  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 333
Cảm ơn: 36 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 16 bài viết
|
có chiến tranh rồi. mọi người ơi bình tĩnh đi |
sống đơn giản cho đời thanh thản |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
Thôi nào... Sao lại chuyện bé thế này lại cãi nhau như thế.
Bác sỹ khuyến cáo như nào thì mình làm như thế mà. có thể ở HH trang thiết bị máy móc đã cũ nên độ tin cậy không cao. vì lý do nghề nghiệp nên ai lại chê bệnh viện khác đâu.
Mà từ trước tới nay XN ở HH đã AT thì có bị DT với các BV khác đâu mà mọi người lại ầm ĩ thế  |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Tanduy200 nên kiềm chế và không xưng hô "mày" "em" trong diễn đàn này.
Anh nhắc nhở thì cố gắng thay đổi nhé. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2010(UTC) Bài viết: 716
Cảm ơn: 24 lần Được cảm ơn: 35 lần trong 34 bài viết
|
em cố gắng kiềm chế rất nhiều lần với thành viên này nhưng giờ em thật sự nhịn ko nổi nữa , hôm đó em đã nói thông tin đó chỉ là ý kiến 1 chiều chưa đc xác nhận, và đã yêu cầu xóa hết comment giữa em và thành viên đó trao đổi để ko làm hoang mang người khác , và sự việc bây giờ như anh thấy đó anh nghĩ em có nhịn nổi ko ? |
Quyết k0 yêu để tiền ăn kẹ0 |
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
tanduy200 đã viết:em cố gắng kiềm chế rất nhiều lần với thành viên này nhưng giờ em thật sự nhịn ko nổi nữa , hôm đó em đã nói thông tin đó chỉ là ý kiến 1 chiều chưa đc xác nhận, và đã yêu cầu xóa hết comment giữa em và thành viên đó trao đổi để ko làm hoang mang người khác , và sự việc bây giờ như anh thấy đó anh nghĩ em có nhịn nổi ko ?
OK, mọi chuyện giữa em và fanbao chấm dứt tại đây nhé. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
mỗi người nhịn đi 1 chút thì có sao đâu.
dĩ hòa vi quý nhé.... ok |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
 1 người cảm ơn anhsangcuoiduongham cho bài viết.
|
|
|
  Rank:: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:mỗi người nhịn đi 1 chút thì có sao đâu.
dĩ hòa vi quý nhé.... ok
Chủ topic đã nói thế thì mọi người tôn trọng chủ topic đi nhé.
Chúng ta không bàn cãi gì nữa hết nhé! |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 508 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 32 lần trong 32 bài viết
|
Originally Posted by: HIV và  anhsangcuoiduongham đã viết:mỗi người nhịn đi 1 chút thì có sao đâu.
dĩ hòa vi quý nhé.... ok
Chủ topic đã nói thế thì mọi người tôn trọng chủ topic đi nhé.
Chúng ta không bàn cãi gì nữa hết nhé!
Đấu tranh để sinh tồn và phát sinh cái mới...nhưng rút cục chưa có cái mới nào được sinh ra...vậy thì nên dừng lại ngay vì sự đấu tranh này phát sinh tiêu cực... |
A DI ĐÀ PHẬT! |
 1 người cảm ơn Niemtin2010 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
Originally Posted by: Niemtin2010-posts#post">"> Đấu tranh để sinh tồn và phát sinh cái mới...nhưng rút cục chưa có cái mới nào được sinh ra...vậy thì nên dừng lại ngay vì sự đấu tranh này phát sinh tiêu cực... 
--> nhà văn hóa xã hội, kiêm nghiên kíu môi trường, dự báo thời tiết, thiên văn học  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
ặc....  không biết bao giờ mới có buổi tập huấn ở Hà Nội vậy các anh? |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:
Cầu xin đức phật từ bi cho con một tia ánh sáng...
Đi cuối đường hầm sẽ thấy mà. |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2010(UTC) Bài viết: 24 Đến từ: xalacxalo
Được cảm ơn: 6 lần trong 1 bài viết
|
tanduy200 đã viết:
Hahaha xoá những dòng không mang tính xây dựng này...
