  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Tiện thể bài viết của bạn, mình cũng xin góp một bài về cô bé người cá, mà CLB Hương Hồi Xứ Lạng đi thăm ở Lạng Sơn.
Hoàng Thị Nhì (11 tuổi), dân tộc Nùng, trú tại thôn Nà Sla, xã Thạch Đạn, Cao Lộc, Lạng Sơn, thấy người lạ đến là vui mừng chạy ra cổng đón. Khi biết chúng tôi không phải là thầy thuốc, cô bé giấu gương mặt buồn
trong tà áo chàm.
 |
Bé Nhì và mẹ hàng ngày mong các y, bác sĩ đến chữa bệnh .
Ảnh: Kiên Cường |
Nhì là con thứ trong gia đình, người duy nhất sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên. Năm 1997, gia đình rời khỏi xứ Lạng đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Nà Pheo, CRông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cuối năm 1999, Nhì ra đời, song mỗi ngày lại
lộ trên cơ thể từng lớp sần nhô ra như vẩy cá.
Vào những ngày trời hanh, khô, từng lớp vẩy cá căng ra, chảy máu.
Bây giờ, vẩy cá tấn công lên đầu, mặt.
Bà Hứa Thị Dích (38 tuổi, mẹ đẻ của Nhì), buồn bã tâm sự với chúng tôi: “Những lúc bệnh nặng, đau nhức toàn cơ thể, cháu Nhì cố cắn răng chịu đựng. Nhưng khi nhìn vào gương, thấy mặt mũi, đầu tóc xù xì, Nhì lại òa khóc”.
Chúng tôi đã đưa Nhì đi Hà Nội tìm thầy thuốc chữa chạy, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Sợ quá, gia đình lại phải rời bỏ khu kinh tế mới về Lạng
Sơn sinh sống”.
Gia đình bé Nhì có chưa đầy ba sào ruộng, cùng một khoảnh vườn nhỏ, năm người trong gia đình thường xuyên làm lụng vẫn không đủ ăn. Tuy thế, vượt qua cái đói, nghèo và mặc cảm, bé Nhì rất chăm học kết quả, các năm đều đạt
học sinh tiên tiến.
Qua báo Tiền Phong, chúng tôi mong các nhà khoa học, y
bác sĩ, nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ Nhì vượt qua khó khăn, chữa lành bệnh.
|
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |