  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
letaisao đã viết:vậy mà ông ke7en nói ko nên tets nhanh.trời ơi con 23 ngà nữa các anh ơi.ko biết thế nào đây.1 sống 1 chết.mong ngày 28/9 ko phải ngày tận thế của mình
BJO THEO MÌNH K NÊN TRANH LUẬN NHIỀU VỀ TEST NHANH HAY TEST CHẬM NƯÃ...CỨ XN VÀ NHẬN KQ AT LÀ TỐT RỒI. CÒN VỀ CHUYÊN MÔN CÁC BS SẼ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐẾN PP HỌ LÀM...THEO NHƯ MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ, SAU 12 TUẦN NẾU BẠN AT BẰNG BẤT KÌ PP GÌ THÌ ĐÂY CŨNG LÀ KLUẬN VÀ TIN CẬY CUỐI CÙNG... | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóGroups ready for retrieval: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
Niemtin2010 đã viết:letaisao đã viết:vậy mà ông ke7en nói ko nên tets nhanh.trời ơi con 23 ngà nữa các anh ơi.ko biết thế nào đây.1 sống 1 chết.mong ngày 28/9 ko phải ngày tận thế của mình
BJO THEO MÌNH K NÊN TRANH LUẬN NHIỀU VỀ TEST NHANH HAY TEST CHẬM NƯÃ...CỨ XN VÀ NHẬN KQ AT LÀ TỐT RỒI. CÒN VỀ CHUYÊN MÔN CÁC BS SẼ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM ĐẾN PP HỌ LÀM...THEO NHƯ MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ, SAU 12 TUẦN NẾU BẠN AT BẰNG BẤT KÌ PP GÌ THÌ ĐÂY CŨNG LÀ KLUẬN VÀ TIN CẬY CUỐI CÙNG...
mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác niemtin2010. meomeo có nghe nhiều rồi, nhưng meomeo nghĩ có thể hoàn toàn tin tưởng vào kết quả cũng như PP xn.
vì người ta k thể đưa ra 1 kết luận mà PP xn đó k chính xác đối với tất cả các bệnh chứ không riêng gì H, đó là về mặt khoa học. Và y đức của 1 bs cũng k cho phép họ làm điều đó | sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Tất cả là mong muốn của chúng ta, mong muốn của bệnh nhân ở nơi y học! thế nhưng, cuộc đời này làm gì có được như nhưng ước mơ?
Cái quan trọng là chúng ta lựa chọn thông tin rồi quyết định, quyết định nên xét nghiệm ở đâu? khi nào? Và chính chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với quyết định chọn lựa của chúng ta
Đó là không chỉ là ước mong mà nó đã là nguyên tắc, không chỉ của peter mà là của diễn đàn
" Diễn đàn chỉ cung cấp thông tin, việc chọn lựa và quyết định là do các thành viên và chính thành viên sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình tự do lựa chọn và quyết định"
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
mình cũng đủ 6 tuần ở ngày 28/9. ở diễn đàn có chương trình đi xét nghiệm cùng a., mình với bạn đăng ký nhé. | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
peter đã viết:Tất cả là mong muốn của chúng ta, mong muốn của bệnh nhân ở nơi y học! thế nhưng, cuộc đời này làm gì có được như nhưng ước mơ?
Cái quan trọng là chúng ta lựa chọn thông tin rồi quyết định, quyết định nên xét nghiệm ở đâu? khi nào? Và chính chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với quyết định chọn lựa của chúng ta
Đó là không chỉ là ước mong mà nó đã là nguyên tắc, không chỉ của peter mà là của diễn đàn
" Diễn đàn chỉ cung cấp thông tin, việc chọn lựa và quyết định là do các thành viên và chính thành viên sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những gì mình tự do lựa chọn và quyết định"
Điều anh Peter nói đúng thế nhưng những người trong cuộc thường là những người có kiến thức về hiv thấp, thường là k hiểu biết về các pp xn, cũng như các địa chỉ tin cậy...trước khi tư vấn và trước quyết định của một người nhờ được tư vấn thì những thông tin kia phải là thông tin xác thực và tin cậy...nếu như một người tiếp nhận thông tin...rồi hoang mang với những gì được cung cấp thì quả thực là thông tin k còn ý nghĩa nữa rồi...