đề nghị khoá nick ông này ngay, có mầm móng của tính côn đồ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 12-04-2010(UTC) Bài viết: 2.344  Đến từ: aidsmeds.com; medhelp.org; thebody.com; cdc.gov Thanks: 36 times Được cảm ơn: 762 lần trong 513 bài viết
|
|
Smile được biết a Tuanmesedec sẽ chuyển sang trang web của anh ấy để tư vấn và ít về room này nữa. Smile ẫn sẽ ở lại room nhưng sẽ sang giúp anh Tuấn một tay.
|
 2 người cảm ơn SmileAndLive cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
hp123456 đã viết:tanduy200 đã viết:
...........
đề nghị khoá nick ông này ngay, có mầm móng của tính côn đồ
nhất trí là không nhắc tới chuyện này nữa mà. không gây mâu thuẫn nội bộ. Em đề nghị BQT khóa nick những ai còn nhắc lại chuyện này.. Đây là tranh luận quá mức thôi... không nên để các thành viên nghĩ không tốt về nhau. |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Mục này đã kéo dài 9 trang....Mọi người cũng đã tham gia chia sẻ rất nhiệt tình rồi . Tôi xin được đóng topic này ở đây để tránh những điều tranh luận quá khích tiếp theo. |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
bạn ơi đừng nghĩ ngợi gì nữa cho đỡ Stress.
hãy đợi đủ thời gian rồi đi XN, bạn cũng giống mình... các bác ấy tư vấn rùi còn gì... nguy cơ rất thấp. không sao đâu bạn ơi.
đi XN cho an tâm. chúc bạn AT... |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
sao mấy ngày hôm nay nhiều thành viên lo lắng vậy? hic em cũng mai đi rồi mà toàn gặp phải cảnh các anh ấy kêu khóc thui... nào là pp XN, triệu chứng... ẹc  không biết em có đi XN ở 7 tuần hay đợi tới tuần thứ 12?????
 đau đầu thiệt... |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:sao mấy ngày hôm nay nhiều thành viên lo lắng vậy? hic em cũng mai đi rồi mà toàn gặp phải cảnh các anh ấy kêu khóc thui... nào là pp XN, triệu chứng... ẹc  không biết em có đi XN ở 7 tuần hay đợi tới tuần thứ 12?????
 đau đầu thiệt...
Chờ được thì cứ chờ  |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 25-07-2010(UTC) Bài viết: 377 Đến từ: Huế-Sài Gòn-Hà Nội
Cảm ơn: 22 lần Được cảm ơn: 29 lần trong 25 bài viết
|
oblivion79 đã viết:anhsangcuoiduongham đã viết:sao mấy ngày hôm nay nhiều thành viên lo lắng vậy? hic em cũng mai đi rồi mà toàn gặp phải cảnh các anh ấy kêu khóc thui... nào là pp XN, triệu chứng... ẹc  không biết em có đi XN ở 7 tuần hay đợi tới tuần thứ 12?????
 đau đầu thiệt...
Chờ được thì cứ chờ 
ẹc ẹc... nhưng cứ chờ như này thì tèo mất vì sờ trét.... hì chắc mai ngày kia em đi thui. dạo này nhiều đám cưới nữa... nhìn bạn brf chồng vợ mà mình thấy tủi hổ cho bản thân mình hu hu |
“Làm sao cười thích thú, Khi đời mãi bị thiêu. Sống trong cảnh tối tăm, Sao không tìm ánh sáng?”
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC) Bài viết: 1.087
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
|
anhsangcuoiduongham đã viết:ẹc ẹc... nhưng cứ chờ như này thì tèo mất vì sờ trét.... hì chắc mai ngày kia em đi thui.
dạo này nhiều đám cưới nữa... nhìn bạn brf chồng vợ mà mình thấy tủi hổ cho bản thân mình hu hu
Đã định thì phải đi, chần chừ lần lữa... nói về tâm linh thì ko tốt. Kết quả sau 7T là 1 kết quả tốt, theo như diễn đàn thì chưa có ai sau 6T AT mà 13T có KQ ngược lại và bạn cũng ko phải ngoại lê. Do đó cái KQ AT tại tuần 7 sẽ có giá trị khích lệ rất lớn. Can đảm lên bạn. |
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.