  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
bạn ko biết loại này hả?tìm hiểu thêm đi.loại này giết chết người ta trong vòng 2 năm |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Tiếp tục những chuỗi ngày đau khổ.vẫn còn hi vọng nhỏ nhoi.
Em yêu!nếu anh dính thì em cũng dính theo rồi.Ông trời ơi.vợ tôi làm j có tội.Tôi phải chết bao nhiêu lần mới đủ.
Chỉ còn thở 1 phút giây.a vẫn sẽ làm em hạnh phúc.Em yêu.Yêu em. |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Đà Lạt dạo này sao xác xơ quá.Hồ Xuân Hương thì cạn khô nhìn ko ra sao hết.Hôm nay fai trở về Đà Nẵng rùi.ko được ở ĐL nữa.Tủi quá.
Mọi người ơi sao ko thấy ai nói j hết.E dính thật rồi sao?Hôm nay lại loét miệng nữa.mỗi khi thấy khỏe khỏe lại có thêm hi vọng,nhưng những lúc cơn mệt mỏi đến lại tuyệt vọng vô cùng.
Có ai cho em biết giờ tình trạng của SAM và NguoicoHIV giờ ra sao rồi ko?Mọi người đâu hết rùi.
Anh OBvilion oi mọi người ơi! |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2010(UTC) Bài viết: 786 Đến từ: CÕI HƯ KHÔNG
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 45 lần trong 41 bài viết
|
cha gào lắm thế...tui lúc trước cũng lỡ mồm hoành tráng.
stress có thể gây nhiệt miệng. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
DÙ SAO CHUYẾN ĐI CHƠI CUẢ CHÚ CŨNG LÀM VƠI ĐI PHẦN NÀO...
VỀ TRIỆU CHỨNG VÀ LO VỀ H AH NGHĨ CHÚ NÊN NGHĨ VỀ BỆNH KHÁC, ANH CŨNG NGHĨ VÀ KHUYÊN CHÚ NHIỀU RỒI... ANH TIN VÀO ĐỘ KHẢ QUAN CUẢ CHÚ...TRIÊỤ CHỨNG CÓ LẼ LÀ KHÓ...ANH LÚC TRC CŨNG NHIỆT MIỆNG, JO HO 2 TUẦN RỒI CHƯA KHỎI...NHƯNG ANH VÃN ĐANG RẤT TIN VÀO KQ SẮP TỚI...JO ANH JUONG NHƯ K NGHĨ VỀ NÓ NƯÃ...SỐNG THOẢ MÁI HƠN. CHÚ ĐÃ CÓ CÁI AT Ở F4 TUẦN...ĐÂY LÀ CÁI HY VỌNH CHO NHỮNH LẦN XN TƠÍ...CHÚ RÂTS STRESS... CHÚ NÊN ĐI XN Ở 6 TUẦN, 9 TUẦN...CHÚC CHÚ MAY MẮN...AT. |
A DI ĐÀ PHẬT! |
 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC) Bài viết: 862
Cảm ơn: 46 lần Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
|
badmintonboy đã viết: Đà Lạt dạo này sao xác xơ quá.Hồ Xuân Hương thì cạn khô nhìn ko ra sao hết.Hôm nay fai trở về Đà Nẵng rùi.ko được ở ĐL nữa.Tủi quá.
Mọi người ơi sao ko thấy ai nói j hết.E dính thật rồi sao?Hôm nay lại loét miệng nữa.mỗi khi thấy khỏe khỏe lại có thêm hi vọng,nhưng những lúc cơn mệt mỏi đến lại tuyệt vọng vô cùng.
Có ai cho em biết giờ tình trạng của SAM và NguoicoHIV giờ ra sao rồi ko?Mọi người đâu hết rùi.
Anh OBvilion oi mọi người ơi!
