  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
hihi.bay gio da du thoi gian de ket luan dau ban..xn AT nhung long buon` vo han....dung la nhung ai mang tam trang moi hieu dc  | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 24-08-2010(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: CanTho
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
ơi bó tay, triệu chứng nhưng ông thì nói gì,, thôi về ngủ với vợ đi ông ơi, đả AT rồi mà còn buồn. Nhưng dù sao ông củng khá, dám đi xn, còn tui, tui hỏng dám đi. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hì anh an tâm đi, với kết quả AT là ngon rồi. hì đợi đủ 3 tháng đi XN là ngon rùi. hì | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2010(UTC) Bài viết: 212  Đến từ: vietnam Thanks: 14 times Được cảm ơn: 11 lần trong 11 bài viết
|
Bạn có XN thêm chục lần nữa thì cũng AT thôi.CHÚC mừng bạn nhé | Đệ tử của Leechongwei......Có lẽ nào lại thế???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
AT 6 tuần chưa nói đc diều gì mà bạn, nhưng cũng an lòng hơn chút thôi, nếu xét TC mà tui k bị H thì sẽ k dùng TC để nói về H, dạo này cuộc sống trùng xuống quá, bao giờ biết kq chính xác dù xấu hay tốt chắc cũng k chịu dằn vặt và khổ tâm thế này  Mọi người đừng cho tui bi quan nhé, nhưng có lẽ ai trong hoàn cảnh cũng vậy, cảm ơn mọi người...chúc cầu lông AT luôn | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
badmintonboy đã viết:Bạn có XN thêm chục lần nữa thì cũng AT thôi.CHÚC mừng bạn nhé
bạn và mọi người mong sẽ AT hết | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 09-07-2010(UTC) Bài viết: 336
Cảm ơn: 37 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 5 bài viết
|
Mình bữa giờ stress nặng lắm rồi ko học hành gì được cả kq học tập thì ngày càng giảm sút ông trời ơi con còn phải chịu đựng đến khi nào nữa đây sao thời gian trôi chậm thế và liệu con có đủ bình tĩnh để cầm kq xn
P/s: Ai có cách nào giảm stress thì chỉ em với bữa giờ mệt mỏi quá
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:sao đầu óc mình luẩn quẩn thế nhỉ, đã bảo k nghĩ nhưng sao có mấy cái TC quái dị vậy,
Anh ơi, anh cho em hỏi những triệu chứng mà anh đã trải qua như thế nào có giống như của em không anh. Em thấy trên người em xuất hiện nhiều nốt đỏ, trên mặt ở 2 bên thái dương xuất hiện mấy nốt mụn đỏ, ở dưới man tái trái trên cùng cổ cũng xuất hiện một nốt đỏ to bằng đầu ngón tay út và hơi đau nữa. Như vậy là em bị rồi phải không anh. Huhuhu cầu phật, cầu trời phù hộ cho con.    | Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
mottiahivong092010 đã viết:toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:sao đầu óc mình luẩn quẩn thế nhỉ, đã bảo k nghĩ nhưng sao có mấy cái TC quái dị vậy,
Anh ơi, anh cho em hỏi những triệu chứng mà anh đã trải qua như thế nào có giống như của em không anh. Em thấy trên người em xuất hiện nhiều nốt đỏ, trên mặt ở 2 bên thái dương xuất hiện mấy nốt mụn đỏ, ở dưới man tái trái trên cùng cổ cũng xuất hiện một nốt đỏ to bằng đầu ngón tay út và hơi đau nữa. Như vậy là em bị rồi phải không anh. Huhuhu cầu phật, cầu trời phù hộ cho con.   
hem phải đâu, của bạn chắc là do dị ứng thui, cái đó k phải nghĩ lắm đâu. triệu chứng của mih khác cơ | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 149
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:mottiahivong092010 đã viết:toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:sao đầu óc mình luẩn quẩn thế nhỉ, đã bảo k nghĩ nhưng sao có mấy cái TC quái dị vậy,
Anh ơi, anh cho em hỏi những triệu chứng mà anh đã trải qua như thế nào có giống như của em không anh. Em thấy trên người em xuất hiện nhiều nốt đỏ, trên mặt ở 2 bên thái dương xuất hiện mấy nốt mụn đỏ, ở dưới man tái trái trên cùng cổ cũng xuất hiện một nốt đỏ to bằng đầu ngón tay út và hơi đau nữa. Như vậy là em bị rồi phải không anh. Huhuhu cầu phật, cầu trời phù hộ cho con.   
