nhận sự thật đó, nhưng nếu như bạn đặt mình vào vị trí của mẹ bạn thì có lẽ bạn sẽ dễ chấp nhận hơn rất là nhiều. Bạn có biết là khoảng thời gian từ khi mẹ bạn biết mình là les cho đến bây giờ mẹ bạn đã phải đau khổ nhiều lắm không? Đấu tranh tư tưởng rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, khi quyết định từ đến với bố bạn mẹ bạn cũng đã đau nhiều lắm, và như thế bạn mới có mặt ở trên đời này. Mi nói thế có thể bạn lại nghĩ thà không có mặt trên đời này còn hơn là như thế này, nhưng như thế là hoàn toàn sai bạn ah, mẹ không hi sinh chinh bản thân mẹ thì bạn không có mặt trên đời được. thời gian bạn sống có thể chỉ mới bằng một nữa thời gian mà mẹ bạn sống nên hãy cố gắng hiểu cho mẹ bạn nhé, không ai muốn như thế cả, mẹ cũng đâu muốn mình là les, cũng muốn là người bình thường như những ng khác mà thôi, cũng như Mi vậy thôi kô hề muốn mình là les nhưng số phận đã sinh ra mình là ngươi như thế thì phải chấp nhận thôi, mẹ bây giờ đang rất đau khổ lắm hãy nói chuyện cởi mở với mẹ và HIỂU MẸ BẠN NHÉ!
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
Phát hiện mẹ 'gian díu' với người đàn bà khác
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|