Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sowa123  
#1 Đã gửi : 10/04/2009 lúc 05:31:49(UTC)
sowa123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 19-01-2009(UTC)
Bài viết: 123

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 9 bài viết
lâu quá ko vào thăm mọi người hj , mạng nhà e lúc này hư ko vào được nên nhớ mọi người lắm kaka  hum nay vào dc nên viết nhãm chơi.kaka
Quảng cáo
Offline toilaconbenh  
#2 Đã gửi : 06/09/2010 lúc 06:44:33(UTC)
toilaconbenh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 13-07-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: dannang

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Nhớ những ngày đâu tiên vào diễn đàn này em bi streess rất nặng,em ĩ đến gia đình ,người yêu ,mà e chỉ biết trông chờ vào số phân đôi khi em nghĩ đến tự tử nữa ,càng lo sợ thì em càng thấy triệu chứng nhiều hơn nữa .Vốn dĩ từ nhỏ em đã nhát gan sẵng rồi ,đươc a chị em tư vấn em thấy tự tin hơn em xét nghiêm khi ấy được 8 tuần ai cũng nói kết quả của em là chính xác rôi vì nguy cơ của em là Oral sex .tuy nhiên en vẫn bị strees va tiếp tuc xet nghiêm ở tuần thứ 10,12 ,va đến bây giờ em có thể khẳng đinh với mọi người la em ko bi HIV ,ko bi HIV em co thể được sông như 1 người bình thường được đi làm ,tối đến chở người yêu di chơi sau đó lại được về với gia đình.Hi hi ko phải ai cũng hiểu được những điều này đâu nó đơn giản lắm các anh chị ah ,chỉ có những người suýt mắc phải HIV như em mới hiểu đươc .một lần nữa xin cảm ơn các anh các chi đã quan tâm giúp đỡ chia sẽ mọi chuyện cùng với em .chúc cả diễn đàn âm tính nhé ...
thanks 2 người cảm ơn toilaconbenh cho bài viết.
co_gai_to_mo trên 27-09-2010(UTC) ngày, duyaudi_sangbangcali trên 07-01-2011(UTC) ngày
Tu-an  
#3 Đã gửi : 06/09/2010 lúc 07:15:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Sau lần này có lẽ trong cuộc sống chúng ta sẽ hiểu hơn,sống tốt hơn và đồng cảm hơn với mọi người.

   xin chúc cho Bạn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc.
Offline ko_muon_chet  
#4 Đã gửi : 06/09/2010 lúc 07:29:58(UTC)
ko_muon_chet

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 24-08-2010(UTC)
Bài viết: 62
Đến từ: CanTho

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
mình củng có ước mơ như bạn vậy đó, mong là mình củng ko có H để được như bạn. huhuhhu, ước mơ đó tuy nhỏ nhoi đơn giản nhưng mấy ai hiểu được. AH anh Tuần ơi cho em hỏi anh có bi H hong da anh ??
Offline Thẁng_Mắc_dịch  
#5 Posted : 06/09/2010 lúc 07:42:09(UTC)
Thằng_mắc_dịch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC)
Bài viết: 1.387
Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
ko_muon_chet đã viết:
AH anh Tuấn ơi cho em hỏi anh có bi H hong da anh ??



Câu hỏi ông bạn vô duyên thúi nhất diễn đàn
    Tuanmec có H thì sao? Tuanmec không có H thì sao?
Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp
thanks 1 người cảm ơn Thằng_mắc_dịch cho bài viết.
co_gai_to_mo trên 27-09-2010(UTC) ngày
Offline mottiahivong092010  
#6 Đã gửi : 06/09/2010 lúc 08:12:52(UTC)
mottiahivong092010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-08-2010(UTC)
Bài viết: 149

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
toilaconbenh đã viết:
Nhớ những ngày đâu tiên vào diễn đàn này em bi streess rất nặng,em ĩ đến gia đình ,người yêu ,mà e chỉ biết trông chờ vào số phân đôi khi em nghĩ đến tự tử nữa ,càng lo sợ thì em càng thấy triệu chứng nhiều hơn nữa .Vốn dĩ từ nhỏ em đã nhát gan sẵng rồi ,đươc a chị em tư vấn em thấy tự tin hơn em xét nghiêm khi ấy được 8 tuần ai cũng nói kết quả của em là chính xác rôi vì nguy cơ của em là Oral sex .tuy nhiên en vẫn bị strees va tiếp tuc xet nghiêm ở tuần thứ 10,12 ,va đến bây giờ em có thể khẳng đinh với mọi người la em ko bi HIV ,ko bi HIV em co thể được sông như 1 người bình thường được đi làm ,tối đến chở người yêu di chơi sau đó lại được về với gia đình.Hi hi ko phải ai cũng hiểu được những điều này đâu nó đơn giản lắm các anh chị ah ,chỉ có những người suýt mắc phải HIV như em mới hiểu đươc .một lần nữa xin cảm ơn các anh các chi đã quan tâm giúp đỡ chia sẽ mọi chuyện cùng với em .chúc cả diễn đàn âm tính nhé ...


