  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
zuabiennguoitoivancodon đã viết:cuộc sống hiện tại làm tôi mệt mõi và chán nãn wa,có những lúc dường như tôi đã có tất cả,nhưng giờ đây tôi lại quay về số o.số phận thật là nghiệt ngã,xh thật là tàn nhẫn khi chia cắt chúng tôi.tôi yêu là có tội chăng?ko lẽ suốt cuộc đời này tôi ko thể yêu ai,ko thể đến với người con gái tôi yêu.chúng tôi đã từ bỏ tất cả để được đến với nhau.vậy mà chỉ 2 từ "xh"đã làm chúng tôi mãi mãi ko đến được với nhau.tôi căm ghét tất cả,tôi ghét chính bản thân mình tại sao tôi là les mà ko pải là người binh thường như bao người khác,tôi căm ghét cái xh chỉ biết 2 chiều.tôi căm ghét tất cả.les thì sao chứ?tôi cũng ăn học đàn hoàn,tôi cũng có ba mẹ,tôi cũng có bạn bè,.nhưng sao tôi ko thể yêu chứ?vì sao thế?chỉ vì tôi là les uh?nếu được lưa chọn thì có ai chọn mình làm les bao giờ?tôi cũng thế mà?1 người như bao người cũng có cảm xúc..vì sao lại nghiệt ngã đến thế.. Cảm giác mà bạn đang trải qua cũng là điều mà nhiều người trong số chúng ta phải trải qua. nhưng với mi thì mi nghĩ gia đình mới là rào cản lớn nhất đối với những người les. Mi thấy thực sự khó đối diện với gia đình mình quá. Mi đang yêu một người và người đó cũng yêu mi, mi và người ấy đều muốn sống với nhau và sẽ thực hiện điều đó, nhưng có lẽ sẽ không bao gipừ mi dám nói với mẹ hay gia đình mình là mi là les cả, gia đình mi sẽ khó có thể chấp nhận sự thật đó. Nhưng có lẽ là mi cũng thể để làm vui lòng cha mẹ mà gật đầu lấy chồn được. Mi sẽ là chính mi và muốn người yêu mi cũng sẽ vì mi mà vượt qua được những khó khăn, sẽ rất khó khăn đó là điều mi và người ấy phải chuẩn bị tâm lý, nhưng sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. Bây giờ mi chỉ tiếc là mi và người ấy ở xa nhau quá, nhưng sẽ cố gắng khắc phục điều đó để được sống với nhau mà thôi. Đúng là bay giờ không còn cái gọi là "một túp lều tranh hai quả tim vàng" vì nếu không có điều kiện thì mi cũng không muốn người đó vì mi mà phải khổ, sống với nhau cũng phải như một gia đình nhỏ có cuộc sống tạm ổn định, không cần phải giàu có nhưng phải đủ sinh hoạt chứ đúng không các bạn. Mi chỉ sợ mình không lo được cuộc sống dù chỉ là như thế cho người mình yêu thôi các bạn ah. Còn gia đình thì mình phải sống xa gia đình thì lúc đó cha mẹ mới không thể dục mình lấy chồng và có dục thì cũng chống chế được. Mi chỉ muốn có một công việc mà thu nhập đủ cho 2 người sống thì mới lo được cho người đó nữa. Nhưng mi lại là con nhà nông, nhà chẳng khá giả gì, lại vừa là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đi làm lương cũng chỉ đủ sống vậy làm sao lo được cho người đó nữa đây?????????Đó là vấn đề của mi bây giờ đó. Mi cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ cố gắng đi làm và tiết kiệm những đồng tiền ít ỏi đó mà thôi. Không biết đến bao giờ mới có đủ tiền " cưới vợ" nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hoami đã viết:
Cảm giác mà bạn đang trải qua cũng là điều mà nhiều người trong số chúng ta phải trải qua. nhưng với mi thì mi nghĩ gia đình mới là rào cản lớn nhất đối với những người les.
đúng thế đó chị ah.jo e đang buông xuôi tất cả,e ko thể làm khác hơn được nữa.mãi mãi cũng kothay đổi được....buồn chán...ko còn hy vọng vào ngày mai.