"Chỉ đường cho một người chạy, nếu con đường đó là đúng đắn thì người chạy cứ an tâm mà chạy rồi" | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: VIET NAM
|
mong các anh chị dúp em hôm nay 2 chân em tê buốt,khó chịu vô cùng.em chưa bao giờ bị như vậy cả,và em khôg thể không nghĩ đến h,em bị khủng hoảng trets vô cùng,em chác tiêu rồi phải không các anh.vậy là cuộc sống của em chấm dứt,chán nản quá mọi người ơi.mọi người hay cứu em để em chờ tới ngày xn,còn 3 tuần nữa mọi người ơi.lần thứ 1 của em đã đc 8 tuần,lần ngu dại thứ 2 mới 3 tuần.chác em phải đi xn 1 cái thôi mọi người,có anh nào ở gò vấp đi cùng em không,mong tất ca mọi người cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn này | cuộc đời là bề khổ hãy quay đầu làm bờ....!___thiện tai...thiện tai... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
letaisao đã viết:mong các anh chị dúp em hôm nay 2 chân em tê buốt,khó chịu vô cùng.em chưa bao giờ bị như vậy cả,và em khôg thể không nghĩ đến h,em bị khủng hoảng trets vô cùng,em chác tiêu rồi phải không các anh.vậy là cuộc sống của em chấm dứt,chán nản quá mọi người ơi.mọi người hay cứu em để em chờ tới ngày xn,còn 3 tuần nữa mọi người ơi.lần thứ 1 của em đã đc 8 tuần,lần ngu dại thứ 2 mới 3 tuần.chác em phải đi xn 1 cái thôi mọi người,có anh nào ở gò vấp đi cùng em không,mong tất ca mọi người cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn này
Cố gắng đừng suy nghĩ nhiều, nguy cơ của bạn là gần như = 0, nếu vẫn muốn xét nghiệm thì bạn cố gắng hết tuần này, tuần sau đi xét nghiệm Ag/Ab ở Hòa Hảo, theo nước ngoài thì PP này khá yên tâm tại tuần thứ 4. Nếu cần mình sẽ đi cùng. | Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: VIET NAM
|
nói thật với cả nhà,2 lần đó là thằng bạn nó bao.em lam rửa xe cho bố cũng không co lương j hết,và suốt ngày quang quẩn nhà nên không rành đc đường lắm,vô phép hỏi mọi người xn ở hòa hảo thì bao nhiêu 1 lần,em con chuẩn bị,chứ tets nhanh ở bv quận gò vấp là 50k 1 lần | cuộc đời là bề khổ hãy quay đầu làm bờ....!___thiện tai...thiện tai... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
letaisao đã viết:nói thật với cả nhà,2 lần đó là thằng bạn nó bao.em lam rửa xe cho bố cũng không co lương j hết,và suốt ngày quang quẩn nhà nên không rành đc đường lắm,vô phép hỏi mọi người xn ở hòa hảo thì bao nhiêu 1 lần,em con chuẩn bị,chứ tets nhanh ở bv quận gò vấp là 50k 1 lần
Biết nói sao giờ, hiện tại thì các anh ở đây đều muốn bạn đi làm ở Chân troi Mới, miễn phí, được tư vấn chia sẻ. Nhưng với điều kiện là bạn phải chờ đến 6T thì KQ với tạm thời yên tâm được, cộng thêm thời gian chờ KQ sau khi lấy máu là 1 tuần.
Với Hòa Hảo, hiện tại vẫn có 1 số ý kiến nói vào nói ra..... Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn thi CP là 150.000VND/lần xét nghiệm, KQ có sau 1h.
Tùy bạn chọn lựa nhé!
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: VIET NAM
|
thực sự h em rất hoang mang va sợ hãy vô cùng,ko đi thì chân em nhức em không thể ko nghĩ mình bị h,chân trời mới thì xn 1 tuần mới co xq.ko thể chờ đc các anh àk.chác em phải chờ 6 tuần lên bv gò vấp tets nhanh mới đc,có ai dùng bcs mà không ránh bị h không các anh,vì lý do nào đó chẳng hạn mấy hôm nữa em phải lên CTM tư vấn xem nguy cơ của em ntn,rồi mong mọi người dúp em đến ngày 28/9 đi tets nhanh cái.đừng bỏ rơi em nha mọi người | cuộc đời là bề khổ hãy quay đầu làm bờ....!___thiện tai...thiện tai... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
letaisao đã viết:thực sự h em rất hoang mang va sợ hãy vô cùng,ko đi thì chân em nhức em không thể ko nghĩ mình bị h,chân trời mới thì xn 1 tuần mới co xq.ko thể chờ đc các anh àk.chác em phải chờ 6 tuần lên bv gò vấp tets nhanh mới đc,có ai dùng bcs mà không ránh bị h không các anh,vì lý do nào đó chẳng hạn mấy hôm nữa em phải lên CTM tư vấn xem nguy cơ của em ntn,rồi mong mọi người dúp em đến ngày 28/9 đi tets nhanh cái.đừng bỏ rơi em nha mọi người
Không ai bỏ rơi bạn đâu, nguy cơ của bạn với quan điểm của mình là bằng 0, vấn đề là do bạn quá lo lắng và stress thôi. Bạn nên liên hệ CTM gần nhà, đến đó bạn sẽ được tư vấn tốt hơn.
| Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
letaisao đã viết:....đừng bỏ rơi em nha mọi người
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình.
Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.
Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.
Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi.
Hãy gọi tôi!
Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những khởi đầu và kết thúc.
Nếu một ngày nào đó bạn tuyệt vọng.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 18-08-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: tp hcm
Cảm ơn: 9 lần
|
đã viết:letaisao đã viết:....đừng bỏ rơi em nha mọi người
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình.
Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.
Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.
Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi.