Bạn ơi.
Mình cũng mong được kết quả như bạn lắm. Nhưng chắc mình không đc rồi huhuhu. Cách đây 3 tuần mình có qh với GMD có dùng BCS nhưng đã bị rách. 3 tuần vừa qua trên người mình xuất hiện đầy đủ các triệu chứng như nổi nhiều nốt nhỏ ở lưng, trên mặt thì 2 bên thái dương đều hiện nhiều mụn đỏ rất đau, trên cổ dưới mang tai trái có 1 nốt đỏ rất đau, trong người thì lúc nào cũng mõi mệt. Nhưng mình vẫn cố gắng hi vọng và chờ tới ngày đi Xn. Mình đã chuẩn bị tinh thần cho dù đạt kq xấu nhất. Cầu mong trời phật phù hộ cho con đc bình an, đc một kết quả Âm Tính. 
Cầu mong trời phật phù hộ cho con và mọi người được bình an.
Cầu cho mọi người và tôi được một kết quả tốt đẹp.
Kết quả Âm Tính.
Offline nicky  
#7 Đã gửi : 06/09/2010 lúc 09:35:36(UTC)
nicky

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2010(UTC)
Bài viết: 862

Cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 161 lần trong 132 bài viết
ko_muon_chet đã viết:
mình củng có ước mơ như bạn vậy đó, mong là mình củng ko có H để được như bạn. huhuhhu, ước mơ đó tuy nhỏ nhoi đơn giản nhưng mấy ai hiểu được. AH anh Tuần ơi cho em hỏi anh có bi H hong da anh ??


Anh Đại có bị H đó,mà không phải HIV mà là bị Hâm mộ
Offline Andy Velez  
#8 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 08:30:11(UTC)
Andy Velez

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2010(UTC)
Bài viết: 294
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 30 bài viết
Bạn đã không trúng giải đặc biệtChấp nhận làm kẻ ngheo khó nhé
UserPostedImage
Offline toi_oi_dung_tuyet_vong  
#9 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 12:14:56(UTC)
toi_oi_dung_tuyet_vong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2010(UTC)
Bài viết: 129
Đến từ: bac ninh

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
dù sao cũng chúc mừng bạn, ai cũng có một lần sửa chữa thì tốt biết mấy...
Mỗi sáng thức dậy khủng long thấy mình vẫn đang ngồi đó
Offline toilaconbenh  
#10 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 12:18:08(UTC)
toilaconbenh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 13-07-2010(UTC)
Bài viết: 9
Đến từ: dannang

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết

mottiahivong092010 đã viết:
Bạn ơi.
Mình cũng mong được kết quả như bạn lắm. Nhưng chắc mình không đc rồi huhuhu. Cách đây 3 tuần mình có qh với GMD có dùng BCS nhưng đã bị rách. 3 tuần vừa qua trên người mình xuất hiện đầy đủ các triệu chứng như nổi nhiều nốt nhỏ ở lưng, trên mặt thì 2 bên thái dương đều hiện nhiều mụn đỏ rất đau, trên cổ dưới mang tai trái có 1 nốt đỏ rất đau, trong người thì lúc nào cũng mõi mệt. Nhưng mình vẫn cố gắng hi vọng và chờ tới ngày đi Xn. Mình đã chuẩn bị tinh thần cho dù đạt kq xấu nhất. Cầu mong trời phật phù hộ cho con đc bình an, đc một kết quả Âm Tính. 



Đừng suy nghĩ tiêu cực quá bạn ah ,những ngày đầu tiên mình còn bi nhiều triệu chứng hơn bạn nữa kia ,cố gắng đừng nghĩ xa xôi quá hãy cố làm cho mình thật bận rộn lên rồi thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà ,co rất nhiều người như bạn trong diễn đàn này và rồi họ cũng âm tính ,mọi chuyện rồ cũng sẽ qua thôi cố lên bạn nhé
Offline Niemtin2010  
#11 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 12:28:08(UTC)
Niemtin2010

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 508
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
toilaconbenh đã viết:

mottiahivong092010 đã viết:
Bạn ơi.
Mình cũng mong được kết quả như bạn lắm. Nhưng chắc mình không đc rồi huhuhu. Cách đây 3 tuần mình có qh với GMD có dùng BCS nhưng đã bị rách. 3 tuần vừa qua trên người mình xuất hiện đầy đủ các triệu chứng như nổi nhiều nốt nhỏ ở lưng, trên mặt thì 2 bên thái dương đều hiện nhiều mụn đỏ rất đau, trên cổ dưới mang tai trái có 1 nốt đỏ rất đau, trong người thì lúc nào cũng mõi mệt. Nhưng mình vẫn cố gắng hi vọng và chờ tới ngày đi Xn. Mình đã chuẩn bị tinh thần cho dù đạt kq xấu nhất. Cầu mong trời phật phù hộ cho con đc bình an, đc một kết quả Âm Tính. 