"có người nói với e rằng ko có người yêu thì t đâu chết đâu mà sợ,thôi t hãy vui vẻ mà bước tiếp đi"e đã suy nghi rất nhiều về câu nói đó.nhưng chị ơi,người mà chứ đâu phải cỏ cây nói yêu là yêu,quên là quên,làm sao quên được khi mà bao lâu nay t đã yêu và đã tin,đã hy vọng vào ngày mai của 2 người.nhờ cô ấy mà t đã có mục tiêu tương lai.giờ thì còn đâu nữa,...........
| "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-03-2010(UTC) Bài viết: 50
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
zuabiennguoitoivancodon đã viết:hoami đã viết:
Cảm giác mà bạn đang trải qua cũng là điều mà nhiều người trong số chúng ta phải trải qua. nhưng với mi thì mi nghĩ gia đình mới là rào cản lớn nhất đối với những người les.
đúng thế đó chị ah.jo e đang buông xuôi tất cả,e ko thể làm khác hơn được nữa.mãi mãi cũng kothay đổi được....buồn chán...ko còn hy vọng vào ngày mai.
"có người nói với e rằng ko có người yêu thì t đâu chết đâu mà sợ,thôi t hãy vui vẻ mà bước tiếp đi"e đã suy nghi rất nhiều về câu nói đó.nhưng chị ơi,người mà chứ đâu phải cỏ cây nói yêu là yêu,quên là quên,làm sao quên được khi mà bao lâu nay t đã yêu và đã tin,đã hy vọng vào ngày mai của 2 người.nhờ cô ấy mà t đã có mục tiêu tương lai.giờ thì còn đâu nữa,...........
Lúc nào cũng thế khuyên người khác thì dễ nhưng chuyện xảy ra với mình thì lại cũng bế tắc vậy mà thôi. Người ta nói buồn thì mình nói chuyện gì rồi cũng qua hết.Nhưnsg đâu phải dễ dàng đâu các bạn. Ai có trải qua thì mới hiểu được nỗi đau đó như thế nào. Mi xin lỗi là thực sự thì mi cũng không hiểu rõ chuyện của bạn là như thế nào cả. vì cũng lâu rồi không vào diễn đàn nên cũng không đọc bài của bạn, nhưng chuyện gì đi chăng nữa thì bạn cũng đừng bi quan bạn nhé, sao mà "không có hy vọng vào tương lai chứ". bây giờ có khuyên bạn thì những cảm giác buồn chán, dằn vặt, đau khổ bạn cũng phải trải qua mà thôi, nhưng sau đó bạn sẽ mạnh mẽ và người sẽ chín chắn hơn. Mi chỉ mong bạn sớm vượt qua được khó khăn này và tìm được người cũng yêu bạn và sẽ là một nữa của bạn. Cố gắng lên bạn nhé, hãy mạnh mẽ lên.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
zuabiennguoitoivancodon đã viết:cuộc sống hiện tại làm tôi mệt mõi và chán nãn wa,có những lúc dường như tôi đã có tất cả,nhưng giờ đây tôi lại quay về số o.số phận thật là nghiệt ngã,xh thật là tàn nhẫn khi chia cắt chúng tôi.tôi yêu là có tội chăng?ko lẽ suốt cuộc đời này tôi ko thể yêu ai,ko thể đến với người con gái tôi yêu.chúng tôi đã từ bỏ tất cả để được đến với nhau.vậy mà chỉ 2 từ "xh"đã làm chúng tôi mãi mãi ko đến được với nhau.tôi căm ghét tất cả,tôi ghét chính bản thân mình tại sao tôi là les mà ko pải là người binh thường như bao người khác,tôi căm ghét cái xh chỉ biết 2 chiều.tôi căm ghét tất cả.les thì sao chứ?tôi cũng ăn học đàn hoàn,tôi cũng có ba mẹ,tôi cũng có bạn bè,.nhưng sao tôi ko thể yêu chứ?vì sao thế?chỉ vì tôi là les uh?nếu được lưa chọn thì có ai chọn mình làm les bao giờ?tôi cũng thế mà?1 người như bao người cũng có cảm xúc..vì sao lại nghiệt ngã đến thế..  đây chính là ly do...chứ ko phải.... | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
