Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tâm nhân  
#1 Đã gửi : 09/09/2010 lúc 05:37:32(UTC)
Tâm nhân

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC)
Bài viết: 46
Đến từ: Bến Hạ

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 37 lần trong 22 bài viết
Ủy mị sẽ làm bạn hao mòn sức khỏe, suy sụp tinh thần, nên bạn phải cố gắng lên.
Quảng cáo
Offline toiditimtoi171  
#2 Đã gửi : 10/09/2010 lúc 06:11:25(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Mình hiểu cảm nhận của bạn khi phát hiện người mình iu đã lừa dối mình bao lâu nay, nhưng minh f cũng cho bạn 1 lời khuyên từ chính khiêm nghiệm mà mình từng trãi qua...là bạn hãy cố gắng sống thật tốt đừng làm những điều bản thân mình thấy hổ thẹn sau này..và điều wan trọng là nếu bạn có thể tha thứ được cho người làm bạn đau khổ thì đó là điều tuyệt vời nhất đó

Để 1 ngày ở tương lai khi 2 người có dịp đối mặt thì bạn cũng có thể ngẩn cao đầu mà đối mặt với người đó...

Đừng như mình...vì tình yêu đâm ra mù quáng thù hận và đến cuối cùng là tự mình chuốt lấy những điều đau đớn nhất!!!


Mong bạn đón nhận lời góp ý chân thành của mình!!chúc bạn sớm vui vẻ và tìm lại chính mình!!!
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Offline toiditimtoi171  
#3 Đã gửi : 11/09/2010 lúc 11:31:58(UTC)
toiditimtoi171

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-09-2010(UTC)
Bài viết: 89
Woman
Đến từ: tp.hcm

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 12 bài viết
Uhm...mình cũng hiểu cảm nhận của bạn..và mình cũng đã tùng nghĩ như bạn rồi, nhưng thật sự cuộc đời mình còn rất dài và ko ai có thể biết trước được điều gì..

vì mình từng cọn 1 con đường ngang trái và đau khổ nên mình muốn lấy bài học đó của mình chia sẽ với bạn thôi..

Mình cũng mong bạn sớm vui vẻ trở lại để tiếp tục trãi nghiệm những ngày tháng sắp đến của cuộc đời...

Mình nghĩ chỉ cần bạn sống chân thật và hết lòng thì 1 ngày ko xa bạn sẽ tìm được 1 người mới và yêu bạn thật lòng...

Good lucky!!!!
Nếu là con chim, chiếc lá.
Con chim phải hót,chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả.
Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.