hem phải đâu, của bạn chắc là do dị ứng thui, cái đó k phải nghĩ lắm đâu. triệu chứng của mih khác cơ
hu hu anh ơi em rất lo anh ơi. Em mong đó chỉ là dị ứng thật. Lạy trời lậy phật phù hộ cho con được bình an    . Ah triệu chứng của anh là như thế nào anh nói cho em biết với. | Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an. Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp. Kết quả Âm Tính. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
bây giờ nghĩ về TC làm gì, mình cố quên nó để mang thêm chút hi vọng nhỏ nhoi
nếu bạn muốn tìm hiểu về TC của H thì cái này đọc nè: hivmedicine2007..trong dd của mình có đấy | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
mình bị H cũng đc, chỉ mong mọi người thân của mình mạnh khoẻ, bjo mình chẳng nghĩ nh` về bản thân, chỉ sợ làm ng thân bị liên lụy, cái cảm giác chờ đợi nó bất an thế đấy | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
um, dù thắc mắc và băn khoăn hoài về TC nhưng tui cũng thêm niềm tin vào cs, chắc cs k quá khắc nghiệt với tui,,,nếu theo những j` tui nghĩ thì nó quả là thảm họa...hix...nếu tôi chết tôi sẽ làm điều gì cho tổ quốc | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
badminton xn 8tuan = pp nhanh AT mà.tin chính xác đó. toi chỉ k biết là có thể tin tưởng đc vào kq đó k thui
còn nữa, TH thế này thì sao,tui có liếm hạt le của vợ một xíu rồi thôi vì sợ sợ, rồi qh, tôi ktra bcs rất cẩn thận thì k thấy rách hay bục..vì 1 tháng trời k qhe vợ thắc mắc nên làm nhẹ nhàng tí thui, vậy có nguy cơ k..thanks mọi ng | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:badminton xn 8tuan = pp nhanh AT mà.tin chính xác đó. toi chỉ k biết là có thể tin tưởng đc vào kq đó k thui
còn nữa, TH thế này thì sao,tui có liếm hạt le của vợ một xíu rồi thôi vì sợ sợ, rồi qh, tôi ktra bcs rất cẩn thận thì k thấy rách hay bục..vì 1 tháng trời k qhe vợ thắc mắc nên làm nhẹ nhàng tí thui, vậy có nguy cơ k..thanks mọi ng
ông bạn dùng từ mất vệ sinh quá.Công ty công ích thu gom giúp mấy từ này ô uế quá trời | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
sorry nhé vì k biết diễn đạt sao cho chuẩn, mình nói rõ vậy để a e hiểu và chia sẻ xem nguy cơ sao thui  | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:sorry nhé vì k biết diễn đạt sao cho chuẩn, mình nói rõ vậy để a e hiểu và chia sẻ xem nguy cơ sao thui 
Thiếu gì từ dùng diễn đạt như vậy nè... Tôi Oral sex cho vợ.. tôi vét máng cho vợ...tôi húp lẩu của vợ ...tôi......, ai đời diễn đạt từ đó người đọc nhìn phản cảm thấy bà cố nội luôn. | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
vậy nguy cơ của mih sao k hả mọi người..ý vợ mình ấy | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
motlanthoidung đã viết:toi_oi_dung_tuyet_vong đã viết:TC của bạn là gì ???.nguy cơ vậy bạn k phải lo lắng đâu triệu chứng của mình thì nhiều lắm nhưng nói ra ở đây các anh lại khóa nick mình mất .bây giờ vẫn còn này .từ ngày có nguy cơ tói giờ mình tiếp xúc với người nào là y như rằng vài hôm sau là người đấy ốm còn mình từ ngày có nguy cơ tới giờ lo âu nhiều ,mệt mỏi nhưng mà mãi chẳng thấy ôm gì cả .thấy cũng lạ ,các triệu chứng thì nhiều mà chẳng thấy cảm hay sốt gì !
t triệu chứng nổi quá trời, thừa cả TC của H,,,kệ thui, dù gì cũng đã chót dại rùi,,bây giờ chờ đợi và hi vọng thui
hnay mình đi xn 8tuan: kq: AT,,,nhưng cũng k thoải mái hơn tẹo nào  | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-08-2010(UTC) Bài viết: 129 Đến từ: bac ninh
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
TC k tự nhiên mà có, mình phải biết nguyên nhân thì mới an tâm đc, cái xn 8tuan AT nay cũng chưa nói lên điều j` nhỉ... khi nào kháng thể nó hình thành vậy nhỉ, khi nào xn ra  | Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|