yeuem50phantram đã viết:zuabiennguoitoivancodon đã viết:zuabiennguoitoivancodon đã viết:cuộc sống hiện tại làm tôi mệt mõi và chán nãn wa,có những lúc dường như tôi đã có tất cả,nhưng giờ đây tôi lại quay về số o.số phận thật là nghiệt ngã,xh thật là tàn nhẫn khi chia cắt chúng tôi.tôi yêu là có tội chăng?ko lẽ suốt cuộc đời này tôi ko thể yêu ai,ko thể đến với người con gái tôi yêu.chúng tôi đã từ bỏ tất cả để được đến với nhau.vậy mà chỉ 2 từ "xh"đã làm chúng tôi mãi mãi ko đến được với nhau.tôi căm ghét tất cả,tôi ghét chính bản thân mình tại sao tôi là les mà ko pải là người binh thường như bao người khác,tôi căm ghét cái xh chỉ biết 2 chiều.tôi căm ghét tất cả.les thì sao chứ?tôi cũng ăn học đàn hoàn,tôi cũng có ba mẹ,tôi cũng có bạn bè,.nhưng sao tôi ko thể yêu chứ?vì sao thế?chỉ vì tôi là les uh?nếu được lưa chọn thì có ai chọn mình làm les bao giờ?tôi cũng thế mà?1 người như bao người cũng có cảm xúc..vì sao lại nghiệt ngã đến thế..[/quote
 ko có nghiệt ngã nào bằng sự nghiệt ngã của chính bản thân mình,giờ t mới nhận ra được đều đó.1 lần rồi lại 1 lần."xh&gd"mà mãi mãi ta ko thể nào vượt qua.thôi thì t đành chấp nhận số phận.t sẽ lại là t,người cô độc nhất thế gian này. | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
yeuem50phantram đã viết:[  ko có nghiệt ngã nào bằng sự nghiệt ngã của chính bản thân mình,giờ t mới nhận ra được đều đó.1 lần rồi lại 1 lần."xh&gd"mà mãi mãi ta ko thể nào vượt qua.thôi thì t đành chấp nhận số phận.
.
số phận là j nhỉ.tại sao ai cũng phải chấp nhận.có người thì vui sướng,có người thì khổ đau.và t .t cũng ko biết số phận t là j nhưng t chưa bao jo vượt wa được số phận,. | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 21-11-2010(UTC) Bài viết: 10 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
ban dung buon nua nha toi doc tho cho ban nghe hihi
không có sự tình cờ nào khi hai trái tim dã chia xa
không có định mệnh nào khi mọi con đương đều chia ra nhièu lối
nhưng chảng sao cả
vì tình yeu là không hề có tội
nhung chẳng sao cả vì tình yêu là không hề có lỗi
chỉ chách số phạn thôi nó tạo ra
sụ tình cờ
|
 1 người cảm ơn v anh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
v anh đã viết:ban dung buon nua nha toi doc tho cho ban nghe hihi
không có sự tình cờ nào khi hai trái tim dã chia xa
không có định mệnh nào khi mọi con đương đều chia ra nhièu lối
nhưng chảng sao cả
vì tình yeu là không hề có tội
nhung chẳng sao cả vì tình yêu là không hề có lỗi
chỉ chách số phạn thôi nó tạo ra
sụ tình cờ
bài thơ tuy ngắn nhưng rất hay.t sẽ ko buồn vì chyện đã qua .hjj.t cám ơn v.anh vì bài thơ | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-11-2010(UTC) Bài viết: 7  Thanks: 13 times Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Tất cả chúng ta đều có cùng tâm trạng giống nhau,mình cũng vậy.cũng giống bạn,mất hết niềm tin vào cuộc sống.mình muốn bỏ mặc tất cả nhưng rồi lại nghĩ đến gdinh,mình thương bố mẹ vô cùng.có lẽ mình không đủ tự tin để vượt qua được mất,đau khổ,tuyệt vọng.mỗi sáng thức dậy mình lại cảm thấy nặng nề hơn,mình chưa thể quên được người đó,đau lòng quá!hãy học cách chấp nhận đi thôi,chúc bạn sớm tìm được lối thoát và vững tin vào cuộc sống nhe!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
chuotmickey đã viết:Thuong đã viết:thu_vang đã viết:Les không có gì là xấu , cuộc sống không đón nhận thì chính bạn nên đón nhận và không sợ những nghiệt ngã trứoc mắt, càng khó khăn càng đứng dậy đấu tranh, hehe
Chúc bạn luôn vui
Chỉ mong sao trời cho mình khỏe mạnh, để làm ăn được, sau này có tí vốn mà thuê người chăm sóc lúc già cả ốm đau.