Đừng suy nghĩ tiêu cực quá bạn ah ,những ngày đầu tiên mình còn bi nhiều triệu chứng hơn bạn nữa kia ,cố gắng đừng nghĩ xa xôi quá hãy cố làm cho mình thật bận rộn lên rồi thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi mà ,co rất nhiều người như bạn trong diễn đàn này và rồi họ cũng âm tính ,mọi chuyện rồ cũng sẽ qua thôi cố lên bạn nhé


Giai đoạn đầu đúng là ai cũng hàng loạt những triệu chứng...nhưng rồi xn 6 tuần, 9 tuần...âm tính rồi thì triệu chứng cũng sẽ hết thôi...có phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa những mô tả lí thuyết về triệu chứng (Sự xuất hiện và mất đi...) --> Tất cả điều này sẽ không còn quan trọng khi bạn thực sự cầm trên tay những tấm xn  âm tính...
Tôi cũng như các bạn...phải biết hy vọng, tin và chờ đợi đến kq cuối cùng...
Cầu trời phật phù hộ âm tính!
A DI ĐÀ PHẬT!
Offline rain_nt  
#12 Đã gửi : 07/09/2010 lúc 01:28:31(UTC)
rain_nt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 898

Cảm ơn: 1077 lần
Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
   Rain xin ké xíu nha! Thật sự Rain mang ơn các anh trong diễn đàn nhiều lắm. Các anh đã giúp Rain thêm tự tin và bớt căng thẳng. Ngoài mặt vui vẻ, lạc quan nhưng bên trong Rain cũng sợ lắm. Rain sợ thú nhận với gia đình, bạn trai...nếu... Giờ thì mọi chuyện xem như ổn 99%. Rain đã an tâm gần như hoàn toàn. cuối tuần này đi xn lần nữa cho đủ thủ tục. Em cảm ơn anh Pray đã chia sẻ và giúp em hiểu hơn về H, trong lúc em hoang mang đã an ủi và động viên. Cảm ơn anh Peter, chỉ ánh mắt quan tâm anh nhìn lúc em tháo bông băng khi xét nghiệm đã cho em cảm giác thân thương đến lạ... Cảm ơn anh Tuanmec đã giúp em bớt hồi hộp khi chờ kết quả xn (dù lúc ấy lo quá rơi 5 giọt ước mắt). Cảm ơn chị Sayumi, anh HIV và tôi, Tanduy200, Ke7en, Thetony123, anh Smile, Andy, anh Nicky, Hyvong06, và đặc biệt là anh Mắc dịch... Cảm ơn tất cả đã cho Rain thêm tự tin và niềm vui...
Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng...

Offline TheTony123  
#13 Đã gửi : 08/09/2010 lúc 01:00:31(UTC)
TheTony123

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-06-2010(UTC)
Bài viết: 200
Man
Đến từ: Green of life

Thanks: 6 times
Được cảm ơn: 27 lần trong 25 bài viết
Nếu ko bị thì phải tự hứa với lòng là phải sống tốt hơn , sống có ích cho đất nước , ko để xảy ra nguy cơ nữa nha chủ topic

và nếu có thể mình mong bạn sẽ ở lại đóng góp diễn đàn
Cuộc sống ko dc như mơ khi vô nhạc vô hồn thơ
Offline langson  
#14 Đã gửi : 10/09/2010 lúc 10:16:21(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Chúc cả diễn đàn ÂM TÍNH nhé... Điều đó là sự thật thì hay biết mấy, sẽ không còn những giọt nước mắt ân hận rơi vội theo thời gian nữa. Bất chợt tôi nghĩ về tuổi thơ tôi và giật mình với hiện tại. Tôi tìm tôi. Cám ơn bạn nhiều và cám ơn lời chúc của bạn nhé.
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
thanks 1 người cảm ơn langson cho bài viết.
co_gai_to_mo trên 27-09-2010(UTC) ngày
Offline Chờ đầu thai  
#15 Đã gửi : 13/09/2010 lúc 11:13:57(UTC)
Chờ đầu thai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2009(UTC)
Bài viết: 542

Cảm ơn: 251 lần
Được cảm ơn: 57 lần trong 41 bài viết
TheTony123 đã viết:
Nếu ko bị thì phải tự hứa với lòng là phải sống tốt hơn , sống có ích cho đất nước , ko để xảy ra nguy cơ nữa nha chủ topic
và nếu có thể mình mong bạn sẽ ở lại đóng góp diễn đàn

Khiếp.
Giống đại biểu quốc hội quá
Cảm ơn anh chị, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp đã cho em post bài này
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.