  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2005(UTC) Bài viết: 46 Đến từ: HCMC
|
Lấy người làm cho mình cảm thấy thiếu trong tâm hồn nếu như không có họ. Lấy người có thể làm cha của những đứa bé do mình sinh ra. Lấy người có thể đưa bờ vai mạnh mẽ ra cho mình yếu đuối. Lấy người có thể sống thật với mình bằng con người cũng có lúc rất yếu mềm và có thể thất bại nơi bản thân họ. Lấy người đã dạy cho mình biết ý nghĩa của việc hy sinh. Lấy người đã dạy cho ta biết ý nghĩa đích thực của sự thủy chung son sắt: chung thủy không chỉ là một lúc không được yêu quá một người, mà là nếu người còn yêu ta thì ta phải gắng hết sức để nuôi dưỡng và giữ gìn tình yêu đó... Tình yêu đã dạy cho mình thật nhiều điều đấy nhỉ  |
…Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều…
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
Theo em nghĩ thì chắc cũng từ 2 phía , em cũng chẵng biết nữa , nhưng từ đó giờ chưa có ai yêu em và em thì chẳng biết yêu ai !Nên có thể theo em thì nên lấy người yêu mình thật lòng và mình cũng yêu người đó nữa!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2006(UTC) Bài viết: 138 Đến từ: D-DN
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
 Thế nào nhỉ ...  Theo C4 thì nên yêu người mình yêu .. và lấy ... người yêu mình ! .... Người mình yêu thì chỉ nên yêu theo lí trí của con tim thui .. Nhưng nếu về phương diện kiếm 1 người để làm bạn tri kỷ suốt đời thì nên chọn người yêu mình , vì chỉ có người yêu mình mới có thể hết lòng vì mình và chăm sóc cho mình .. thui . Dân gian thường bảo ... yêu 100 chọn 10 lấy 1 mà , nên phải suy nghĩ cho kỷ trước khi quyết định cuộc đời mình !....  |
>>> Bước Ra Đi Là Ngàn Lần Vấp Ngã <<< <<< Xin Mẹ Hiền Hãy Tha Thứ Cho Con >>> |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-01-2006(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hue
|
Đúng là nếu chỉ chọn 1 trong 2 thì nên thế....nhưng như thế thì còn đâu tình yêu tuyệt vời trên thế gian....Hỏi thế gian,tình là gì???? |
Hãy yêu hết mình khi bạn còn có thể |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
"Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?". Câu hỏi trên đều thiếu một vế cả, vì trong hôn nhân thì tình yêu phải xuất phát từ hai phía! Theo mình thì không nên tiến tới hôn nhân khi chỉ có "người mình yêu" hay "người yêu mình". Vì nếu như thế thì một trong hai đều không được hạnh phúc. |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2006(UTC) Bài viết: 47 Đến từ: Everywhere
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Nếu bạn không lấy được người mình yêu tha thiết thì hãy đến với người thiết tha yêu mình để được hạnh phúc. |
Everyday is the World Aids Day |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC) Bài viết: 254
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Nhưng nếu mình không có tí tình cảm nào thì làm sao đây ? Nói là ví dụ thôi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
 mình tán thành với cách trả lời của nguoixuaoi,đúng là như vậy đó!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Đọc kỹ đầu bài đã ra cái bạn ? vì rằng đầu bài ra là một trong hai chọn ai chứ còn như bạn và bạn gì gì đó nói thì nó mang tính chất chạy thóat là hơn mà  |
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.