Ông đi đánh vài séc cầu lông đi ông,Ông cứ ngồi đó đôi công với triệu chứng thua là cái chắc với triệu chứng
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Em trai hơn 6T rồi đó, đi xét nghiệm chưa nào? |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Có khi nào mình nhiễm hiv type 3 ko nhỉ?triệu chứng đầy đủ.XN chưa phát hiện được sau 4 tuần = AG/AB.trời.dính cái này 2 năm là đi rùi.
lại có loại 3 nữa cơ ah, mình mới đọc về loại 1 và 2..
tưởng nó phải lần lượt theo thứ tự ai zè lại thế này nữa,, vậy tui giống ông, cũng còn 2 năm thui ah, ngày trước tưởng đc 10 năm nữa cơ, 2 năm thì chắc tui chưa chết đc rùi  ),   tôi còn yêu đời lắm
thày bói bảo tui sống dai dẳng
    mong người anh em bình an |
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
dạo này thi thoảng ở cạnh người iu, cứ nhìn chằm chằm xem ng iu có TC j` k...thi thoảng nằm ôm nhau ngủ, k có làm gì vì sợ. đến hôn cũng chẳng dám nè  ((( |
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
badmintonboy đã viết:MÌnh đang đi chơi cùng người yêu.mình buồn lắm khóc miết thôi.sao càng ngày càng mệt mỏi.Bùn quá các bạn à.Mình ko thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xay ra.ko thể tưởng tượng nổi
sống thế nào cho có ý nghĩa, hãy cố lên bạn nhé, |
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:dạo này thi thoảng ở cạnh người iu, cứ nhìn chằm chằm xem ng iu có TC j` k...thi thoảng nằm ôm nhau ngủ, k có làm gì vì sợ. đến hôn cũng chẳng dám nè  (((
hì phải thế thôi chứ biết làm sao.
mình tuần này cũng đi XN nếu không sao thì may cho cả 2 đứa. híc giờ mình lại Stress... ặc cũng sợ hì |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:dạo này thi thoảng ở cạnh người iu, cứ nhìn chằm chằm xem ng iu có TC j` k...thi thoảng nằm ôm nhau ngủ, k có làm gì vì sợ. đến hôn cũng chẳng dám nè  ((( ÔI bạn giống mình quá.cu nhìn chằm2 vô nguoi yêu.nhung bùn là cô ấy bắt ðầu có nhiều TC kinh khủng lắm.ðang ngôÌi quán net máy cùi quá.font chu sai tè le. |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
um, tâm trạng thật mệt mỏi, nghĩ cho ng iu mà k cầm được nước mắt,,,nếu có mệnh hệ j` chắc mih k sống nổi  ) |
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 09-08-2010(UTC) Bài viết: 39 Đến từ: sự lo lắng
Cảm ơn: 1 lần
|
AT là tốt quá rồi còn gì.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Trời nổi zona ở ngực.PÓ TAY toàn tập rùi |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Trời nổi zona ở ngực.PÓ TAY toàn tập rùi
Bị Zona ah, do thần kinh thôi (gọi là Zona thần kinh mà). Cách đây mấy năm anh cũng bị một lần mà...Cứ thể trạng yếu...lo lắng...thì sinh ra nhiều bệnh lắm...Stress làm cho sức đề kháng bị yếu đi mà...do vậy dễ bị bệnh tật tấn công...  |
A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Tóm lại là kết quả XN mới là đích cuối cùng còn triệu chứng thì ....  ặc mọi người nói nhiều cũng sợ hic hic  |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Có một câu nói :"Hãy sống và cố gắng bởi đôi lúc cuộc sống có những điều kì diệu"
Dù đã có điều kiện cần và đủ để có H nhưng tôi vẫn bám vào câu nói trên để có thể sống |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:badmintonboy đã viết:Có khi nào mình nhiễm hiv type 3 ko nhỉ?triệu chứng đầy đủ.XN chưa phát hiện được sau 4 tuần = AG/AB.trời.dính cái này 2 năm là đi rùi.
lại có loại 3 nữa cơ ah, mình mới đọc về loại 1 và 2..
tưởng nó phải lần lượt theo thứ tự ai zè lại thế này nữa,, vậy tui giống ông, cũng còn 2 năm thui ah, ngày trước tưởng đc 10 năm nữa cơ, 2 năm thì chắc tui chưa chết đc rùi  ),   tôi còn yêu đời lắm
thày bói bảo tui sống dai dẳng
    mong người anh em bình an
TUi cũng thế.ai cũng nói sống thọ lắm nhưng ông thầy HIV lại phán ngược lại mất rồi.   |
Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 04-07-2010(UTC) Bài viết: 106 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
sống để được yêu thương |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.