thuê anh nhá | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
becauseyoulive_23 đã viết:Tất cả chúng ta đều có cùng tâm trạng giống nhau,mình cũng vậy.cũng giống bạn,mất hết niềm tin vào cuộc sống.mình muốn bỏ mặc tất cả nhưng rồi lại nghĩ đến gdinh,mình thương bố mẹ vô cùng.có lẽ mình không đủ tự tin để vượt qua được mất,đau khổ,tuyệt vọng.mỗi sáng thức dậy mình lại cảm thấy nặng nề hơn,mình chưa thể quên được người đó,đau lòng quá!hãy học cách chấp nhận đi thôi,chúc bạn sớm tìm được lối thoát và vững tin vào cuộc sống nhe!
bạn đừng buồn nữa rồi mọi chyện sẽ qua.tương lai còn dài mà.niềm vui mới sẽ đến với bạn.  .biết đâu được ngày mai mình làm bạn rồi sao?hehe 
| "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
 1 người cảm ơn zuabiennguoitoivancodon cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: chuotmickey
Minh co the lam quen voi ban duoc ko????????????//[/quote#post color:-posts#242424; line-height: 19px; font-family: 'times new roman';">
Minh co the lam quen voi ban duoc ko????????????//[/quote"> 
chuotmickey muốn làm quen với "thuong"hay"thu_vang"...hjhjhj.cả 2 đều rất dể thương  | "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-11-2010(UTC) Bài viết: 7  Thanks: 13 times Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
bạn đừng buồn nữa rồi mọi chyện sẽ qua.tương lai còn dài mà.niềm vui mới sẽ đến với bạn..biết đâu được ngày mai mình làm bạn rồi sao?hehe Cảm ơn bạn nhiều,chúng ta hãy cùng chia sẻ nhé!mình sẽ quên,sẽ cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn!Good Luck!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
| "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 11-11-2010(UTC) Bài viết: 7  Thanks: 13 times Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
uh!ok,bạn add nick mình đi.chúng ta sẽ chia sẻ mọi thư!haha!have a nice day my friend!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 05-07-2010(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: bien ca
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
| "đi tìm một người mãi mãi không thuộc về mình" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
hnay t lại làm 1 người phải buồn vì t nữa rồi.t là thế sao.vì lời nói vô tình t đã đánh mất đi tình bạn...có lẽ như thế sẽ tốt hơn.số phận & cuộc đời t là thế mà...người đến nhanh đi vội...thời gian ngắn nhưng sự vương vấn còn nhiều..... | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
cuộc sống vốn dĩ có những thứ ko hoàn hảo.t biết đều đó..thế nhưng t lại là người yêu cầu sự hoàn hảo,mà ngay chính bản thân t cũng chưa chắc làm được đều đó..t có ý nghĩ ích kỷ.để rồi từng người 1 lại bị t làm tổn thương...t iu e,nhưng vì sự hờn ghen để rồi t tự mình đánh mất tất cả..e nói đúng t ích kỷ,t chỉ biết sống cho bản thân của t,t ko biết nghỉ đến cảm xúc người khác..t đã sai rồi e ah.và đây là đều hối tiếc nhất của t khi 1 lần nữa t để mất e...,
có lẻ t đã quá sợ hãy khi bị lừa dối trong tình iu,nên bây giờ khi đến với ai đó t đều đặt sự nghi ngờ.hoài nghi lòng chung thủy...t sợ sự phản bội e có biết ko...?..i'm sorry ..verry much...please don't be offende....i don't want to....you offende...
actually i need you...ily so much."PN"....sad.to leave (<"_">) | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 26-12-2010(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: Ha Noi city
Cảm ơn: 2 lần
|
Lần đầu tiên mình lang thang đi tìm cho mình một chốn yên bình sau bao nhiêu năm tháng âm thầm đau khổ, các bạn à, hãy cho mình cùng tham gia với nhé! M là lis, thật vui vì ở đây m được hét thật to câu đó! Ngày mai người mình yêu lên xe hoa rồi, mà lấy anh trai mình nữa, chúng mình đã có rất nhiều những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, thật sự không nói chắc các bạn cũng hiểu được tâm trạng mình lúc này, tồi tệ lắm! M đã chết đi sống lại mấy lần rồi........hãy đến bên mình!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 03-06-2010(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Có thể bạn đang lầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu? nhưng hãy làm theo những gì con tim mách bảo bạn nhé ^^
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|