Hãy gọi tôi!
Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những khởi đầu và kết thúc.
Nếu một ngày nào đó bạn tuyệt vọng.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống.
anh Tuấn thật là tuyệt vời , sẽ có ngày phải gặp để tận mắt trứng kiến một con người mà mình thật sự khâm phục. Chúc anh luôn có đầy đủ sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục thực hiện công việc đầy ý nghĩa của mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
FanPao đã viết: đã viết:letaisao đã viết:....đừng bỏ rơi em nha mọi người
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh.
Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự lựa chọn của mình.
Nếu một ngày nào đó, bạn gặp thất bại trong công việc.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi sẽ không đem lại cho bạn một công việc mới, nhưng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy một cánh cửa khác của sự thành công.
Nếu một ngày nào đó, bạn vô cùng đau khổ vì phạm phải sai lầm.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không thể sửa chữa sai lầm đó, nhưng tôi có thể giúp bạn nhận ra rằng những sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành và tự tin hơn.
Nếu một ngày nào đó, bạn lo sợ những điều tốt đẹp sẽ qua đi.
Hãy gọi tôi!
Tôi sẽ không níu giữ chúng lại, nhưng tôi giúp bạn hiểu rằng mọi việc đều có những khởi đầu và kết thúc.
Nếu một ngày nào đó bạn tuyệt vọng.
Hãy gọi cho tôi!
Tôi không hứa sẽ làm bạn quên đi tất cả, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm niềm tin trong cuộc sống.
anh Tuấn thật là tuyệt vời , sẽ có ngày phải gặp để tận mắt trứng kiến một con người mà mình thật sự khâm phục.
Chúc anh luôn có đầy đủ sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục thực hiện công việc đầy ý nghĩa của mình.
             
        
            
        
               | “Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: VIET NAM
|
thực sự giờ phút này đây tuôi rất hp vì có mọi người ở bên chia sẻ về những sai lầm của tôi,sai lâm đó đã phải làm phiền mọi người.mong rằng ngày 28/9 không phải là ngày tận thế của tôi  ,tôi mong rằng ngày đó sẽ vỡ òa hp khi nói với mọi người kq âm tính.hãy ở bên tôi nhé,ngàn lời cảm ơn mọi người.cuộc sống thật đáng quý biêt bao khi con người ta đang đứng trên vực thẳm mà không biết mình sẽ ngã lúc nào hay sẽ có người kéo mình lên | cuộc đời là bề khổ hãy quay đầu làm bờ....!___thiện tai...thiện tai... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
letaisao đã viết:thực sự giờ phút này đây tuôi rất hp vì có mọi người ở bên chia sẻ về những sai lầm của tôi,sai lâm đó đã phải làm phiền mọi người.mong rằng ngày 28/9 không phải là ngày tận thế của tôi  ,tôi mong rằng ngày đó sẽ vỡ òa hp khi nói với mọi người kq âm tính.hãy ở bên tôi nhé,ngàn lời cảm ơn mọi người.cuộc sống thật đáng quý biêt bao khi con người ta đang đứng trên vực thẳm mà không biết mình sẽ ngã lúc nào hay sẽ có người kéo mình lên BẠN CỨ AN TÂM LÀ TRONG THÁNG 9 NÀY MỌI NGƯỜI TRONG DD NÀY ĐI XN SẼ ÂM TÍNH...VÌ SAO TÔI NÓI THẾ...ĐÓ LÀ TIÊN TRI ĐẤY...HÃY TIN VÀO MỘT PHẦN TÂM LINH NHÉ... | A DI ĐÀ PHẬT! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 12-07-2010(UTC) Bài viết: 112 Đến từ: tp.hcm
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
nói nghe nè, nghĩ Gà trả thù đời hả, nghĩ ai làm gà cũng măc hiv hả? nếu muốn truyền bệnh thì ngta đâu cần đưa bcs cho you làm gì?her her, đừng quá lo, rồi sẽ âm tính | Một ngày lại qua tựa như mây kéo đen che ngang bầu trời...Em nhớ hoài 1 người từng hứa bên cạnh em |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: VIET NAM
|
các anh ơi.tình hình là em tìm địa chỉ chân trời mới ở 2/3p11 thống nhất q gò vấp chả thấy đâu,hay chuyển địa điểm khác rồi,đã có bác nào đi tư vấn ở địa điểm đó chưa chỉ dùm em co.gấp nha các bác | cuộc đời là bề khổ hãy quay đầu làm bờ....!___thiện tai...thiện tai... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 26-08-2010(UTC) Bài viết: 63
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
bạn đi qua ngã tư 1 chút, cỗng nó nằm hơi xéo đó. Trước khi đến bệnh viện hồng đức nhé! | hãy vững tin nhé mọi người! 28/9 là mình đủ 6 tuần |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 22-08-2010(UTC) Bài viết: 44 Đến từ: VIET NAM
|
ngã tư đường quang trung vào thống nhất phải không ông bạn | cuộc đời là bề khổ hãy quay đầu làm bờ....!___thiện tai...thiện tai... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|